Cả xóm như kô có Tết sau vụ 5 người bị sát hại ở Sài Gòn
#1
Vụ giết 5 người Bình Tân: Nó đi đêm suốt, bị rầy
Feb 16, 2018


Hàng xóm kể về Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) kẻ thủ ác ra tay tàn độc giết cả gia đình gồm 5 nguoi` ở quận Bình Tân, TP.HCM khiến dư luận bàng hoàng ngày giáp Tết .   

Quote: Căn nhà cấp bốn rộng 7 m trong hẻm Đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa) có gác và nhiều phòng ngủ. Đây cũng là xưởng gò hàn của vợ chồng ông Mai Xuân Chinh.
[Image: khamnghiem-6509-1518756783.jpg]
Cảnh sát khám nghiệm căn nhà nơi xảy ra thảm án. Ảnh: Quốc Thắng.

Thi thể người vợ 37 tuổi được phát hiện ở gần cửa, có nhiều vết thương. Ông Chinh tử vong trong phòng ngủ, cổ bị cứa sâu. Ba con của họ gồm bé trai 13 tuổi, hai bé gái 11 và 6 tuổi, tử vong ở các phòng ngủ khác.

Vợ chồng ông Chinh có kinh tế khá giả, được đánh giá sống hoà nhã với hàng xóm.

Nhiều hàng xóm cho biết, chiều 12/2 (tức ngày 27 Tết), gia đình của ông Chinh bà Hồng có tổ chức tiệc tất niên và mời một số nhân viên thợ của cơ sở ông bà.

Sau đó, 2 người nhân viên về quê ăn Tết, còn có 1 người thợ là người dân tộc thiểu số ở lại chung vui cùng gia đình 2 vợ chồng ông bà. 

Tuy nhiên, từ sáng hôm sau, nhiều bạn bè gọi điện rủ vợ chồng ông Chinh đi tập thể dục như thường lệ thì không ai nghe máy.

Đến 13/2 (tức ngày 28 Tết), hàng xóm không thấy gia đình ông Chinh bà Hồng mở cửa nên nghĩ là cả gia đình tất niên xong đã về quê ăn Tết. Cũng theo khai báo của hàng xóm thì đến trưa cùng ngày, mọi người thấy người làm công của 2 vợ chồng ông bà đi mua cà phê về uống. 

sáng 15/2 (30 Tết), người giao gà nhiều lần gọi gia đình ông Chinh ra nhận nhưng không được. Đẩy cửa vào trong người này phát hiện có người tử vong nên báo cảnh sát.

Phá cửa xông vào công an phát hiện vợ chồng ông Chinh và 3 con đã tử vong.

Ông Chinh làm nghề gia công máng xối inox. Căn nhà ông Chinh sinh sống cũng là xưởng gia công với 3-4 thợ.

Một hàng xóm với nạn nhân chia sẻ gia đình này đã định cư ở đây hơn 10 năm nay. Họ làm ăn lương thiện, sống khá hòa đồng với láng giềng, không xích mích với ai. 

Nó đi đêm suốt, bả tính ra năm cho nghỉ

Tối mồng 1 Tết, tang thương vẫn bao trùm con hẻm nhỏ. Nhắc lại câu chuyện cả gia đình bà H. 5 người bị sát hại, những người hàng xóm vẫn không khỏi bàng hoàng


[Image: giet4-1.png]
 Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) 


Theo lời kể của những người hàng xóm, Tình mới làm ở xưởng của gia đình bà Hồng khoảng 2 tháng nay. Tình thường mua café ở quán ngay kế xưởng: “Mới đến nên chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều. Thằng đó là ông chồng nhận về, bà Hồng ban đầu không ưa. Có đợt bả kể chuyện, thằng đó đi đêm về muộn suốt, nghe đâu chơi game, bả rầy, bả nói tính ra năm cho nó nghỉ luôn. Nó ít nói, thường chơi với đám trẻ con.Hôm tất niên, chắc uống vào, bả nói gì đó nên nó khùng lên làm vậy. Hay nó đập đá?”, một người hàng xóm kể chuyện

Bé H. (12 tuổi) nói: “Ngày trước, ông đó để đuôi tóc cột lên chứ không như trong ảnh báo đăng đâu. Trước em có chơi, nhưng anh hai không cho bảo nhìn mặt nó dữ dữ sao á”.

[Image: Vu-giet-5-nguoi-Binh-Tan-No-di-dem-suot-...ght535.jpg]

Anh Tình thường chơi với tụi em, chơi với chị Diệu (bé thứ 2) và bé Diệp (bé út) nữa. Ảnh hiền lắm, mấy lần đưa nhỏ út qua tiệm tạp hóa gần đó mua kẹo”, một bé khác phản ứng.

Ổng hiền, thương mua kẹo cho tụi nó,sao giết cả hai đứa luôn mày”, bé H.phản đối.

Những đứa trẻ khác im lặng.

“Thằng Dương nó còn chừa đứa trẻ con”

Dù đã nghi ngờ Tình từ khi hay tin vụ sát hại nhưng khi đọc báo nhiều người vẫn không khỏi sững sờ.

[Image: Vu-giet-5-nguoi-Binh-Tan-No-di-dem-suot-...ght535.jpg]

“Chắc chắn chỉ có người quen làm, có con chó becgie canh cửa dữ lắm, đâu ai vào được đâu. Hôm qua, ban đầu biết có người chết vậy nhưng vào không được, nó sủa nó cắn. Cũng nghi nó nhưng đọc báo biết là nó vẫn thấy sợ. 18 tuổi mà nó dám làm vậy thì thua. Không biết thằng đó có ai giúp không mà nó làm gọn, ác dữ. Thằng Dương (vụ thảm sát Bình Phước) nó còn chừa cho đứa trẻ con đường sống. Thằng này nó giết sạch, 3 đứa trẻ con có tội tình gì đâu. Ác thiệt…”, một người hàng xóm nói.

“Mà công an làm cũng lẹ dữ ha. Mới hôm qua, nay bắt được rồi", một người tiếp lời.

Theo lời kể của những người hàng xóm, từ chiều qua đến nay, người thân của gia đình hai vợ chồng đã lên. Có người khi tới nhà thì ngất xỉu tại chỗ.

Thi thể của gia đình cũng được đưa đi khám nghiệm trong đêm.
Reply
#2
Xi xon, We need gun control! Rollin Rollin
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#3
(2018-02-17, 03:38 AM)Cá hồi Wrote: Xi xon, We need gun control! Rollin Rollin

We need Weapon Control  :thayghet: !!!!

Thiệt ra nó muốn giết là giết...dao..súng gì cũng giết được..mình ko đọc hết bài...nghỉ chắc xài dao hả?

Reply
#4
Cả xóm như không có Tết sau vụ 5 người bị sát hại ở Sài Gòn


22/02/2018 01:15:02
[Image: f640c94d-cd4e-4fc9-a4b4-170e3f83dba3.jpg#force-thumb]Gần 18h, trời nhá nhem, nhiều người vẫn tập trung khá đông ở trước cửa căn nhà 131/48, nơi có chiếc bàn đặt hoa, trái cây, chén cơm đầy úp ngược, kèm 5 bức di ảnh của người xấu số. Cạnh đó, một ông lão tầm 70 tuổi ngồi gõ mõ, miệng không ngừng đọc kinh cầu cho linh hồn người đã khuất.

[b]"Mọi năm cứ sáng mùng 1 là vợ chồng thằng Chinh qua chúc Tết, cười nói vui vẻ lắm. Năm nay cả xóm như không có Tết. Cây mai nhà nó nở rộ nhưng người không còn", bà Bảy trầm ngâm.[/b]


[i]Nhiều người lạ đến viếng gia đình 5 người bị giết ở Sài Gòn: Gần một tuần nay, nhiều người ở các địa phương khác cứ đều đặn đến thắp nhang viếng gia đình 5 người bị sát hại ở quận Bình Tân.
[/i]

Chiều mùng 5 Tết, Sài Gòn tấp nập người trở lại. Nhiều người từ quê lên mang theo hương vị của ngày Tết. Thế nhưng, con hẻm 131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM, gần tuần nay vẫn chìm trong không khí ảm đạm, u uất, tiếng kinh cầu vang vọng.

[b]'Mai nở rộ nhưng không người ngắm"
[/b]

Đứng cách đó không xa, một phụ nữ trạc 40 tuổi vừa chắp tay vừa khấn. Bà nói: "Tôi ở quận Tân Bình qua, đang chờ để thắp nén nhang".

Từ khi vụ thảm sát xảy ra đến nay, hàng ngày, từ sáng đến tối đều có người lui tới mang theo hoa, trái cây để cúng cho các thành viên trong gia đình anh Mai Xuân Chinh. Họ ở cùng khu phố, khác quận, thậm chí ở tỉnh ngoài.

Trên chiếc bàn thờ tạm có đặt tờ giấy ghi dòng chữ "không nhận tiền". Thế nhưng, khi không có hàng xóm ở đó, những người đến viếng cũng để lại tiền phúng điếu, để mua nhang đèn cho gia đình mệnh bạc.

[Image: 20180221-052646-1.jpg]
Ông Trần Tôn (một người không quen biết với gia đình nạn nhân) ở quận Tân Bình đến cầu siêu cho gia đình anh Chinh. Ảnh: Hoài Thanh.
Đến nay, tro cốt của 5 nạn nhân xấu số đã được người thân đưa về quê. Những di ảnh của người xấu số cũng vội được in để đưa lên bàn cúng sáng mùng 5 Tết.

"Ban đầu chỉ tìm được ảnh của vợ chồng anh Chinh. Đến chiều nay mới lục tìm được ảnh của 3 đứa nhỏ" , chị Chúc, bà con của gia đình nạn nhân nói.

5 ngày nay, bà Trương Thị Bảy, người mà vợ chồng anh Chinh xem như mẹ, đều đặn nấu 4 chén cơm chay và một chén cháo dành cho bé gái út đặt lên bàn cúng. Khi bà có việc bận thì hàng xóm khác lại thay bà làm việc này.


Bà kể gia đình anh Chinh sống hiền lành, chẳng mất lòng ai. Bản thân bà coi 3 cháu Xuân Triệu, Huyền Diệu, Huyền Diệp như cháu ruột. Vậy nên khi nghe tin bà xỉu lên xỉu xuống. Với bà Tết năm nay cũng không có. Bánh trái gia đình mua về vẫn để yên đó.

"Mấy hôm trước thằng Chinh mua cây mai về khoe với tôi là đẹp. Giờ cây mai nở rộ nhưng người không còn mà ngắm..." , bà Bảy thở dài.


[Image: 20180221-052723-2.jpg]
Hơn 19h, bà Bảy vẫn thay gia đình thắp nhang. Ảnh: Hoài Thanh.

[b]"Cuộc đời có nhiều điều khó lường"
[/b]


Theo lời một người bà con của gia đình nạn nhân, hơn 10 năm qua, vợ chồng anh Chinh đều thuê người làm ở quê Thanh Hóa vào, phần lớn đều là người quen biết giới thiệu nên tin tưởng. Nguyễn Hữu Tình là trường hợp duy nhất ở tỉnh ngoài "lọt vào".
Hàng xóm xung quanh không ai lạ gì với gương mặt của Tình, nhưng tiếp xúc trò chuyện thì hầu như rất ít. Tình vào nhà anh Chinh làm được một thời gian thì bị gãy chân nên nghỉ về quê. Hắn vừa lên làm lại được hơn 2 tháng nay.

"Thật sự không ngạc nhiên khi biết Tình là hung thủ vì chỉ có nó xin ở lại. Nhà anh Chinh có chó, ngay đến hàng xóm qua còn ái ngại. Mình đi làm công, chủ trả lương có gì không đúng thì họ nhắc nhở có gì đâu mà phải ghim hận thù.. .", anh Cung, người hàng xóm với gia đình nạn nhân xấu số nói.

Anh Cung chia sẻ anh có con gái nhỏ hơn bé Huyền Diệu (con gái thứ 2 của anh Chinh) một tuổi. Hàng ngày, bé Diệu đều qua nhà anh chơi. Chiếc camera vẫn còn hình ảnh của các cháu chơi với nhau ngày 12/2 (trước ngày phát hiện sự việc 1-2 ngày).

"Con gái tôi đang nằm viện, tôi gọi vào báo tin cháu nó khóc. Nó bảo từ nay sẽ không còn ai chơi cùng nữa ”, anh Cung nói.

Hơn 19h, vẫn còn người ghé lại viếng gia đình anh Chinh. Tiếng gõ mõ cầu kinh vẫn vang đều trên con hẻm nhỏ. Lực lượng công an, bảo vệ dân phố vẫn túc trực bảo vệ quanh ngôi nhà để chờ các đơn vị nghiệp vụ dựng lại hiện trường.

"Ngày mai bắt đầu đi làm trở lại, câu chuyện buồn này cũng sẽ dần vơi đi thôi. Ngôi nhà vợ chồng nó chắc cũng sẽ mở lại cho người thân coi ngó. Nhưng tôi ngẫm thấy cuộc đời có nhiều điều khó lường quá. Nhận người vào làm, tin tưởng để rồi chính họ lại đoạt mạng cả gia đình mình" , người mà vợ chồng anh Chinh xem như mẹ nói.
Ngày 15/2 (30 Tết), 5 người cùng gia đình được phát hiện đã chết từ trước đó trong nhà 131/48, đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Anh Mai Xuân Chinh (46 tuổi), Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ anh Chính) và 3 người con: Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Trưa mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) khi đang lẩn trốn tại Long An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM, Công an TP.HCM biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến Công an TP.HCM khen thưởng cho lực lượng này.
 
Reply