Mời các bạn vào bình luận và vote
#31
(2018-04-09, 12:50 PM)ga10 Wrote: Nhớ lần trước DF nói một là chỉ cho bầu 1 người hoặc để open cho ai vote cho bao nhiêu người cũng được!  Hình như 0 thể set limit theo 1 con số nào ngoại trừ 1 hết!

ok chị Gà, em missed info đó ....thanks :full-moon-with-face4:
Reply
#32
(2018-04-09, 01:04 PM)Phương Vy Wrote: Chào cả nhà VietBest !  Tulip4

Bước vào chương trình đầu tiên là chúng ta sẽ được thưởng thức lời giới thiệu của anh Khoa viết qua giọng đọc của chị Hoa Sa Mạc. Hôm trước PVy đã có nói về giọng đọc của người MC dễ thương này rồi nè, chị DF sở hữu giọng người Huế, nghe chị đọc mà nghe luôn được tiếng trăn trở, nhớ nhung, tiếc nuối tuổi học trò ngày xưa, nức nở lòng người. Lời Giới Thiệu của anh Khoa viết với cả tâm tư tình cảm. Hoà nhịp với giọng Huế trữ tình của chị DesertFlower phải nói là tuyệt vời ông mặt trời.  

Kế đến là bài Mừng Tuổi Mẹ, ca sĩ TS#1 có một giọng đọc ngọt như mía lùi các anh chị ạ. Mới vô là phần đọc thơ, có đoạn đầy nghẹn ngào thương nhớ mẹ, chan chứa tình cảm, rung động lòng người, ai nghe qua cũng muốn khóc theo. Sau khi đọc thơ, sis TS1 lại hát, giọng hát thật truyền cảm và tha thiết. Ai trong chúng ta cũng đều yêu thương mẹ nên khi nghe tiết mục này sẽ làm lòng chúng ta mềm mại ấm áp vì nhớ đến công ơn sinh dưỡng và tình cảm giành cho người mẹ yêu dấu của mình tràn dâng ! 
 
(to be continued)

Tiếp Theo chương trình là bài Chờ Đông !  Tulip4

LGT của ai đọc mờ quá dễ thương vậy nè người ơi! Giọng thỏ thẻ, nhỏ nhẹ như lời tình tự bên tai. Chết người chứ chả chơi đó người giới thiệu dễ thương TamMuoi ui.  Heavy-black-heart4

TS#2 là một ca sĩ nam. Ôi ca sĩ này đang thất tình phải vậy không? Hát mà bỏ hết tấm lòng vào bài hát làm người thưởng thức nghe luôn một nỗi lòng đang ray rứt tỏ tình, si mê khờ dại. Nàng là ai mà lại có thể khiến chàng ca sĩ hát hay như thế này. PVy đề nghị ca sĩ TS#2 hãy gửi link tới người anh yêu gấp gấp, nàng nghe chàng hát sẽ rụng rời con tim, tuyết mùa đông sẽ tan ngay lập tức người ạ. Tulip4
Reply
#33
(2018-04-09, 01:21 PM)ThennNow Wrote: NDT .. Then quote lộn, định quote sis BC  :59:

NDT trẻ lắm sau gọi Then chị vây?  trai gọi Then bằng chị ngại ghia, đừng nói NDT là gái nha ...

Confused Confused

BC ... you can handle it ... Biggrin

Then  Cheer, có chơi có chịu há Then. :rose4:
Reply
#34
(2018-04-09, 12:59 PM)SugarBabe Wrote: Chắc em lầm tên / thứ tự TS


:face-with-tears-of-joy4:

Em cũng muốn là giọng em  Rollin

Chòi confused quá , 1 more time .  SB ca bài Tình Ơi Xin Ngũ Yên ?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 chair-to-the-head
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#35
(2018-04-09, 01:21 PM)ThennNow Wrote: NDT .. Then quote lộn, định quote sis BC  :59:

NDT trẻ lắm sau gọi Then chị vây?  trai gọi Then bằng chị ngại ghia, đừng nói NDT là gái nha ...

Confused Confused

BC ... you can handle it ... Biggrin


Dạ em cũng ko còn trẻ nửa nhưng gọi chị cho an toàn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#36
(2018-04-09, 01:34 PM)Phương Vy Wrote: Tiếp Theo chương trình là bài Chờ Đông !  Tulip4

LGT của ai đọc mờ quá dễ thương vậy nè người ơi! Giọng thỏ thẻ, nhỏ nhẹ như lời tình tự bên tai. Chết người chứ chả chơi đó người giới thiệu dễ thương TamMuoi ui.  Heavy-black-heart4

TS#2 là một ca sĩ nam. Ôi ca sĩ này đang thất tình phải vậy không? Hát mà bỏ hết tấm lòng vào bài hát làm người thưởng thức nghe luôn một nỗi lòng đang ray rứt tỏ tình, si mê khờ dại. Nàng là ai mà lại có thể khiến chàng ca sĩ hát hay như thế này. PVy đề nghị ca sĩ TS#2 hãy gửi link tới người anh yêu gấp gấp, nàng nghe chàng hát sẽ rụng rời con tim, tuyết mùa đông sẽ tan ngay lập tức người ạ. Tulip4

Tiếp Theo là Bài #3 Nỗi Nhớ Ngàn Năm.  Tulip4

Lời Giới Thiệu đầy tình cảm thướt tha mượt mà được viết ra từ ngòi bút của chị Tofu được diễn đọc qua giọng một người Bắc.  Tulip4

TS#3 là một ca sĩ nam. Lại thêm một chàng nữa thất tình "khóc thương tình mình xa vời"  Tiết mục này PVy nghe hơi bị nhiều lần vì thích nhạc và lời của bài hát. Qua giọng hát của TS#3 thật là hay. Hát như đang tâm sự. Lúc trầm lúc bổng. Trong bài hát này chữ "nhớ" được sử dụng rất nhiều lần. Mỗi lần nghe ca sĩ nhả ra chữ "Nhớ" là con tim Vy muốn rung rinh luôn vậy đó. Ca sĩ hát hay lắm ca sĩ ạ.  Thumbs-up4  Tulip4
Reply
#37
(2018-04-09, 01:40 PM)Người Đưa Tin Wrote: Chòi confused quá , 1 more time .  SB ca bài Tình Ơi Xin Ngũ Yên ?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 chair-to-the-head

Chắc là vậy. Vy cũng nghi nghi thế. Vy cũng vote bài này với 2 bài nữa mà.  Biggrin
Reply
#38
(2018-04-09, 01:16 PM)Mimo Wrote:  Mm thì thấy giọng MC quá hay, cái nghe giọng TS1 muốn ...tắt đài và ước gì giọng MC đọc luôn dùm bài thơ... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Nói vậy nghe cũng an ủi phải hông Chị Gà :full-moon-with-face4:

Cứ nói kiểu nầy hoài chứng tỏ các MC nhấn chìm giọng ca sĩ chưa lên đã xuống :cool:
Reply
#39
(2018-04-09, 01:53 PM)Bồ Câu Wrote: Cứ nói kiểu nầy hoài chứng tỏ các MC nhấn chìm giọng ca sĩ chưa lên đã xuống :cool:

Không phải vậy đâu sis Bồ Câu ơi!  :rose4:

Các MC chỉ đọc LGT thôi, LGT đâu có được dự thi. Ca sĩ hát bài hát mới được dự thi sis ạ. Giọng ca sĩ không thể nào chìm được. PVy nghe từng bài rồi. Bài nào cũng hay với vẻ riêng của từng bài. LGT giúp người nghe sâu lắng lại trước khi thưởng thức bài hát.  Tulip4
Reply
#40
(2018-04-09, 01:53 PM)Bồ Câu Wrote: Cứ nói kiểu nầy hoài chứng tỏ các MC nhấn chìm giọng ca sĩ chưa lên đã xuống :cool:

 Nghề nào cũng có cái hay đó BC nên MC khi nói thì hay nhưng khi hát thì chưa chắc hay như Ca sĩ nha... :banana.dance:  Cheer :banana.dance: 

 PV bình hay quá, tiếp please  Clap Please  
 Ngày Mai, mm mượn bỏ vô thd đoán mò rồi thêm nicks vô nữa. Thanks. Heavy-black-heart4

Reply
#41
(2018-04-09, 02:09 PM)Mimo Wrote:  PV bình hay quá, tiếp please  Clap Please  
 Ngày Mai, mm mượn bỏ vô thd đoán mò rồi thêm nicks vô nữa. Thanks. Heavy-black-heart4

Cảm ơn sis Mimo nhé. Nãy giờ Vy cũng đang run. Không biết mình đang làm gì đây  Biggrin 

Sis cứ tự nhiên sử dụng nhé. Sau khi bàn luận xong. PVy tính là mở riêng một thread để bỏ vô hết những lời này làm kỉ niệm. Toàn là lời tâm tình from my mind and my heart gửi đến các thí sinh và ban biên tập của chương trình mờ.  Heavy-black-heart4
Reply
#42
Vy bình hay đó  :full-moon-with-face4:
Reply
#43
(2018-04-09, 02:24 PM)duoctue Wrote: Vy bình hay đó  :full-moon-with-face4:

Cảm ơn anh DuocTue nhe. Tulip4 

Nghe anh nói thế, Vy lên tinh thần xíu. Chứ Vy cũng đang ngại lắm. Vy có gửi pm hỏi ý kiến các anh chị trong BBT rồi mới dám tiếp tục ạ.  Tulip4
Reply
#44
(2018-04-09, 02:15 PM)Phương Vy Wrote: Cảm ơn sis Mimo nhé. Nãy giờ Vy cũng đang run. Không biết mình đang làm gì đây  Biggrin 

Sis cứ tự nhiên sử dụng nhé. Sau khi bàn luận xong. PVy tính là mở riêng một thread để bỏ vô hết những lời này làm kỉ niệm. Toàn là lời tâm tình from my mind and my heart gửi đến các thí sinh và ban biên tập của chương trình mờ.  Heavy-black-heart4

 Nhưng nhớ là bình luận phải có good points and weak points nữa, giọng PV nhẹ nhàng có đường mà cho chút muối vô cũng ngon...Chứ Mm tự bỏ muối vô chắc hỏng...đúng gu..
 Thanks PY nhiều love Tulip4 Heavy-black-heart4

Reply
#45
(2018-04-09, 02:24 PM)duoctue Wrote: Vy bình hay đó  :full-moon-with-face4:

và Vy có người yêu chưa ? :face-with-tears-of-joy4: :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply