Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
#46
Năm nay sương sương là 3 cô cháu gái lên xe bông , cũng tới tuổi theo chồng bỏ cuộc chơi hết rồi , con trai thì còn lông bông không sốt ruột chứ con gái sấp sỉ tam thập là mấy ông Bố bà Mẹ đã bắt đầu tư lự heng trong khi tụi nó cứ nhơn nhơn , chả biết có nhìn xa trông rộng như Bố Mẹ cho dù đôi lúc cũng bất chợt thấy :
 Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói 
 Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì ???
 Đứa tháng 3 đã xong ,ngày mai thêm 1 cái Bridal shower cho đứa tháng 6 , lần này thì mình hỏi cặn kẽ hơn lần trước , vừa bachelor rủ nhau bay tuốt sang Texas , giờ tới bridal shower ..món này là theo mode của các nàng sinh ở đây , các bạn thân hay em gái tổ chức cho cô dâu chứ VN mình có cái mục này đâu nhỉ ..quà kỷ niệm riêng cho cô dâu sắp về nhà chồng nghe cố vấn từ mấy nhỏ đồng nghiệp " chị mua áo ngủ , hay mấy cái món sexy , tình tứ cho cô dâu ..vì sẽ được dùng trong tuần honeymoon đó " nghĩ bụng " chời ơi , bà già 2 thứ tóc đi lựa mấy cái quỉ này ...thôi chịu thua , chắc phải nhơ con gái đi mua dùm rồi " ..
 Phải công nhận các con tự lo liệu không cho Bố Mẹ có ý kiến , ý cò rồi bàn ngang bàn doc .. nên ngày cưới của chúng rất hồn nhiên và thoải mái thật , mình thích hơn theo những tiệc cưới của người mình , nặng phần trình diễn quá ..mấy đứa con , cháu cũng chỉ dự 1 lần nếu phải đi ăn cưới ở nhà hàng Tàu hay Việt , chúng ngao ngán và bỏ của chạy lấy người , có khi cả bàn , rủ nhau đi ăN Mc Donald ngon hơn vì phải ngồi ngắm mấy con bô câu , chim cút rồi cua cáy ..chúng sợ còn hơn bị ăN phát trần hồi bé ..kỳ này nghe Mẹ hỏi " anh em mày có đi dự wedding của your cousin Ashley không ? " là tụi nó đã nhìn nhau " Vietnamese 's style hả me ? " cũng phải thông cảm cho chúng thật vì tiếng Việt nghe không giỏi mà ngồi chịu trận suốt cả 1 buổi tối ..mình cũng còn thấy mệt mỏi nữa ..huống chi
Reply
#47
Hai hôm vừa qua Cali khi không nóng toé khói , sáng thì áo jacket dầy cộm , lái xe dầy đặc sương mù , lò dò như xẩm sờ voi , sợ chít tía luôn , cứ phải bám đuôi mấy cái big rig , nhất là lên đồi , nó bò ra sao mình bò như thế .. chiều ra vác áo trên vai , cuốc bộ ra xe mà muốn @#%&* khóc vì nóng và nặng như đá đeo , hôm nay nghe tin thời tiết , có vẻ mát mẻ nên lại mặc phong phanh , vừa bước ra khỏi xe mới biết đang có gusty winds , vô tới sở tóc tai dựng ngược như vừa bị uýnh ghen ..cái sở cà chớn , không xâY trong thành phố cho người ta , xây chi up to the hill thế này , năm nào không sương mù thì cuồng phong bạt mạng luôn , có lần bị trúng gió ..có dầu trong túi mà không tìm ra nổi 1 người đồng hương để nhờ cạo gió , không dám ngồi làm việc lâu , cứ tìm cách đi tới đi lui cho khỏi ngủ gật , cái gió trên này lạ lắm trúng gió là hoặc buồn ngủ rũ ra , còn không buồn ngủ thì đau bụng như đau đẻ ..gió chướng mà , nên khi nào vướng vô 1 trong 2 cái chứng này là chăm phần chăm trúng gió chướng rồi ..kể chuyện cho mấy chị em nghe , chả ai tin mà còn nói mình mát giây , bác sĩ định bệnh như mình thì bán lúa giống ..ừ , cũng buồn cười , nhưng kinh nghiệm bản thân chứ bộ giỡn sao !!
Reply
#48
(2018-04-11, 09:42 PM)Tofu Wrote: Hai hôm vừa qua Cali khi không nóng toé khói , sáng thì áo jacket dầy cộm , lái xe dầy đặc sương mù , lò dò như xẩm sờ voi , sợ chít tía luôn , cứ phải bám đuôi mấy cái big rig , nhất là lên đồi , nó bò ra sao mình bò như thế .. chiều ra vác áo trên vai , cuốc bộ ra xe mà muốn @#%&* khóc vì nóng và nặng như đá đeo , hôm nay nghe tin thời tiết , có vẻ mát mẻ nên lại mặc phong phanh , vừa bước ra khỏi xe mới biết đang có gusty winds , vô tới sở tóc tai dựng ngược như vừa bị uýnh ghen ..cái sở cà chớn , không xâY trong thành phố cho người ta , xây chi up to the hill thế này , năm nào không sương mù thì cuồng phong bạt mạng luôn , có lần bị trúng gió ..có dầu trong túi mà không tìm ra nổi 1 người đồng hương để nhờ cạo gió , không dám ngồi làm việc lâu , cứ tìm cách đi tới đi lui cho khỏi ngủ gật , cái gió trên này lạ lắm trúng gió là hoặc buồn ngủ rũ ra , còn không buồn ngủ thì đau bụng như đau đẻ ..gió chướng mà , nên khi nào vướng vô 1 trong 2 cái chứng này là chăm phần chăm trúng gió chướng rồi ..kể chuyện cho mấy chị em nghe , chả ai tin mà còn nói mình mát giây , bác sĩ định bệnh như mình thì bán lúa giống ..ừ , cũng buồn cười , nhưng kinh nghiệm bản thân chứ bộ giỡn sao !!

Chị kể chuyện vui      Thumbs-up4

                      Lol Lol Lol

Reply
#49
(2018-04-11, 09:48 PM)Be 3 Wrote: Chị kể chuyện vui      Thumbs-up4

                      Lol Lol Lol

   Thanks em , chị đang buồn ngủ nên ngồi gõ linh tinh cho vui thôi ..Bé 3 cơm nước gì chưa ? Wink
Reply
#50
(2018-04-11, 09:53 PM)Tofu Wrote:    Thanks em , chị đang buồn ngủ nên ngồi gõ linh tinh cho vui thôi ..Bé 3 cơm nước gì chưa ? Wink

Dạ, e ăn từ 4 giờ chiều....rồi chị
Còn chi mới đi làm về ha? 
Bữa nay có cooked gì không?

Reply
#51
(2018-04-11, 09:57 PM)Be 3 Wrote: Dạ, e ăn từ 4 giờ chiều....rồi chị
Còn chi mới đi làm về ha? 
Bữa nay có cooked gì không?

   Chị ăn từ 5 giờ , chị đi làm về từ 3 giờ , nhà có 2 mạng  nên kho nấu gì chị làm trong ngày weekend , ngày thường về chỉ bắc nồi cơm rồi xào rau cho fresh thêm thôi ..  Wink hôm nào hư thì ăn fast food
Reply
#52
Đấy thấy chưa ..nói không ngoa mà ..chiều tan sở ghé Costco đổ xăng rồi tạt vô Smart& Final để mua pepperoni với cheese định nướng ít bread rolls cho chiều nay , đang dạo trong chợ thì phone réo , con gái hỏi "Mẹ đang ở đâu , con bị poisson food , đi restroom và ói 3 lần rồi , đau bụng lắm Mẹ .".thế là mình ù té chạy về luôn .. hỏi tới lui tại sao con biết là poisson foods , mình mắng cho 1 trận , làm Mẹ lo .."lên giường nằm , vạch lưng ra , Mẹ cạo gió cho , trúng gió chứ poisson foods gì "...y chang , lưng bầm tím , cạo xong lưng con nhóc như xương cá mới nạo thịt , cô nàng chùm mền kín mít kêu lạnh , thế là lăn ra ngủ quay ..Giờ lò dò ra hug va cám ơn Mẹ , con hết đau bụng buồn ói rồi ...chắc chiều qua con bà nang với bạn vô Disneyland rồi ở tới khuya coi pháo bông nên mới bị phải gió ...Anh em nhà này thích cạo gió hơn uống thuốc , mỗi lần bị Mẹ đè ra cạo là cứ co rúm người lại vì nhột nhưng chúng gồng được  " Mẹ cứ scratch đi , con chỉ muốn cười thôi .."
Reply
#53
(2018-04-12, 08:38 PM)Tofu Wrote: Đấy thấy chưa ..nói không ngoa mà ..chiều tan sở ghé Costco đổ xăng rồi tạt vô Smart& Final để mua pepperoni với cheese định nướng ít bread rolls cho chiều nay , đang dạo trong chợ thì phone réo , con gái hỏi "Mẹ đang ở đâu , con bị poisson food , đi restroom và ói 3 lần rồi , đau bụng lắm Mẹ .".thế là mình ù té chạy về luôn .. hỏi tới lui tại sao con biết là poisson foods , mình mắng cho 1 trận , làm Mẹ lo .."lên giường nằm , vạch lưng ra , Mẹ cạo gió cho , trúng gió chứ poisson foods gì "...y chang , lưng bầm tím , cạo xong lưng con nhóc như xương cá mới nạo thịt , cô nàng chùm mền kín mít kêu lạnh , thế là lăn ra ngủ quay ..Giờ lò dò ra hug va cám ơn Mẹ , con hết đau bụng buồn ói rồi ...chắc chiều qua con bà nang với bạn vô Disneyland rồi ở tới khuya coi pháo bông nên mới bị phải gió ...Anh em nhà này thích cạo gió hơn uống thuốc , mỗi lần bị Mẹ đè ra cạo là cứ co rúm người lại vì nhột nhưng chúng gồng được  " Mẹ cứ scratch đi , con chỉ muốn cười thôi .."


Ói 3 lần, ròi còn đi br là cũng sợ đó chị 
Tụi nhỏ bên này mà chiu để chị cạo gió hay quá  Thumbs-up4

Reply
#54
Chào mọi người và chị Tofu,

em âm thầm đọc và theo dõi những gì chị Tofu viết mà hôm nay mới chào hỏi.
Reply
#55
(2018-04-13, 10:41 AM)TeaOla Wrote: Chào mọi người và chị Tofu,

em âm thầm đọc và theo dõi những gì chị Tofu viết mà hôm nay mới chào hỏi.

tui làm cái đầu gối từ dayone cơ  :full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#56
Hello Tea , Bé 3 và CaoThang vô đây nói chuyện với đầu gối cùng Tofu nha ..nghĩ sao viết vậy cho vui í mờ , không cần chủ đề , vui buồn cho ra hết để trí óc được ...rong chơi cuối trời quên lãng nha các bạn , Tofu trải chiếu hoa rồi nhen ..xin mời  Wink
Reply
#57
(2018-03-28, 06:02 PM)Tofu Wrote:   Bé 3  Wink chị không chối cãi đâu vì đúng vậy , hay thả hồn đi hoang lắm em ,nhất là ở tuổi Ngọc đó , ngày xưa đi học  chỗ ngồi ngay cửa sổ trên lầu 3 , hôm nào trời mưa là coi như lời thầy giảng nó không cánh mà bay á , chuyên môn bị Thầy đánh thức bằng mẩu phấn liệng tới .. giờ già già vậy chứ cũng vẫn hà em  Wink

Gần tới mùa hè , mùa hoa phượng đỏ cả bầu trời và công viên trường . Năm 13 tuổi, cậu học sinh trường làng Hoàng Diệu (Sóc Trăng) thầm yêu cô một bạn học khá dễ thương với cái tên cũng khá lạ: Nguyễn Thị Hoa Phượng . Tình yêu tuổi học trò hồn nhiên, lãng mạn. Cô bé này là con của môt gia đình công chức Sài Gòn được biệt phái về làm việc tại Sóc Trăng. Qua một năm học chung, tình cảm bắt đầu thân thiết, hè năm sau Hoa Phượng đột ngột báo tin gia đình cô lại được điều chuyển về lại Sài Gòn, nên cô tìm gặp nhạc sĩ để chào từ biệt. Trong lúc vừa bất ngờ, vừa buồn rười rượi, hỏi xin địa chỉ để sau này liên lạc. Hoa Phượng trả lời với gương mặt buồn lẫn nước mắt: " Tên em là Hoa Phượng. Mỗi năm đến hè nhìn hoa phượng nở thì hãy nhớ đến em ". Từ đó mất tin nhau...

Bẵng đi thời gian khá lâu, khi đã nổi tiếng ở Sài Gòn với nghệ danh nhạc sĩ Thanh Sơn, mùa hè 1961, bất chợt trông thấy những cành phượng đỏ thắm khi ngang qua một sân trường, bỗng nhớ lại lời của “ người xưa ” lúc chia tay... Vào một đêm hè oi bức, lòng đầy hoài niệm, đã viết: “Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, Cảm thông được nỗi vắng xa người thương, Màu hoa phượng thắm như máu con tim " ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#58
(2018-04-13, 10:30 PM)Pguest1221 Wrote: Gần tới mùa hè , mùa hoa phượng đỏ cả bầu trời và công viên trường . Năm 13 tuổi, cậu học sinh trường làng Hoàng Diệu (Sóc Trăng) thầm yêu cô một bạn học khá dễ thương với cái tên cũng khá lạ: Nguyễn Thị Hoa Phượng . Tình yêu tuổi học trò hồn nhiên, lãng mạn. Cô bé này là con của môt gia đình công chức Sài Gòn được biệt phái về làm việc tại Sóc Trăng. Qua một năm học chung, tình cảm bắt đầu thân thiết, hè năm sau Hoa Phượng đột ngột báo tin gia đình cô lại được điều chuyển về lại Sài Gòn, nên cô tìm gặp nhạc sĩ để chào từ biệt. Trong lúc vừa bất ngờ, vừa buồn rười rượi, hỏi xin địa chỉ để sau này liên lạc. Hoa Phượng trả lời với gương mặt buồn lẫn nước mắt: " Tên em là Hoa Phượng. Mỗi năm đến hè nhìn hoa phượng nở thì hãy nhớ đến em ". Từ đó mất tin nhau...

Bẵng đi thời gian khá lâu, khi đã nổi tiếng ở Sài Gòn với nghệ danh nhạc sĩ Thanh Sơn, mùa hè 1961, bất chợt trông thấy những cành phượng đỏ thắm khi ngang qua một sân trường, bỗng nhớ lại lời của “ người xưa ” lúc chia tay... Vào một đêm hè oi bức, lòng đầy hoài niệm, đã viết: “Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, Cảm thông được nỗi vắng xa người thương, Màu hoa phượng thắm như máu con tim " ...

Hoa phượng ngát hương làm ta say đắm
Ve sầu rộn rã gợi phút nhớ thương
Ta gặp em cuối mùa hoa phượng nỡ
Lặng nhìn hoa phượng rơi ta ngẫn ngơ

Hôm nay Ta hẹn em nơi đầu ngõ
Để tỏ cùng em mối tình đầu thơ
Một mai khi nớ em xa ta mất
Lặng nhìn hoa phượng rơi Ta ngẫn ngơ. 

Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#59
Vui quá , hân hạnh được Guest và Ca Hoi tham gia , người viết văn , kẻ hoạ thơ làm Tofu thấy phấn khởi hơn nữa ..và thấy như đang sống lại tuổi học trò , cái tuổi như " dòng sông nước không bao giờ chảy 2 lần " phải không ? ..như tuổi 13 của cậu bé học trò trường làng đã biết ngẩn ngơ của Guest , và anh nam sinh CH hẹn hò " Hoàng thị Ngọ " ( Tofu mượn tên này để nói lên thuở anh theo Ngọ về ..thôi nhé ) trong mùa  phượng đỏ ..và chắc chắn con gái tuổi mê me chua , xí muội như mình cũng được nằm trong vài câu thơ tình đầu vụng về , ngây thơ của các anh chàng mới nhớn , chỉ biết yêu thôi , chả hiểu gì phải không ...Mình yêu lắm nhìn hàng cây phượng trong sân trường Lê Bảo Tịnh , sáng tinh mơ ngày bãi trường mình cùng mấy bạn học rủ nhau đến sớm , thời đó có đâu mà iphone , sì mart phone để mà selfie như bi giờ , nên chỉ dùng mũi nhọn của cái compas khắc tên nhau lên thân cây nào là " ngũ quỷ họ Quỳnh " " Q. Phương , Q Uyên , Q. Lan , Q Như , Q. Uyển " ....là biệt danh của 5 đứa thời nhất quỉ , nhì ma đó thôi nhưng phá thì phá chứ có anh nam sinh nào tới làm quen là thế nào tay không kéo vạt áo lên mân mê thì cũng kéo vài sợi tóc mai cuộn tròn trên ngón tay miệng lí nhí mà mặt mũi nóng phừng phừng ...giờ nghĩ lại mà bất chợt thấy mình cười mỉm với chính mình ...
Reply
#60
(2018-04-14, 09:17 AM)Tofu Wrote: Vui quá , hân hạnh được Guest và Ca Hoi tham gia , người viết văn , kẻ hoạ thơ làm Tofu thấy phấn khởi hơn nữa ..và thấy như đang sống lại tuổi học trò , cái tuổi như " dòng sông nước không bao giờ chảy 2 lần " phải không ? ..như tuổi 13 của cậu bé học trò trường làng đã biết ngẩn ngơ của Guest , và anh nam sinh CH hẹn hò " Hoàng thị Ngọ " ( Tofu mượn tên này để nói lên thuở anh theo Ngọ về ..thôi nhé ) trong mùa  phượng đỏ ..và chắc chắn con gái tuổi mê me chua , xí muội như mình cũng được nằm trong vài câu thơ tình đầu vụng về , ngây thơ của các anh chàng mới nhớn , chỉ biết yêu thôi , chả hiểu gì phải không ...Mình yêu lắm nhìn hàng cây phượng trong sân trường Lê Bảo Tịnh , sáng tinh mơ ngày bãi trường mình cùng mấy bạn học rủ nhau đến sớm , thời đó có đâu mà iphone , sì mart phone để mà selfie như bi giờ , nên chỉ dùng mũi nhọn của cái compas khắc tên nhau lên thân cây nào là " ngũ quỷ họ Quỳnh " " Q. Phương , Q Uyên , Q. Lan , Q Như , Q. Uyển " ....là biệt danh của 5 đứa thời nhất quỉ , nhì ma đó thôi nhưng phá thì phá chứ có anh nam sinh nào tới làm quen là thế nào tay không kéo vạt áo lên mân mê thì cũng kéo vài sợi tóc mai cuộn tròn trên ngón tay miệng lí nhí mà mặt mũi nóng phừng phừng ...giờ nghĩ lại mà bất chợt thấy mình cười mỉm với chính mình ...

Phương Vy chào buổi sáng chị Tofu.  Tulip4 Hello anh Khoa, anh Cá Hồi, anh CaoThang, sis TeaOla, Bé 3  Hello

Chị Tofu viết hay quá, ngắn gọn tràn đầy ý nghĩa. Cơ mà đọc vào thì PVy chỉ thấy toàn là Ku và Ku  Biggrin Rollin

Này nhé chị Tofu có 5 Ku= Q. Phương, Q.Uyên, Q.Lan, Q Như, Q. Uyển. Toàn Q duyên dáng, mỹ miều Tulip4 

VietBest cũng có Ku's club. Chị xem này:  Cuden, Cu Đỏ, Cu Ti', Cu Teo, Cu Tèo. Anh Odysseusa còn gọi năm anh này là Super Cu í chị ạ.  Biggrin 

Sáng thứ bảy bước ra Phố thấy tới những 10 Ku hôm nay chắc PVy sẽ gặp hên lắm đây. Thôi em đi mua vé số  :banana.dance: Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply