GÓP NHẶT HOA THƠM.
Để từ từ, TV sẽ được như ý. Mấy ông thầy nói tiếng VN sao lại không  muốn nghe mà phải đợi mình  cô đọng lại , mình vẫn hiểu mấy vị mục sư bên TL giãng gì, đầu cần cần nhờ ai cô đọng cho đâu.
Reply
Bên đạo Chúa, thiệt ra mục sư dùng chữ cũng dễ hiểu .. bên đạo Phật chắc dùng nhiều tiếng hán việt, nên Vân không hiểu, nào là .. NGÃ ... RỒI CÁI GÌ NỮA ĐÓ

Nên thiệt tình mà nói, Vân không hiểu được ông thầy nói gì cả ( from my point of view)

Thêm nữa , nếu RS viết lại những gì mình hiểu, đây cũng là 1 cách RS không quên được .. chứ cứ ngồi nghe, thì dễ đi vào tâm trạng vô lỗ tai này ra lỗ tai kia 


Kinh nghiệm xương máu của Vân đó 

Thì cứ coi như 1 công 2 chuyện, thứ nhất là RS sẽ không quên, thứ hai là viết lại trong ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được, vì có nhiều người không giỏi tiếng hán việt như Vân nè

Thanks-sign-smiley-emoticon


VÂN KHÔNG HIỂU NGÃ LÀ GÌ LUÔN  Confused-shrug-smiley-emoticon

KHI VIẾT LẠI, RS TRÁNH DÙNG TIẾNG HÁN VIỆT AS MUCH AS POSSIBLE, DÙNG TIẾNG ANH THÌ OK
Reply
À thì ra là vậy . TV ơi, không phải vị nào cũng giãng chêm tiếng Hán giống vị đó
Có cã ngàn vị giãng sư khác nhau , giãng cao thấp , giỏi , dở , sao khư khư nghĩ là chỉ có một vị. Những người RS giới thiệu đến Vân là phải hay và đơn giản,hoàn toàn không có tiếng Hán. Từ nay bỏ dùm mình cái thành kiến đó nha Vân nghe thử dùm mình cái bài : Lậu hoặc vả 7 pháp diệt trừ Lậu hoặc. Sau đó qua bài Vi Diệu pháp số 1 của sư Sáng Nhiên, rất đơn giản và dễ hiểu.
Reply
that's ok , Vân chờ RS viết cho biết RS học được gì từ bài giãng (không sao đâu)

đây cũng là cách giúp cho RS nhớ bài giãng , không bao giờ quên được 


Cheer



nội nghe chữ "lậu hoặc" là Vân ... nổi da gà rồi

tại sao không dùng chữ gì mà thường nghe , để người ta dễ hiểu .. mà tại sao lại ... "lậu hoặc"  Confused-shrug-smiley-emoticon

hoàn toàn không có tiếng hán ??? vậy "lậu hoặc" là tiếng gì ??? lần đầu tiên Vân nghe đó
Reply
2 chử đó (trong kinh)được giải nghĩa ngay tức thì ngay đầu bài liền. Đó không phải chử Hán mà là tiếng Pali trong thời Đức Phật. Có 2 chữ thôi ,là được gíải nghĩa liền, sau đó là nội dung bài giãng, đơn giản vả súc tích.Nghe thứ đi , nó hay hơn RS nói lại  nhiều lắm . Đừng sợ , nghe thử 1 bài đó đi , ngắn có 15 phút mả thiệt là hay. Đây là vị thầy giỏi có tiếng, đừng sợ.Nghe TV nói, mình tức cười quá.
Reply
chọc RS chơi thôi

nếu RS không hiểu những bài giãng mình post lên ... thì khỏi nói mình học gì ... Vân hiểu muh ... vì Vân cũng có hiểu đâu , thì sao đòi hỏi RS hiểu được   Rollin
Reply


Reply


Reply
... chị hát hay quá chị Rau Sam ... chi nghe một hơi 3 bài luôn ... chắc nhờ chị thích tụng kinh cho nên thanh quản được maintained ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...
Reply
(2021-09-17, 03:33 AM)schi Wrote: ... chị hát hay quá chị Rau Sam ... chi nghe một hơi 3 bài luôn ... chắc nhờ chị thích tụng kinh cho nên thanh quản được maintained ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...
Cám ơn Chi, chị hát để góp vui để hòa đồng chứ xưa nay im lặng quá cũng hơi kỳ. Sau khi post muốn gở xuống cũng không xong .Em khen làm chị mắc cở  thêm.
Reply
(2021-09-17, 09:50 AM)Rau Sam Wrote: Cám ơn Chi, chị hát để góp vui để hòa đồng chứ xưa nay im lặng quá cũng hơi kỳ. Sau khi post muốn gở xuống cũng không xong .Em khen làm chị mắc cở  thêm.

Có gì đâu mà mắc cỡ Sam cưng Biggrin

Reply
(2021-09-17, 10:29 AM)TBTT Wrote: Chị Rau Sam, chị hát được là quá vui, đáng mừng rồi đó....Em thì lại không biết hát, lúc trước có tập hát bài dễ nhất là bài "duyên kiếp cầm ca" cũng lâu lâu hát với 1 em trai trong conference Cổ Mộ...Em đó tên gì giờ em cũng quên mất tiêu luôn....Em ấy có cổ động em rất nhiều, khuyến khích em hát hoài; mà hát một hồi cũng trật chìa nên nghĩ hát luôn! Sau nầy em chỉ ngân nga khi nào em thấy vui vui thôi...Gìờ thì em lại càng không thể hát luôn rồi, tại vì sau một cơn bệnh nặng hồi tháng 9 năm rồi thì giở giọng em yếu hơn lúc trước nữa đó chị.

Chị rất thích giọng nói của Lan. Ếch lựa một bài cho Lan đọc để nghe coi RS nói đúng không nhe . Lan gia nhập ban đọc truyện thì đúng nghề của em đó. Còn hát thì em thâu 1 bài post lên, chị rất mong nghe được giọng hát của em . Người ta nói nhất thanh,nhì tướng, em có giọng nói hay là số 1 rồi.
Reply
(2021-09-17, 09:54 AM)Ech Wrote: Có gì đâu mà mắc cỡ Sam cưng  Biggrin

Ếch là ông bầu sô, nên ca sỉ cùi cở RS cũng được welcome , để gánh hát ngày càng đông vui, đúng hong. Lan cưng ơi, vô hát 1 bài , dở hay gì cũng được , giám khảo gánh Hét có chê ai bao giờ .
Reply
Lan bệnh vậy sao đi làm được, chắc em làm chủ nên nói ít hay chỉ ra hiệu là đủ .Bệnh làm mình hát k được như trước, chớ vẫn hát được, em thử đi cho vui,em sẽ hết mặc cảm.
Reply
Tội chưa, chị nghĩ nếu là bạn trai tốt thì người ta không bỏ rơi người yêu mà còn lo cho em thêm .Chúc em mau hết bệnh và luôn hạnh phúc với bạn trai của em. Vậy mả cứ vô đây than là cô đơn, Lan làm ai cũng lầm, từ nay đừng làm thơ thất tình nữa nhé, kẻo nó lại vận vào thân , cô đơn thiệt sau này thì khổ.
Reply