Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
#46
(2018-05-15, 04:00 PM)Chàng Hiu Wrote: Không có tình yêu thì con tim băng giá eo ui là very lạnh.


Câu này hay nè, vậy tim PhuongVy bây giờ lạnh hay ấm vừa vừa ? hihi

Chào anh Chàng Hiu!  Tulip4

Tim Phương Vy luôn luôn nồng ấm anh Chàng Hiu ạ!  Innocent Please

I am learning how to love all people.  Heavy-black-heart4
Reply
#47
Hiếm có người được như PV, thật là quý

Ai có phước sẽ gặp PV

God bless
Reply
#48
(2018-05-15, 11:19 AM)Phương Vy Wrote: Chào cả nhà Việt Best thân thương!  Tulip4

Thấy Mod Vâng đang có mood muốn bàn về chuyện "đừng yêu". Phương Vy muốn mở ra thread này để chúng ta vào bàn luận. 

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì? 

Để bắt đầu cho cuộc thảo luận, Phương Vy xin phép mang về một phần của câu trả lời, Phương Vy sưu tầm online. Các anh chị và các bạn thích thì vào discuss cho vui.  Tulip4

Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ghé qua thread này. Mến chúc cả nhà Việt Best một ngày Tuesday bình an, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau  Tulip4


"Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu thương của người khác. Sống vì người khác sẽ làm cho cuộc đời thêm trọn vẹn. Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi hơi thở và mỗi suy nghĩ nhỏ nhoi đều là một phần của tình yêu được chia sẻ cùng người khác. 

Ngày qua ngày, tình yêu hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở từng nhịp đập, từng ánh nhìn từng cái nắm tay. Người ta vui sướng, người ta đam mê, người ta mơ mộng. Những câu chuyện tình rực rỡ, có khi sáng và trong như những tia nắng mới, có khi giản dị như một cốc cafe, có khi trầm buồn và thầm lặng như bài ca trên phố cổ. 

Chiều muộn, tôi ngồi vắt vẻo trên bậc thềm nhà, tay cầm ly cà phê, lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn đường vàng vọt và những đôi bạn trẻ, tay trong tay, ngọt ngào và giản dị. 

Tôi nghĩ, “Người ta yêu nhau”. 
Phải, người ta yêu nhau. 
Nhưng để làm gì?


Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẳng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời.


Người ta yêu nhau, có thể đơn giản chỉ là để trong một buổi chiều đầy gió, có người uống ly nước phía đối diện, ăn cái bánh phía đối diện, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười, và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia … 
Tình yêu là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật, không màu mè, không lừa dối. Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm, tất cả chúng ta đều cần ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không. 

Người ta yêu nhau, có thể đơn giản chỉ là để trong một buổi chiều đầy gió, có người uống ly nước phía đối diện, ăn cái bánh phía đối diện, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười, và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia.

Tại sao hai người đó lại yêu nhau ? 
Tại sao chúng ta lại cần có một ai đó để yêu? 
Tại sao chúng ta không thể tự yêu mình và sống một mình? 

Và điều gì làm cho đôi tình nhân đó yêu nhau? Tại sao hai người đó yêu nhau mà không yêu ai khác? Tình yêu là một sự bí ẩn. 

(Cont.)


To Chàng:

Đời Ly tựa cái bánh bao chiều
Lãng Tử nhìn vào bảo bánh thiu
Nào biết bên trong toàn chất bổ
Ăn vào sẽ thấy cảnh tiêu diêu...

To Anh:

Đời Ly chẳng được mấy anh yêu
Ảnh bảo vì em nói quá nhiều
Sớm tối từ nhà ra cuối ngỏ
Đêm nằm chu mỏ ngáy phiêu phiêu....

Ký tơn,
Ngừ trống vắng bạo trong tình ew...

:banana.dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon :banana.dance:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#49
(2018-05-15, 11:19 AM)Phương Vy Wrote: Chào cả nhà Việt Best thân thương!  Tulip4

Thấy Mod Vâng đang có mood muốn bàn về chuyện "đừng yêu". Phương Vy muốn mở ra thread này để chúng ta vào bàn luận. 

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì? 

Để bắt đầu cho cuộc thảo luận, Phương Vy xin phép mang về một phần của câu trả lời, Phương Vy sưu tầm online. Các anh chị và các bạn thích thì vào discuss cho vui.  Tulip4

Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ghé qua thread này. Mến chúc cả nhà Việt Best một ngày Tuesday bình an, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau  Tulip4

Hi Hello sis Pvy,

Còn sis nghĩ sao?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cho be3 ngồi đây học thêm nhe. :full-moon-with-face4:

Reply
#50
(2018-05-15, 05:25 PM)tuyetvan Wrote: Hiếm có người được như PV, thật là quý

Ai có phước sẽ gặp PV

God bless

Chào sis TuyetVan!  Tulip4

Phương Vy đang học cách để yêu hết tất cả mọi người thôi sis ạ. Khó lắm nhưng Phương Vy tin sẽ làm được vì Phương Vy nương nhờ sức Chúa. 

Vì nếu chúng ta trải lòng đem trái tim yêu thương hết mọi người chúng ta gặp trong cuộc đời thì sẽ được bình an. Có thể rất boring đối với đa số. Phương Vy tin rằng đời sống không có excited thì sẽ ít sóng gió bủa vây. Phương Vy muốn có một đời bình yên nên chấp nhận boring.  Biggrin

Cảm ơn sis TuyetVan đã chúc "God Bless" cho Phương Vy. Sis cũng vậy nhé! "God Bless sis TV as always"  Hug


Quote:TiểuHồLy
To Chàng:

Đời Ly tựa cái bánh bao chiều
Lãng Tử nhìn vào bảo bánh thiu
Nào biết bên trong toàn chất bổ
Ăn vào sẽ thấy cảnh tiêu diêu...

To Anh:

Đời Ly chẳng được mấy anh yêu
Ảnh bảo vì em nói quá nhiều
Sớm tối từ nhà ra cuối ngỏ
Đêm nằm chu mỏ ngáy phiêu phiêu....


 banana-skipping-rope-smiley-emoticon 

Chào sis TiểuHồLy  love

Cho Phương Vy thế chữ Ly bằng chữ Vy vô hai bài thơ được hong?  Cũng thật là hợp lắm, nhất là cái vụ "vì em nói quá nhiều" (icon nhe răng)

Thật là trớ trêu mờ. Người thì không có ai nên phải đi tu (hú)  Lol , người thì có cả Chàng lẫn Anh để "to". :thayghet:


Quote:Be 3
Hi sis Pvy,

Còn sis nghĩ sao?  :grinning-face-with-smiling-eyes4

Cho be3 ngồi đây học thêm nhe. :full-moon-with-face

Chào sis Be 3  Tulip4


Phương Vy thì nghĩ vầy: 

Tất cả chúng ta sống trên đời cần phải yêu để đời sống có ý nghĩa trọn vẹn. 

Còn yêu để làm gì? Chắc là để gió cuốn đi.  Innocent Please
Reply
#51
Vân đồng ý với Vy .. cần phải  yêu (đời sống mới trọn vẹn)



nếu vậy ... những người không đang yêu ... đời sống họ thiếu trọn vẹn ??

vậy họ phải làm sao cho nó trọn vẹn đây ??




NHIỀU TRƯỜNG HỢP , HỌ MUỐN YÊU

NHƯNG KHÔNG AI YÊU HỌ ... CHỨ ĐÂU PHẢI HỌ KHÔNG MUỐN YÊU ?? 

TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀY .. THEO VY , LÀM THẾ NÀO CHO ĐỜI SỐNG HỌ TRỌN VẸN ??


:full-moon-with-face4:
Reply
#52
(2018-05-15, 07:04 PM)Phương Vy Wrote: Chào sis Be 3  Tulip4


Phương Vy thì nghĩ vầy: 

Tất cả chúng ta sống trên đời cần phải yêu để đời sống có ý nghĩa trọn vẹn

Còn yêu để làm gì? Chắc là để gió cuốn đi.  Innocent Please

Believe it or not

ngoài kia , có nhiều người "cần phải yêu , nhưng không ai yêu họ"


có thể nói ... it's impossible 



như vậy có nghĩa là ... it's impossible cho họ có đời sống trọn vẹn ?? 


:59:
Reply
#53
Vân không cho rằng .. phải có yêu , đời sống mới trọn vẹn  :full-moon-with-face4:



theo Vân .. miễn sao mình chấp nhận mình , being content với chính mình , thì đời sống mình trọn vẹn rồi


vì nếu nói "có tình yêu , đời sống mới trọn vẹn"

vậy những người "không có tình yêu , đời sống họ thiếu trọn vẹn ??"

there's no way .. họ có đời sống trọn vẹn ??

that sounds so sad


HOW ABOUT

BẰNG LÒNG VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ , BẮNG LÒNG VỚI HOÀN CẢNH CUẢ MÌNH 

BEING POSITIVE 

... THÌ ĐỜI SỐNG MÌNH SẼ TRỌN VẸN (chứ không cần phải có anh , hay phải có em .... đời sống mình mới trọn vẹn)  :full-moon-with-face4:
Reply
#54
put it another way


anh không cần có người yêu , chị không cần có người yêu

(nếu có , thì tốt ... nếu không có , thì cũng tốt)



Miễn sao anh  chị .. bằng lòng , chấp nhận , being positive về những gì anh chị đang có ... là đời sống anh chị đả hoàn toàn



***


Vân share cái này , của anh bạn bên Thuỵ Sĩ , có lần anh nói với Vân ... lúc Vân mới rời VN , cứ khóc hoài trong trại tị nạn ... còn anh , thì ở VN .. anh nói thế này


- Những lúc Vân buồn , hãy nghĩ tới những kẽ thiếu may mắn hơn mình .. từ đó , Vân thấy mình như vậy là "hạnh phúc" lắm rồi

- Những lúc Vân vui , hãy nhìn những kẻ hơn mình , và phấn đấu để mình thành công được như họ


CÓ VẬY , VÂN MỚI THẤY CUỘC ĐỜI NÀY ĐÁNG SỐNG
Reply
#55
Hello  sis TV,

      Wow! sis làm bé 3 ................... Winking-face4

        đề tài bắt đầu phức tạp ?.....

Reply
#56
này nhá ....


tỉ dụ .. anh là người độc thân , không có bồ .. hãy bắng lòng , hảy enjoy being single ............... như vậy , đời sống anh trọn vẹn rồi


hay chị là người độc thân , hảy enjoy being single ........................... như vậy , đời sống chị trọn vẹn rồi


còn anh chị có gia đình , không có con , hảy enjoy 2 vợ chồng  với nhau , nếu thích thì mua 1 con chó về , dẩn nó đi chơi ........... như vậy , đời sống trọn vẹn rồi


CHỨ ĐÂU NHẤT THIẾT , PHẢI CÓ BỒ , PHẢI LẬP GIA ĐÌNH , PHẢI CÓ CON CÁI , PHẢI CÁI NÀY , PHẢI CÁI KIA .............. mà những cái phải đó , rất tiếc , nó không tới CHO MY LIFE ................... không lẽ như vậy , mình cứ buồn , cứ ngồi đó cho rằng đời sống mình không trọn vẹn .......... cho tới ngày mình đi bán muối


Such a waste
Reply
#57
(2018-05-15, 07:26 PM)Be 3 Wrote: Hello  sis TV,

      Wow! sis làm bé 3 ................... Winking-face4

        đề tài bắt đầu phức tạp ?.....

dù trong này là ảo , nhưng mình muốn make it more practical , more real đó Bé 3 


mình thích những cái gì có tính chất ... true story .... lol
Reply
#58
(2018-05-15, 07:12 PM)tuyetvan Wrote: Vân đồng ý với Vy .. cần phải  yêu (đời sống mới trọn vẹn)



nếu vậy ... những người không đang yêu ... đời sống họ thiếu trọn vẹn ??

vậy họ phải làm sao cho nó trọn vẹn đây ??




NHIỀU TRƯỜNG HỢP , HỌ MUỐN YÊU

NHƯNG KHÔNG AI YÊU HỌ ... CHỨ ĐÂU PHẢI HỌ KHÔNG MUỐN YÊU ?? 

TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀY .. THEO VY , LÀM THẾ NÀO CHO ĐỜI SỐNG HỌ TRỌN VẸN ??


:full-moon-with-face4:

Chào sis TuyetVan!  Tulip4

Theo Phương Vy, nếu không có người để yêu thì mình đi tìm, tìm cho ra để yêu cho bằng được mới thôi.  Biggrin Nói đùa với sis cho vui.  Tulip4

Riêng trường hợp của Phương Vy. Phương Vy gặp ai trên đường đời tấp nập. Online or offline điều đầu tiên là Phương Vy nhìn thấy điểm hay điểm tốt của người đó để quý mến họ. Nếu có cơ hội tiếp xúc nhiều lâu ngày thì đem lòng thương mến. Và như thế Phương Vy có tình thân mến bạn bè rất chân tình ấm áp. Tulip4

Yêu thương quý mến ở đây ý Phương Vy là tình yêu thương giữa người và người. Còn tình yêu nam nữ thì Phương Vy phải đi search online về để trả lời chứ hong có nhiều kinh nghiệm. Biggrin

Nếu gặp những người như sis TuyetVan nói trên kia. Họ đến hỏi Phương Vy cách nào để có đời sống trọn vẹn nếu không tìm được người yêu thương mình.

Phương Vy sẽ khuyên họ, hãy yêu thương tất cả những người họ gặp trong đời sống, yêu thương bằng cách tôn trọng, giúp đỡ trong điều kiện mình có được, chia sẻ niềm vui lẫn đau buồn, có thể sẽ không tìm được người yêu thương mình nhiều nhưng chắc chắn sẽ tìm được sự bình an và ấm áp trong tâm hồn, như thế đời sống sẽ trở nên trọn vẹn. Vì đời sống trọn vẹn là đời sống cho đi tình yêu thương chứ không phải nhận được tình yêu từ người khác.  

Phương Vy nghĩ thế nào thì trả lời câu hỏi của sis TuyetVan như thế đấy. Dĩ nhiên sẽ có nhiều điều làm sis TuyetVan thấy "rất lạ" và "không giống ai" (hu hu-Phương Vy bị nói thế hoài mờ nên quen gùi Biggrin ). Sis TuyetVan có gì thắc mắc xin sis cứ hỏi tự nhiên nhé. Phương Vy sẽ trả lời.  

Thân mến chúc sis TuyetVan một buổi tối bình an đầy ơn phước Chúa!  Tulip4
Reply
#59
theo Vân ....


Vân tin vào Chúa .. thì Vân nói thế này nhá


CHUÁ CÓ CHƯƠNG TRÌNH CHO MỖI NGƯỜI

KHÔNG AI CÓ THỂ THOÁT RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH CHUÁ DÀNH CHO MÌNH 


CHUÁ CHO MÌNH ... ĐỘC THÂN ? CÓ NGƯỜI YÊU ? CÓ VỢ ? CÓ CHỒNG ? CÓ CON ? HAY KHÔNG CÓ GÌ CẢ ?


dù trong hoàn cảnh nào whatsoever ... cái quan trọng .. là mình phải chấp nhận hoàn cảnh của mình (nếu mình không thể nào làm khác đi được)

and .. make the best out of it  :banana.dance:


thiệt tình mà nói ... hoàn cảnh nào cũng có WIN SOME , LOSE SOME ... chứ không có hoàn cảnh nào PERFECT cả

có chắc là những người có gia đình , họ perfect không ???

khi lái xe , ngừng đèn đỏ , Vân nhìn qua xe bên cạnh , Vân có thể biết được ... đây là vợ chồng hay bồ bịch ??


lol



Vợ chồng ... ông nhìn 1 hướng , bà nhìn 1 nẽo , chờ đèn xanh để chạy

Bồ bịch .. thì cười nói rổn rãng (hopefully) 
Reply
#60
(2018-05-15, 07:32 PM)Phương Vy Wrote: Chào sis TuyetVan!  Tulip4

Theo Phương Vy, nếu không có người để yêu thì mình đi tìm, tìm cho ra để yêu cho bằng được mới thôi.  Biggrin Nói đùa với sis cho vui.  Tulip4

Riêng trường hợp của Phương Vy. Phương Vy gặp ai trên đường đời tấp nập. Online or offline điều đầu tiên là Phương Vy nhìn thấy điểm hay điểm tốt của người đó để quý mến họ. Nếu có cơ hội tiếp xúc nhiều lâu ngày thì đem lòng thương mến. Và như thế Phương Vy có tình thân mến bạn bè rất chân tình ấm áp. Tulip4

Yêu thương quý mến ở đây ý Phương Vy là tình yêu thương giữa người và người. Còn tình yêu nam nữ thì Phương Vy phải đi search online về để trả lời chứ hong có nhiều kinh nghiệm. Biggrin

Nếu gặp những người như sis TuyetVan nói trên kia. Họ đến hỏi Phương Vy cách nào để có đời sống trọn vẹn nếu không tìm được người yêu thương mình.

Phương Vy sẽ khuyên họ, hãy yêu thương tất cả những người họ gặp trong đời sống, yêu thương bằng cách tôn trọng, giúp đỡ trong điều kiện mình có được, chia sẻ niềm vui lẫn đau buồn, có thể sẽ không tìm được người yêu thương mình nhiều nhưng chắc chắn sẽ tìm được sự bình an và ấm áp trong tâm hồn, như thế đời sống sẽ trở nên trọn vẹn. Vì đời sống trọn vẹn là đời sống cho đi tình yêu thương chứ không phải nhận được tình yêu từ người khác.  

Phương Vy nghĩ thế nào thì trả lời câu hỏi của sis TuyetVan như thế đấy. Dĩ nhiên sẽ có nhiều điều làm sis TuyetVan thấy "rất lạ" và "không giống ai" (hu hu-Phương Vy bị nói thế hoài mờ nên quen gùi Biggrin ). Sis TuyetVan có gì thắc mắc xin sis cứ hỏi tự nhiên nhé. Phương Vy sẽ trả lời.  

Thân mến chúc sis TuyetVan một buổi tối bình an đầy ơn phước Chúa!  Tulip4


PV là người perfect

trên đời này , chắc người như PV đếm trên đầu ngón tay  Clap

củng mong cho PV sớm có kinh nghiệm tình yêu trai gái


đối với Vân .. chuyện tình yêu trai gái ??

2 NGƯỜI KHÔNG HOÀN TOÀN GẶP NHAU .. BAN ĐẦU CÓ THỂ ĐẸP NHƯ BÀI THƠ .. NHƯNG RỒI THỜI GIAN SẺ CHO THẤY NHỮNG KHÁC BIỆT VỚI NHAU 

lúc đó mới là lúc challenging ... 2 người làm sao để compromise sự khác biệt này ?? 

nếu biết nghĩ cho nhau , thì sẻ vượt qua

nhưng nếu chỉ  biết nghĩ cho mình , thì đường ai nấy đi  :cool:
Reply