Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hôm nay mình bàn về chữ NHẪN nhe các bạn ...
#16
(2018-08-22, 10:36 AM)DesertFlower Wrote: Để DF bắt đầu trước một tí

Có lúc, nhẫn sẽ đem đến kết quả tốt đẹp >>>CÁI NÀY NÊN
Nhưng có lúc nhẫn, sẽ bị người khác lợi dụng, được đằng đầu lấn đằng đuôi ...hehehe >>>>CÁI NÀY CÓ NÊN KHÔNG ?

Cái nào cũng nên, anatta nghĩ vậy (một cách tổng quát).
Và cũng tuỳ theo tâm-lượng của mỗi người -- sự đào luyện bản thân.

Thế nên, với câu thứ hai của DF, là tuỳ theo sự bao dung của lòng mình, của mỗi người bao lớn.
Đến một mức độ nào đó, mà cõi lòng mình không thể dung chứa nổi nữa, thì nên nói ra cho kẻ lợi dụng hiểu biết để họ dừng lại.
Nói giải thích thôi, chứ không cần phải động tay động chân.  Biggrin
Hạnh nhẫn thường đi đôi với lòng từ. Lòng từ càng nhiều thì nhẫn theo đó mở rộng ra. I think so.


Kẻ nào mà có hạnh khiêm nhẫn như đất thì họ là thánh rồi.
Vì đất có thể dung chứa tất cả: cái lợi ích, cái đẹp cũng như cái dơ tởm gớm ghiếc, cái xấu xa.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#17
(2018-08-22, 11:15 AM)Xí Xọn Wrote: Hi sis DF.  Hello XX nghĩ nhẫn là không bị nổi sân lên á. Nhẫn hình như là đi đôi với nhịn á sis.   Please

Nếu là XX thì XX sẽ nhẫn, nhưng hổng nhịn đâu sis.  Rollin XX chỉ chờ đến lúc thuận tiện thì nói chuyện với người 

đó, vì hổng nói thì người ta hổng hiểu, cho là mình nhẫn vì sợ người ta á, và cũng dzì hổng muốn họ làm tới thì 

cá tính họ sẽ xấu đi, nên phải nói, nhưng với sự xây dựng á sis. 

Nói chung là Communication later.   Rollin  [Image: cute-smiling-smiley-emoticon.gif]


Như câu viết trong tranh á, Nhẫn Một Chút, Lùi Một Bước.  Rollin

Chị giống em nè ...nhẫn thì có, nhịn chắc chết quá  Rollin 


(2018-08-22, 10:55 AM)Vâng Wrote: You answered it already  vahidrk1

tau còn không biết tau noái chi nữa đó mi  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#18
(2018-08-22, 04:10 PM)Phương Vy Wrote: Em chào chị Hoa Sa Mạc!  Tulip4 Hello Mr. Vâng, sis Crush, sis Xí Xọn  :kiss:  

Sáng giờ Phương Vy đi volunteer, vừa về đến nhà thấy thread này của chị em thích lắm. Vì em là người đang học hỏi về tâm linh nên chữ Nhẫn đối với em rất quan trọng.  Em đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian để học cho thuộc chữ thấy dễ mà không dễ này. Wink

Í mà chị có bị ai lợi dụng chị chưa ạ? Có ai được đằng đầu lấn đằng đuôi chị yêu của em không? Chị nói em nghe. Em xử người đó hỏng đẹp hỏng ăn tiền. Just Kiddingggggg   
 
Phương Vy chạy vào bàn với chị nhe!  Nếu Phương Vy nói gì không rõ ràng, chị Hoa Sa Mạc hoặc các anh chị ghé qua nhớ hỏi lại em, mong là không có ai hiểu nhầm ý em nheng. 

1-Nếu người bình thường không có ý tu tâm dưỡng tính, vì tình nghĩa hay vì dĩ hoà vi quý mình nhẫn nhịn một lần mà người ta được nước làm tới, lấn hoài thì mình phải lấn lại nếu không tức lắm. Ức chế chứ chẳng phải chuyện đùa.

2-Nếu người đang trên đường tu tập như Phương Vy thì: Em cho người ta many chances để lấn em. Kệ, xem như challenges để tự mình học cách dẹp ba ngọn lửa tham sân si vậy. Nếu người ta cứ lấn em hoài em chịu hết nổi thì em né, né hoài vẫn gặp thì sẽ chận đầu hỏi thẳng tại sao you lấn tui hoài, không thấy như vậy là ác lắm sao you. Tui nhịn you thôi chứ tui không có ngu. Biết chưa? (Chị thấy em dữ không chị?)   

3-Nếu người tu sắp thành chánh quả như anh TuyDuyen thì chắc ảnh sẽ nhẫn forever quá nên em hay vào chỗ của ảnh em tía lia suốt mà không sợ ảnh giận.   Em nói đùa thôi, chứ thật ra người nào gan thử lấn người tu đắc đạo xem, sẽ biết ngay à. Người tu hành đắc đạo có những Angels bao bọc xung quanh, ai ăn hiếp họ tự dưng có người nhắc khéo. Ví dụ đang ngủ bị kéo chân kéo cẳng gì đó..   

À, chị ơi, em thấy trong phòng đọc sách của mẹ em có bức tranh giống giống tấm ảnh này. Em mang vào tặng chị rất hợp với thread này của chị. 


[Image: Nhin.png]


Mến chúc chị Hoa Sa Mạc và cả nhà VB có ngày thứ Tư vui vẻ yêu đời nhé!  Cheer

chị chưa bị ai lợi dụng, mà chỉ xém thôi ..em dạo này có võ hay sao í ... đứng standby nhé  Rollin 

chị thuộc loại #1 trong mấy câu giải thích trên của em, nhịn độ 2-3 lần thôi nghe ...qua lần thứ tư là 

[Image: image.jpg]

Rollin

Bức hình về lời khuyên của Mẹ em rất hay, nhưng khó thực hành quá ...hic hic hic


(2018-08-22, 03:15 PM)Vâng Wrote: Haha, tau đánh mi có đau hong?  Hug

mi đánh ai, đánh khi mô mà tự nhiên mi quote lại được rứa ? Confused
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#19
(2018-08-22, 06:01 PM)OneSunday Wrote: Hãng Apple mà dùng chữ nhẫn với nhân viên chắc bây giờ ai cũng ăn táo thay vì sài phone.

kekeke ...Steve Jobs nổi tiếng nghiêm khắc trong performance của nhân viên  Cheer Cheer 


(2018-08-22, 05:27 PM)Chân Nguyệt Wrote: Sự  NHẪN Của Trời Phật mới bao la có thể chờ hơn mấy ngàn năm mới thấy chúng ta quây đầu trở lại  Rollin

sâu xa quá ...DF không hiểu  Confused Confused

Chân Nguyệt mở rộng đi  Please
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#20
(2018-08-22, 07:17 PM)anatta Wrote: Cái nào cũng nên, anatta nghĩ vậy (một cách tổng quát).
Và cũng tuỳ theo tâm-lượng của mỗi người -- sự đào luyện bản thân.

Thế nên, với câu thứ hai của DF, là tuỳ theo sự bao dung của lòng mình, của mỗi người bao lớn.
Đến một mức độ nào đó, mà cõi lòng mình không thể dung chứa nổi nữa, thì nên nói ra cho kẻ lợi dụng hiểu biết để họ dừng lại.
Nói giải thích thôi, chứ không cần phải động tay động chân.  Biggrin
Hạnh nhẫn thường đi đôi với lòng từ. Lòng từ càng nhiều thì nhẫn theo đó mở rộng ra. I think so.


Kẻ nào mà có hạnh khiêm nhẫn như đất thì họ là thánh rồi.
Vì đất có thể dung chứa tất cả: cái lợi ích, cái đẹp cũng như cái dơ tởm gớm ghiếc, cái xấu xa.
Cheer


DF có gặp 1 trường hợp thứ #2, nhưng khi mình chỉ ra cái họ nhảy tưng tưng, còn doạ mình nữa, DF cười hihi bỏ đi  Rollin

(2018-08-22, 07:01 PM)Phương Vy Wrote: Cảm ơn anh Anatta nhé!  Tulip4 

Được anh Anatta vỗ tay khen, Phương Vy vui lắm đang cười tít cả mắt đây này.  Biggrin 

Anh Anatta nhớ nghen. Đừng lấn Phương Vy nữa hé.  Rollin Rollin

Thấy chưa ...cho chừa cái tội NHẪN ...cho nên bị anatta ăn hiếp  Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#21
(2018-08-22, 08:11 PM)DesertFlower Wrote: chị chưa bị ai lợi dụng, mà chỉ xém thôi ..em dạo này có võ hay sao í ... đứng standby nhé  Rollin 

chị thuộc loại #1 trong mấy câu giải thích trên của em, nhịn độ 2-3 lần thôi nghe ...qua lần thứ tư là 

[Image: image.jpg]

Rollin

Bức hình về lời khuyên của Mẹ em rất hay, nhưng khó thực hành quá ...hic hic hic

Rollin Rollin Chị! Cái hình của chị ngầu quá. Em nghĩ ở VB này không ai dám ăn hiếp chị cả. Đụng đến chị là đụng đến rất nhiều người. Không tin chị hỏi bác gì màu đỏ đỏ í thì biết. (Em không dám nhắc rõ tên bác í, sợ bác í "linh" xuất hiện một cái là em chạy mệt xỉu) Lol

Dạ lời khuyên nào cũng hay mà làm theo thì khó. 

Anh Anatta, em để ý thấy ảnh cũng nghiên cứu về tu tâm dưỡng tánh, mở rộng lòng từ, hạnh nhẫn nới ra nên ảnh hết ăn hiếp em rồi chị. Tự dưng bi giờ em thấy ảnh dễ thương ghê.  Biggrin Innocent
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#22
(2018-08-22, 10:36 AM)DesertFlower Wrote: Để DF bắt đầu trước một tí

Có lúc, nhẫn sẽ đem đến kết quả tốt đẹp >>>CÁI NÀY NÊN
Nhưng có lúc nhẫn, sẽ bị người khác lợi dụng, được đằng đầu lấn đằng đuôi ...hehehe >>>>CÁI NÀY CÓ NÊN KHÔNG ?

dt cũng nghĩ như PV ((trường hợp #2) và anatta, nếu người lấn mình thì nhịn tới mức nào đó thôi, thì nên đối diện với họ và nói thẳng ra. Nói thì nói vậy, nhưng để có hiệu quả đòi hỏi sự khéo léo, gồm kiểm soát tâm (điềm tĩnh) và lời nói của mình làm sao  cho đối phương biết mà khg phản ứng thái quá. Dĩ nhiên, trên lý thuyết là vậy, còn thực tế là chuyện khác, tùy thuộc nhiều yếu tố như lòng khoan dung độ lượng, mức độ và thời gian của sự việc ...Và một điều khó làm nhiều người cũng e ngại là nói ra thì nhiều người hay có phản ứng defensive, khg những họ khg thừa nhận mà còn quay ngược attack, giận dữ, thành ra cũng cần có can đảm.

Nhiều người nhát quá, cứ nhịn, cứ ấm ức trong lòng mãi khg dám đối diện một cách khéo léo, nên một ngày đẹp trời tức nước vỡ bờ, bùng nổ cơn tam bành, cái này rất khg hay.
Reply
#23
(2018-08-22, 08:34 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Chị! Cái hình của chị ngầu quá. Em nghĩ ở VB này không ai dám ăn hiếp chị cả. Đụng đến chị là đụng đến rất nhiều người. Không tin chị hỏi bác gì màu đỏ đỏ í thì biết. (Em không dám nhắc rõ tên bác í, sợ bác í "linh" xuất hiện một cái là em chạy mệt xỉu) Lol

Dạ lời khuyên nào cũng hay mà làm theo thì khó. 

Anh Anatta, em để ý thấy ảnh cũng nghiên cứu về tu tâm dưỡng tánh, mở rộng lòng từ, hạnh nhẫn nới ra nên ảnh hết ăn hiếp em rồi chị. Tự dưng bi giờ em thấy ảnh dễ thương ghê.  Biggrin Innocent

kakakak ...đọc lui ...đọc tới ..."bác gì màu đỏ đỏ í thì biết. (Em không dám nhắc rõ tên bác í, sợ bác í "linh" xuất hiện một cái là em chạy mệt xỉu) Lol "

Ai màu đỏ giơ tay lên  Please Please

Chớ chị bí quá rồi  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#24
(2018-08-22, 08:36 PM)duoctue Wrote: dt cũng nghĩ như PV ((trường hợp #2) và anatta, nếu người lấn mình thì nhịn tới mức nào đó thôi, thì nên đối diện với họ và nói thẳng ra. Nói thì nói vậy, nhưng để có hiệu quả đòi hỏi sự khéo léo, gồm kiểm soát tâm (điềm tĩnh) và lời nói của mình làm sao  cho đối phương biết mà khg phản ứng thái quá. Dĩ nhiên, trên lý thuyết là vậy, còn thực tế là chuyện khác, tùy thuộc nhiều yếu tố như lòng khoan dung độ lượng, mức độ và thời gian của sự việc ...Và một điều khó làm nhiều người cũng e ngại là nói ra thì nhiều người hay có phản ứng defensive, khg những họ khg thừa nhận mà còn quay ngược attack, giận dữ, thành ra cũng cần có can đảm.

Nhiều người nhát quá, cứ nhịn, cứ ấm ức trong lòng mãi khg dám đối diện một cách khéo léo, nên một ngày đẹp trời tức nước vỡ bờ, bùng nổ cơn tam bành, cái này rất khg hay.

thêm một lời bàn luận thực tế và rất hay  10_point Thumbs-up4 Clap :rose4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#25
(2018-08-22, 08:38 PM)DesertFlower Wrote: kakakak ...đọc lui ...đọc tới ..."bác gì màu đỏ đỏ í thì biết. (Em không dám nhắc rõ tên bác í, sợ bác í "linh" xuất hiện một cái là em chạy mệt xỉu) Lol "

Ai màu đỏ giơ tay lên  Please Please

Chớ chị bí quá rồi  Rollin Rollin

Ui chị còn bolded đậm lên nữa. Bộ mới đây mà chị quên rồi seo? Em còn nhớ hôm ấy em đang làm sương sa theo công thức của sis TeaOla. Phone gọi em không thấy. Úi mèn ui! Khi xong nồi sương sa, log in vô thì màn sắp hạ. Vô hốt cú chót. Hết cả hồn.  Rollin Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#26
(2018-08-22, 08:36 PM)duoctue Wrote: dt cũng nghĩ như PV ((trường hợp #2) và anatta, nếu người lấn mình thì nhịn tới mức nào đó thôi, thì nên đối diện với họ và nói thẳng ra. Nói thì nói vậy, nhưng để có hiệu quả đòi hỏi sự khéo léo, gồm kiểm soát tâm (điềm tĩnh) và lời nói của mình làm sao  cho đối phương biết mà khg phản ứng thái quá. Dĩ nhiên, trên lý thuyết là vậy, còn thực tế là chuyện khác, tùy thuộc nhiều yếu tố như lòng khoan dung độ lượng, mức độ và thời gian của sự việc ...Và một điều khó làm nhiều người cũng e ngại là nói ra thì nhiều người hay có phản ứng defensive, khg những họ khg thừa nhận mà còn quay ngược attack, giận dữ, thành ra cũng cần có can đảm.

Nhiều người nhát quá, cứ nhịn, cứ ấm ức trong lòng mãi khg dám đối diện một cách khéo léo, nên một ngày đẹp trời tức nước vỡ bờ, bùng nổ cơn tam bành, cái này rất khg hay.

Anh DuocTue!  Tulip4

Ý kiến của anh DuocTue cũng thật đáng để học hỏi.  Clap
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#27
(2018-08-22, 08:43 PM)Phương Vy Wrote: Ui chị còn bolded đậm lên nữa. Bộ mới đây mà chị quên rồi seo? Em còn nhớ hôm ấy em đang làm sương sa theo công thức của sis TeaOla. Phone gọi em không thấy. Úi mèn ui! Khi xong nồi sương sa, log in vô thì màn sắp hạ. Vô hốt cú chót. Hết cả hồn.  Rollin Rollin

Anh màu đỏ đỏ gọi em ? Lol

Làm sao chị biết hả cục cưng #1 ? Confused Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#28
(2018-08-22, 08:11 PM)DesertFlower Wrote: [Image: image.jpg]

Rollin

Lôi cái hình ra coi bộ hiệu nghiệm hơn mà còn khỏe hơn nói và save time nữa.

"A picture is worth a thousand words."
 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#29
(2018-08-22, 08:48 PM)DesertFlower Wrote: Anh màu đỏ đỏ gọi em ? Lol

Làm sao chị biết hả cục cưng #1 ? Confused Rollin

Rollin Rollin 

Không phải vậy chị ạ. Sao chuyện này thì chị lại quên hết trơn à.  Confused

Em nhắc lại vì chuyện đó có liên quan đến chuyện không ai dám ăn hiếp chị ở VB này. Vì đụng đến chị là đụng đến nhiều người.  Hug

Í mà thôi! Chuyện qua xa lắc rồi. Chị quên càng tốt. Để anh tên chim đỏ đỏ í chìm vào dĩ dzãng  Please  Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#30
(2018-08-22, 09:06 PM)Phương Vy Wrote: Rollin

Không phải vậy chị ạ. Sao chuyện này thì chị lại quên hết trơn à.  Confused

Em nhắc lại vì chuyện đó có liên quan đến chuyện không ai dám ăn hiếp chị ở VB này. Vì đụng đến chị là đụng đến nhiều người.  Hug

Í mà thôi! Chuyện qua xa lắc rồi. Chị quên càng tốt. Để anh tên chim đỏ đỏ í chìm vào dĩ dzãng  Please  Rollin


trời, nặn óc nãy giờ, đi ăn snack, vừa ăn vừa suy nghĩ, thì đã ra rồi ...kakaka ...hihihih .... Cheer  Hug :rose4:


(2018-08-22, 09:04 PM)duoctue Wrote: Lôi cái hình ra coi bộ hiệu nghiệm hơn mà còn khỏe hơn nói và save time nữa.
[b]"A picture is worth a thousand words"  Grinning-face-with-smiling-eyes4 
[/b]

DF mới in ra một mớ để dành rồi  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply