2018-03-02, 04:16 PM
vô đây cãi lý về Kinh Thánh & Đức Mẹ
Chị Hảo Hảo phụ em một tay để gội sói đầu cuồng chủ TV nheng chị
Chị Hảo Hảo phụ em một tay để gội sói đầu cuồng chủ TV nheng chị






Mời cuồng chủ giáo Tuyết Vân
|
2018-03-02, 04:16 PM
vô đây cãi lý về Kinh Thánh & Đức Mẹ
Chị Hảo Hảo phụ em một tay để gội sói đầu cuồng chủ TV nheng chị ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2018-03-02, 04:33 PM
Tuyết Vân đem KT Tin lành ra nói như vầy:
Quote:Gia cơ 5:16 Lily nói Tuyết Vân và đạo Tin Lành của TV là kiêu căng, ngạo mạn, vì làm sao là con người có dục tình, như mục sư có lấy vợ, ăn nằm với vợ, đẻ ra con, làm cha bầy con nít, đâu có xứng đáng như 1 linh mục Công Giáo, là người đại diện cho Chúa Giê-Su trong toà Giải Tội (người hy sinh cả cuộc đời, đè nén thất tình lục dục vì yêu Chúa, khấn hứa sống độc thân, khiết tịnh suốt đời để hy sinh rao giảng Tin Mừng Phúc Âm cho mọi người, hy vọng đem về cho Chúa nhiều linh hồn trở lại Đạo Công Giáo La Mã Roman Catholic) mới xứng đáng cho tín hữu CG vào toà Giải Tội, xưng thú tội lỗi của mình. mà kêu tín đồ " hãy xưng tội cùng nhau" ??? Và tín đồ Tin Lành không có ai đi xưng tội, mà chỉ tự xưng tội mình với nhau à? Hay là vô phòng kín xưng một mình ??? Co' phải là kiêu ngạo hay không??? TV TRẢ LỜI DÙM XEM ....??? Còn việc nói Đức Mẹ cũng có tội như người thường, cũng sai bét luôn! Thử hỏi nếu TV tin là Đức Chúa Cha quyền năng vô song, thì không lẽ Ngài không có cách dùng quyền năng của Ngài, gìn giữ Đức Mẹ tinh sạch vẹn tuyền, nhờ sai Chúa Thánh Linh ngự xuống trong lòng Mẹ để Mẹ mang thai Chúa Giê-Su với Ơn Vô Nhiễm Thai, tức là Mẹ vẫn là Đấng Đồng Trinh Vô Nhiễm, nếu TV và đạo TL của TV không tin vào Tín Điều Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm, có nghĩa là quý vị cũng KHÔNG TIN ĐỨC CHUÁ CHA QUYỀN PHÉP VÔ SONG!!! NHƯ VẬY THÌ CHO DÙ CÓ ĐỌC, VÀ THUỘC LÀU LÀU KINH THÁNH THÌ CŨNG RA VÔ ÍCH MÀ THÔI!!! Lại còn thêm câu này "chứ không nhất thiết phải qua Mary" càng thấy rõ cái sai và kiêu ngạo của Tin Lành cuồng giáo chủ TV, không tin và không tôn kính Đức Mẹ, bởi vì tín hữu Công Giáo tin rằng, trong 1 gia đình có Cha, có Mẹ, thì Nguời Mẹ luôn dịu dàng chiều con, vì xin với Mẹ thì dể dàng hơn là cầu xin với Cha, bởi bản tính của Cha cương nghị, khó khăn, cứng rắn, và nóng tánh hơn Mẹ, cho nên chúng ta chạy tới tôn kính, và van xin ơn lành nơi Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ cầu xin với Cha ban ơn lành đó cho nhu cầu của chúng ta (dĩ nhiên không phải xin cái gì cũng được, chỉ có điều gì Chúa, Mẹ biếtt là tốt lành cho ta thì mới ban cho ta điều đó, bởi vậy không phải xin không được mà nản chí, vì Chúa Mẹ biết rõ điều gì tốt nhất và lợi ích nhất cho ơn cứu rỗi của ta, Chúa mới nghe lời Mẹ nài xin mà ban cho ta và gia đình) ÚI CHÀ CHÀ ...THẬT NÀ ĐÁNG TIẾC, ĐÁNG TIẾC CHO CÔNG SỨC NHỌC NHẰN NHỒI NHÉT KINH THÁNH CUẢ KẺ KIÊU NGẠO LUTHER ...VÀ CUỒNG GIÁO CHỦ TUYẾT VÂN!!! ÔI CHA MẠ ÔI ....CHẬC CHẬC ...ƯỔNG PHÍ QUÁ ĐI!!!! SUY NGHĨ ...!!! ![]() ![]() ![]()
2018-03-02, 04:38 PM
2018-03-02, 04:45 PM
2018-03-02, 05:26 PM
(2018-03-02, 04:45 PM)whitelily1 Wrote: Bả cũng biết sợ bị cứng họng hả chị Hảo Hảo ... Đọc cách giảng giải kinh thánn của bả thì hiểu rồi ..... cứ tối ngày lấy chử đỏ xanh bự đè loé mắt hông hà ...mà người ta trả lời theo ý người ta ...cái bả cho là sai còn ý bả là đúng hông hà ..... chứ lấy kinh thánh tân ước ra bả cứng họng hà ..... câu kinh thánh nào Chúa nói con người mình củng có thể thành Chúa mà củng hông biết ..... ![]() ![]() ![]()
2018-03-02, 05:50 PM
(2018-03-02, 05:26 PM)Hảo Hảo Wrote: Đọc cách giảng giải kinh thánn của bả thì hiểu rồi ..... A di đà Phật....câu nào trong kinh thánh đã nói, thí chủ copy and paste ra cho thích cãi cọ biết được không?
2018-03-02, 05:55 PM
(2018-03-02, 05:50 PM)thichcaico Wrote: A di đà Phật....câu nào trong kinh thánh đã nói, thí chủ copy and paste ra cho thích cãi cọ biết được không? Ngu sao nói ....nói ra chị Tuyết Vân biết rồi mai này sao mà hỏi chị nửa .... dở cuốn kinh thánh ra ....hâu như là chương nào củng có nhắc hết trơn ...... bảo đảm lời Hao Hao nói .... ![]()
2018-03-02, 07:21 PM
(2018-03-02, 05:55 PM)Hảo Hảo Wrote: Ngu sao nói ....nói ra chị Tuyết Vân biết rồi mai này sao mà hỏi chị nửa .... thích cãi cọ già rồi, mắt yếu, và tay chân đều đã không còn khoẻ như lúc xưa, nên đã không còn đọc kinh thánh...mà chỉ còn ngồi 1 chỗ suy nghĩ tựa như Thích ca thôi à. Thí chủ nói ra được mà không đưa ra được đoạn nào để chứng minh...thì có khác gì những kẻ đọc và học như vẹt mà chưa hề thực hành qua chứ. A di đà Phật....thời buổi gì mà ai ai cũng tự cho mình là người có đạo...nhưng chỉ thích đi dạo vòng vòng không vậy nè? Thân gửi, thích cãi cọ
2018-03-02, 10:14 PM
(2018-03-02, 05:26 PM)Hảo Hảo Wrote: Đọc cách giảng giải kinh thánn của bả thì hiểu rồi ..... Ahihihihi....bả chơi vậy thì chơi một mình bả đi....bày đặt giảng đạo ....mắc cười quá! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Thương ai ngậm ngải tìm trầm
Thương ta - một bóng, trăm năm, chợt buồn !
2018-03-03, 04:30 AM
(2018-03-02, 09:44 PM)Cá hồi Wrote: Exodus 7:1 :59: Là câu này đúng không bạn Cá hồi? Quote:Sách Xuất Hành Xin chào cả nhà ![]() ![]() ![]()
2018-03-03, 05:59 AM
VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH MARIA TRONG VIỆC VAN XIN ĐỨC CHUÁ CHA CHO THẾ GIỚI THÊM THỜI GIAN ĐỂ ĂN NĂN SÁM HỐI ...
Quote:MỜI ANH CHỊ EM ĐỌC SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU - THÁNH TÂM TỪ PHỤ: ![]() ![]() ![]()
2018-03-03, 06:49 PM
White lily ,
Anh kớt em . :high-five-smiley-emoticon: :face-with-tears-of-joy4: Cho Anh xin số nhà . ![]() Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình
Xin Chúa Ở Cùng Con .
2018-03-03, 06:50 PM
(2018-03-03, 05:59 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Chào Huynh RMGT , Dạo này huynh thế nào ? ![]() Một Linh Hồn Tầm Thường , Một Trái Tim Rực Cháy
Một Thân Xác Đơn Sơ, Một Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh , Một Thời Đã Quên Mình
Xin Chúa Ở Cùng Con .
2018-03-04, 10:48 PM
(2018-03-02, 07:21 PM)thichcaico Wrote: thích cãi cọ già rồi, mắt yếu, và tay chân đều đã không còn khoẻ như lúc xưa, nên đã không còn đọc kinh thánh...mà chỉ còn ngồi 1 chỗ suy nghĩ tựa như Thích ca thôi à. XX muốn kiện Mod TCC á. ![]() ![]() anh là ngang hàng với Ngài dzị. ![]() XX có vào nhà thờ hay nhắc ngài Đức Giê Su thì lúc nào cũng tỏ ra kính cẩn, chứ hổng phải như anh, gọi tên Ngài một cách xách mé như dzị á. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
« Next Oldest | Next Newest »
|