Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Mời cuồng chủ giáo Tuyết Vân
#16
(2018-03-04, 10:48 PM)Xí Xọn Wrote: XX muốn kiện Mod TCC á.  Fight  Một bậc Đại Tôn Sư của PG mà Mod TCC dám gọi tên Ngài  xách mé như dzị á.  Fight  Làm như 

anh là ngang hàng với Ngài dzị.  Fight


XX có vào nhà thờ hay nhắc ngài Đức Giê Su thì lúc nào cũng tỏ ra kính cẩn, chứ hổng phải như anh, gọi tên Ngài một cách xách mé

như dzị á.  Fight Fight Fight Fight Hư quá, XX đánh cho biết cách mà xưng tên một Bậc Đại Giác Ngộ cho đàng hoàng.  Fight Fight

Chòy ơi, 

Xí xọn nghĩ rồi nói như vậy là oan cho thích cãi cọ quá.  Người nào dạy mình, thì người đó là thầy.  Người học trước mình, người đó là sư huynh mình.  Thích ca đâu có nhận mình làm học trò?  Mình là kẻ đến sau và tự học tu sửa mình giống như Thích ca hồi thuở ban đầu tầm đạo, thì mình phải gọi Thích ca là sư huynh mới phải chứ!  Không tin, sau này bạn Xí xọn có duyên gặp thích ca, hỏi thử xem Huynh ấy có dám nhận mình làm học trò hay không đi nha. 

À, còn nữa, Huynh ấy họ Thích lấy tên là ca...ý muốn mọi người hãy gọi là anh....huống chi...mình cũng họ thích...và lấy tên cãi...xong rồi cọ cho người khác mĩm cười mà.  

Riêng Đức Giê su Kitô có dạy mình, nên mình gọi là Thầy.  Nhờ Thầy, mà mình mới thấy rõ được sự hiện diện của Cha trên Trời...là Đấng đã dựng nên mình, bạn, và tất cả anh chị em khác đó mà.

Bạn Xí xọn đừng có nghĩ mình không có chút thành kính nào với Thích ca nha.  Thích ca không có lối suy nghĩ phàm phu đâu à.

Thân gửi,
thích cãi cọ
Reply
#17
(2018-03-05, 01:18 AM)thichcaico Wrote: Chòy ơi, 

Xí xọn nghĩ rồi nói như vậy là oan cho thích cãi cọ quá.  Người nào dạy mình, thì người đó là thầy.  Người học trước mình, người đó là sư huynh mình.  Thích ca đâu có nhận mình làm học trò?  Mình là kẻ đến sau và tự học tu sửa mình giống như Thích ca hồi thuở ban đầu tầm đạo, thì mình phải gọi Thích ca là sư huynh mới phải chứ!  Không tin, sau này bạn Xí xọn có duyên gặp thích ca, hỏi thử xem Huynh ấy có dám nhận mình làm học trò hay không đi nha. 

À, còn nữa, Huynh ấy họ Thích lấy tên là ca...ý muốn mọi người hãy gọi là anh....huống chi...mình cũng họ thích...và lấy tên cãi...xong rồi cọ cho người khác mĩm cười mà.  

Riêng Đức Giê su Kitô có dạy mình, nên mình gọi là Thầy.  Nhờ Thầy, mà mình mới thấy rõ được sự hiện diện của Cha trên Trời...là Đấng đã dựng nên mình, bạn, và tất cả anh chị em khác đó mà.

Bạn Xí xọn đừng có nghĩ mình không có chút thành kính nào với Thích ca nha.  Thích ca không có lối suy nghĩ phàm phu đâu à.

Thân gửi,
thích cãi cọ

XX tưởng Mod TCC là người hiểu  biết, đã không biết sữa lỗi mình mà lại còn ngụy biện để hạ thấp một bậc Tôn Sư của một Tôn Giáo khác một lần nữa.  Fight .  

Nếu Mod đứng ở địa vị của XX, XX cũng dùng danh từ xách mé gọi Bậc Thầy của CG như dzị thì anh nghĩ sao hả?  Fight  Anh hổng xứng làm 

đệ tử của Đức Chúa Giê Su đâu á.  Fight Đệ tử của một bậc như Đức Chúa Giê Su không có lối kỳ thị, ngôn ngử hạ thấp Bậc Thầy của tôn giáo khác như dzị 

á. Nếu mà bản chất hổng tốt thì đừng có tôn xưng ai làm Thầy dzì làm dzị sẽ làm xấu mặt Bậc Thầy của mình thôi á.!  Fight  Nói đã hổng biết lỗi mà còn 

ngụy biện và còn chà đạp thêm một lần nữa thì hổng xứng là người có Đạo đâu á.  Fight  Mod TV ít ra còn thẳng thắn, đường đường chỉ trích, chớ hổng 

phải như Mod TCC, nói chuyện đã hổng biết lỗi mà còn miệng lưỡi lừa lọc nữa á.   Đây hổng phải là cách nói của người biết lễ nghĩa, biết Đạo á, dzị là uổng công Thầy của mình dạy dỗ mình á.  Fight  Anh đừng có làm
 
xấu hết cả những người Công giáo chân chính nhe? XX cũng phải xấu hổ giùm cho anh  khi đọc câu anh nói "

"Nhờ Thầy, mà mình mới thấy rõ được sự hiện diện của Cha trên Trời...là Đấng đã dựng nên mình, bạn, và tất cả anh chị em khác đó mà."

Anh thấy rỏ rồi để làm gì??? Để kiêu căng, ngạo mạn, như một đứa con hư của Cha trên trời??? Để xem đó là quyền của mình hạ thấp tôn giáo khác hả?  Fight

Trong VietBest này cũng có nhiều anh chị em CG, mà hổng có ai có ngôn ngữ xách mé Bậc Thầy tôn giáo khác như anh.  Fight  Người như anh, có Đạo mà  còn 

tệ hơn là những người hổng có Đạo á.  Fight  Mod TCC chịu khó đọc lại Kinh Hòa Bình của Thánh Francis trong trang War Room mà XX có đăng trong đó đi.  Nếu vẫn chưa thông thì đọc cho đến khi nào thông mới thôi á.  Fight
Reply
#18
(2018-03-05, 01:58 AM)Xí Xọn Wrote: XX tưởng Mod TCC là người hiểu  biết, đã không biết sữa lỗi mình mà lại còn ngụy biện để hạ thấp một bậc Tôn Sư của một Tôn Giáo khác một lần nữa.  Fight .  

Nếu Mod đứng ở địa vị của XX, XX cũng dùng danh từ xách mé gọi Bậc Thầy của CG như dzị thì anh nghĩ sao hả?  Fight  Anh hổng xứng làm 

đệ tử của Đức Chúa Giê Su đâu á.  Fight Đệ tử của một bậc như Đức Chúa Giê Su không có lối kỳ thị, ngôn ngử hạ thấp Bậc Thầy của tôn giáo khác như dzị 

á. Nếu mà bản chất hổng tốt thì đừng có tôn xưng ai làm Thầy dzì làm dzị sẽ làm xấu mặt Bậc Thầy của mình thôi á.!  Fight  Nói đã hổng biết lỗi mà còn 

ngụy biện và còn chà đạp thêm một lần nữa thì hổng xứng là người có Đạo đâu á.  Fight  Mod TV ít ra còn thẳng thắn, đường đường chỉ trích, chớ hổng 

phải như Mod TCC, nói chuyện đã hổng biết lỗi mà còn miệng lưỡi lừa lọc nữa á.   Đây hổng phải là cách nói của người biết lễ nghĩa, biết Đạo á, dzị là uổng công Thầy của mình dạy dỗ mình á.  Fight  Anh đừng có làm
 
xấu hết cả những người Công giáo chân chính nhe? XX cũng phải xấu hổ giùm cho anh  khi đọc câu anh nói "

"Nhờ Thầy, mà mình mới thấy rõ được sự hiện diện của Cha trên Trời...là Đấng đã dựng nên mình, bạn, và tất cả anh chị em khác đó mà."

Anh thấy rỏ rồi để làm gì??? Để kiêu căng, ngạo mạn, như một đứa con hư của Cha trên trời??? Để xem đó là quyền của mình hạ thấp tôn giáo khác hả?  Fight

Trong VietBest này cũng có nhiều anh chị em CG, mà hổng có ai có ngôn ngữ xách mé Bậc Thầy tôn giáo khác như anh.  Fight  Người như anh, có Đạo mà  còn 

tệ hơn là những người hổng có Đạo á.  Fight  Mod TCC chịu khó đọc lại Kinh Hòa Bình của Thánh Francis trong trang War Room mà XX có đăng trong đó đi.  Nếu vẫn chưa thông thì đọc cho đến khi nào thông mới thôi á.  Fight

Chòy ơi,

Oan quá đi thôi.  Nếu sau này có 1 ngày bạn Xí xọn chợt nhận ra....những gì thích cãi cọ nói ra đều không có như bạn vừa rồi suy đoán....thì xin bạn nhìn đời cũng như nhìn người bằng tâm chứ không bằng mắt bạn nhé.
Có lẽ bạn Xí xọn chưa từng tìm hiểu về Thầy của thích cãi cọ, nên bạn mới nghĩ Thầy của mình chỉ chọn thánh nhân làm học trò không á.


Kêu căng với ngạo mạn là đức tính rất xấu...hầu như những người thông minh và tài cán hơn người đều vấp phải.  thích cãi cọ đâu có tài cán ngút Trời, và thông minh vượt thiên hạ đâu mà vướng phải?

Chọc bạn Xí xọn chút thôi. Thành thật mà nói, mình quả thật còn có chút kêu căng và thừa sự ngạo mạn khi giao tiếp và giao chiến với người ác...nhưng chưa hề cũng như chưa bao giờ hạ thấp một ai dù là 1 người thấp bé và nghèo hèn nhất trong xã hội...nói chi là một đại tôn sư đã giác ngộ.

Nếu thích cãi cọ có suy nghĩ bất kính về Thích ca, và lời đã nói ra làm Thích ca phật lòng...thì xin Cha Trên Trời phạt thích cãi cọ 1000 kiếp sau liên tục phải theo Thích ca xuất gia chứ không có xuất giá giống như kiếp này.

Sau cùng, thích cãi cọ xin chân thành cám ơn bạn Xí xọn đã nói cho mình biết...người biết lễ nghĩa và có đạo phải suy nghĩ, hành động, và nói ra những lời như thế nào trong cảm nghĩ của Xí xọn nhé.

Thân gửi,
thất vô: vô phẩm chất, vô đức, vô năng, vô đạo, vô lễ, vô nghĩa, và vô...thành thật.
Reply
#19
(2018-03-03, 04:30 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Là câu này đúng không bạn Cá hồi?


Xin chào cả nhà  Hello RMGT cũng ít thuộc Kinh Thánh, nên xin ngồi ở góc phòng học hỏi Hảo Hảo và các bạn... Please Innocent

Hello anh RMGT  Hello welcome  Cheer  Biggrin
Thương ai ngậm ngải tìm trầm
Thương ta - một bóng, trăm năm, chợt buồn !
Reply
#20
(2018-03-03, 06:49 PM)Fan Wrote: White lily , 

Anh kớt em . :high-five-smiley-emoticon:  :face-with-tears-of-joy4:  

Cho Anh xin số nhà . Lol

Hello Fan  Hello  hâu a rú ? Biggrin :chay:   Biggrin Em dữ lắm á, anh còn kớt em hôn?
Thương ai ngậm ngải tìm trầm
Thương ta - một bóng, trăm năm, chợt buồn !
Reply
#21
(2018-03-04, 10:48 PM)Xí Xọn Wrote: XX muốn kiện Mod TCC á.  Fight  Một bậc Đại Tôn Sư của PG mà Mod TCC dám gọi tên Ngài  xách mé như dzị á.  Fight  Làm như 

anh là ngang hàng với Ngài dzị.  Fight


XX có vào nhà thờ hay nhắc ngài Đức Giê Su thì lúc nào cũng tỏ ra kính cẩn, chứ hổng phải như anh, gọi tên Ngài một cách xách mé

như dzị á.  Fight Hư quá, XX đánh cho biết cách mà xưng tên một Bậc Đại Giác Ngộ cho đàng hoàng.  Fight 

Chị Xí Xọn cứ thấy anh họ Thích phát ngôn xách mé thì  Fight ảnh tiếp nhe, em chạy trước .... Biggrin Cheer Rollin :chay:
Thương ai ngậm ngải tìm trầm
Thương ta - một bóng, trăm năm, chợt buồn !
Reply
#22
(2018-03-05, 10:41 AM)whitelily Wrote: Chị Xí Xọn cứ thấy anh họ Thích phát ngôn xách mé thì  Fight ảnh tiếp nhe, em chạy trước .... Biggrin Cheer Rollin :chay:

Chòy,

Bạn Whitelily phải viết rõ ràng họ thích và tên cãi cọ luôn một lúc mới được.  Chứ bạn chỉ viết họ Thích...mà không có kèm theo tên...thì búa bay tùng xèo trúng Ngài cùng họ thì tội của thích cãi cọ nặng thêm lắm đó.

Còn bạn Xí xọn muốn dùng búa đập mình bao nhiêu lần cũng được...chỉ mong bạn ấy đập mõi tay thì nghỉ...hết mõi thì đập liên tù tì tiếp.  Đập cho đến chừng nào...Thích ca động lòng ra tay...mang thích cãi cọ về trị thương...xong thì trị tội...sau thì chỉ cho thích cãi cọ cắt...cắt đứt suy nghĩ và hành động cũng như lời nói của phàm phu tục tử và sợi dây tình lưu luyến vấn vương với đời cũng như với người...là thích cãi cọ mãn nguyện rồi.

Thân gửi,
thất vô*

*vô phẩm chất, vô đức, vô năng, vô đạo, vô lễ, vô nghĩa, và vô...thành thật.
Reply
#23
(2018-03-05, 11:05 AM)thichcaico Wrote: Chòy,

Bạn Whitelily phải viết rõ ràng họ thích và tên cãi cọ luôn một lúc mới được.  Chứ bạn chỉ viết họ Thích...mà không có kèm theo tên...thì búa bay tùng xèo trúng Ngài cùng họ thì tội của thích cãi cọ nặng thêm lắm đó.

Còn bạn Xí xọn muốn dùng búa đập mình bao nhiêu lần cũng được...chỉ mong bạn ấy đập mõi tay thì nghỉ...hết mõi thì đập liên tù tì tiếp.  Đập cho đến chừng nào...Thích ca động lòng ra tay...mang thích cãi cọ về trị thương...xong thì trị tội...sau thì chỉ cho thích cãi cọ cắt...cắt đứt suy nghĩ và hành động cũng như lời nói của phàm phu tục tử và sợi dây tình lưu luyến vấn vương với đời cũng như với người...là thích cãi cọ mãn nguyện rồi.

Thân gửi,
thất vô*

*vô phẩm chất, vô đức, vô năng, vô đạo, vô lễ, vô nghĩa, và vô...thành thật.

Anh nà nộn xộn nắm nuôn í, ai bảo cứ chọn nhìu nicks nộn xộn nàm chi...záng chiệu đi nhá  :fighting-with-baseball-bat2: Biggrin Lol Rollin :chay:
Thương ai ngậm ngải tìm trầm
Thương ta - một bóng, trăm năm, chợt buồn !
Reply