Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

tản mạn...
#1
Photo 
xin chào Quý Vị.
không biết tại sao mà lúc nhỏ, mình ngồi vào bàn tiệc chung với mọi người thì mình ăn rất ít, từ tốn. Mình biết là vì mình mắc cỡ.
không biết tại sao lớn rồi thì ngồi vào bàn ăn tỉnh bơ, ăn cho nhều, không còn biết mắc cỡ nữa.
như vậy có bình thường không? hay là già rồi sinh tật?

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#2
goimi:

chắc tại ăn mì gói riết, khi vào bàn tiệc đồ ăn ngon nên quên e lệ  Rollin j/k  

Nói chớ lớn lên mình tư tin hơn, làm gì thấy đúng là cứ vậy mà làm thôi ...ăn tự nhiên, miễn sao ăn coi nồi, ngồi coi hướng là ok  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#3
(2018-07-14, 05:17 PM)DesertFlower Wrote: goimi:

chắc tại ăn mì gói riết, khi vào bàn tiệc đồ ăn ngon nên quên e lệ  Rollin j/k  

Nói chớ lớn lên mình tư tin hơn, làm gì thấy đúng là cứ vậy mà làm thôi ...ăn tự nhiên, miễn sao ăn coi nồi, ngồi coi hướng là ok  Cheer

DesertFlower, người đẹp
vậy thì thời gian sẽ làm con người thay đổi cho đúng với hoàn cảnh ha.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#4
(2018-07-14, 05:20 PM)goimi Wrote: DesertFlower, người đẹp
vậy thì thời gian sẽ làm con người thay đổi cho đúng với hoàn cảnh ha.

hi
hi
hi

Đúng đó goimi:

Lúc nhỏ mấy chị em DF rụt rè, gặp thầy cô còn mắc cỡ không thốt ra được câu "Em chào cô ...Em chào thầy", thấy vậy Me DF la tụi DF trước mặt thầy cô, và thầy cô đỡ lời "không sao chị ơi, em đã nở nụ cười và trong ánh mắt có vẻ muốn nói là được rồi ...."

Vậy mà giờ, tụi DF đứa nào cũng mạnh dạn hết  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#5
(2018-07-14, 05:24 PM)DesertFlower Wrote: Đúng đó goimi:

Lúc nhỏ mấy chị em DF rụt rè, gặp thầy cô còn mắc cỡ không thốt ra được câu "Em chào cô ...Em chào thầy", thấy vậy Me DF la tụi DF trước mặt thầy cô, và thầy cô đỡ lời "không sao chị ơi, em đã nở nụ cười và trong ánh mắt có vẻ muốn nói là được rồi ...."

Vậy mà giờ, tụi DF đứa nào cũng mạnh dạn hết  Cheer

DesertFlower, người đẹp
vâng.
đi ăn tiệc mà mình ăn ít quá, chủ tiệc chắc không vui đâu.
mà ăn nhiều quá thì có thể bị cho là ham ăn.
nhưng thôi thì ̣đành nhận lấy cái ham ăn mà ăn cho ngon, hợp khẩu vị vậy.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#6
(2018-07-14, 05:06 PM)goimi Wrote: xin chào Quý Vị.
không biết tại sao mà lúc nhỏ, mình ngồi vào bàn tiệc chung với mọi người thì mình ăn rất ít, từ tốn. Mình biết là vì mình mắc cỡ.
không biết tại sao lớn rồi thì ngồi vào bàn ăn tỉnh bơ, ăn cho nhều, không còn biết mắc cỡ nữa.
như vậy có bình thường không? hay là già rồi sinh tật?

hi
hi
hi

Quan trọng là có rửa chén phụ hay là xách mông ra về.

Lol
Reply
#7
(2018-07-14, 05:32 PM)Vâng Wrote: Quan trọng là có rửa chén phụ hay là xách mông ra về.

Lol

Vâng,...
thiệt là bực mình hồi nhỏ mình có tính mắc cở vào bàn ăn.
bây giờ lớn rồi hết mắc cỡ, mình mừng.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#8
ăn no  xong về nhà không cần nấu nướng chi cho mât công, nên anh ăn tự nhiên hơn
Reply
#9
(2018-07-14, 05:06 PM)goimi Wrote: xin chào Quý Vị.
không biết tại sao mà lúc nhỏ, mình ngồi vào bàn tiệc chung với mọi người thì mình ăn rất ít, từ tốn. Mình biết là vì mình mắc cỡ.
không biết tại sao lớn rồi thì ngồi vào bàn ăn tỉnh bơ, ăn cho nhều, không còn biết mắc cỡ nữa.
như vậy có bình thường không? hay là già rồi sinh tật?

hi
hi
hi

chắc bây giờ lờn rôì...

ko thây' mắc cỡ nưã  Rollin Rollin Rollin

Reply
#10
(2018-07-14, 06:50 PM)Chân Nguyệt Wrote: ăn no  xong về nhà không cần nấu nướng chi cho mât công, nên anh ăn tự nhiên hơn

(2018-07-14, 06:56 PM)SugarBabe Wrote: chắc bây giờ lờn rôì...

ko thây' mắc cỡ nưã  Rollin Rollin Rollin

người đẹp Chân Nguyệt. người đẹp SugarBabe.
yes. con người càng lớn tuổi thì cái sự mắc cỡ càng có thiên giảm đi nhiều hơn với lúc trẻ.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply