Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nỗi niềm người mẹ
#1
Tôi có 1 người làm chung người Korea. Hôm qua tôi hỏi lễ Mother's Day của her vui không thì she trả lời 1 cách rất không hài lòng . Là ông xả her, she, và 2 con của her phải qua nhà người anh của ông xả, mừng lễ cho mẹ chồng đến 8,9 giờ đêm mới về nhà . 

She không vui vì các con của her phải đi chúc mừng và chơi với bà nội, riêng her thì hình như chẳng có lễ gì . 

Các chị trong đây có ai gặp tình trạng đó không ? Chắc hơi 1 chút không vui huh ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#2
Kat chỉ biết là Korea men coi thường vợ lắm .  They are #1 "chồng chúa , vợ con sen" đó .  Bởi vậy em có mấy con bạn Korea ở college, tụi nó nói là sẽ không lấy chồng Korea.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#3
(2018-05-15, 03:13 PM)KatN Wrote: Kat chỉ biết là Korea men coi thường vợ lắm .  They are #1 "chồng chúa , vợ con sen" đó .  Bởi vậy em có mấy con bạn Korea ở college, tụi nó nói là sẽ không lấy chồng Korea.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ở Mỹ lâu chắc các ông cũng bớt cái suy nghỉ đó .
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#4
(2018-05-15, 03:15 PM)RungHoang Wrote: Ở Mỹ lâu chắc các ông cũng bớt cái suy nghỉ đó .

Kat nghĩ nó theo culture đó, khó bỏ lắm mặc dù ở Mỹ lâu .  Giống như người VN Kat thấy ở Mỹ 2-3 chục năm mà mấy ông vẫn độc tài , coi thường vợ all the time.  vahidrk1
Reply
#5
(2018-05-15, 03:22 PM)KatN Wrote: Kat nghĩ nó theo culture đó, khó bỏ lắm mặc dù ở Mỹ lâu .  Giống như người VN Kat thấy ở Mỹ 2-3 chục năm mà mấy ông vẫn độc tài , coi thường vợ all the time.  vahidrk1

Thật ra tội nghiệp lắm . phụ nữ cũng làm 8 tiếng 10 tiếng, lại còn đi chợ, lại nấu ăn .. ai có con thì biết, họ còn phải ôm con và cho ăn, tắm rửa ,... mấy nhỏ khi bệnh thì chỉ đeo theo mẹ chứ không thích ba, ban đêm nhiều khi ngủ chỉ 2, 3 tiếng ,,.... Nghỉ nhiêu đó cũng đủ để tôn trọng họ .

Culture gì cũng bị tình nghĩa dẹp hết
Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply