Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Mẹ VK Mỹ tố bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy làm con trai 19t tử vong
#1
Mẹ Việt kiều Mỹ tố bác sĩ tắc trách làm con trai 19 tuổi tử vong, BV Chợ Rẫy lên tiếng: "Người nhà bệnh nhân đã thổi phồng câu chuyện"

 20:52 14/09/2018


Theo người mẹ tên Ly, bà đang sống tại Mỹ và gửi con trai 19 tuổi cho chị gái nuôi dưỡng tại Việt Nam. Sau khi phát bệnh và nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM), con bà đã tử vong và bà cho rằng nguyên nhân là do sự tắc trách của các y bác sĩ tại đây.


Xôn xao câu chuyện mẹ Việt kiều tố bác sĩ tắc trách làm chết con trai
Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về câu chuyện người mẹ Việt kiều Mỹ tố bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) có biểu hiện thờ ơ, tắc trách làm con trai tử vong sau một thời gian điều trị.

Theo đó, tài khoản tên Lyly (Ly – PV) cho biết mình là mẹ ruột của chàng trai Nguyễn Duy Hưng (19 tuổi). Hện tại bà Ly đang sống tại Mỹ và để con trai ở lại Việt Nam cho người chị gái chăm sóc (ở Đồng Nai). Theo bà Ly, do em Hưng chưa đủ 20 tuổi (còn 3 tháng nữa) nên bà đang chờ con trai đủ tuổi để đưa qua Mỹ đoàn tụ với gia đình.

=68.ARD6-QUmlWdNHn_Qhd45KeE5Oh8bV9Wk2IQo9LMzn_L3FhEdC-G668M-lw9_3eAL39RErJBMRuWbtw0dyP2cftQFQde1uYJAp8-z240viOeVlv44pZI4dJ-zZ7k5PVAcbvmRx7qCDnqThQ42F-oZOUo-4Xo2d53Vv2FVzUpIHObmQMsB6dAf&__tn__=lC-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100008556816215&hc_ref=ARSDpIycrOlQsAcvqodZD2pk9stpUUXq3ZDkXaoeSiNcBKBwl9qcl9I2wKYG-PbBsbI&__xts__[0]=68.ARD6-QUmlWdNHn_Qhd45KeE5Oh8bV9Wk2IQo9LMzn_L3FhEdC-G668M-lw9_3eAL39RErJBMRuWbtw0dyP2cftQFQde1uYJAp8-z240viOeVlv44pZI4dJ-zZ7k5PVAcbvmRx7qCDnqThQ42F-oZOUo-4Xo2d53Vv2FVzUpIHObmQMsB6dAf&__tn__=lC-R


[Image: screen-shot-2018-09-14-at-193627-1536929...764287.png]
Lời chia sẻ của người mẹ tố bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tắc trách (nội dung đã được lượt bớt).


Tuy nhiên, theo câu chuyện mà người mẹ chia sẻ, sự tắc trắc của bác sĩ đã dẫn đến cái chết của con mình.

Cụ thể, qua lời kể của bà Ly, sáng thứ 7 bà đang ở Mỹ thì nhận được điện thoại của chị gái (dì của Hưng) thông báo Hưng bị đau bụng phải đưa vào Bệnh viện Đồng Nai khám. Sau đó, sức khoẻ chuyển biến xấu, Hưng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) với chẩn đoán viêm tụy cấp.

Bà Ly cho biết: "Các bác sĩ đã cấp cứu Hưng bằng cách truyền một bình nước biển. Ít lâu sau, dịch trong ổ bụng của Hưng bắt đầu tràn, chướng lên thì các bác sĩ bắt đầu điều trị nhưng qua loa. Trong khi căn bệnh của Hưng cần cấp cứu gấp và cần lọc máu hoặc hút tụy".

[Image: screen-shot-2018-09-14-at-193658-1536929...153843.png]
Thông tin kèm theo hình ảnh của cậu con trai 19 tuổi đã qua đời.

Theo bà Ly, khi thấy sức khoẻ con mình ngày càng xấu, bà phải nhờ cha (cha dượng) của Hưng đi cầu cứu bác sĩ bên Mỹ để hỗ trợ qua điện thoại nhưng các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy không đồng ý.

Bà cho biết các sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nói: "Chúng tôi đã dùng thuốc, dùng máy tốt nhất trên thế giới để chữa cho con chị, những bác sĩ ở đây cũng giỏi nhất. Ở Mỹ cũng điều trị chỉ đến vậy thôi".

Tìm mọi cách nhưng vẫn không được, cha của Hưng đã chạy đi cầu xin các bệnh viện ở Mỹ nhận bệnh nhân và bắt đầu tiến hành làm visa khẩn cấp để đưa con qua Mỹ điều trị, bất chấp số tiền có thể tăng cao ngất ngưởng vì lúc đó bà chỉ nghĩ đến sự bình an của con trai.

"Số tiền cho một chuyến bay SOS tại Mỹ về Việt Nam chỉ có 2 bác sĩ Mỹ và 2 trợ lý là 7 tỉ đồng Việt Nam. Còn tiền chữa trị có thể từ 1,5 triệu USD đến 2 triệu USD. Để có thể bay được sang Việt Nam, phải cần thêm 1 bản sổ khám chữa bệnh và giấy xác nhận căn bệnh này Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên khi tôi yêu cầu giấy tờ này thì các bác sĩ khuyên không nên đi và cho rằng bệnh tình nạn nhân sẽ điều trị được. Mặt khác giấy tờ này cũng mất nhiều ngày mới lấy được", bà Ly bức xúc.

[Image: 4170656170131975689678238017323197194567...976425.jpg]
Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy bị tố thờ ơ với bệnh nhân, tắc trách dẫn đến bệnh nhân tử vong.

Bà Ly kể thêm, sau hơn 20 ngày điều trị tại bệnh viện với chi phí hàng chục triệu mỗi ngày nhưng sức khoẻ của Hưng vẫn trở nặng nên các bác sĩ yêu cầu mổ gấp. Tuy nhiên, lúc này bác sĩ cho biết Hưng chỉ còn vài % sống và có thể chết trên bàn mổ. 

"Đến sáng hôm sau các bác sĩ nói con tôi đã chết vì nhiều bộ phận trong cơ thể bị hư hỏng". Câu chuyện của người mẹ này đã nhận được hàng chục nghìn lượt share, bình luận bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ nỗi đau của người mẹ. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc dành cho bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh viện Chợ Rẫy: "Mẹ bệnh nhân nhiều lần dúi tiền nhưng bác sĩ đều từ chối"
Trước những thông tin gây bức xúc trong dư luận, bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức lên tiếng và phủ nhận nhiều thông tin chưa đúng sự thật.

[Image: 4169113436364347417579472987109185091010...712986.jpg]
Buổi chia sẻ thông tin cho báo chí của các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Đoàn Tiến Mỹ - Trưởng khoa gan mật tụy (BV Chợ Rẫy) khẳng định: "Về thông tin gia đình nạn nhân chia sẻ trên mạng xã hội nói các bác sĩ "tắc trách", chúng tôi khẳng định có nhiều thông tin không đúng sự thật".

Trước tiên nói về tình hình bệnh án của chàng trai 19 tuổi, bác sĩ Hồ Tấn Phát - Trưởng Khoa Nội tiêu hoá xin bệnh nhân Nguyễn Duy Hưng nhập khoa lúc 6h ngày 5/8/2018 với chẩn đoán là Viêm tuỵ cấp nặng.

Bác sĩ Phát cho biết: "Bệnh nhân được chẩn đoán xác định ngay khi vào khoa với tiên lượng bệnh rất nặng. Trong ngày, bệnh nhân được theo dõi sát và điều trị theo đúng tình trạng bệnh".

Theo bác sĩ này, do mẹ của bệnh nhân không có mặt nên quá trình theo dõi và điều trị, bác sĩ trực khoa đã ít nhất 2 lần giải thích cho người nhà về tình trạng bệnh nặng, diễn biến khó lường và rất nguy hiểm của bệnh nhân. Khoa cũng rất tích cực trong quá trình theo dõi bệnh nhân.

"Cháu còn rất trẻ, các bác sĩ trong Khoa đặc biệt quan tâm theo dõi tình trạng bệnh của cháu. Sau đó bệnh diễn biến nặng hơn vào sáng 6/8, các bác sĩ đã liên tục trao đổi diễn biến bệnh của cháu với người nhà. Bằng những liên lạc khẩn trương, trực tiếp, đầy trách nhiệm giữa lãnh đạo các Khoa khác", bác sĩ Phát nói và thông tin thêm rằng em Hưng là người thân của một lãnh đạo khoa trong bệnh viện nên Bệnh viện càng quan tâm nhiều hơn trong quá trình theo dõi và điều trị.

[Image: 4137879721348564167723391593018380997099...008434.jpg]
Bác sĩ Mỹ phủ nhận những thông tin mà người nhà bệnh nhân chia sẻ, thậm chí phủ nhận việc nhận "hối lộ".

Còn nói về các vấn đề bên lề khác, bác sĩ Đoàn Tiến Mỹ khẳng định người nhà bệnh nhân đã thổi phồng câu chuyện, không đúng sự thật.

Bác sĩ Mỹ cho hay, bệnh nhân nằm điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu từ 6/8- 28/8 (23 ngày) với số tiền hơn 660 triệu đồng, tương đương gần 29 triệu đồng/ngày (chứ không phải viện phí 50 – 70 triệu đồng và còn thêm 10 triệu đồng tiền thuốc kháng nấm như người nhà bệnh nhân nói).

Bên cạnh đó, các thông tin yêu cầu liên lạc với bác sĩ bên Mỹ và những phát ngôn của bác sĩ điều trị với mẹ bệnh nhân theo phản ánh cũng hoàn toàn bịa đặt.

"Lúc đó, mẹ bệnh nhân có xin số điện thoại cá nhân của bác sĩ điều trị để trao đổi với bác sĩ bên Mỹ nhưng các bác sĩ nói phải có sự ủy quyền từ phía người nhà và gọi trực tiếp đến bệnh viện, khoa hồi sức cấp cứu. Ngoài ra, bác sĩ điều trị cũng đã cho địa chỉ email để tiếp nhận thông tin trao đổi. Tuy nhiên bệnh viện không nhận được bất kỳ trao đổi chuyên môn nào từ phía bác sĩ bên Mỹ, mà chỉ nhận được những lời mời đi ăn, xin số điện thoại. Thậm chí, mẹ bệnh nhân cũng nhiều lần dúi tiền nhưng bác sĩ điều trị đều từ chối", bác sĩ Mỹ nói.

Theo bác sĩ, về thông tin yêu cầu tiếp nhận thuốc điều trị từ Hoa Kỳ, Bệnh viện Chợ Rẫy không hề thiếu thuốc và y cụ điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, cũng không thể tiếp nhận thuốc của Mỹ về điều trị vì BV không được phép.
Reply
#2
https://www.facebook.com/thanhhue.ha.50/...__tn__=K-R



Lily HM is with Ca Sĩ Thanh Huệ and 6 others.
11 hrs

MỘT LẦN NỮA LILY XIN CỘNG ĐỒNG GIÚP LILY CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY.


MỜI CẢ NHÀ CÙNG ĐỌC VÀ XEM XÉT. VÂNG TÔI MẤT CON NỖI ĐAU DAY DỨT CHƯA YÊN THÌ HỌ LÀM CÀO CẤU NỖI ĐAU CỦA MỘT NGƯỜI MẸ MẤT CON MỘT LẦN NỮA.


Thông tin hình ảnh về vụ việc cháu Nguyễn Duy Hưng con trai tôi. Và lý giải tại sao ông Hồ Thanh Bình làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy phải nói sai sự thật với báo chí. Tiếp nữa là những giấy tờ liên quan như MEDICAL REPORT ( nằm 24 ngày dịch ra 1 cái trang A4) Và cái bill tính tiền viện phí từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8. Lúc đó tôi đã yêu cầu cung cấp cho tôi để tôi dịch ra tiếng anh ( bản dịch ra tiếng Anh cái bill tính tiền tôi đưa ra dịch vụ dịch trong 1 tiếng và hết 180.000. ) và chuyển qua Bệnh Viện bên Mỹ cho họ xem những gì BVCR điều trị để họ nhận bệnh nhân. Vì lúc đó tôi bắt đầu tiến hành xin giấy làm visa khẩn cấp cho con tôi.


Quote:Cáo buộc bác sĩ Chợ Rẫy tắc trách làm chết người: Người nhà bệnh nhân xin lỗi bệnh viện (link
Quote:... Ông là cậu của chồng chị gái tôi thì con tôi đâu có dòng họ ruột rà gì với ông mà ông dám đại diện gia đình tôi xin lỗi BVCR...




Kính thưa ông Hồ Thanh Bình. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi ông thay mặt gia đình tôi để xin lỗi Bệnh Viện Chợ Rẫy. Ông là gì của con tôi. Con tôi không có chú tên Bình như ông đưa tin trên báo chí. Cũng như ông dựng chuyện nói tôi bỏ con tôi từ lúc cháu 2 tuổi. Thưa ông, tôi với ông không có bà con quyến thuộc, sao ông tự nhận một cách ngang nhiên như vậy. Đồng ý là khi con tôi được BVĐK Đồng Nai chuyển lên bệnh viện chợ rẫy, ban đầu con tôi còn tỉnh táo, tự cầm bình dịch truyền đi tiêu tiểu. Vẫn nói chuyện điện thoại với tôi qua video facetime. Khi đó chị của tôi chưa dám nhờ ông. 

Do bệnh viện để con tôi quá lâu sau nhiều giờ đồng hồ với căn bệnh viêm tụy cấp nguy hiểm cho đến lúc con tôi đuối sức chị tôi quá lo lắng nên đã gọi điện cho chị chồng của chị gái tôi là cô Tư. Ông là cậu ruột của cô Tư. Và ông có lòng tốt đã giúp đỡ con tôi được chuyển đến phòng ICU , Nhưng ông không hề biết trước đó cháu tôi đã nằm bao nhiêu giờ đồng hồ với căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Ông là cậu của chồng chị gái tôi thì con tôi đâu có dòng họ ruột rà gì với ông mà ông dám đại diện gia đình tôi xin lỗi BVCR. Rồi sáng nay ông đã điện thoại trách móc cô tư về việc tôi đăng bài viết lên trang mạng xã hội làm chi cho lãnh đạo bệnh viện khiển trách ông. Đó là lý do ông bắt đầu tự biên tự diễn tất cả. Ông lên báo chí vu khống tôi bỏ con từ lúc 2 tuổi. 


Trong khi con tôi sống với tôi từ bé, cho đến tháng 7 năm 2017 tôi sang Mỹ và có gửi con tôi cho chị gái là bà Hà Thị Định . Khi đó con tôi 19 tuôi thưa ông. Sao ông tỏ ra là thánh kiền khi viết lên mặt báo là " TỘI NGHIỆP THẰNG BÉ BỊ MẸ BỎ RƠI TỪ 2 TUỔI" Ông có lương tâm của người làm cha mẹ hay không. Sáng nay sau khi ông gọi điện thoại trách móc cô tư vì thông tin trên mạng lan truyền quá nhanh. Vì đây là vấn đề nóng của xã hội ông ạ. Sau đó cô Tư đã nói chuyện với chị gái tôi. Và bà Hà thị Định là chị của tôi đã nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có cách nào gỡ cho ông không, chứ để ông bị khiển trach tội nghiệp quá. Nhưng tất cả tôi nói ra là sự thật mà, tôi vẫn thừa nhận trên bài viết là gia đình tôi có đi nhờ người bà con, vì khi tôi trên máy bay bay về VN tôi không thể làm gì khác. Bản chất ông là người tốt sao ông biến chất nhanh quá vậy. Vì công việc và miếng cơm manh áo??? 

Vâng tôi hiểu điều này ông ạ. Nhưng như vậy có cần ông lên báo chí ngậm máu phun người như những gì ông nói trên báo chí không? Con tôi chết đó là nỗi đau lớn nhất của tôi người làm mẹ mà bất lực. Còn BVCR nói lọc máu liên tục cho con tôi trong 23 ngày. Vậy vui lòng đưa bằng chứng là những giấy tờ kêu tôi ký lọc máu ra đi. Các ông có hai cái máy màu xanh lá cây và một cái máy màu trắng sữa, các ông thay phiên nhau cắm cho bệnh nhân này, thay cho bệnh nhân khác. Tôi đâu có cần kiện mấy ông, tại báo chí viết tôi kiện chứ tôi đau có kiện.

 Tôi chỉ đăng bài viết cảnh báo mọi người đừng đưa người thân vào bệnh viện Chợ Rẫy. Vì vào đó sẽ chết. Chứ xin lỗi ở VN thì kiện ai. 

Chính bản thân ông biến trắng thành đen với báo chí được mà. Nhưng tôi biết các ông cũng rất vất vả để đi thuê báo chí viết phản bác lại. 

thông tin của tôi. Bởi vì sao??? Không làm vậy các ông sẽ chết. ( chắc tốn khá nhiều tiền cho báo chí rồi phải không?) Ông thấy cái phiếu tính tiền từ ngày 6/8 đến ngày 15 tháng 8 chưa? Tất cả bao nhiêu trang hả ông? Và nếu tính tổng cộng 23 ngay con tôi nằm viện thì hơn 10 trang giấy. Nhưng khi tính tiền nhân viên ông tính trong 10 phút là xong. Còn gia đình tôi xin cái Medical Report ( tóm tắt bệnh án) trong 23 ngày nằm viện họ cấp cho tôi cái mảnh giấy A4 đó ông ạ. và họ hẹn tôi 5 ngày sau mới được lấy và họ thu 200.000 tiền phí.

ÔNG LÀ GÌ MÀ THAY MẶT TÔI LÊN BÁO CHÍ XIN LỖI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY HẢ ÔNG? ÔNG TỰ XƯNG LÀ CHÚ CỦA CON TÔI NỮA. ÔNG KHÔNG THẤY QUÁ TRƠ TRẼN SAO ÔNG?

CÒN MẤY ĐỨA VIẾT MẤY BÀI BÁO MÀ ÔNG OANG OANG TRÊN ĐÓ HỌ VIẾT CÓ ĐÚNG SỰ THẬT KHÔNG THÌ THIÊN HẠ AI CŨNG BIẾT. VÌ VẬY ÔNG HÃY NGỪNG KHẨU NGHIỆP LẠI ĐI ÔNG ƠI. VÌ LUẬT NHÂN QUẢ LÀ CÓ THẬT ĐÓ ÔNG Ạ. ĐỪNG ĐỂ PHẢI TRẢ GIÁ QUÁ ĐẮ

https://www.facebook.com/thanhhue.ha.50/...__tn__=K-R
Reply
#3
Việt kiều tố bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy: Người dì bệnh nhân nói gì? 

15/09/18 18:22 GMT+7



(NLĐO) - Dì ruột của bệnh nhân, hiện ở Đồng Nai, cho biết gia đình rất bức xúc vì Bệnh viện Chợ Rẫy chậm cấp cứu, chậm làm thủ tục giấy tờ chuyển viện ra nước ngoài và khẳng định không hề có chuyện gia đình xin lỗi bệnh viện.

Liên quan vụ việc người nhà bệnh nhân Nguyễn Duy H. (19 tuổi) bức xúc cho rằng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) gây khó dễ, chậm làm thủ tục cho con họ sang Mỹ điều trị dẫn đến tử vong, chiều 15-9, phóng viên đã gặp bà Hà Thị Định, dì của bệnh nhân, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà Định là người đã trực tiếp nuôi H. và chăm sóc bệnh nhân này thời gian qua. Sau khi trở về Việt Nam lo cho con, mẹ H. hiện đã sang Mỹ.

Bà Định cho biết hiện gia đình không có ý định khiếu nại hay kiện tụng gì đối với bệnh viện nhưng muốn cảnh báo cho người khác biết về tình trạng cứu chữa bệnh nhân ở đây. Bà cũng khẳng định không có chuyện gia đình xin lỗi bệnh viện như môt số thông tin những ngày qua. "Họ có phần tắc trách đã làm chết con cháu mình, không có chuyện vô lý là chúng tôi xin lỗi họ"- người dì, tự nhận là đại diện gia đình H., quả quyết.

[Image: 4174136352952567415957187118951834168852...550688.jpg]

Theo bà Định, hiện gia đình bà vẫn vô cùng bức xúc, cho rằng sự chậm chạp của bệnh viện là một phần nguyên nhân dẫn đến việc H. tử vong, trong đó có 2 vấn đề: chậm cấp cứu đối với H. và chậm làm thủ tục chuyển viện để bệnh nhân đi điều trị ở nước ngoài.

Ngoài ra, gia đình bà còn bức xúc về việc bệnh viện "sử dụng máy lọc máu thời gian ít" và đưa ra các thông tin cá nhân sai lệch làm ảnh hưởng đến họ (cụ thể là cho rằng người mẹ đã bỏ con - bệnh nhân H. - lúc còn nhỏ).

Bà Định cho biết bà là người trực tiếp chăm nuôi, làm các thủ tục chuyển viện cho H. từ Đồng Nai lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Mẹ H. cách đây 2 năm đã lấy chồng Việt Kiều và xuất cảnh sang Mỹ. Em của H. sang Mỹ cùng mẹ, còn H. ở lại Đồng Nai với dì.

"Gia đình chúng tôi đau xót vì mất H, bức xúc vì những vấn đề mà bệnh viện không đáp ứng để cháu được cấp cứu kịp thời, trong điều kiện tốt nhất…" - bà Định buồn bã.

Trước đó, một số báo và mạng xã hội phản ánh bệnh nhân Nguyễn Duy H. đã tử vong sau khi được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy do nghi ngờ viêm tụy cấp. Theo gia đình H., khi thấy H. bệnh nặng nhưng phải chờ đến lượt cấp cứu, họ xin tóm tắt hồ sơ bệnh án bằng tiếng Anh để chuyển sang Mỹ nhưng bệnh viện không cho.

Theo thông tin trên trang Facebook Lily HM - người được cho là mẹ của H, khi bà đang ở Mỹ thì hay tin con trai bỗng dưng bị bệnh nên lập tức về Việt Nam. Trước khi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, H. bị đau bụng và được người nhà đưa đến BV Đa khoa Đồng Nai khám. Tại đây, H. được chẩn đoán viêm tụy cấp nên được chuyển đến BV Chợ Rẫy.

Trong 24 ngày nuôi bệnh tại đây, bà bức xúc nhiều vấn đề. Cụ thể: Bệnh viện cấp cứu bệnh nhân viêm tụy cấp nhưng chỉ truyền một bình nước biển (loại nước muối loãng, giá khoảng 11.000 đồng); để bệnh nhân nằm ngoài hành lang; chỉ 3 máy lọc máu nhưng luân phiên chuyển cho nhiều bệnh nhân; đóng tiền lọc máu nhưng không được lọc; xin nghe điện thoại hội chẩn với bác sĩ từ Mỹ nhưng bác sĩ bệnh viện không nghe; bệnh viện quá tải nhưng không chuyển bệnh viện khác; xin cho con xài thuốc Mỹ nhưng không được chấp nhận; tóm tắt bệnh án chỉ 1 trang A4…

Trong khi đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng bệnh viện không sai ở bất cứ khâu nào. Liên quan vụ việc này, Bộ Y tế đã yêu cầu BV Chợ Rẫy khẩn trương xác minh thông tin.
Reply
#4
“ Lương y như từ mẫu “ ..không còn áp dụng cho nghành sức khoẻ ở VN nữa rồi.
Reply