Cháy nhà
#16
Ho^m nay mo.i ngu+o+`i no'i chuye^.n nghie^m kha('c qua', kho^ng co' 1 emoji na`o ca? :LOL:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#17
(2018-09-29, 08:30 AM)Chân Nguyệt Wrote: Mọi việc an ổn chưa bé 3 .. Hy vọng hàng xóm không bị thiệt hại nhiều


Ông già kế bên chuyện môn lụm cây, ván ngoài đường về đốt lò sưởi, thường bốc mùi sơn , dầu ... Hàng xóm phàn nàn ổng chửi... Lâu lâu cháy phòng khách ,vậy mà cũng hỏng chừa , cháy lần thứ ba .. Ổng giải nghệ luôn

Hàng xóm gần mình là thiện nguyện viên chửa lửa mỗi lần luyện tập ngoài đường thường gặp y ... Y nói ai gặp lửa cháy đều hoảng hồn, còn y thì chẳng sợ nguy hiểm cưỡng vô lửa kiếm người bên trong đám cháy ....mỗi người có cái sở thích khác nhau


Chi CN, 

chắc tại ông làm nghề FF, nên him quen với lửa Thumbs-up4 

Lửa chỉ mới bắt cháy từ Gârage của họ, bắt lên mái nhà, chứ chưa có lan qua nhà hàng xóm chị

Từ bữa giờ, bé 3 thấy nhà họ bi niêm phong luôn, chắc ho phải tìm chỗ nào sống một thời gian

chờ investigation rồi mới được sửa lại.... 

Từ cái hình ảnh đó làm bé 3 sợ............tại vì họ chỉ có những gì họ đem ra khỏi nhà trước lúc đó 

thôi....còn bao nhiêu để ỏ trong nhà..  Crying-face4

Hàng xóm bé 3 thì trở lại cuộc sống bình thường,

 nhà ai nấy ở, không ai nói gì với ai hết.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cũng chẳng thấy ai ...hỏi xin...giúp đỡ..luôn.

Reply
#18
Nhiều gia đình sợ hôi nhà nên nấu trong garage, dần ăn văng lên vách, lâu ngày thành vật lieu rất dễ bắt lửa ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#19
(2018-10-02, 03:35 PM)Chàng Hiu Wrote: Nhiều gia đình sợ hôi nhà nên nấu trong garage, dần ăn văng lên vách, lâu ngày thành vật lieu rất dễ bắt lửa ...

anh CH,

Dạ dân V mình hay ăn mấy món " bất hủ" nên phải nấu ỏ ngoài Gârage...cũng phải cẩn thận

GD này không phải nguòi Việt, họ trồng cái gì mà bắt đèn màu hồng tím all the time...

mà còn mở cửa gârage nên mình mới thấy đèn đó anh...

Hình như lửa bắt đầu từ khúc đó.. Crying-face4

Reply
#20
(2018-10-02, 03:46 PM)Be 3 Wrote: anh CH,

Dạ dân V mình hay ăn mấy món " bất hủ" nên phải nấu ỏ ngoài Gârage...cũng phải cẩn thận

GD này không phải nguòi Việt, họ trồng cái gì mà bắt đèn màu hồng tím all the time...

mà còn mở cửa gârage nên mình mới thấy đèn đó anh...

Hình như lửa bắt đầu từ khúc đó.. Crying-face4

Kiểu may nha VN minh nhu vay, dám khi rủi bị cháy Bảo Hiểm không đền lắm à nha ..
Hình như trong nhà mà mình tự ý nối day điện, bắt đèn lằng nhằng, không đúng code, đến khi có chuyện, họ không đền ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#21
(2018-10-02, 03:50 PM)Chàng Hiu Wrote: Kiểu may nha VN minh nhu vay, dám khi rủi bị cháy Bảo Hiểm không đền lắm à nha ..
Hình như trong nhà mà mình tự ý nối day điện, bắt đèn lằng nhằng, không đúng code, đến khi có chuyện, họ không đền ...

Dạ,  đây là lần đầu bé 3 thấy nhà cháy bên đây, 

FF tới dập lửa, họ làm nhanh nhẹn đâu ra đó, vòi nước xịt tới đâu là lửa xẹp xuống luôn Thumbs-up4 

xong chuyện họ bọc luôn cái nhà lại....Hàng xóm chỉ đứng coi và chụp hình quay phim Biggrin

Chủ nhà đi về .....thì chắc chỉ có khóc thôi.......họ không cho vô nhà nữa lấy đâu mà 

dấu ....diếm ....cái gì. 

 Hãng Bảo hiểm ....họ là pro mà.....phải tìm ra..... evidence ..... Face-with-rolling-eyes4

Reply
#22
Năm ngoái XX đọc tin có người VN bên Seattle, nấu bánh tét trong garage, bị cháy luôn nhà á.  :thinking-face4:
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply