Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hải phòng: Nữ giáo viên mang thai nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh
#1
Nữ giáo viên mang thai nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh



Thứ Tư, 18/07/2018 08:39 AM GMT+7

(VTC News) - Nữ giáo viên đang mang thai để lại thư tuyệt mệnh cùng chiếc xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử ở Hải Dương.



Thông tin ban đầu, chiều 17/7, chị Ngô Thị Th.Th. (SN 1993, ở xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đi xe máy lên cầu Hiệp Thượng (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn) rồi nhảy xuống sông tự tử.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Hiệp Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Tại hiện trường, chiếc xe máy mang BKS 34B2 – 547.58 vẫn cắm chìa khoá. Trên xe có đôi dép, mũ bảo hiểm và khẩu trang. Khi kiểm tra cốp xe, lực lượng công an phát hiện có giấy tờ tùy thân và một lá thư.

[Image: 37249580_2067241013348557_80917888531924...736484.jpg]
Nạn nhân để lại chiếc xe máy cùng thư tuyệt mệnh. (Nguồn FB TTHD) 

Lá thư của nạn nhân viết: “Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con bố mẹ nhé. Chồng con rất tốt. Yêu gia đình mình. Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé! Con bất hiếu".

[Image: 37208247_2067240963348562_55814638898302...382610.jpg]
Lá thư tuyệt mệnh nạn nhân để lại.  (Nguồn FB TTHD) 

Sau đó, Công an xã Hiệp Sơn thông báo đến cơ quan chức năng huyện Kinh Môn và gia đình nạn nhân để phối hợp tổ chức tìm kiếm. Đến gần 22h cùng ngày, thi thể chị Th. được tìm thấy.

[Image: 3724065560768929629776167370651705619251...737437.jpg]
Lực lượng chức năng phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức tìm kiếm. 

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình chị Th. để lo hậu sự. 

Được biết, chị Ngô Thị Th.Th. hiện đang sinh sống cùng chồng tại xã Thất Hùng (cùng huyện Kinh Môn). Chị Th. là giáo viên tiểu học và đang có thai.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MINH KHANG
Reply
#2
[Image: 37410039_2093645434002535_36798260854086...e=5BC689DB]
Hình ảnh ngày bắt đầu hạnh phúc và kết cục đau lòng của cô giáo trẻ


"CÔ GIÁO MANG THAI NHẢY CẦU TỰ VẪN Ở HẢI DƯƠNG" VÀ BI KỊCH ĐƯỢC DỰ BÁO TỪ TRƯỚC CỦA NGƯỜI BỊ TRẦM CẢM NHƯNG KHÔNG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA GIA ĐÌNH BÊN CHỒNG.

Ngày hôm qua tại khu vực cầu Hiệp Thượng, huyện Kinh Môn, Hải Dương người dân đã phát hiện 1 chiếc xe máy cùng lá thư tuyệt mệnh của 1 người sau đó được biết là chị T, sn 93, là giáo viên đang mang thai 7 tháng. Đến tối cùng ngày thì cơ quan chức năng và gia đình đã tìm được xác của chị T. và đưa về mai táng.

--Vậy lí do khiến chị T đang mang 1 sinh mệnh nhỏ trong người lại phải tìm đến dòng sông sâu thẳm này làm gì ? Chồng,cha của con chị đâu ?
Trong lá thư tuyệt mệnh thấm đẫm nỗi buồn vô hạn mà chị Th. để lại, viết :

+Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con. Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé...".

+Chồng yêu! Xin lỗi vì nói dối anh là em đi mua rau. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em nói dối. Chúc chồng yêu quý hạnh phúc. Yêu chồng.

-----Dựa vào lá thư, có thể thấy chị tự vẫn không phải vì lí do chuyện quan hệ vợ chồng có điều gì đó không ổn, hẳn chị vẫn rất yêu thương người đàn ông là cha đứa trẻ trong bụng chị.

Trong thư cũng không hề nhắc đến công việc, nên cơ quan trường lớp, nơi làm việc của chị chắc cũng sẽ không phải là nguyên nhân khiến chị đến bước đường cùng như thế này.

Nên, chị quyên sinh.... hẳn sẽ là do 1 người khác.

Trên trang Fb cá nhân của chị Th. Rất nhanh chóng đã chuyển sang chế độ tưởng nhớ, khi tìm đến những dòng trạng thái cũ...thì người ta mới giật mình thấy rằng đã từ rất lâu, phải vài tháng trở lại đây Fb chị Th. luôn là những dòng tâm tư buồn bã, u sầu, 1 nỗi niềm khó có thể sẻ chia với ai. Chắc cũng chẳng tâm sự với chồng chị bởi vì...khi mà chị phải nói những chuyện trong lòng ẩn dụ qua những stt với con, với 1 đứa trẻ chưa ra đời, với bóng tối, với nỗi cô đơn, với những câu chuyện share cùng cảnh ngộ của người mang thai...thì điều đó có nghĩa trong cuộc sống bình thường, chị chẳng có ai để mà chia sẻ cả. Và đó là dấu hiệu của 1 người mang bầu bị trầm cảm.

Không rõ trong cuộc sống gia đình ở nhà chồng, chị có gặp chuyện không vui không, nhưng trong số vô vàn dòng bình luận chia buồn, thương tiếc chị...có 1 bình luận khiến nhiều người phải dừng lại đọc :

Bạch đằng kinh môn Hải Dương
Có một cô gái tổn thương nghĩa tình
Tìm đâu đầm ấm gia đình
Nhà chồng ko biết để mình cô đau
Dòng thư xin hứa kiếp sau
Không để cha mẹ phải lau lệ sầu
Cảm ơn tất cả cúi đầu
Khóc than gào thét buồn giầu tiếc thương

------Cho dù với bất cứ lí do gì đi chăng nữa, kể cả khi chị Th. đã xin không nên trách móc, nhưng lỗi vô tâm để chị mắc chứng trầm cảm khi mang thai suốt bao tháng ngày qua, lỗi lầm là của những ai, hẳn mỗi người sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. Hi vọng qua đó sẽ là bài học để tránh những chuyện không đáng có, cho thân phận người con gái rời vòng tay mẹ cha, để lúc đi thì mang thai con cháu nhà ngta .

 Kết quả thì 1 thân lạnh toát trở về, để bố mẹ đẻ đưa con đi nốt đoạn đường cuối cùng..

----Nhìn nick fb "Mạn Đà La " đã chuyển sang trạng thái tưởng nhớ.

Chợt nhớ ra đây là tên 1 loại hoa có ý nghĩa là “phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết”, nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là “hồi ức đau thương”.

Hoa trên đường xuống hoàng tuyền..[Image: 1f64f.png]🙏

Ko ai để ý điểm này chắc là đã buồn rất lâu rồi. Cảm xúc nhiều khi đc chia sẻ 1 cách kín đáo như thế ..
-dxq- #kenh14 #tusat #haiduong #bikich #suyngam 19/7/2018



[Image: 37395484_2093645644002514_72355047968016...e=5BE06FD7]

FB của nạn nhân
[Image: 37305685_2093645454002533_89121931822891...e=5BC92E92]
Những dòng stt trên FB của chị ....

[Image: 37313519_2093645597335852_32037105481222...e=5BD1CE7A]


Bình luận của nhiều người thương tiếc

[Image: 37369686_2093645600669185_65921895971810...e=5BC5EA7D]

[Image: 37296614_2093645654002513_91150190872425...e=5BDC8E9E]
Reply