Chuyện rất Buồn ngày 8 tháng 3
#16
(2018-03-08, 04:30 PM)Mimo Wrote: Bởi dị nên anh Goimi yêu chim chóc mà chắc sợ cưới nhằm cô giống như cô này, hết biết luôn.....

Ai nở đi giết con pet trong nhà như vậy, thua luôn... :78:

Dị thời chị Mimo nếu gặp ông chồng yêu chim như rứa thì chị mần răng? Biggrin Confused Lol Lol Lol
Reply
#17
(2018-04-26, 04:13 AM)dzuicuoi Wrote: Dị thời chị Mimo nếu gặp ông chồng yêu chim như rứa thì chị mần răng? Biggrin Confused Lol Lol Lol

 Í chao ui, đâu có biết cái nì cả mấy tháng trước rồi còn bị chất vấn... :rolleyes: 

- Vậy thì cứ coi chim của ox là chim của mình, take care good cả hai cùng enjoy pet...

- Hay là lấy lòng từ bi của ox phóng sinh chim...(chứ ai mà mần thịt con pet, tội lỗi vô cùng...)

Nghĩ đi nghĩ lại thì ox mê chim kiểng đở hơn mê chim khác nên move on... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:

Reply
#18
(2018-04-26, 10:38 AM)Mimo Wrote:  Í chao ui, đâu có biết cái nì cả mấy tháng trước rồi còn bị chất vấn... :rolleyes: 

- Vậy thì cứ coi chim của ox là chim của mình, take care good cả hai cùng enjoy pet...

- Hay là lấy lòng từ bi của ox phóng sinh chim...(chứ ai mà mần thịt con pet, tội lỗi vô cùng...)

Nghĩ đi nghĩ lại thì ox mê chim kiểng đở hơn mê chim khác nên move on... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:

Heheheh...tại lâu lâu DC mới vô mờ ... Cheer Biggrin Ox Mimo nuôi chim gì vậy ? Confused
Reply
#19
Quote:Các chị các mẹ có chồng đam mê thứ này thứ kia mới hiểu được hoàn cảnh của em.

Lão mê chim còn hơn mê vợ. Sáng 5h vừa dậy là lão lại tí tởn ôm mấy lồng chim rồi cho ăn cho uống, cưng ghê lắm. Em dỗi: “Biết cho chim ăn mà không biết mua đồ ăn sáng cho vợ”. Lão đốp lại ngay: “Em có chân đi còn tụi nó bị nhốt trong lồng. Hay em vào lồng ở như tụi nó đi rồi anh mua cho em ăn”. Em nghe mà chẳng biết nên khóc hay cười với lão chồng của mình.

Becuoi
Reply