Lời anh RungHoang nói.....
#16
(2018-09-20, 01:10 PM)anatta Wrote: Cái thread Thi Sĩ chắc bị xoá, sao tìm không ra. Tôi cũng tự hỏi, tôi nói chuyện chia sẻ với Bella về ý kiến của mình về thơ và chính tả, tôi nhớ lại mình không có nói gì là không hợp lý, không biết có vô tình đụng chạm gì không mà Nữ Lý Luận Gia VB nổi cơn thịnh nộ. ???

Hồi tối đọc thấy nhưng khuya quá đi ngủ...  Biggrin

Hi anh Anatta  Tulip4

Thấy anh Anatta Phương Vy mới nhớ trong đó Phương Vy có một post tâm sự với anh Anatta rất là dài và thắm thiết nữa hu hu. Bây giờ bị xoá nên quên nói gì rùi. Chỉ nhớ anh Anatta nói gì đến “Nữ Cường Nhân”  thôi Rollin Rollin

Hay để Phương Vy năn nỉ sis Mimo đồng ý rồi xin Mod nhà bếp restore lại thread đó.  Please Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#17
(2018-09-20, 01:10 PM)anatta Wrote: Cái thread Thi Sĩ chắc bị xoá, sao tìm không ra. Tôi cũng tự hỏi, tôi nói chuyện chia sẻ với Bella về ý kiến của mình về thơ và chính tả, tôi nhớ lại mình không có nói gì là không hợp lý, không biết có vô tình đụng chạm gì không mà Nữ Lý Luận Gia VB nổi cơn thịnh nộ. ???

Hồi tối đọc thấy nhưng khuya quá đi ngủ...  Biggrin
  Anh anatta ui, anh nói tới Bella mà sao anh lại hỏi "Nữ Lý Luận Gia" nào vậy? Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Nói thiệt nha, hôm qua dù có chút buồn vì ý kiến của mình bị anh "coi nhẹ", nhưng anh anatta vẫn là một trong những người mà Bella thấy đáng nễ trọng nhất trong đây vì cách phát biểu rất có chiều sâu và sự cân nhắc đó. Nên buồn thì hơi buồn nhưng ngủ xong một giấc rồi thì quên mất tiêu hết rồi anh ơi! Biggrin Và nếu Bella cũng có lỡ nói gì khiến cho anh khó chịu thì cho Bella xin lỗi với anh ở đây luôn nha. :full-moon-with-face4: Cheer Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#18
(2018-09-20, 01:23 PM)Bella Wrote:   Anh anatta ui, anh nói tới Bella mà sao anh lại hỏi "Nữ Lý Luận Gia" nào  vậy? Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Nói thiệt nha, hôm qua dù có chút buồn vì ý kiến của mình bị anh "coi nhẹ", nhưng anh anatta vẫn là một trong những người mà Bella thấy đáng nễ trọng nhất trong đây vì cách phát biểu rất có chiều sâu và sự cân nhắc đó. Nên buồn thì hơi buồn nhưng ngủ xong một giấc rồi thì quên mất tiêu hết rồi anh ơi! Biggrin  Và nếu Bella cũng có lỡ nói gì khiến cho anh khó chịu thì cho Bella xin lỗi với anh ở đây luôn nha. :full-moon-with-face4: Cheer Hello

He's mocking em đó! kekekekekekek....Tiểu HồLy có thể viết lại y như ngày hôm qua được mà.... Lol Rollin Rollin Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#19
(2018-09-20, 10:52 AM)Mimo Wrote:  Quá đúng....

- Mm vừa "nghèo, ngu" chả biết thơ văn chỉ thấy cái lỗi chính tả. Mm chấp nhận cái ngu do nhớ lời bà giáo làng dạy - chữ đó sai có thể sai nghĩa cả câu. :rolleyes: 
 Ôi "nghèo" cũng là cái tội nên bị người ta khinh bỉ sao, mà Mm cũng hãnh diện mình nghèo chứ không ăn queo-phe, không nhận một đòng trợ cấp nào của chính phủ...nghèo chứ cũng ráng dành dụm cho con cái đi học nên người chứ không ăn xin của ai hết.. Face-with-rolling-eyes4

- Hahaha, đã nghèo mà còn "mất nết", nhớ lại coi mình có đi giựt chồng, cua vợ của người ta không? hình như chỉ có một ox nghèo của mình mấy chục năm nay thôi. A hèm, sao cái gì cũng chửi đàn bà thế, có "đàn bà mất nết" thì cũng có "đàn ông mất nết" chứ...
Còn nổi tiếng online or kiêm chuyện gây sự...Thử hỏi lại coi mấy xóm online VF, TL...có ai biết tên Mm không nhỉ...Vậy chứ hỏi hỏi tên người khác là người ta biết liền. Wink

- Còn Lý Mạc Sầu, Mm làm sis buồn mà bỏ đi đó hở cho Mm xin lỗi nha, hồi nào hỏng hay, mà vụ gì cũng hỏng nhớ....Sorry làm sis buồn mấy tháng nay...Mm chỉ nhớ khi LMS vào, mm chỉ chọc cái tên của sis í mà, tính Mm hay chọc ghẹo... Hug
.....thế là bị gán cho là "tối ngày cứ hăng hăng đi đầu đường cuối xóm kiếm chuyện gây nhau"...nhìn lại đi, online 10 năm trời ở VF, Mm bị thiên hạ chửi mấy lần và bao nhiêu post ở VF...

- Còn nguyền rủa "cuộc sống ngoài đời thê thảm nên trút lên online ư", sao biết hay vậy, homeless-cha mẹ -người thân bệnh tật phải nằm BV, tàn tật, single mom....Ôi những người có hoàn cảnh bất hạnh đó có đáng cho bị nguyền rủa như thế không. Họ có đem tâm sự lên đây rồi không lẽ chửi họ như thế sao...Những người ấy đáng được cộng đồng đưa tay đón nhận vỗ về  love

- Còn cái signature "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ" có tôi gì, ai cũng có gắn một cái dó mắc gì đem ra chừi nó. Cũng lạ có người thích chửi người khác "ngu" nên cũng sửa lại thành "ta ngu ta tìm....". Ôi tội cưng quá signature ơi ... :78: ...Ai có avatar or signature thì coi chừng bị vạ lây... Lol  

- Thường "con cháu basc Hồ" học chữ cải cách nên sai từ cái original....Còn con cháu của mấy Bác "Thiệu-Kỳ-Hương" vẫn còn nhớ cái gốc ban đầu nên cũng bị chửi luôn ...
"Chữ nghèo đi với chữ ngu một vần"....Nói ra nhờ ở xứ Mỹ này mà mình mới học ra rằng, Tỷ phú, Triệu phú càng giàu thì họ càng trân trọng những người nghèo bởi vì họ cũng từng vướng vào cảnh nghèo lúc ban đầu....Ai có dám tự hào rằng trong cuộc đời mình không có lúc vướng vào cảnh "sa chân thất thê" nên đời còn dài, đừng hở miệng ra là chửi người khác "nghèo" mà "ngu".

- Anyway, thôi thì đã "nghèo, ngu" thì có thêm "bần tiện" cũng hỏng sao....chỉ có hỏng biết giàu cở nào mà hở miệng ra chửi người "nghèo ngu" mới là thứ bần tiện mới đáng khinh bĩ.

Thanks đã dạy cho Mm bài học về " Nghèo-Ngu-Mất nết-Bần tiện" .... Cheer

Chị à! Đọc post nầy em cảm được dòng suy tư của chị...nên vào  Hug Tulip4  và ngầm nhắc là "lời thật thì hay mất lòng"....chị đừng vì những lời trên của anh RừngHoang mà buồn, chị nhé!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#20
(2018-09-20, 01:37 PM)TiểuHồLy Wrote: He's mocking em đó! kekekekekekek....Tiểu HồLy có thể viết lại y như ngày hôm qua được mà.... Lol Rollin Rollin Lol

Tánh chị thì hơi đoãng từ nhỏ lận nên cái gì, chuyện gì mà chị tự nhủ lòng là không được quên thì chị mới nhớ được lâu một tí....Chứ chuyện gì mà chị nghĩ là không quan trọng thì nói hay làm gì hôm nay xong, ngày mai chị sẽ quên mất tiêu liền hà THL ơi! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#21
(2018-09-20, 01:45 PM)Bella Wrote: Tánh chị thì hơn đoãng từ nhỏ lận nên cái gì, chuyện gì mà chị tự nhủ lòng là không được quên thì chị mới nhớ được lâu một tí....Chứ chuyện gì mà chị nghĩ là không quan trọng thì nói hay làm hôm nay xong, ngày mai chị sẽ quên mất tiêu liền hà THL ơi! Grinning-face-with-smiling-eyes4

kekekekekekek...Tại em có "ấn tượng" mà!  Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#22
(2018-09-20, 10:52 AM)Mimo Wrote:  Quá đúng....

- Mm vừa "nghèo, ngu" chả biết thơ văn chỉ thấy cái lỗi chính tả. Mm chấp nhận cái ngu do nhớ lời bà giáo làng dạy - chữ đó sai có thể sai nghĩa cả câu. :rolleyes: 
 Ôi "nghèo" cũng là cái tội nên bị người ta khinh bỉ sao, mà Mm cũng hãnh diện mình nghèo chứ không ăn queo-phe, không nhận một đòng trợ cấp nào của chính phủ...nghèo chứ cũng ráng dành dụm cho con cái đi học nên người chứ không ăn xin của ai hết.. Face-with-rolling-eyes4

- Hahaha, đã nghèo mà còn "mất nết", nhớ lại coi mình có đi giựt chồng, cua vợ của người ta không? hình như chỉ có một ox nghèo của mình mấy chục năm nay thôi. A hèm, sao cái gì cũng chửi đàn bà thế, có "đàn bà mất nết" thì cũng có "đàn ông mất nết" chứ...
Còn nổi tiếng online or kiêm chuyện gây sự...Thử hỏi lại coi mấy xóm online VF, TL...có ai biết tên Mm không nhỉ...Vậy chứ hỏi hỏi tên người khác là người ta biết liền. Wink

- Còn Lý Mạc Sầu, Mm làm sis buồn mà bỏ đi đó hở cho Mm xin lỗi nha, hồi nào hỏng hay, mà vụ gì cũng hỏng nhớ....Sorry làm sis buồn mấy tháng nay...Mm chỉ nhớ khi LMS vào, mm chỉ chọc cái tên của sis í mà, tính Mm hay chọc ghẹo... Hug
.....thế là bị gán cho là "tối ngày cứ hăng hăng đi đầu đường cuối xóm kiếm chuyện gây nhau"...nhìn lại đi, online 10 năm trời ở VF, Mm bị thiên hạ chửi mấy lần và bao nhiêu post ở VF...

- Còn nguyền rủa "cuộc sống ngoài đời thê thảm nên trút lên online ư", sao biết hay vậy, homeless-cha mẹ -người thân bệnh tật phải nằm BV, tàn tật, single mom....Ôi những người có hoàn cảnh bất hạnh đó có đáng cho bị nguyền rủa như thế không. Họ có đem tâm sự lên đây rồi không lẽ chửi họ như thế sao...Những người ấy đáng được cộng đồng đưa tay đón nhận vỗ về  love

- Còn cái signature "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ" có tôi gì, ai cũng có gắn một cái dó mắc gì đem ra chừi nó. Cũng lạ có người thích chửi người khác "ngu" nên cũng sửa lại thành "ta ngu ta tìm....". Ôi tội cưng quá signature ơi ... :78: ...Ai có avatar or signature thì coi chừng bị vạ lây... Lol  

- Thường "con cháu basc Hồ" học chữ cải cách nên sai từ cái original....Còn con cháu của mấy Bác "Thiệu-Kỳ-Hương" vẫn còn nhớ cái gốc ban đầu nên cũng bị chửi luôn ...
"Chữ nghèo đi với chữ ngu một vần"....Nói ra nhờ ở xứ Mỹ này mà mình mới học ra rằng, Tỷ phú, Triệu phú càng giàu thì họ càng trân trọng những người nghèo bởi vì họ cũng từng vướng vào cảnh nghèo lúc ban đầu....Ai có dám tự hào rằng trong cuộc đời mình không có lúc vướng vào cảnh "sa chân thất thê" nên đời còn dài, đừng hở miệng ra là chửi người khác "nghèo" mà "ngu".

- Anyway, thôi thì đã "nghèo, ngu" thì có thêm "bần tiện" cũng hỏng sao....chỉ có hỏng biết giàu cở nào mà hở miệng ra chửi người "nghèo ngu" mới là thứ bần tiện mới đáng khinh bĩ.

Thanks đã dạy cho Mm bài học về " Nghèo-Ngu-Mất nết-Bần tiện" .... Cheer

Nghèo không gì đáng khinh bỉ, nghèo mà ham mới đáng khinh . Ngu mà chịu học chẳng có gì nói, ngu mà đi dạy đời thiên hạ mới là chuyện nực cười . Nghèo không phải mất nết, mà là thấy người ta vui thì trong lòng sinh thù oán, thấy 1 dấu hỏi thì mở thread làm um xùm . Chuyện nhà không lo mà lên nét kiếm chuyện chửi lôn đó chính là mất nết . Hiểu chưa Mimo ? Đọc 1 cái post ngắn như vậy mà cũng không hiểu huh ?

Chữ "Đả" tôi viết sai. Chẳng gì là chuyện lớn. Tôi vốn không khe mà . Tại sao Mimo không cố học tự hoàn hảo mình mà lại đi lo cho sự hoàn hảo của tôi ? Sao nhiều chuyện quá vậy ? Bài thơ đó dù sai chữ "Đả", thì 99% tình ý của tôi gởi đến người khác người ta cũng đả nhận được, vậy Mimo cho tôi hỏi xem mắc mớ gì đến Mimo ? Sợ DF đọc không hiểu huh ? Cho dù tôi viết "Em đa cướp .." thì tôi tin she đọc cũng hiểu . Vậy hà cớ gì Mimo phải xen vào chuyện người ta ?

Con người không phải chỉ có chữ viết mà dùng nhiều thứ để truyền tải thông tin, cảm giác . Có thể dùng hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc, thơ văn để truyền tải tư tương, tinh cảm của minh . Cho nên , chữ viết chỉ là những ký hiệu, đối với tôi , nó chỉ là những ký hiệu không hơn không kém . và khi những thông tin, cảm xúc đả được truyền đến người nhận thì những ký hiệu đó đả làm tròn nhiệm vụ của nó 1 cách đẩy đủ . Trong thời điểm này, "Đả = đã = dả = da ...."  chẳng còn gì quan trọng . Thí dụ như bài thơ đó hôm nay tôi sửa chữ "Đã" và gởi cho CatBui hay Bella thì họ sẻ quăng thùng rác , vì họ biết họ chỉ nhận được cái hình thức của nó chứ họ không nhận được cái cảm xúc, cái tinh thần của bài thơ nửa. Nói đến đây Mimo có hiểu giửa những ký hiệu và cái cảm xúc truyền tải đi, thì phần nào là phần chính, là phần linh hồn đáng được chú trong không ? Vậy mà cũng có những người như Mimo chui vào tìm nó ra để mở thread mà kiếm chuyện gây nhau, gây nhau chỉ vì 1 dấu "?" ....... . Mimo nhìn lại xem minh giống thứ gì ???........

Mimo là 1 người chú trong khuôn khổ và giáo điều, thấy chữ "Đả" bỏ dấu hỏi nên khó chịu vì đả không đúng điều quy ước, thấy tôi không khe giáo điều cho lắm nên kiếm chuyện . Nói Mimo nghe 1 chuyện đơn giản, vạn vật trên đời luôn biến chuyển và không gì không thay đổi . Những khuôn khổ giáo điều cũng sẻ thay đổi như thế . Nên cái nào tôi thích thì giữ, cái nào tôi thấy không quan trọng khi ở trên net thì tôi mặc kệ nó. Con người có thể ăn chay mùng 3, mùng 4, mùng 5 cũng được chứ không phải chắc chắn là mùng một và 30 . Ông bà của mình cũng vì không khe khuôn khổ và giáo điều nên ngày hôm nay mình mới viết chữ quốc ngữ ABC, nếu họ ôm khư khư giáo điều thì giờ cả đám đang phải viết bằng chữ Nôm, ở đó mà dấu hỏi dấu ngã ! Mimo có hiểu không ?

Rồi trong post kế Mimo bảo là muốn tranh luận chứ gì ? Mimo lấy cái gì để tranh ? Mimo chỉ cho tôi xem dàng ý và bố cục hay vần điệu âm tiết của bài thơ đó chỗ nào không đúng ? Biết cái gì mà đòi tranh với luận ? Nghèo mà ham , ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm . Cho Mimo biết trong bài thơ đó có 1 câu phá luật đó . Có biết là câu nào không mang ra phê bình đi . Nói ngu thì cứ cải cải là "Tôi không ngu" 

Lần trước Mimo công kích Lý Mặc Sầu khiến she bỏ VB . Chính lần đó tôi thấy gai mắt nên đả lên tiếng và Mimo ghét tôi từ đó . Lâu lắm Mimo không vào và lần nầy vào đây cũng vì kiếm chuyện gây lộn mà vào . Con người gì mà kỳ quá vậy ? Cứ vào chỗ người ta chơi mà kiếm chuyện gây lộn hoài, nói "Mất nết" thì hong chịu cứ bào "Tôi có nết" , nết gây lộn huh ? Thấy người ta vui vẻ thì như gai đâm vào mắt, phải phá mới được . Đúng là tâm trạng của bọn đê tiện !

Hôm trước mọi người nơi đây cười giởn ồn ào . Sự có mặt của Mimo đả khiến nơi nầy mất vui rồi đó .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#23
(2018-09-20, 01:07 PM)anatta Wrote: To RungHoang,

Đọc cái post RH viết cho chi MM tui cũng hết hồn. Thật ra, chị MM góp ý sửa đổi chính tả là đúng, RH muốn sửa hay không thì là quyền tự do của mình mà. Mỗi người đều có một cố tật, không ai thần thánh hơn ai, anatta cũng có cố tật vậy, nhưng là cố tật khác. :-). RH phê phán chị MM như vậy là nặng lời quá. Tôi đọc cũng giật mình. Calm down, please.

Anh Anatta , 

Tôi và các bạn khác, cùng anh cũng thế, mình đôi khi cũng viết 1 vài điều sai, và thường PM nhắc nhau . Chuyện đó giửa riêng tôi và anh cũng thường xẩy ra . Đó là minh nhắc nhở nhau trong tình nghĩa thân thiết . Điều đó càng khiến minh biết ơn nhau và thân nhau hơn . Nhưng Mimo không phải "góp ý sửa đổi" mà là mang ra công kích . Và nhây nhây cắn đến mấy ngày . Tôi không thích làm bộ đóng vai thánh thiện .

Nếu như anh thì anh đả không làm thế với tôi .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#24
(2018-09-20, 01:22 PM)Phương Vy Wrote: Hi anh Anatta  Tulip4

Thấy anh Anatta Phương Vy mới nhớ trong đó Phương Vy có một post tâm sự với anh Anatta rất là dài và thắm thiết nữa hu hu. Bây giờ bị xoá nên quên nói gì rùi. Chỉ nhớ anh Anatta nói gì đến “Nữ Cường Nhân”  thôi Rollin Rollin  

Hay để Phương Vy năn nỉ sis Mimo đồng ý rồi xin Mod nhà bếp restore lại thread đó.  Please Please

Anatta đã có đọc hết. Nhưng cảm nhận không khí hôm qua thời tiết không được đẹp :-), nên không trích nguyên post, mà chỉ trích một đoạn của Phương Vy chia sẻ câu nói của cô gái nhân vật chính, trong phim Diên Hi Công Lược, mà qua lời nói đó anatta hình dung cô là một Nữ Cường Nhân. Gracie có chia sẻ cảm tưởng của her về câu nói đó của Phương Vy chia sẻ, anatta định trao đổi với Gracie đôi dòng, vì khi đó nhớ đến một câu chuyện xảy ra ở VN có tình huống tương tự, nhưng khuya quá rồi, hai con mắt anatta nặng chình chịch, nên đi ngủ. :-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#25
(2018-09-20, 03:38 PM)RungHoang Wrote: Anh Anatta , 

Tôi và các bạn khác, cùng anh cũng thế, mình đôi khi cũng viết 1 vài điều sai, và thường PM nhắc nhau . Chuyện đó giửa riêng tôi và anh cũng thường xẩy ra . Đó là minh nhắc nhở nhau trong tình nghĩa thân thiết . Điều đó càng khiến minh biết ơn nhau và thân nhau hơn . Nhưng Mimo không phải "góp ý sửa đổi" mà là mang ra công kích . Và nhây nhây cắn đến mấy ngày . Tôi không thích làm bộ đóng vai thánh thiện đâu .

Nếu như anh thì anh đả không làm thế với tôi .

Anh Rừng Hoang ui, nói xong rồi anh bớt giận chưa vậy? Ngồi xuống đi, Lan lấy cây quạt mo của thằng Bờm quạt cho anh mát lòng lại nè nha, nha, nha Smiling-face-with-halo4 ....Nói chứ, dù gì thì sis Mimo cũng là phụ nữ, nên nói cho hả giận xong rồi thì anh bỏ qua hết cho vui cả làng đi nha anh....thật ra ban đầu Lan không hiểu hết chuyện vì sao mà anh nỗi quạu với sis ấy, giờ thì hiểu rồi nhưng thật lòng mà nói, Lan cũng nghĩ là sis ấy không cố ý chọc giận anh đâu, chắc chỉ là vô ý thôi hà....Bỏ qua đi, anh giận hoài da mặt sẽ bị gấp nếp nhăn và nhìn sẽ già thì chị DF sẽ buồn lắm đó! .... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cầu mong anh và sis MM sẽ bỏ qua hết chuyện hiềm khích ngoài ý muốn này để cùng chung vui trong website VB này nữa héng.... Please Please Please
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#26
(2018-09-20, 01:23 PM)Bella Wrote:   Anh anatta ui, anh nói tới Bella mà sao anh lại hỏi "Nữ Lý Luận Gia" nào  vậy? Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Nói thiệt nha, hôm qua dù có chút buồn vì ý kiến của mình bị anh "coi nhẹ", nhưng anh anatta vẫn là một trong những người mà Bella thấy đáng nễ trọng nhất trong đây vì cách phát biểu rất có chiều sâu và sự cân nhắc đó. Nên buồn thì hơi buồn nhưng ngủ xong một giấc rồi thì quên mất tiêu hết rồi anh ơi! Biggrin  Và nếu Bella cũng có lỡ nói gì khiến cho anh khó chịu thì cho Bella xin lỗi với anh ở đây luôn nha. :full-moon-with-face4: Cheer Hello

Bella ơi, Bella...

anatta đâu có phật lòng hay buồn phiền gì đâu, cảm nghĩ đi đâu mà xa xôi dữ vậy. :-)

Bella không có lỡ lời gì sai cả. Đừng nghĩ vậy.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#27
(2018-09-20, 03:59 PM)anatta Wrote: Bella ơi, Bella...

anatta đâu có phật lòng hay buồn phiền gì đâu, cảm nghĩ đi đâu mà xa xôi dữ vậy. :-)

Bella không có lỡ lời gì sai cả. Đừng nghĩ vậy.

Cheer

Vậy thì quá tốt, cảm ơn anh anatta đã hồi âm cho Bella biết nha. :rose4: :tropical-drink_1f379: :handshake_1f91d: Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#28
(2018-09-20, 03:57 PM)Bella Wrote: Anh Rừng Hoang ui, nói xong rồi anh bớt giận chưa vậy? Ngồi xuống đi, Lan lấy cây quạt mo của thằng Bờm quạt cho anh mát lòng lại nè nha, nha, nha Smiling-face-with-halo4 ....Nói chứ, dù gì thì sis Mimo cũng là phụ nữ, nên nói cho hả giận xong rồi thì anh bỏ qua hết cho vui cả làng đi nha anh....thật ra ban đầu Lan không hiểu hết chuyện vì sao mà anh nỗi quạu với sis ấy, giờ thì hiểu rồi nhưng thật lòng mà nói, Lan cũng nghĩ là sis ấy không cố ý chọc giận anh đâu, chắc chỉ là vô ý thôi hà....Bỏ qua đi, anh giận hoài da mặt sẽ bị gấp nếp nhăn và nhìn sẽ già thì chị DF sẽ buồn lắm đó! .... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cầu mong anh và sis MM sẽ bỏ qua hết chuyện hiềm khích ngoài ý muốn này để cùng chung vui trong website VB này nữa héng.... Please Please Please

Ok NhoLan

Hôm nay sắp chuyển gió thu .....

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply