Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
NAN VI NHÂN
Vào tháng 3 năm 1942, Chính phủ hành chánh tỉnh Hà nam vì muốn chỉnh đốn lại cơ quan hành chánh của các khu vực, nên mở hội nghị triệu tập các đô sát viện hành chánh của toàn tỉnh đến Lạc Dương mở cuộc hợp . Trong đó có Đô sát hành chánh viên Vi Hiếu Nho , Trưởng khu khu 12 Dự Đông, theo lời tường thuật của Đặng Kinh Vỏ, - Thiếu tướng quân uỷ Tây An , cũng là bạn củ của Vi Hiếu Nho -- kể lại, hôm đó hợp Đặng gặp Vi, còn vui đùa là "Sao dạo này gương mặt you nhìn đen quá vậy ? Có phải bị quân Nhật làm vở mật hay không ? " Vi cười trả lời " Ở đúng, quầng với quân Nhật khiến me hao nhiều tâm huyết" . Trong cuộc hợp, Vi Hiếu Nho phản ảnh có nhiều cơ quan nhà nước lợi dụng quyền lực của quân đội hay trong giới chính trị mà phạm pháp, buông lậu, sòng bài, động thổ .. Đề nghị cấp trên hảy mạnh tay để chỉnh đốn lại tình trạng an sinh cho toàn tỉnh . Lơi phát biểu được nhiều giới chức ủng hộ và báo chí ca ngợi .
Thế nhưng, vào hôm sau, 16 tháng 3 năm 1942 , tư lệnh đệ nhất chiến khu là Tưởng Đỉnh Văn nhận được báo cáo là nhóm của Vi Hiếu Nho 5 người, và hiệu trưởng trường trung học Phúc Đán đả mất tích, hiện trường có 1 ít đồ vật bị ngã đổ, như có dấu vết đánh nhau .
Vi Hiếu Nho là 1 nhân vật tiếng tăm, uy tính, và nhiều ảnh hưởng trong giới chính trị, quân sự cũng như trong làng thơ văn, ông ta thuộc hội phái Tây An, xuất thân trong gia đình thư hương , bản tánh cương trực , xử sự chính phái . Tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, lúc còn là sinh viên tham gia Trung Quốc đồng minh hội, rồi gia nhập Quốc Dân đảng, phục vụ trong chính quyền Dân Quốc, năm 1934- 1935, giữ chức vụ Đô sát viên ở tỉnh An Huy , sau khi quân Nhật vào, ông tập hợp người dân và 1 số thành phần du kích tự phát, tập hợp lại được khoảng 5000 người , thành lập 16 đại đội, ông huấn luyện và chỉ huy họ kháng chiến chống Nhật . Vừa thành lập không bao lâu thì quân đội Nhật đến càng quét . 6 lần càng quét đều bị Ông hướng dẩn binh sĩ đánh bại . Sau đó trường kỳ kháng chiến . Đả lập nhiều chiến công nổi tiếng . Thí dụ :
-Trận Thường Dinh, tháng 1 năm 1939 , quân Nhật 3000 bộ binh , xe nhà binh hơn 100 chiếc, máy bay 5 chiếc, chiến mã 150, đại bác 12 khẩu . Sau 2 ngày kịch chiến với đội quân của Vi Hiếu Nho, quân Nhầt thua chạy , chết 1700 quân, Mấy chục xe nhà binh bị cháy .
- Trận Bài Phi tháng 3 năm 1941 , Quân Nhật 5000, 70 xe nhà binh, 8 xe thiết giáp, 7 đội kỵ binh gồm 800 người . sau 2 ngày đêm chiến đấu, quân Nhật bỏ chạy .
Một nhân vật tầm cở như vậy bị mất tích khiến giới chính trị và các tướng tá bên quân sự rất quan tâm, các nhà báo xôn xao, ngưởi dân biểu tình thị uy, Tưởng Giới Thạch hay tin viết lệnh tay sai Đới Lạp đến Lạc Dương điều tra, căn dặn là biết được do ai làm, không cần biết thuộc phe phái nào, cát sát vô luận, xử bắn tại chỗ . Chuyến đi này Đới Lạp dẩn theo Triệu Lý Quân .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
Hôm nay đọc lại thấy viết về Vi Hiếu Nho như vậy cảm thấy hơi thiếu . Xin bổ túc thêm 1 chuyện . Có 1 lần Vi Hiếu Nho đả lảnh đạo binh sĩ của ông trong 5 ngày đả chiếm được 4 huyện của quân Nhật . Tịch thu tiền vàng trong kho vô số, và tịch thu 1 số lượng quân dụng cùng vũ khí rất nhiều . Vì tài liệu rờm rà nên RH chỉ chọn vài cái ra nói nên giờ phải bổ túc, để không bà con tưởng quân lính của Vi Hiếu Nho chỉ nằm chờ người ta đánh chứ không biết tấn công . Như vậy thì còn gì gọi là anh hùng kháng chiến .
=====================================
Nói về vụ mất tích của Vi Hiếu Nho , quan viên của chính phủ cùng 1 lúc mất tích mấy mạng trên địa bàn của minh, tư lệnh chiến khu 1 Tưởng Đỉnh Văn thật khó ăn nói với cấp trên, ông ta liền ra lênh giới nghiêm toàn thành, quân cảnh phong toả hết các đường giao thông, nhất định phải toàn lục tìm lại cho được nhóm người Vi Hiếu Nho . Chuyện thật rúng động toàn Lạc Dương và các thành phố lân cận, tất cả các nhà báo đều đưa tin trang đầu, khiến mọi người hoang mang . Tưởng Giới Thạch bực tức phát điện tín đến tư lệnh Tưởng Đỉnh Văn, bảo ông phải toàn lực phá vụ án này , và xử bắn tên nào dám bắt quan chức nhà nước như vậy . Xong, Tưởng Giới Thạch còn cảm thấy chưa đủ, lệnh Đới Lạp mang thủ vụ của mình đến Lạc Dương, và chuyến đi này Đới Lạp có mang theo Triệu Lý Quân để phụ giúp .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
NAN VI NHÂN
Thật là nôn nóng, mấy ngày đả trôi qua mà vụ án vẩn chưa có manh mối , Tưởng Đỉnh Văn nghỉ nếu bị bắt cóc thì bọn phỉ đồ cũng phải ra điều kiện chứ không im đềm như thế, hiện nay ngay cả cơ hội để thoả thuận điều kiện cũng không. Tưởng Đỉnh Văn lo là nhóm người của Vi Hiếu Nho chắc khó giữ được mạng rồi . Nhưng sống phải thấy người chết phải thấy thây, kéo dài như vậy thì sớm muộn gì ông cũng mất chức . Cuối cùng Tưởng Đỉnh Văn cảm thấy người của mình không xong rồi, nên ông mới nghỉ đến lợi dụng quần chúng giúp phá án . Ông dán thông báo cho người dân nào biết tin đến báo thì sẽ trọng thưởng . Quả thật, có tiền thì có người làm việc , thông cáo dán 2 ngày sau, thì có 1 người đàn ông đến bộ tư lệnh cho tin . Ông ta bảo rằng nhà ông ta ở thành nam, gần cái sân bay bỏ hoang, mấy ngày nay, ông phát hiện thấy cái giếng khô gần sân bay hoang ấy bổng có thêm nhiều đất mới đắp lên trên . Nghe tin, Tưởng Đỉnh Văn loé lên 1 tia hy vọng, vôi cùng người đến xem xét và đào cái giếng ấy . Không bao lâu, từ trong giếng lôi ra mấy cái xác chết , xác bị trói tay ra sau và bị nhét vải vô miệng . mọi người liền nhìn ra đó chính là nhóm người Vi Hiếu Nho cùng hiệu trưởng trường Phúc Đán. Nhưng xác đả tìm được mà hung thủ thì chẳng chút đầu mối , tin gà tin vịt bay khắp nơi, có người thì bảo là xả hội đen, người bảo thổ phỉ, người bảo Cộng Sản làm, kẻ thì nghỉ là đặc công của Nhật giết ..... Nhưng ... Đới Lạp lại cảm thấy có điều gì đó không ổn ... Tại sao ? .. Đó là trực giác đặc biệt của 1 tay đặc công siêu việt . Ông ta cảm thấy thủ pháp giết người này nhìn sao ... có vẻ quen quen ...
Trong lúc cứ mãi lặng lội trong bóng đêm tìm đầu mối, đúng là trời giúp Tưởng Đỉnh Văn nên 1 manh mối khác tự nhiên đưa đến . Tại 1 nhà hàng tầm thường kia, 1 hôm có 2 anh chàng trẻ tuổi vào ăn nhậu , uống 1 hồi hơi xỉn, nhìn thấy cô chạy bàn xinh xinh nên họ bắt cô ta đến hầu rượu, hẳn nhiên cô ta không đồng ý . 2 anh bạn đó quê quê nên quậy lên, không ngờ bà chủ quán thấy vậy bước ra vớt cho anh đó 1 bọp tay , anh ta nóng lên móc súng dí vào đầu của bà , vào thời gian đó, thổ phỉ, quân lính, băng đảng hổn tạp, lại là thời chiến nên bà con cũng quen nhìn súng đạn . Bà chủ bị dí súng vào đầu mà mặt vẫn tỉnh bơ , xỉ vô mặt anh ta bảo là bà chính là em của quận trưởng, 2 đứa bây dám giởn mặt không ? 1 anh trong đó đang xỉn xỉn nói to "Vi Hiếu Nho tụi tao còn chôn, quận trưởng mầy là cái thớ gì mà mang ra hù " . Thật là vô ý, nhậu say nói bậy nên 2 người đó bị cảnh sát đến mang đi .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 1,956
Threads: 1
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
(2018-02-26, 12:00 AM)RungHoang Wrote: Ngày hôm sau, 1 chiếc xe sang trọng chạy đến 1 quán cà phê, Triệu Lý Quân cùng 1 sát thủ vào gặp Tạ Chí Bằng và đưa cho xem 2 chiếc bình hoa cổ, sau đó họ đến nhà Đường Thiệu Nghi .
.....
Thế rồi 2 sát thủ vui vẻ bắt tay với bảo vệ và lên xe 1 cách thông dong . Đến khi trong đây hay Đường Thiệu Nghi bị sát hại, thì Triệu Lý Quân và vị sát thủ đả ra khỏi tô giới rồi .
hic ... hic .... Quá độc !
 Đúng là có mưu trí, nói như truyện/phim Tàu thì TLQ tính như thần :full-moon-with-face4:
Nhưng cũng ngậm ngùi và trớ trêu khi ông ta lấy mạng kẻ khác thì hay nhưng lại khg giữ nổi mạng mình.
Làm nhớ tới Hàn Tín cũng tương tự như TLQ, cũng võ tướng, có mưu lược, có dũng, biết thắng kẻ địch mà khg bảo toàn được cái mạng mình, đều chết dưới tay của người cùng phe chứ khg phải bị địch giết. Tới đây sực nhớ có câu danh ngôn của 1 ông Pháp đại ý (hình như trong sách Thuật Xử Thế Của Người Xưa):"Chơi thân với bạn của anh nhưng cũng đề phòng có ngày bạn của anh hết thân với anh." Ở đời có khg biết bao nhiêu trường hợp người bạn/bạn thân làm phản nhưng thực tế khó mà đề phòng họ, trừ phi người khg thân hay khg phải là bạn mà chỉ là quen biết.
Những kẻ như Phạm Lãi, Trương Lương, Lưu Cơ v.v. đúng là trên những người hạng Hàn Tín, TLQ một bậc vì họ khg chỉ biết thắng kẻ khác, kẻ địch mà còn biết bảo toàn thân mình, họ biết tấn, biết thoái. Trong đánh cờ, nhiều người chỉ biết công mà khg biết thủ, chẳng hạn nhớ hồi xưa bên VN, tôi chơi với 1 anh chàng hàng xóm, anh ta mới vô là tấn công rất hung hãn, với nhiều người yếu bóng vía thì dễ chết ngay, đầu tiên là tinh thần bị uy hiếp rồi từ đó đi sai lầm, nhưng cách hung hãn đó khg work với tôi mà anh ta thường bại là vì tôi biết bình tĩnh thủ rồi phản công.
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
(2018-03-01, 03:57 PM)duoctue Wrote: Đúng là có mưu trí, nói như truyện/phim Tàu thì TLQ tính như thần :full-moon-with-face4:
Nhưng cũng ngậm ngùi và trớ trêu khi ông ta lấy mạng kẻ khác thì hay nhưng lại khg giữ nổi mạng mình.
Làm nhớ tới Hàn Tín cũng tương tự như TLQ, cũng võ tướng, có mưu lược, có dũng, biết thắng kẻ địch mà khg bảo toàn được cái mạng mình, đều chết dưới tay của người cùng phe chứ khg phải bị địch giết. Tới đây sực nhớ có câu danh ngôn của 1 ông Pháp đại ý (hình như trong sách Thuật Xử Thế Của Người Xưa):"Chơi thân với bạn của anh nhưng cũng đề phòng có ngày bạn của anh hết thân với anh." Ở đời có khg biết bao nhiêu trường hợp người bạn/bạn thân làm phản nhưng thực tế khó mà đề phòng họ, trừ phi người khg thân hay khg phải là bạn mà chỉ là quen biết.
Những kẻ như Phạm Lãi, Trương Lương, Lưu Cơ v.v. đúng là trên những người hạng Hàn Tín, TLQ một bậc vì họ khg chỉ biết thắng kẻ khác, kẻ địch mà còn biết bảo toàn thân mình, họ biết tấn, biết thoái. Trong đánh cờ, nhiều người chỉ biết công mà khg biết thủ, chẳng hạn nhớ hồi xưa bên VN, tôi chơi với 1 anh chàng hàng xóm, anh ta mới vô là tấn công rất hung hãn, với nhiều người yếu bóng vía thì dễ chết ngay, đầu tiên là tinh thần bị uy hiếp rồi từ đó đi sai lầm, nhưng cách hung hãn đó khg work với tôi mà anh ta thường bại là vì tôi biết bình tĩnh thủ rồi phản công.
Yeah anh ĐuocTue,
Phạm Lãi đi làm ông chủ giàu sang cả đời ăn sung mặc sướng thì Văn Chủng lại bị chém đầu . Trương Lương tiêu dao thiên hạ thì Bành Việt, Hàn Tín tru di 3 họ. Phi điểu tận, lương cung tàn mà . Có 1 số người tốt quá, tâm địa tốt, nghỉ rằng xưa nay tôi tốt với anh , chắc anh không đến nổi xử tệ với tôi . Nhưng gặp người đen bạc thì họ giết thiệt, mà giết cả giòng họ 3 đời .
Bởi vậy, làm người rất khó ......
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
(2018-02-28, 10:29 PM)RungHoang Wrote: NAN VI NHÂN
Thật là nôn nóng, mấy ngày đả trôi qua mà vụ án vẩn chưa có manh mối , Tưởng Đỉnh Văn nghỉ nếu bị bắt cóc thì bọn phỉ đồ cũng phải ra điều kiện chứ không im đềm như thế, hiện nay ngay cả cơ hội để thoả thuận điều kiện cũng không. Tưởng Đỉnh Văn lo là nhóm người của Vi Hiếu Nho chắc khó giữ được mạng rồi . Nhưng sống phải thấy người chết phải thấy thây, kéo dài như vậy thì sớm muộn gì ông cũng mất chức . Cuối cùng Tưởng Đỉnh Văn cảm thấy người của mình không xong rồi, nên ông mới nghỉ đến lợi dụng quần chúng giúp phá án . Ông dán thông báo cho người dân nào biết tin đến báo thì sẽ trọng thưởng . Quả thật, có tiền thì có người làm việc , thông cáo dán 2 ngày sau, thì có 1 người đàn ông đến bộ tư lệnh cho tin . Ông ta bảo rằng nhà ông ta ở thành nam, gần cái sân bay bỏ hoang, mấy ngày nay, ông phát hiện thấy cái giếng khô gần sân bay hoang ấy bổng có thêm nhiều đất mới đắp lên trên . Nghe tin, Tưởng Đỉnh Văn loé lên 1 tia hy vọng, vôi cùng người đến xem xét và đào cái giếng ấy . Không bao lâu, từ trong giếng lôi ra mấy cái xác chết , xác bị trói tay ra sau và bị nhét vải vô miệng . mọi người liền nhìn ra đó chính là nhóm người Vi Hiếu Nho cùng hiệu trưởng trường Phúc Đán. Nhưng xác đả tìm được mà hung thủ thì chẳng chút đầu mối , tin gà tin vịt bay khắp nơi, có người thì bảo là xả hội đen, người bảo thổ phỉ, người bảo Cộng Sản làm, kẻ thì nghỉ là đặc công của Nhật giết ..... Nhưng ... Đới Lạp lại cảm thấy có điều gì đó không ổn ... Tại sao ? .. Đó là trực giác đặc biệt của 1 tay đặc công siêu việt . Ông ta cảm thấy thủ pháp giết người này nhìn sao ... có vẻ quen quen ...
Trong lúc cứ mãi lặng lội trong bóng đêm tìm đầu mối, đúng là trời giúp Tưởng Đỉnh Văn nên 1 manh mối khác tự nhiên đưa đến . Tại 1 nhà hàng tầm thường kia, 1 hôm có 2 anh chàng trẻ tuổi vào ăn nhậu , uống 1 hồi hơi xỉn, nhìn thấy cô chạy bàn xinh xinh nên họ bắt cô ta đến hầu rượu, hẳn nhiên cô ta không đồng ý . 2 anh bạn đó quê quê nên quậy lên, không ngờ bà chủ quán thấy vậy bước ra vớt cho anh đó 1 bọp tay , anh ta nóng lên móc súng dí vào đầu của bà , vào thời gian đó, thổ phỉ, quân lính, băng đảng hổn tạp, lại là thời chiến nên bà con cũng quen nhìn súng đạn . Bà chủ bị dí súng vào đầu mà mặt vẫn tỉnh bơ , xỉ vô mặt anh ta bảo là bà chính là em của quân trưởng, 2 đứa bây dám giởn mặt không ? 1 anh trong đó đang xỉn xỉn nói to "Vi Hiếu Nho tụi tao còn chôn, quận trưởng mầy là cái thớ gì mà mang ra hù " . Thật là vô ý, nhậu say nói bậy nên 2 người đó bị cảnh sát đến mang đi .

2 người đó được mang về chiếu cố nồng hậu . Chịu không nổi sự tra khảo nên đả khai ra là chính họ đả bắt Vi Hiếu Nho , và người đứng sau vụ này chính là Triệu Lý Quân . Hiến binh liền xuất phát đến tìm Triệu Lý Quân . Vị Truy Hồn Thái Tuế cả đời bắt người ta, hôm nay lại bị bắt .
Triệu Lý Quân biết Vi Hiếu Nho là 1 nhân vật quan trọng, vậy sao còn dám xuống tay ? Chẳng lẻ đây là lệnh của Đới Lạp ???..... Có nhiều mủi dùi đả bắt đầu chỉa về Đới Lạp ....
Muốn giả toả những nghi vấn này, chúng ta phải tìm hiểu từ 1 mệnh lệnh phát ra bởi Tưởng Giới Thạch .
Trong khoảng thời gian đó, Sơn Tây có 1 vị quân phiệt, (Như loại hoàng đế 1 vùng) tên là Diêm Tích Sơn, ông ta cai quản Sơn Tây đả 38 năm, nhưng lúc nào cũng không hạp với Tưởng Giới Thạch . Vì muốn khống chế Diêm Tích Sơn, Tưởng đả hạ lệnh cho Đới Lạp phải giám sát và khống chế các đường giao thông từ Sơn Tây đến Hà Nam , Nhiệm vụ quan trọng này Đới Lạp đả giao cho Triệu Lý Quân, Đề cử làm thiếu tướng chuyên viên chiến khu 1 , Nghiêm ngằt giám sát mọi động tịnh của Diêm tích Sơn và các đường giao thông ở bến sông Hoàng Hà. Sau khi lên chức tướng, 1 tên giết người coi trời băng vun nay lại càng ngông cuồng hơn, làm việc không chút cấm ky . Tại khu vực Lạc Dương, dùng danh nghĩa kiểm tra hàng hoá các tàu bè và đường xe, anh ta và đàn em hối lộ tham ô, không đưa tiền thì khó hòng qua trạm . Ai không phục nhẹ thì bị đánh , nặng thì đánh chết quăng luôn xuống sông Hoàng Hà (?) . Trong tình trạng như vậy, đừng nói là dân thường, ngay cả những mật vụ của Trung thống cũng có nhiều người bị đánh chết . Chẳng những thế, Triệu Lý Quân còn tập hợp 1 số lưu manh ở đó mà thành lập 1 nhóm gọi là "Đội biệt động dưới đất"-- Là sao ? Là lấy danh nghĩa chống Nhật mà thành lập nhà thổ, buôn lậu, xì ke nha phiến ... mà làm giàu .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
NAN VI NHÂN
Chuyện trở về 1 năm trước ........Vào tháng 10 năm 1941, tại ngoại ô ở Hà Nam, có 1 đoàn thương gia mang theo 1 số kiện hàng trên đường xa lộ , đoàn thương buôn đả bị nhóm tuần tiểu chặn lại , những người thương gia mới bảo với đội tuần tiểu rằng họ từ chiến khu đến, đang thực hành 1 công vụ đặc biệt, họ mời thuốc hút cho đám lính, nói vài câu xả giao để đi qua, nhưng đội tuần tiểu đả quyết định khám xét . Cuối cùng phát hiện ra những kiện hàng toàn là nha phiến . Đội tuần tiểu liền trói mấy người đó lại và giải về . Đoàn thương buôn vận chuyển nha phiến ấy chính là thủ hạ của Triệu Lý Quân, và đội tuần tiểu là lính của Vi Hiếu Nho .
Khi bị giải về, đàn em của Triệu Lý Quân đả trục tiếp nói rỏ thân phận mình là mật vụ Quân thống và hâm doạ muốn lính của Vi Hiếu Nho thả họ . Tội nghiệp mấy em nhỏ này, hình như chưa biết Vi Hiếu Nho là ai . Thật ra Vi Hiếu Nho thuộc bên Trung thống (CC) nên không bựa những người Quân Thống, hơn nửa, Vi Hiếu Nho nhìn thấy những người bên Quân thống ngang ngược nên đả gai mắt từ lâu, vẩn tìm cơ hội để chỉnh những người Quân thống này . Phần chính yếu là Quân thống và Trung thống xưa nay vốn không hạp . Đới Lạp và Trân Lập Phu vẩn thường tranh cải nhau trước mặt Tưởng Giới Thạch . Nay bắt được bọn người Quân thống thì Vi Hiếu Nho không dễ dàng tha cho . Case này giao lên Vi Hiếu Nho đích thân thẩm vấn , với giọng nhà thơ, Vi Hiếu Nho giảng đạo cho bọn lưu manh " Đất nước trong thời dầu sôi lửa bổng, các chiến sĩ của ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng vẩn chịu đói chịu lạnh nằm ngoài chiến hào lấy thân họ ngăn chặn bước tiến của quân Nhật, họ thiếu thuốc men, thiếu vũ khí nhưng vẫn bền gan chiến đấu, vậy mà các người lấy vũ khí súng đạn đổi nha phiến với bọn thổ phỉ mang về độc hại dân mình ...." ... bla ..bla ... Có 1 tên trong nhóm đó bảo rằng anh ta là mật vụ của Quân thống, trực thuộc sự lảnh đạo của thiếu tướng Triệu Lý Quân, làm việc theo sự chỉ thị của thiếu tướng, kêu Vi Hiếu Nho biết điều hảy hoàn trả số thuốc và thả họ ra, nếu không đừng hối hận . Vi Hiếu Nho nghe xong thì mang tên đó ra xử bắn !
Khi hay tin, Triệu Lý Quân mặt nóng bừng bừng, điện thoại thẳng đến Vi Hiếu Nho bảo Vi hảy hoàn trả lại số nha phiến đả tịch thu , cùng thả luôn những người em của Triệu . 2 bên nói chuyện nhau khoảng 15 phút, sau khi điện thoại cúp, Vi Hiếu Nho kêu lính của mình bắt hết những người còn lại trong nhóm buôn nha phiến bắn hết . Giết sạch không tha em nào .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
NAN VI NHÂN
Triệu Lý Quân cay cú đau đớn, cái biệt danh "Truy Mệnh Thái Tuế" hẳn nhiên không phải chỉ được hư danh, nhưng quen với tác phong của 1 mật vụ, anh ta nín thinh không nói gì cả , ... Không nói không phải bỏ qua .... Sau khi việc này xẩy ra , mọi chuyện bổng trở nên êm đềm, lâu ngày cũng làm lơ là đi tính cảnh giác của Vi Hiếu Nho, nên lần hợp ở Lạc Dương, Vi Hiếu Nho đả không ở trong doanh trại mà đi tìm người bạn học của mình là hiệu trưởng trường Phúc Đán, và tối hôm ấy đả ngủ lại trong trường học . Không ngờ, Thật là không ngờ, khi Vi Hiếu Nho vào thành phố đả bị mật vụ của Triệu Lý Quân theo dõi, và cơ hội đả đến, nên tối hôm ấy 5 người của Vi Hiếu Nho và vị hiệu trưởng đả bị người của Triệu Lý Quân mang đi chôn sống !
Đến lúc này thì toàn bộ vụ án đả minh bạch . Sa't thủ đệ nhất của Quân thống Triệu lý Quân giết tướng của Trung thống Vi Hiếu Nho . Theo lẻ thì toà án binh khai thẩm, và chiếu theo thủ vụ của Tưởng Giơi Thạch ," bất luận phe phái nào, giết người thì đền mạng", vậy thì vụ án coi như kết thúc . Nhưng , nếu sự việc đơn giản như vậy thì Đới Lạp không còn là Đới Lạp nửa, và Quân thống củng chẳng có gì khiến người ta nghe đến là xanh mặt . Tiếp theo đó, 1 cuộc đụng độ nẩy lửa giửa Quân thống và Trung thống được kéo màng .....
.........................
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
NAN VI NHÂN
Việc người bên Quân thống đả giết người của Trung thống, nay đối với chuyện xử tội Triệu lý Quân đả trở thành giao điểm mấu chốt vấn đề của 2 phe mật vụ tình báo . Nay bên Trung thống, người của mình bị thiệt thòi, hẳn nhiên đứng ngồi không yên . 2 vị lão đại của Trung thống là Trần Quả Phu và Trần Lập Phu đích thân ra tay . Chuyện này quả là động đến gốc rể của nội bộ . Lúc ấy ai cũng biết có 1 câu nói "Tưởng gia thiên hạ Trần gia đảng" - Anh em họ Trần này về bên Đảng là có vị trí cố cựu, Ngày xưa chính nhờ sự giúp đở của họ nên Tưởng Giới Thạch mới thắng được Uông Tinh Vệ và tả phái của Quốc Dân Đảng để nắm được quyền hành trong nước . Về mặt công, với địa vị của 2 vị lão đại này, Triệu Lý Quân đả giết đi tướng của họ, họ có thể dễ dàng bỏ qua 1 cách tuỳ tiện được sao ? Hơn nửa, Trung thống và Quân thống xưa nay mâu thuẩn trùng trùng, nay 1 cơ hội như vậy để phục thù, anh em họ Trần hẳn nhiên nhất định cắn chết không buông . Về mặt riêng tư, quan hệ của Vi Hiếu Nho và Trần Lập Phu rất là khắng khít . Vì Vi Hiếu Nho còn là 1 nhà thư pháp, mà Trần Lập Phu lại rất thích thư pháp . Thảo thư và Lệ thư của Vi Hiếu Nho rất đẹp, lại làm thơ rất hay, Trần Lập Phu lâu lâu thường kêu Vi Hiếu Nho viết cho ông ta và chưng trong nhà . Một người như bạn thân vậy nay vô duyên vô cớ mà chết đi, Trần Lập Phu làm sao có thể bỏ qua dễ dàng . Cho nên, mượn cái thế mạnh trong đảng bộ, anh em nhà họ Trần đặc nhiều áp lực cho Tưởng Giới Thach, yêu cầu trừng trị Triệu Lý Quân 1 cách nghiêm ngặt .
Bên Đới Lạp, ông cũng đứng ngồi không yên, chạy đôn chạy đáo . Trước nhất ông ta đi tìm Tưởng Đỉnh Văn , yêu cầu Tưởng Đỉnh Văn giao Triệu Lý Quân cho mình để trừng trị thoả đáng, nghiêm minh . Vị Tưởng Đỉnh Văn này cũng là 1 tay lão luyện, đương nhiên ông ta cũng biết Đới Lạp muốn làm gì , tuy rằng ông ta không dám đắc tội với Đới Lạp, cánh tay phải của Tưởng Giới Thạch, nhưng ông ta cũng không dám đắc tội với lão đại của Trung Thống Trần Lập Phu . Hơn nửa, ông ta đang có thủ vụ của Tưởng Giới Thạch, nên đâu dám giao người cho Đới Lạp . Nên lúc 2 người ngồi uống trà bàn việc với nhau, Tưởng Đỉnh Văn đả ám thị với Đới Lạp, mọi chuyện đều chiếu theo mệnh lệnh của Tưởng Giới Thạch mà thi hành . Nghĩa là sao ? nghĩa là chỉ cần Đới Lạp ngươi nếu có bản lảnh thuyết phục được Tưởng Giới Thạch , chỉ cần Tưởng ra lệnh, thì bên đây sẳn sàng thả người .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
NAN VI NHÂN
Đới Lạp nghe Tưởng Đỉnh Văn nói thế thì cũng như không , ai mà không biết chỉ cần Tưởng Giới Thach ra lệnh thì mọi chuyện ổn thoả, nhưng muốn thuyết phục Tưởng Giới Thạch là chuyện dể sao . Bên Trung thống đang gây áp lực nặng nề cho Tưởng Giới Thạch, chẳng những thế, anh em họ Trần còn xuống cho Triệu Lý Quân 1 liều thuốc mạnh, nói Triệu Lý Quân là tình báo Nhật . Rất là cay cú, vào thời thế đó, mọi người đang kháng chiến, giết 1 Vi Hiếu Nho có thể chưa hẳn sẻ bị chết, nhưng làm mật vụ cho Nhật, buột tội phản quốc thì chắc chắn chết khỏi dị nghị . Chẳng những thế, lão đại của Trung thống còn tìm cách liên kết được với 1 vị tướng, 1 vị có địa vị tối cao trong giới quân nhân của Quốc Dân Đảng, đó là Tiểu Gia Cát Bạch Sùng Hy, vị tướng làm tổng tham mưu trưởng thời ấy và là bộ trưởng bộ quốc phòng sau này . Tiểu Gia Cát Bạch Sùng Hy ra tay, thì hầu như toàn bộ giới quân nhân đều hùa theo mà gây áp lưc nặng nề với Tưởng Giới Thạch, yêu cầu phải xử chết Triệu Lý Quân .
Tất cả mọi điều kiện đều bất lợi cho Quân thống, người ta nói gian nan mới thấy anh hùng, lúc này Cái Thế Thái Bảo Đới Lạp mới bắt đầu cho thấy được cái hay của ông ta . Hôm ấy, Tưởng Giới Thạch đi tham quan cuộc triển lảm chiến tích trong kháng chiến, chờ lúc Tưởng Giới Thạch đang vui, Đới Lạp mới đến bên Tưởng, với 1 giọng minh bạch và rất thành thật kể lại vụ việc của Triêu Lý Quân cho Tưởng nghe . Tưởng nghe xong rất nóng giận và chửi bới Triệu Lý Quân khiến Đới Lạp vui mừng trong lòng , nghỉ là Triệu Lý Quân có đường sống rồi . Vì Đới Lạp hiểu rỏ tánh của Tưởng, "Chủi bới là không giết, mỉm cười là lấy mạng" . Đới Lạp khéo léo mang việc Vi Hiếu Nho đả giết mật vụ Quân thống nên mới xẩy ra cớ sự . Tưởng chửi là buôn nha phiến không đáng chết sao ? Đới tường trình lại lời của Triệu Lý Quân lúc Đới vào thăm Triệu trong tù . Đại khái là Triệu Lý Quân đả móc nối được với 1 viên tướng của Diêm Tích Sơn và phát hiện hình như Diêm Tích Sơn có ý thân với Nhật . Điều này khiến Tưởng giới Thạch đổ mồ hôi hột, vì nếu Nhật từ đông tấn công, Diêm lại từ sau lưng đánh tới thì Đệ nhất chiến khu chắc chắn mất . Quân Nhật sẻ áp sát tới Sơn Tây thì Tưởng sẻ gặp bi kịch . Để mua lòng vị tướng của Diêm tích Sơn, Triệu Lý Quân đả tìm đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn mới khiến vị tướng ấy bằng lòng , và Triệu phải tặng ông ta 1 số tiền rất là lớn . Đó là tiền bán mạng . Vì 1 khi Diêm Tích Sơn biết là mình bị ông ta bán đứng thì ông ta chỉ 1 đường chết, không chừng còn hoạ đến cả nhà . Đó là lý do Triệu Lý Quân phải buông nha phiến để kiếm tiền . Hơn nửa, Triệu còn cài người vào quân Nhật, số kinh phí từ nhà nước vốn không đủ trang trãi cho những khoảng chi tiêu khổng lồ . Tưởng bảo sao xưa nay không nghe Đới Lạp báo cáo chuyện này, Đới bảo mình cũng không biết, Đới có trách Triệu nhưng Triệu Lý Quân nói "Chuyện này em không thể nói với đại ca, nếu đại ca biết thì mai này người ta đổ lên đại ca tội danh dung túng cho thuộc hạ buôn nha phiến, thì chính là đại ca mang tiếng buôn nha phiến . Chi bằng để 1 mình em làm, nếu đổ bể ra thì 1 mình em gánh vác không liên hệ tới Quân thống của mình . Em vì nước mà làm việc không chấp đến danh tiếng bản thân, và em cũng chưa từng lấy tiền trong những giao dịch nha phiến ấy. Đại ca có thể tra hết tài sản gia đình em thì biết ngay ." -- Mọi chuyện đều do Đới Lạp không cấp đủ kinh phí mà ra, ... và ... kinh phí thiếu thốn là lỗi của Tưởng Giới Thạch . --------------------- QUÁ SIÊU -----
Thấy được thái độ của Tưởng Giới Thạch, gát nhẹ chuyện Triệu Lý Quân qua 1 bên, Đới Lạp bắt đầu khai triển kế hoạch kháng chiến cho Tưởng Giới Thạch nghe, 1 bên lại kể công kể lao của Quân thống, báo cáo lên Tưởng là Quân thống đả nổ lực thế nào trong kháng chiến, đả hy sinh thế nào cho dân tộc .... làm tới làm lui 1 hồi, khiến Tưởng Giới Thạch nghe vui trong lòng, lợi dụng thời cơ, Đới Lạp liền xin Tưởng hạ lênh cho mang Triệu Lý Quân về Trung Khánh mà xét xử, và hứa là nhất định trừng trị 1 cách rất nghiêm ngặt ... Quả thật Tưởng Giới Thạch đả bị thuyết phục , và phê trên báo cáo gởi đến từ Đệ nhất chiến khu là : "Giải Triệu Lý Quân về Trùng Khánh" .
Chỉ vài câu này, coi như kết thúc hiệp nhất trong trận chiến của Trung Thống và Quân Thống . Tưởng Giới Thạch đả gật đầu, coi như Triệu Lý Quân sẻ không chết .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
VI NHÂN NAN .....
Triệu Lý Quân được giải về Trùng Khánh, Chỉ 1 thời gian ngắn sau, tinh huống đả đột ngột thay đổi, Tưởng Giới Thạch nổi giân lôi đình, đích thân ra lệnh : "Xử bắn ngay Triệu Lý Quân !" .
Thật là lạ lùng ... Tưởng Giới Thạch đả không giết Triệu Lý Quân ở Đệ nhất chiến khu, nay mang về để xử phạt, sao bổng dưng lại đổi ý ???..... Đáp án chắc không ai ngờ được , chỉ là vì 1 bức điện tín . Bức điện tín này là điện tín gì mà sức sát thương lại ghê gớm như vậy ? Lúc trước, Bạch Sùng Hy và Trần Quả Phu cùng Trần Lập Phu, nhiêu đó lão đại, cộng thêm 1 số tướng tá , cùng nhau tạo nhiều áp lực cho Tưởng, vậy mà Tưởng vẩn không động lòng sát . Vậy mà vừa đọc xong bức điện tín, thái độ của ông ta liền thay đổi 1 cách quá bất ngờ . Thì ra, bức điện tín này là do 1 người phụ nữ gởi đến , bức điện tín này thật là "Tự lấy đá đập chân mình" .
Đáng lý ra, nhờ có sự chăm sóc của Đới Lạp, Triệu Lý Quân trong tù sống những ngày tháng thật sung sướng, ngày nào cũng rượu ngon thịt béo , đối với tình hình bên ngoài thì anh ta cũng rất rỏ ràng, anh ta cũng biết là Tưởng Giới Thạch đả gật đầu không muốn giết anh ta . Nhưng ... ngay lúc này anh ta đả làm 1 chuyện dại dột .... Đả nửa năm ngồi tù, trong lòng nôn nóng, nay được đưa về Trùng Khánh, mà như không ai quan tâm hay giải quyết cho mình, trong lòng anh ta bổng nổi lên 1 nỗi lo ngại, anh ta sợ 1 ngày nào đó Tưởng Giới Thạch vì sức ép trong đảng mà đổi ý bất tử, anh ta phải tìm cách ra khỏi nơi đây trước, chỉ có ở ngoài chiến trường anh ta mới trở thành người quan trọng .....Nên anh ta mới nhờ người lính tìm nàng tình nhân của anh ta đến ... Triệu Lý Quân an bài cho tình nhân của anh ta phát 1 bức điện tín kể công đến cho Tưởng Giới Thạch , trong đó, Triệu Lý Quân kể lại những công lao hãn mã của mình đả làm cho Tưởng Giới Thạch trong bao năm qua ... Có 1 đoạn thế nầy :
"......................... Nghỉ lại năm xưa một lòng theo hiệu trưởng (Tưởng Giới Thạch) làm cách mạng, đánh đông dẹp bắc, diệt trừ kẻ gian, Giết Dương Hạnh Phật, khử Sữ Lượng Tài, theo dõi Tôn Phu Nhân, búa chém Đường Thiệu Nghi ....... Tiểu nhân dù chết cũng một dạ trung thành với hiệu trưởng, chưa từng hai lòng. Trước mắt giặc Nhật xâm lăng nước ta, giết hại đồng bào, dân mình sống trong dầu sôi lữa bỗng, Khẩn xin Uỷ viên trưởng niệm chút tình xưa, cho tiểu nhân lập công chuộc tội, trở lại sa trường, giết giặc đền ơn nước, hy sinh cho muôn dân, tiểu nhân chết ngàn lần cũng không từ nan ......"
Nhìn bức thư này, chỉ là bức thư năn nỉ niệm tình xưa xin tha tội, không có vấn đề gì cả, lời lẽ lại có vẻ thành khẩn, chân tình, biểu lộ sự trung thành và công sức bao nhiêu năm . Nhưng .... hời ..... Nếu bạn đứng trên lập trường của Tưởng Giới Thạch mà đọc, Triệu Lý Quân trong lúc kể công cho mình, đồng thời lại mang biết bao nhiêu chuyện u tối mờ ám trong bóng đêm của Tưởng Giới Thạch đổ ra ánh sáng hết . Anh ta không những mang chuyện Tưởng Giới Thạch giết hại trung lương, mà đăc biệt quan trọng là ngay cả Tôn Phu Nhân cũng dám cho người theo dõi ???.... Vì thế, Tưởng Giới Thạch không thể không tái mặt khi đọc bức điện tín này . Từ xưa đến nay, dù các vua chúa tàn ác nhất củng ráng tạo ra vẻ quân tử, Tưởng Giới Thạch không thể không giữ sĩ diện cho mình ,. huống chi, Tôn Duật Tiên là 1 bậc Quốc Phụ đánh đuổi Mãn Thanh khai sinh ra Dân Quốc ,mà Tưởng Giới Thạch dám cho người theo dõi phu nhân ngài .... Những bí mật như vậy nếu để các tướng tá biết được thì cùng đứng lên làm phản, Tưởng Giới Thạch sẻ không khống chế nổi ......
Nói cho cùng, Triệu Lý Quân đả biết quá nhiều, và lại là người có thể dể dàng nói ra , nên bức điện tín xin tội đá trở thành trục mạng của Truy Mệnh Thái Tuế .
==> Truy Mệnh Thái Tuế đả tự Truy Mệnh mình !!!......
VI NHÂN NAN
=========================== o0//0o=========================
.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
Làm người khó .... Làm người thật là khó ......
VI NHÂN NAN
- Đường Thiệu Nghi : Ai cũng di tản mà Đường Thiệu Nghi không di tản nên bị giết . Cho dù không biết có phản quốc hay không, có liên hệ với giặc hay không, nhưng người ta vẩn giết vì sợ "NẾU" tương lai có liên hệ với giặc .
- Những người làm mật vụ : Thiếu tướng ra lênh áp tải nha phiến thì phải tuân hành, không đi có thể chết, mà đi nếu lở bị bắt cũng mang hoạ sát thân.
- Vi Hiếu Nho : một nhà thơ, một nhà thư pháp, một lảnh đạo tổ chức quân đội chống giặc, một nhà chiến lược quân sự , một người yêu nước hiến trọn thân mình cho quê hương .... Văn vỏ toàn tài . Cộng mọi điểm trên lại không hổ danh là một anh hùng dân tộc . Một người như vậy mà vì chấp pháp nghiêm ngặt, bắt bọn nha phiến mà thân mình bị chết ... Thật tiếc, có thể nói là chưa vẹn trỗ tài hoa, chưa vẹn nguyện chí hùng.
- Đới Lạp : Thương cho em út, ráng cứu cho ra tù, tận tâm tận lực.... Cuối cùng chính cấp trên của mình giết em út của mình .
- Tưởng Giới Thạch : Trong câu chuyện này, Tưởng Giới Thạch thương 1 tướng tài, nhưng đành bấm bụng hạ lệnh lấy mạng ... Vì vận mạng của mình .
- Triệu Lý Quân : Nhìn thì như 1 lưu manh, nhưng lòng thì trung tín . Triệu Lý Quân bị Cộng Sản TQ chửi bới như 1 con quỷ khát máu đáng tởm, vì Triệu Lý Quân đả giết nhiều tình báo CS, phá nhiệu cơ sở ngầm của họ . Triệu Lý Quân thông minh, ranh mãnh, giỏi vỏ nghệ, làm việc chu đáo, tận tâm ... Nói chung có khá nhiều ưu điểm . Nhưng chết vì 1 lỗi lầm bất cẩn, móc phải vẩy rồng .... Làm người thật khó .....
Đúng là làm người rất khó ....
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 1,956
Threads: 1
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
"Khôn chết, dại chết, biết sống" nhưng chưa chắc, thực tế nhiều khi khó mà biết được (sự việc, người khác), con người khg thể biết hoàn toàn, mà cho dù biết đi nữa thì lắm khi bó tay, lực bất tòng tâm, "ở đời hết 7-8 sự việc khg theo ý muốn" (Dương Hổ, nhà Tấn). Thành ra, sống chết, thắng bại, được mất ... cũng do may mắn 1 phần, hay nói duy tâm thì ý Trời, thiên mệnh, ý Chúa, nghiệp báo, số mệnh v.v.
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Thank you RH for câu truyện phác họa Nan Vi Nhân.
Qua câu truyện trên, dĩ nhiên là về chính trị, tôi thấy họ ra tay giết người tàn bạo và tỉnh bơ. Giết qua giết lại cũng vì sự nghiệp quyền lợi chính trị.
Buôn nha phiến để dùng tiền lo cho tổ quốc thì khá gượng ép. Một mặt lo cho dân, một mặt hại đầu óc trí não dân.
Tưởng giới Thạch cũng vì lo giữ thanh danh và tham muốn nắm giữ quyền lực mà giết đàn em. Lý do như vậy, thì ông ta chưa phải là minh quân.
Nói đến tham bám quyền thế thì nhớ đến ông Tập Cận Bình. Ông đã thành công trong việc duy trì chức vụ ông vua không ngai suốt đời của Trung Quốc -- trung ương đảng bộ đã nhất trí thông qua. Không biết đây là may hay rủi cho vận mệnh người dân đất nước Trung Hoa sống dưới một chính thể độc tài y như thể chế của Cuba. Và khoảng tuần trước đây, ông Trump cũng hùa theo đường lối của ông Tập: "... nước Mỹ tương lai có thể cần có một vị president for life".
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 690
Threads: 12
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
11
(2018-03-15, 03:10 PM)duoctue Wrote: "Khôn chết, dại chết, biết sống" nhưng chưa chắc, thực tế nhiều khi khó mà biết được (sự việc, người khác), con người khg thể biết hoàn toàn, mà cho dù biết đi nữa thì lắm khi bó tay, lực bất tòng tâm, "ở đời hết 7-8 sự việc khg theo ý muốn" (Dương Hổ, nhà Tấn). Thành ra, sống chết, thắng bại, được mất ... cũng do may mắn 1 phần, hay nói duy tâm thì ý Trời, thiên mệnh, ý Chúa, nghiệp báo, số mệnh v.v.
Chỉ có ai nắm được hai con rắn thần trong tay là vững như bàn thạch, nhưng cũng chưa chắc vì ngày nào đó rắn thần được lịnh trên trở về với chủ cũ là chủ nhân rắn thần có nước trốn chui trốn nhủi. Làm người thật khó.
|