Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

thời gian ơi xin dừng lại
#1
đang suy nghĩ có nên mở nhiều thread về thời gian

về văn chương chử nghĩa , như nên là "dừng lại" hay "ngừng lại" . Ai đó sẽ nói , tưởng gì , người bắc "dùng" chử dừng còn người nam "xài" chử ngừng . Nhưng nghĩ lại thì "ngừng lại" và "dừng lại" ngang nhau , còn "ngừng nghĩ" và "dừng nghĩ" (nếu có) thì có ngang nhau không ?

hay là ra thread hoạ thơ cho vui, chẳng hạn :

thời gian ơi xin dừng lại
cho xin một lời cùng với thời gian
xuân qua hoa đã héo tàn (đã , phải , hay bổng - chử nào đây?)
bóng câu qua cửa kéo thời gian trôi (kéo hay níu - kéo đi và níu lại , nhưng cái bóng thì níu còn vật gì đi (bóng câu) thì nó kéo vật khác theo (thời gian)

nhưng lục lại trong trí có đọc đâu đó đạo Phật và vật lý hiện đại và đương đại có nhiều điểm tương đồng về thời gian ....

theo "Thầy Matthieu Ricard (thầy Matthieu): Đối với Đạo Phật, thời gian vật lý và tuyệt đối chỉ là một khái niệm không tồn tại đích thực. Không thể nắm bắt được thời điểm hiện tại vì nó không đủ bề dày để có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Thời gian thuộc về lĩnh vực chân lý tương đối của thế giới hiện tượng và chỉ là một khái niệm. gắn liền với kinh nghiệm của chúng ta, với những hệ chuẩn mực đặc biệt. Thời gian chỉ là một phương thức nắm bắt các hiện tượng, và không thể tồn tại độc lập tách rời khỏi các hiện tượng. " trích trong sách Vô Tận Trong Lòng Bàn Tay

nhiều cái hay quá , nên thôi ra thread này bạn nào hứng thú thì đọc :

https://thuvienhoasen.org/p75a17269/vo-t...ng-ban-tay
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#2
Hmm....   Mượn tạm mấy câu này trong bài...  "Ai đưa em về"

Thời gian ơi xin dừng lại
Thời gian ơi xin dừng lại
Cho đôi tình nhân
Yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly tan 

Đúng...  đời người thì muốn thời gian ngừng/dừng lại...    Nhưng cái đó chỉ là 1 ước muốn thôi...  Nếu suy ra thì chỉ khi người đã chết thì...  thời gian sẽ ngừng/dừng lại đối với người đó...   Và đối với người chung quanh thì...   thời gian vẫn không ngừng/dừng lại...     Until then...  Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#3
(2018-04-05, 10:55 AM)caothang Wrote: đang suy nghĩ có nên mở nhiều thread về thời gian

về văn chương chử nghĩa , như nên là "dừng lại" hay "ngừng lại" . Ai đó sẽ nói , tưởng gì , người bắc "dùng" chử dừng còn người nam "xài" chử ngừng . Nhưng nghĩ lại thì "ngừng lại" và "dừng lại" ngang nhau , còn "ngừng nghĩ" và "dừng nghĩ" (nếu có) thì có ngang nhau không ?

hay là ra thread hoạ thơ cho vui, chẳng hạn :

thời gian ơi xin dừng lại
cho xin một lời cùng với thời gian
xuân qua hoa đã héo tàn (đã , phải , hay bổng - chử nào đây?)
bóng câu qua cửa kéo thời gian trôi (kéo hay níu - kéo đi và níu lại , nhưng cái bóng thì níu còn vật gì đi (bóng câu) thì nó kéo vật khác theo (thời gian)



https://thuvienhoasen.org/p75a17269/vo-t...ng-ban-tay

 Thời gian có lúc dừng lại thật đó...trong ký ức của con người, lúc đó được gọi là thời điểm (moment). 
  Thời điểm đánh dấu những khoảnh khắc đặc biệt mà chúng ta không Bao giờ quên, khoảnh khắc đó có thể là những lần đầu tiên dễ thương dễ nhớ như lần đâu tiên nắm tay mẹ đến trường, lần đầu tiên nắm tay người yêu dấu, lập Gia đình..hay là những khoảnh khắc đau buồn khi mất người thân...
  Lịch sử cũng có những khoảnh khắc mà người ta nhớ hoài như chiến tranh, new events, policies...nên mấy ngài tổng thống đôi khi lấy cái đó làm thời điểm để tên tuổi mình gắn với sự kiện lịch sử quan trọng...Để người ta có dịp nhớ hoài...

Reply
#4
(2018-04-17, 10:29 AM)Mimo Wrote:  Thời gian có lúc dừng lại thật đó...trong ký ức của con người, lúc đó được gọi là thời điểm (moment). 
  Thời điểm đánh dấu những khoảnh khắc đặc biệt mà chúng ta không Bao giờ quên, khoảnh khắc đó có thể là những lần đầu tiên dễ thương dễ nhớ như lần đâu tiên nắm tay mẹ đến trường, lần đầu tiên nắm tay người yêu dấu, lập Gia đình..hay là những khoảnh khắc đau buồn khi mất người thân...
  Lịch sử cũng có những khoảnh khắc mà người ta nhớ hoài như chiến tranh, new events, policies...nên mấy ngài tổng thống đôi khi lấy cái đó làm thời điểm để tên tuổi mình gắn với sự kiện lịch sử quan trọng...Để người ta có dịp nhớ hoài...

thời gian theo như trên là tập hợp của nhiều thời điểm gộp lại , phải hôn ?
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#5
(2018-04-17, 10:39 AM)caothang Wrote: thời gian theo như trên là tập hợp của nhiều thời điểm gộp lại , phải hôn ?

 Thời gian là duration, khoảng, và trôi không bao giờ dừng.

 Còn thời điểm là khoảng khắc, dừng lại ngay lúc đó...

Đúng là thời gian là tập họp của những thời điểm, ý nói thời gian dừng lại là khoảnh khắc đó người ta nhớ mãi như lúc TT Kennedy  bị ám sát or như lần đầu tiên.... Những thời điểm khác bị quên đi nhưng cái não mình chỉ còn nhớ những khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời.

 Cái này chỉ suy nghĩ riêng của mm thôi nha nên không có reference. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply