Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

chắc chắn
#16
(2018-03-08, 01:03 PM)Xí Xọn Wrote: Huynh CT ui. 

Huynh coi cuốn này chưa? [Image: 2lbkos0.gif] XX coi cũng thấy hay lắm á. [Image: 2lbkos0.gif]

https://thuvienhoasen.org/a19558/con-duo...la-han-qua

đang đọc , so far so good. thank bạn XX

có bài pháp ngắn của Dr. Thynn , bạn XX hay các bạn có xem qua chưa ?



Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#17
(2018-03-08, 12:33 PM)caothang Wrote: trên mạng có sách về nữ thiền sư đắc quả thánh như bà Dipama , Theresa, Achaan Naeb, còn một vị người Thái nữa mà lâu quá quên tên .... bà nầy thần thông đầy mình  :full-moon-with-face4:

còn về nam thời cận đại thì không thấy hiển lộ và ghi chép nhiều .... hay là chưa có duyên 

có gì hay thì  sẽ đem vô đây chia sẻ , bạn XX và các bạn khác cũng vậy nha

nhưng theo kinh nghiệm bản thân ... đọc mấy cái nầy không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng , nó làm con đường ngoằn nghèo hơn ... ai mà thích ngắm cảnh thì nhiều khi quên cả đường đi

ngoài đời , vị hướng đạo của ct là một trong những vị nầy .... giờ khi ông không còn, khi nghĩ lại những lời dạy  rất ư là bình thường mà chứa đựng nhiều ý nghĩa , tiếc rằng lúc nhỏ chỉ lo ham chơi


Có phải sư cô Mae Chee Kaew không, bạn Caothang? Thuở còn tu hành, bà đắc định dễ dàng, sau đó bà bị mê dính vào định mà không buông bỏ nổi vì sự quyến rũ kỳ diệu của nó. Sau này nhờ thầy Boowa chỉ điểm tuệ quán, mà bà buông xả được định và đạt quả vị giải thoát.

Nói về nữ thiên sư Ajahn Neab, thì tôi hết lòng cám ơn bà. Chính nhờ đọc quyển sách Minh Sát Tu Tập của bà, mà tôi mới lần hồi trở về tìm đọc kinh điển nguyên thuỷ, và cũng chính từ đây mà tôi tỉnh ngộ và đủ khả năng để thoát khỏi một hệ phái mà tôi đã nô lệ tinh thần, tâm linh mười mấy năm trời. Rồi từ đó mới đủ can đảm để tự mình chập chững dấn bước mà không phải lệ thuộc thần quyền tha lực nữa. Tâm hồn cũng được tự do nhiều hơn xưa.

Có một vị thầy tây phương hiện tại mà theo tôi, sư đã nhập vào dòng thánh đó là Ajahn Brahm.

Có lẽ mỗi người hơi mỗi khác. Riêng cá nhân tôi khi đọc về các vị đã giác ngộ, tức là nhập vào dòng thánh, thì tôi lại thấy tâm mình sáng suốt hơn, bớt suy nghĩ tào lao hơn :-),  và không cảm thấy bị chút ảnh hưởng hay gì cả.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
đúng rồi bạn anatta. Là vị này
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#19
(2018-03-08, 01:03 PM)Xí Xọn Wrote: Huynh CT ui. 

Huynh coi cuốn này chưa? [Image: 2lbkos0.gif] XX coi cũng thấy hay lắm á. [Image: 2lbkos0.gif]

https://thuvienhoasen.org/a19558/con-duo...la-han-qua
hay....
"Đây là một kinh nghiệm diệu kỳ đến mức không thể tưởng tượng được. Cơn đau hoàn toàn biến mất. Thân cũng biến mất. Sự tỉnh thức thanh nhẹ và vi tế đến mức tôi không thể mô tả nó là hiện tượng duy nhất biến mất. Nó đơn thuần hiển lộ, và đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói. Nó thật sự là trạng thái bản thể nội tại diệu kỳ nhất. Không chút chuyển động… thậm chí không chút gợn sóng… trong tâm. Nó hoàn toàn thấm thấu trong sự vắng lặng cho đến khi đủ thời gian trôi qua thì nó bắt đầu khuấy động khi nó bắt đầu xuất định. Nó gợn sóng ngắn ngủi và sau đó lại yên tịnh lần nữa."
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#20
(2018-03-06, 09:38 PM)caothang Wrote: nếu có một điều bạn chắc chắn , thì đó là gì ?

----------------
edit ... không thôi có người thắc mắc  :full-moon-with-face4:

I literally have nothing!... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#21
(2018-03-12, 01:09 PM)TamMuội Wrote: I literally have nothing!... Grinning-face-with-smiling-eyes4

vậy what "thing" post the above statement?  :full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#22
(2018-03-12, 02:21 PM)caothang Wrote: vậy what "thing" post the above statement?  :full-moon-with-face4:



[Image: niem-phat.jpg]  Emptiness.....hhihihihihi...
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#23
(2018-03-12, 03:00 PM)TamMuội Wrote: [Image: niem-phat.jpg]  Emptiness.....hhihihihihi...

ngộ hén

:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#24
(2018-03-12, 03:03 PM)caothang Wrote: ngộ hén

:full-moon-with-face4:

hihihihihi....ai biết đâu nà....ngộ thiệt chớ bộ.. ... :high-five-smiley-emoticon:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#25
"Bổn lai vô nhất vật " ̀mà 
:handshake_1f91d:
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#26
(2018-03-12, 03:21 PM)RungHoang Wrote: "Bổn lai vô nhất vật " ̀mà 
:handshake_1f91d:
Không hiểu  Rollin
Reply
#27
cái thread chỉ muốn nhắn nhủ rằng ..... trước sau gì cũng chết , đó là điều chắc chắn

tuỳ người nhìn sự sống và cái chết ra sao và căn cứ theo đó mà hành xử
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#28
(2018-03-12, 03:00 PM)TamMuội Wrote: [Image: niem-phat.jpg]  Emptiness.....hhihihihihi...

Indeed! You have nothing but an emptiness??????? 

Please stop showing off something from someone.
Reply
#29
(2018-03-12, 04:00 PM)TayNinh Wrote: Không hiểu  Rollin

Anh TayNinh  đạo gì?
Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#30
(2018-03-12, 04:22 PM)caothang Wrote: cái thread chỉ muốn nhắn nhủ rằng ..... trước sau gì cũng chết , đó là điều chắc chắn

tuỳ người nhìn sự sống và cái chết ra sao và căn cứ theo đó mà hành xử

Chắc chắn là anh Caothang đẹp trai lắm  Biggrin

Anh Anatta cũng đẹp trai ngang  ngửa Tmble 

(Nói cho mấy nàng tối ngủ mơ mơ  ..... )  Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply