VietBest
Cháy nhà - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html)
+--- Thread: Cháy nhà (/thread-9743.html)

Pages: 1 2


Cháy nhà - Be 3 - 2018-09-28

Hàng xóm nhà bé 3 mới bị cháy nhà 2 tuần rồi , ghê quá,



[Image: 41310700_2523656737649783_206827238220365824_o.jpg]

Có lần bé 3 cũng bị cháy bếp, tại vì muốn cho thơm nhà, nên lấy cái vỏ qúit khô, bỏ vô nướng trong

mini electric oven, somehow nó bốc lửa lên cháy....bé 3 cũng còn đứng vòng vòng đó, 

sơ quá.........không biết làm sao, lửa nó táp rộng ra.....Bé 3 mới thò tay qua ngọn lửa , rút sợi dây

điên ra,.............rồi ...quăng cái lò ra sân cỏ ...luôn.........


Hú hồn..........lửa chưa kịp táp lên dàn kitchen cabinets.............. Face-with-rolling-eyes4 .


Thế là bé 3 ......chừa luôn.....không bao giờ dám bỏ ba cái vỏ cam, qúit vô lò nướng nữa, nó bốc cháy lẹ lắm đó.


RE: Cháy nhà - DesertFlower - 2018-09-28

Ghê quá Be 3 ...hy vọng trong nhà đó không ai bị gì  Innocent

Be 3 thò tay qua ngọn lửa rồi có bị cháy tay không ? Nguy hiểm quá !  Lúc hoạn nạn, nếu mình bình tỉnh để tìm cách giải quyết thì đỡ lắm  :kiss:


RE: Cháy nhà - DinhT - 2018-09-28

Hy vọng nhà họ có mua insurance. Có lần D để insurance (nhà và xe) hết hạn hơn 1 tháng trời, hên quá thời gian đó không bị gì hết.

Vậy giờ muốn làm cho nhà thơm thì sao? Rollin Rollin D thì khi nấu gì có mùi thì hay nấu 1 xoong dấm, để lửa nhỏ cho nó bay hơi từ từ.

Be 3

Thế là bé 3 ......chừa luôn....[b Wrote:
.không bao giờ dám bỏ ba cái vỏ cam, qúit vô lò nướng nữa[/b], nó bốc cháy lẹ lắm đó.



RE: Cháy nhà - Be 3 - 2018-09-28

(2018-09-28, 09:36 PM)DesertFlower Wrote: Ghê quá Be 3 ...hy vọng trong nhà đó không ai bị gì  Innocent

Be 3 thò tay qua ngọn lửa rồi có bị cháy tay không ? Nguy hiểm quá !  Lúc hoạn nạn, nếu mình bình tỉnh để tìm cách giải quyết thì đỡ lắm  :kiss:

Dạ,

nhà đó họ đi ra ngoài ăn tối sao đó, không có ai ỏ nhà, cô hàng xóm thấy cháy từ gârage mới kêu 911

chắc khi họ về chỉ có đứng khóc, tại vì police and fire fighters không có cho vô nhà nữa, họ niêm phong nhà luôn

Bây giờ mỗi khi đi đâu e phải đi ra đi vô check bếp kỹ lắm, dây điện gì cũ là dem đi bỏ...



Nhà e lúc đó có mình e, may mà e lẹ tay rút dây điên ra và quăng cái bếp ra ngoài, chứ châm chút...là cũng không kip 

dập lửa đó chi....Nên bây giờ.....chấp nhân.........nhịn đói..( có bao giờ đói đâu, sạo nè.).......còn hơn đôt nhà... Grinning-face-with-smiling-eyes4 .


RE: Cháy nhà - DinhT - 2018-09-28

(2018-09-28, 09:36 PM)DesertFlower Wrote: Ghê quá Be 3 ...hy vọng trong nhà đó không ai bị gì  Innocent

Be 3 thò tay qua ngọn lửa rồi có bị cháy tay không ? Nguy hiểm quá !  Lúc hoạn nạn, nếu mình bình tỉnh để tìm cách giải quyết thì đỡ lắm  :kiss:
Đang ráng hình dung ... sao lửa có thể bắt ra ngoài được?

Em thường hay bỏ đồ chiên trong cái lò oven nhỏ nướng lại cho dòn và bị lửa phực hoài.  Lúc đó mở nắp ra thổi thôi.   Rollin Rollin   Chắc sau này cũng nên lót giấy bạc, lỡ xui xui cái lò nó nổ cái đùng quá ...


RE: Cháy nhà - DesertFlower - 2018-09-28

(2018-09-28, 09:47 PM)DinhT Wrote: Đang ráng hình dung ... sao lửa có thể bắt ra ngoài được?

Em thường hay bỏ đồ chiên trong cái lò oven nhỏ nướng lại cho dòn và bị lửa phực hoài.  Lúc đó mở nắp ra thổi thôi.   Rollin Rollin   Chắc sau này cũng nên lót giấy bạc, lỡ xui xui cái lò nó nổ cái đùng quá ...

Vỏ cam qúit nó có dầu nên very flammable đó DinhT Cheer 

Thổi thổi rồi mình ăn chơ ai dám ăn ta  Rollin Rollin


(2018-09-28, 09:45 PM)Be 3 Wrote: Dạ,

nhà đó họ đi ra ngoài ăn tối sao đó, không có ai ỏ nhà, cô hàng xóm thấy cháy từ gârage mới kêu 911

chắc khi họ về chỉ có đứng khóc, tại vì police and fire fighters không có cho vô nhà nữa, họ niêm phong nhà luôn

Bây giờ mỗi khi đi đâu e phải đi ra đi vô check bếp kỹ lắm, dây điện gì cũ là dem đi bỏ...



Nhà e lúc đó có mình e, may mà e lẹ tay rút dây điên ra và quăng cái bếp ra ngoài, chứ châm chút...là cũng không kip 

dập lửa đó chi....Nên bây giờ.....chấp nhân.........nhịn đói..( có bao giờ đói đâu, sạo nè.).......còn hơn đôt nhà... Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Cũng hên đó, chị có nguời bà con, chiên cá, xong lên cắt dưa hấu ăn, và coi tivi, xuống thì lửa phựt lên cao, nó lấy cái mền trùm lên lửa, thì cái nồi dầu lật lên người nó, cháy nguyên người luôn, giải phẫu tốn hơn triệu, mà chính phủ cho, lấy da chân lắp lên mặt, bây giờ méo miệng luôn rồi  Disappointed-face4


RE: Cháy nhà - Be 3 - 2018-09-28

(2018-09-28, 09:40 PM)DinhT Wrote: Hy vọng nhà họ có mua insurance.  Có lần D để insurance (nhà và xe) hết hạn hơn 1 tháng trời, hên quá thời gian đó không bị gì hết.

Vậy giờ muốn làm cho nhà thơm thì sao?   Rollin  Rollin   D thì khi nấu gì có mùi thì hay nấu 1 xoong dấm, để lửa nhỏ cho nó bay hơi từ từ.

Bé 3 không biêt họ làm gì trong gârage, mà mỗi lân chạy xe ngang qua, thấy có dàn đèn mâu hồng cháy ngày và đêm

quanh năm.  Nếu mà ho sài đồ không đúng luât, không biết có đươc bảo hiếm đền không.



Có môt anh hàng xóm kia, mua lai căn nhà của anh BS ( không phải khu nhà giàu mà sao him vô đây ỏ)  có cái gârage lớn 

lắm, còn lớn hơn nhà mình ở nữa.  Nguòi mua sau này còn đem con cháu vô ỏ trỏng( Mễ), rôi sài đồ sao đó cũng bi cháy.

Nhà này đất rộng nên garage cách nhà khá xa, chủ nhà không biêt cho tới khi xe cứu lửa tới.... Face-with-rolling-eyes4


Nghe he kể, insurance không có bồi thường. tai sài dây điện cũ, không chịu rút ra, để nó chập lửa tự động cháy.


Thôi ráng .............chiu hôi từ đây đi....DinhT... Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Cháy nhà - Be 3 - 2018-09-28

(2018-09-28, 09:47 PM)DinhT Wrote: Đang ráng hình dung ... sao lửa có thể bắt ra ngoài được?

Em thường hay bỏ đồ chiên trong cái lò oven nhỏ nướng lại cho dòn và bị lửa phực hoài.  Lúc đó mở nắp ra thổi thôi.   Rollin Rollin   Chắc sau này cũng nên lót giấy bạc, lỡ xui xui cái lò nó nổ cái đùng quá ...

Bữa nào DinhT thử đi....phỏi khô vỏ qúit hay cam.... J/k.....please, don't do it..

nó phựt lửa lẹ lắm............lên thành ngọn lửa đỏ đó....



Nói chứ bé 3 nghĩ cái này dùng để mồi lủa bếp than tôt ...đó.


RE: Cháy nhà - DinhT - 2018-09-28

(2018-09-28, 10:03 PM)DesertFlower Wrote: Vỏ cam qúit nó có dầu nên very flammable đó DinhT Cheer 

Thổi thổi rồi mình ăn chơ ai dám ăn ta  Rollin Rollin



Cũng hên đó, chị có nguời bà con, chiên cá, xong lên cắt dưa hấu ăn, và coi tivi, xuống thì lửa phựt lên cao, nó lấy cái mền trùm lên lửa, thì cái nồi dầu lật lên người nó, cháy nguyên người luôn, giải phẫu tốn hơn triệu, mà chính phủ cho, lấy da chân lắp lên mặt, bây giờ méo miệng luôn rồi  Disappointed-face4

Mỗi lần deep fry em cũng sợ cũng này lắm, so far thì chỉ bị dầu văng lên tay hay mặt thôi.  

Ở tiểu bang bên em có anh kia deep fry ngoài trời, 1 lần xui gặp cơn gió thổi mạnh hất văng nguyên cái chảo dầu lên người ảnh luôn, cứu được nhưng tiêu tùng 1 thân người.  Sau lần nghe kể đó em giờ chỉ chiên trong nhà thôi.


RE: Cháy nhà - Be 3 - 2018-09-28

(2018-09-28, 09:36 PM)DesertFlower Wrote: Be 3 thò tay qua ngọn lửa rồi có bị cháy tay không ? Nguy hiểm quá !  



Dạ lúc bình thường thì không dám, mà tại có mình e ....ở nhà .....nên phải ........dám

 tại e chỉ giửt cái dây ra thôi.....rồi kéo cái bếp ra theo... 

Nhà bên đây bằng gỗ không, nên cháy nhanh lắm....

Bũa đó e coi nhà hàng xóm nó phựt lữa lên cũng le, đươc cái FF tới nhanh, nên trong vòng 5 phút, ho dâp tắt ngon lửa luôn.


RE: Cháy nhà - DinhT - 2018-09-28

Nói tới vỏ cam hay quýt mới nhớ tip này, mỗi lần ACE ăn cam hay quýt xong thì bỏ vỏ vào paper towel, bóp chặc lại cho vỏ ra mùi xong đưa lên ngửi, thơm lắm.  Làm vậy chưa kể mình vận động gân cốt 2 bàn tay nữa ...  Clap Clap Rollin Rollin


RE: Cháy nhà - Be 3 - 2018-09-28

(2018-09-28, 10:23 PM)DinhT Wrote: Nói tới vỏ cam hay quýt mới nhớ tip này, mỗi lần ACE ăn cam hay quýt xong thì bỏ vỏ vào paper towel, bóp chặc lại cho vỏ ra mùi xong đưa lên ngửi, thơm lắm.  Làm vậy chưa kể mình vận động gân cốt 2 bàn tay nữa ...  Clap Clap  Rollin Rollin


........ Biggrin Biggrin Biggrin .............


RE: Cháy nhà - DinhT - 2018-09-28

Nhớ hồi bên VN học Sử thì có nghe anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát trái cam đó. Mình yếu hơn nên bóp vỏ thôi. Lol Lol

Nói chứ thử đi, ngửi và hít sâu, cái mùi rất là khoan khoái và dễ chịu.

Nhanh thiệt, 11 pm rồi, giờ đi làm 1 ly sữa bò rồi đi ngủ. Hôm qua lai rai tới khuya nên giờ phải tâm bổ lại ...

(2018-09-28, 10:30 PM)Be 3 Wrote: ........ Biggrin Biggrin Biggrin .............



RE: Cháy nhà - Chân Nguyệt - 2018-09-29

Mọi việc an ổn chưa bé 3 .. Hy vọng hàng xóm không bị thiệt hại nhiều


Ông già kế bên chuyện môn lụm cây, ván ngoài đường về đốt lò sưởi, thường bốc mùi sơn , dầu ... Hàng xóm phàn nàn ổng chửi... Lâu lâu cháy phòng khách ,vậy mà cũng hỏng chừa , cháy lần thứ ba .. Ổng giải nghệ luôn

Hàng xóm gần mình là thiện nguyện viên chửa lửa mỗi lần luyện tập ngoài đường thường gặp y ... Y nói ai gặp lửa cháy đều hoảng hồn, còn y thì chẳng sợ nguy hiểm cưỡng vô lửa kiếm người bên trong đám cháy ....mỗi người có cái sở thích khác nhau


RE: Cháy nhà - SugarBabe - 2018-09-29

Ghê quá ha


Bên mỹ còn đở...bên vn..khoá cữa trước cữa sau.nhiều khi ko có cữa thoát hiểm. ..