Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Úc: Cậu bé 12t trộm thẻ tín dụng của mẹ đi du lịch 1 mình ở Ba
#1
https://www.independent.co.uk/travel/new...17531.html


24/04/2018 - 07:42:38
Cậu bé 12 tuổi trộm thẻ tín dụng của cha mẹ đi du lịch sang Indonesia

[Image: Untitled-1-8709-1524564868.jpg]
Gia đình cậu bé trong chuyến du lịch Bali, Indonesia trước đây. Ảnh: Channel 9

Điều đáng nói là trước khi đặt chỗ, bé trai đã nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng về việc hãng hàng không nào sẽ cho phép trẻ em đi một mình mà không cần có thư viết tay hoặc chữ ký của cha mẹ.


Cảnh sát Úc đang điều tra việc một cậu bé 12 tuổi có thể tự bay đến Indonesia du lịch 4 ngày, và xài hơn $6,000 Mỹ kim từ thẻ tín dụng của cha mẹ. Được biết, cậu bé bỏ trốn khỏi nhà ở Sydney sau khi cãi vã với mẹ. Nói dối rằng mình đi học, cậu bé đi tàu điện đến phi trường, và dùng máy check-in tự động để lấy vé. Cậu bé bay tới thành phố Perth ở Tây Úc bằng hãng hàng không Jetstar, sau đó tiếp tục bay đến đảo Bali, Indonesia. 

[Image: photo-3-15244423419462090999403.jpg]
Tại sân bay Perth, bé không hề bị bất cứ ai hỏi lý do không có cha mẹ đi cùng


Tại phi trường Perth, cậu bé lên máy bay bằng cách trình ra passport và thẻ học sinh. Tại Bali, cậu bé vượt qua cổng kiểm tra dễ dàng bằng cách nói rằng cậu đến Bali thăm mẹ, và người mẹ đang chờ bên ngoài phi trường.

Quote:Chính cậu bé cũng bị sốc vì không có một ai ngó ngàng tới mình tại sân bay quốc tế Perth dù cậu đã chuẩn bị rất nhiều phương án trả lời cho câu hỏi tại sao lại đi một mình.

“Họ chỉ yêu cầu giấy tờ tùy thân và hộ chiếu để chứng minh cháu đã hơn 12 tuổi và cháu đang học trung học cơ sở”, bé trai chia sẻ với phóng viên kênh truyền hình A Current Affair.

Kể cả khi bị bắt trở về vào 4 ngày sau đó, cậu bé vẫn thấy rất tuyệt vời vì đây là lần đầu tiên phiêu lưu một mình.

Sau khi nhận được thông báo rằng cậu bé không tới trường, gia đình em đã hoảng hốt đi tìm. Trong khi đó tại Bali, con trai họ thuê một phòng khách sạn, thuê xe máy chạy chơi, và thậm chí mua bia uống thử. Cậu bé dùng thẻ tín dụng của bố mẹ để trả các chi phí và tiêu xài tổng cộng $6,100 Mỹ kim. Cậu bé được tìm ra khi một người bạn nhìn thấy video quay cảnh cậu bé đang chơi đùa trong hồ bơi ở Bali và báo cho gia đình.

[Image: photo-2-1524442341549727303802.jpg]
Emma hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhận ra con đang ở nước ngoài


"Sốc, bực bội, không có gì diễn tả nổi cảm giác của chúng tôi khi biết thằng bé đã ra nước ngoài,” cô Emma, mẹ của cậu bé, cho biết.

Cô Emma nói, gia đình họ từng nhiều lần du lịch ở Bali và con trai cô khá quen thuộc với hòn đảo này. Cậu bé cho biết, em đã thử đặt vé với 2 hãng hàng không, và 2 hãng này đều yêu cầu thư xác nhận của cha mẹ để em có thể đi du lịch một mình. Cậu bé thử lại lần thứ 3 và đặt vé thành công với hãng Jetstar.

Sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát Úc, cảnh sát Indonesia tìm thấy cậu bé vào hôm 18 tháng 3. Cha mẹ của em sau đó phải bay tới Bali để đưa con về nhà.

“Mọi việc diễn ra quá dễ dàng. Hệ thống của chúng ta có vấn đề,” cô Emma nói và kêu gọi nhà chức trách thắt chặt kiểm soát việc di chuyển bằng đường hàng không của thiếu niên.


Cảnh sát Úc cho biết sẽ hợp tác với các cơ quan liên quan để xem xét lại trường hợp này, và để bảo đảm chuyện tương tự không tái diễn. Trong khi đó, Jetstar cho biết hãng đã thay đổi quy định để kiểm soát việc trẻ em trên 12 tuổi lên máy bay mà không có sự đồng ý của cha mẹ.
Reply