Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Rau lang .......
#46
Sis ChanNguyet

Hành già rồi, mà cây lớn thì ko thơm, hành cọng nhỏ thơm hơn nhiều.
Reply
#47
(2018-06-09, 10:34 AM)Phương Vy Wrote: Hi sis Tea!  Tulip4

Phương Vy đoán hoa này là hoa hành hương hay là hoa từ cây tỏi tây/hành tây. Nhà Phương Vy phía sau có trồng hẹ, hoa cũng tựa tựa như hoa này nhưng nhỏ hơn. 

[Image: 968_A7653-_ED18-4_D6_F-_A2_F9-2_DAD386_F9845.jpg]


Đĩa trái cây sis Tea posted là trái gì thế sis, có muối ớt bên cạnh nữa. Thấy là chảy nước miếng rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin
Pvy thích ăn chua huh ? 
Trái sơ ri ở VN nhiêu lâm, sao lạ là chị Tofu, Pvy ko biết trái gì?
Reply
#48
(2018-06-11, 10:52 PM)TeaOla Wrote: Hôm đó trời cloudy anh đi bộ, anh có thấy dân ơ đó chạy xe ẩu ko anh ?Lol
Tuần rồi em cũng đi ăn lẩu ở Irvine, nhà hàng sạch sẽ mà nó chém cũng đẹp, cũng may là em ko trả tiền Lol, mà soup ngon lắm.
Anh chắc ko thử boba ? anh có mua món gì đem về ko ?


Khi Uber dropped anh ở đó rồi chừng 10 phút sau người quen chở anh đi chỗ khác nên không đi đâu chơi ở San Gabriel city hết.   Còn xe cộ thì anh thấy 1 điều là người ta không có "nhường" như bên anh đâu, làm như lúc nào họ cũng bận rộn hay gấp gáp gì đó Rollin Rollin.  Yeah, nhiều nhà hàng Tàu có soup ngon (ít nhất là anh thích hơn mấy loại soup của Mỹ).  Anh không thử boba và cũng không mua món gì để đem về luôn.  Lol Lol

Chợ Hmart:  Đúng rồi, nhiều món làm sẳn, cắt sẳn và đặc biệt nhìn tươi, giá cả cũng phải chăng nữa.  Anh biết giá là vì ông chú yêu cầu mua fillet migon về làm món bò lúc lắc, lai rai thêm với sashimi.  (Đi đâu cũng nấu cũng nhậu, tốn tiền vé máy bay quá  Rollin Rollin)
Reply
#49
(2018-06-11, 11:00 PM)TeaOla Wrote: Pvy thích ăn chua huh ? 
Trái sơ ri ở VN nhiêu lâm, sao lạ là chị Tofu, Pvy ko biết trái gì?

Hi sis TeaOla!  Tulip4

Fruit thì Phương Vy thích mấy loại trái cây chua chua như ổi, mận, xoài sống, me, táo, chùm ruột...

Trái sơ ri lâu quá không thấy nên Phương Vy quên. Sis nhắc lại thì Phương Vy nhớ mầy mậy thôi à, có nhớ Mẹ Phương Vy nói trái sơ ri ăn nóng. :full-moon-with-face4: 

Sis Tea còn nhớ quả say nhung và quả trứng cá không? Mấy quả này cũng rất lâu rồi không gặp, không được ăn nhưng Phương Vy nhớ.

Hi anh DinhT!  Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#50
(2018-06-11, 10:37 PM)TeaOla Wrote: Nhà đang trồng cây đậu rồng đó KA, trái này xào hay ăn sống với mắm ruốc là số 1 đó sis Heavy-black-heart4, ko biết sis biết ăn chưa ?

Đậu rồng nhà sis trồng hả , lâu lắm rồi KA chưa ăn lại đậu rồng món này mình cũng thích lắm đó sis. Hồi ở VN chỉ biết đậu rồng nấu canh chua thôi, KA không biết đậu rồng sống ăn chung mắm ruốc. Biggrin
Reply
#51
(2018-06-12, 07:41 AM)DinhT Wrote: Khi Uber dropped anh ở đó rồi chừng 10 phút sau người quen chở anh đi chỗ khác nên không đi đâu chơi ở San Gabriel city hết.   Còn xe cộ thì anh thấy 1 điều là người ta không có "nhường" như bên anh đâu, làm như lúc nào họ cũng bận rộn hay gấp gáp gì đó Rollin Rollin.  Yeah, nhiều nhà hàng Tàu có soup ngon (ít nhất là anh thích hơn mấy loại soup của Mỹ).  Anh không thử boba và cũng không mua món gì để đem về luôn.  Lol Lol

Chợ Hmart:  Đúng rồi, nhiều món làm sẳn, cắt sẳn và đặc biệt nhìn tươi, giá cả cũng phải chăng nữa.  Anh biết giá là vì ông chú yêu cầu mua fillet migon về làm món bò lúc lắc, lai rai thêm với sashimi.  (Đi đâu cũng nấu cũng nhậu, tốn tiền vé máy bay quá  Rollin Rollin)
Hi anh DinhT

Khu đó người ta chạy xe mà mình sợ đụng mìnhLol, chổ nào dân đông là vậy thôi anh Biggrin
Bên cali có nhiều đồ nhậu mà anh ko muốn món nào?Lol

Không phải anh có em gái ở cali sao ?, lâu lâu anh qua thăm người quen cũng là dịp đi chơi đổi không khí cũng vui có phải ko?
Reply
#52
(2018-06-12, 10:30 AM)Phương Vy Wrote: Hi sis TeaOla!  Tulip4

Fruit thì Phương Vy thích mấy loại trái cây chua chua như ổi, mận, xoài sống, me, táo, chùm ruột...

Trái sơ ri lâu quá không thấy nên Phương Vy quên. Sis nhắc lại thì Phương Vy nhớ mầy mậy thôi à, có nhớ Mẹ Phương Vy nói trái sơ ri ăn nóng. :full-moon-with-face4: 

Sis Tea còn nhớ quả say nhung và quả trứng cá không? Mấy quả này cũng rất lâu rồi không gặp, không được ăn nhưng Phương Vy nhớ.

Hi anh DinhT!  Tulip4

Vậy là Pvy thích ăn chua, ở nhiều chợ cũng có bán me dốt, Tea ko biết người ta mua về có ăn giống kiểu mình ko? hay làm món gì nữa.

Người VN mình nghĩ trái nào đỏ là nóng ..dưa hấu, ớt, sơ ri. Nói chớ có ai chứng mnh điều đó đc đâu Biggrin

Lúc xưa nhà Tea cũnh có cây trứng cá, ngọt quá. Pvy nhắc tới trái say nhung làm Tea nhớ nhà còn hủ này, mặn mặn chua chua.
[Image: AD42_C551-_B17_A-4_D08-_B107-_C6_BC8_DECCD82.jpg]

say tôm muối...đang ăn Lol
[Image: B88558_FD-63_C5-42_E9-8_FB1-037086_FA3_D11.jpg]
Reply
#53
(2018-06-12, 05:22 PM)KimAnh Wrote: Đậu rồng nhà sis trồng hả , lâu lắm rồi KA chưa ăn lại đậu rồng món này mình cũng thích lắm đó sis. Hồi ở VN chỉ biết đậu rồng nấu canh chua thôi, KA không biết đậu rồng sống ăn chung mắm ruốc. Biggrin
Hmmmm đậu rồng chỉ xào hay ăn sống chứ Tea chưa nghe qua nấu canh chua bao giờ KA, ko biết KA có nhầm với đậu bắp ko?  :full-moon-with-face4:.
Đây là trái đậu rồng,? có phải KA nói trái này?
[Image: 0673_CDEE-_B19_B-40_CD-9_F9_A-6325684_D4925.jpg]
Reply
#54
Đậu rồng- mình rất thích ăn sống chung mắm ruốc xào thịt, xào thịt bò 



Tea- chắc nấu canh cũng ok  Biggrin

Reply
#55
(2018-06-14, 11:45 PM)TeaOla Wrote: Hi anh DinhT

Khu đó người ta chạy xe mà mình sợ đụng mìnhLol, chổ nào dân đông là vậy thôi anh Biggrin
Bên cali có nhiều đồ nhậu mà anh ko muốn món nào?Lol

Không phải anh có em gái ở cali sao ?, lâu lâu anh qua thăm người quen cũng là dịp đi chơi đổi không khí cũng vui có phải ko?

À, anh có ghé chợ Tam Biên mua lòng heo và dồi.   Rollin Rollin

Con em anh ở SF.  Lần sau có dịp đi CA nữa chắc anh mướn xe chớ hông đi Uber nữa. Lol Lol
Reply
#56
(2018-06-15, 09:30 AM)DinhT Wrote: À, anh có ghé chợ Tam Biên mua lòng heo và dồi.   Rollin Rollin

Con em anh ở SF.  Lần sau có dịp đi CA nữa chắc anh mướn xe chớ hông đi Uber nữa. Lol Lol

đi Cali choi có impress đồ an nào ben đó khogn dinhT ?

vụ Uber sao bro khogn thich vay ...mình co con nhỏ ban nguoi nuoc ngoài , she tu*` florida qua LA Cali choi* she dung Uber khen quá tro*`I Wink
Reply
#57
(2018-06-15, 07:23 AM)SugarBabe Wrote: Đậu rồng- mình rất thích ăn sống chung mắm ruốc xào thịt, xào thịt bò 



Tea- chắc nấu canh cũng ok  Biggrin
Chắc SB nấu canh thịt bầm ?? Tại KA nói nấu canh chua nên thấy lạ, ko biết vị ra sao ?
Reply
#58
(2018-06-15, 09:30 AM)DinhT Wrote: À, anh có ghé chợ Tam Biên mua lòng heo và dồi.   Rollin Rollin

Con em anh ở SF.  Lần sau có dịp đi CA nữa chắc anh mướn xe chớ hông đi Uber nữa. Lol Lol
Lâu quá rồi em cũng ko ăn mấy món đó, vậy là anh có tô cháo lòng?Lol

Lái xe đi đâu cũng tiện, em cũng hay dùng Uber, lần rồi em bay về after work nên gởi xe ở airport thấy cũng tiện, em đang coi vé nếu rẽ tháng sau em về CA chơi vài ngày.
Reply
#59
(2018-06-15, 10:06 AM)Gracie Wrote: đi Cali choi có impress đồ an nào ben đó khogn dinhT ?

vụ Uber sao bro khogn thich vay ...mình co con nhỏ ban nguoi nuoc ngoài , she tu*` florida qua LA Cali choi* she dung Uber khen quá tro*`I Wink

Plan thì nhiều nhưng rốt cuộc không ăn gì bao nhiêu.  Rollin Rollin

Còn Uber thì tuỳ trường hợp, tuỳ người.  Đi ít thì dùng Uber nhưng nếu đi đó đi đây cũng tốn nhiều tiền lắm.
Reply
#60
(2018-06-15, 10:06 AM)Gracie Wrote: đi Cali choi có impress đồ an nào ben đó khogn dinhT ?

vụ Uber sao bro khogn thich vay ...mình co con nhỏ ban nguoi nuoc ngoài , she tu*` florida qua LA Cali choi* she dung Uber khen quá tro*`I Wink
Vậy đi chơi chắc ko dc nhiều, mỗi lần đi đâu tốn tiền đi xa. Chẵc Gracie chưa lái xe lên LA ?  Biggrin
Reply