Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
#16
(2018-03-06, 11:17 PM)Be 3 Wrote: Sis TF, 
vô đây hơi khó tìm...e đi lạc qua Tam sự/TB4P không thấy chị đâu Grinning-face-with-smiling-eyes4
Nhớ thời tuổi mộng mơ hả chi? còn nghêu ngao được là đã có sự chọn lựa chính xác.. :kiss:

  À thì ra cô nàng đi lạc heng  Wink yeah nhất là mình có cả một thời thơ ấu nơi quê nhà nên có muốn quên cũng khó lắm Bé 3 ơi , nhiều khi chỉ nghe mùi hương trầm trong Chùa mình cũng nhớ đến khuôn viên của ngôi chùa nhà , một chút thời tiết đổi mùa cũng thế . lại nhớ những con đường ngày ngày đạp xe đi học ..Bé 3 rời VN chắc còn rất nhỏ huh ? hay là ..Bé sinh bên này ??
Reply
#17
Sáng vô sở , mới bước vô phòng lunch để cất túi lunch đã bị con nhỏ Martha giơ tay ra dấu với ánh mắt trợn ngược , còn đang lớ ngớ thì bà Anna cười " nó nói bà lây bịnh cho nó đó , nó bị mất tiếng rồi kìa " mình tủm tỉm cười " tui bịnh ho chứ đâu bị mất tiếng đâu cà " nhưng cũng bước tới hỏi han con nhỏ , móc trong túi quần ra đưa nó mấy cục Halls " ngậm cái này nè , cho cổ nó thông , hôm nay tịnh khẩu nhen , đừng có huyên thuyên nữa " , nó lườm cho 1 cái dài ngoẵng rồi thều thào " từ ngày vô đây làm tôi đâu có bị như vậy đâu , tại ngồi ăn lunch với bà nên con virus nó nhảy qua tôi " ..đã vây , hôm nay lại có buổi họp recognition mỗi quarter của sở , phòng mình lại bị sắp ngồi trên hàng ghế đầu , đứa thì thều thào đứa thì cứ gầm gừ trong cổ họng không dám ho , chịu trận cho đến khúc giữa thì thay đổi không khí , ban tổ chức cho thi đua movie Trivia gì đó , bon chen mình cũng xung phong làm cổ võ đội láng giềng , hăng say quá làm con nhóc Martha cũng ráng reo hò theo kiểu hết hơi  ..tan họp con bà nàng bắt đầu húng hắng ho , mình lẳng lặng về phòng trước khi nó càm ràm , tan sở trên đường ra lấy xe mình lại trêu dứ dứ 1 nắm Halls " nhóc , có cần một ít nữa không , đừng call in ngày mai nhen , vì ít nhất 1 tuần mới khỏi đấy "
Reply
#18
(2018-03-07, 07:34 PM)Tofu Wrote:   À thì ra cô nàng đi lạc heng  Wink yeah nhất là mình có cả một thời thơ ấu nơi quê nhà nên có muốn quên cũng khó lắm Bé 3 ơi , nhiều khi chỉ nghe mùi hương trầm trong Chùa mình cũng nhớ đến khuôn viên của ngôi chùa nhà , một chút thời tiết đổi mùa cũng thế . lại nhớ những con đường ngày ngày đạp xe đi học ..Bé 3 rời VN chắc còn rất nhỏ huh ? hay là ..Bé sinh bên này ??

gợi lại nỗi nhớ về những mái trường ở VN , nhất là ở miền quê , thành phố nhỏ ... trường tiểu học hay trung học , có trường lớn hơn, cổng trường rộng hơn, cao hơn nhưng hình thức thì vẫn vậy. Cổng chính ở giữa, hai cái cột ở hai bên . Chỉ có vậy thôi , mộc mạc và đơn sơ ...

Và khi nhớ lại , những kỷ niệm , nhất là trung học ... những cô trung học đệ nhị cấp, đứng chờ "ai đó" trước cổng trường ... đám con trai thì cũng tụ 3 , tụ 5 , và " thằng " nào đứng 1 mình , là chắc đang chờ đón 1 nữ học trò nào đó ....


Tại vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn


:full-moon-with-face4:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#19
(2018-03-07, 09:48 PM)guest1221 Wrote: gợi lại nỗi nhớ về những mái trường ở VN , nhất là ở miền quê , thành phố nhỏ ... trường tiểu học hay trung học , có trường lớn hơn, cổng trường rộng hơn, cao hơn nhưng hình thức thì vẫn vậy. Cổng chính ở giữa, hai cái cột ở hai bên . Chỉ có vậy thôi , mộc mạc và đơn sơ ...

Và khi nhớ lại , những kỷ niệm , nhất là trung học ... những cô trung học đệ nhị cấp, đứng chờ "ai đó" trước cổng trường ... đám con trai thì cũng tụ 3 , tụ 5 , và " thằng " nào đứng 1 mình , là chắc đang chờ đón 1 nữ học trò nào  đó ....


Tại vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn


:full-moon-with-face4:

 Yeahhh, Ai đã từng là học trò của thời này đều trải qua ít nhiều kinh nghiệm .." Em tan trường về , anh theo NGọ về ...." phải không Guest ? và những ngôi trường tiểu , trung học vẫn như hằn trong trí nhớ đôi khi đem cả vào trong giấc mơ để rồi giật mình tỉnh ra ..thấy tiếc nhớ thêm heng.2 câu thơ trên có phải của cố thi sĩ NTN không hở ? nghe rất dễ thương ha
Reply
#20
(2018-03-08, 11:02 AM)Tofu Wrote:  Yeahhh, Ai đã từng là học trò của thời này đều trải qua ít nhiều kinh nghiệm .." Em tan trường về , anh theo NGọ về ...." phải không Guest ? và những ngôi trường tiểu , trung học vẫn như hằn trong trí nhớ đôi khi đem cả vào trong giấc mơ để rồi giật mình tỉnh ra ..thấy tiếc nhớ thêm heng.2 câu thơ trên có phải của cố thi sĩ NTN không hở ? nghe rất dễ thương ha

Anh theo Ngọ về ... ai ai trong chúng ta , khi đã bươ'c vào cửa trường trung học ở VN thì cũng đều quen biết hay nghĩ về những mối tình thơ ngây và vụng dại , phải không Tofu ? .... Ngày ấy, trên con đường trải nắng vàng, cậu học trò lặng lẽ theo sau cô gái đi học về, nàng mặc áo dài trắng, tay ôm cặp, mái tóc xoã ngang vai... Chàng si tình, để lại những vần thơ xót xa và lung linh mãi đến sau này .. như thi sĩ Phạm Thiên Thư và Ngày Xưa Hoàng Thị .... Và bây giờ nhớ lại cũng mang đến cho chúng ta một nụ cười trong tâm hồn ....

Hai câu thơ mà Khoa posted đó là từ bài hát Trúc Đào của nhạc sĩ Anh Bằng , chứ không phải của Nguyễn Tất Nhiên ...


:full-moon-with-face4:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#21
Hmm....   Nói đúng thiệt....  Nói đúng thiệt...    Nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn....     Vậy chừng nào cho mượn cái đầu gối để nói chuyện đây...   Hahahahahahaha...    Until then....   Good Luck.... 

Ps...   Mà nói thiệt....   là ở nhà năm nào ăn Tết...  cũng lớn hơn những ngày lễ khác...    Clap
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#22
(2018-03-08, 11:25 PM)guest1221 Wrote: Anh theo Ngọ về ... ai ai trong chúng ta , khi đã bươ'c vào cửa trường trung học ở VN thì cũng đều quen biết hay nghĩ về những mối tình thơ ngây và vụng dại , phải không Tofu ? .... Ngày ấy, trên con đường trải nắng vàng, cậu học trò lặng lẽ theo sau cô gái đi học về, nàng mặc áo dài trắng, tay ôm cặp, mái tóc xoã ngang vai... Chàng si tình, để lại những vần thơ xót xa và lung linh mãi đến sau này .. như thi sĩ Phạm Thiên Thư và Ngày Xưa Hoàng Thị .... Và bây giờ nhớ lại cũng mang đến cho chúng ta một nụ cười trong tâm hồn ....

Hai câu thơ mà Khoa posted đó là từ bài hát Trúc Đào của nhạc sĩ Anh Bằng , chứ không phải của Nguyễn Tất Nhiên ...


:full-moon-with-face4:

  Chắc Khoa cũng thuộc loại các anh chàng trong văn của Duyên Anh đây ha, trồng cây si để rồi :
   Là học trò không sách vở cầm tay 
  Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ 
  Thời học sinh không ai có được 2 lần , như dòng sông nước chảy 1 lần thôi nhưng kỷ niệm thì nhiều lắm phải không ??
  Vậy bài Trúc Đào đó là của NTN đó Khoa , được nhạc sĩ AB phổ thành ca khúc đó , có nhiều bài thơ của cố thi sĩ NTN được viết thành nhạc mà mình thích nhất như " Em hiền như Ma Soeur " mà không có giọng ca nào hay hơn Duy Quang
Reply
#23
Chào chị Tofu, anh Khoa và tất cả mọi người... Hello 

Vô đây Lan đọc một hồi ghiền luôn....Vì chị TF thì kể chuyện và viết quá hay, quá cuốn hút...Còn anh Khoa thì có quá nhiều kinh nghiệm trong học đường của tuổi còn cắp sách đến trường và anh lại có trình độ cao trong lĩnh vực thơ, nhạc và văn chương nữa nên hai anh, chị đối đáp với nhau quá ăn khớp và quá.....tuyệt vời luôn đó! Clap Clap Clap 

Lan chưa đọc hết đâu, nhưng giờ cũng khuya rồi nên Lan đi dỗ giấc ngủ nha...Mai rảnh sẽ vô đọc tiếp....Rất cảm ơn chị TF và anh Khoa cùng mọi người trong đây nhé...Have a goodnight to all... Hug Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#24
(2018-03-10, 12:11 AM)Bella Wrote: Chào chị Tofu, anh Khoa và tất cả mọi người... Hello 

Vô đây Lan đọc một hồi ghiền luôn....Vì chị TF thì kể chuyện và viết quá hay, quá cuốn hút...Còn anh Khoa thì có quá nhiều kinh nghiệm trong học đường của tuổi còn cắp sách đến trường và anh lại có trình độ cao trong lĩnh vực thơ, nhạc và văn chương nữa nên hai anh, chị đối đáp với nhau quá ăn khớp và quá.....tuyệt vời luôn đó! Clap Clap Clap 

Lan chưa đọc hết đâu, nhưng giờ cũng khuya rồi nên Lan đi dỗ giấc ngủ nha...Mai rảnh sẽ vô đọc tiếp....Rất cảm ơn chị TF và anh Khoa cùng mọi người trong đây nhé...Have a goodnight to all... Hug Hello

  Cám ơn Bella ghé tệ xá  và nghe Khoa kể chuyên anh trồng cây si thời Trung Học ha , KHoa cũng nghệ sĩ tính ghê ha Bella...giống như Bella , làm thơ để trang trí cho đời sống thì mình cũng chỉ thiên về viết lách và nghe nhạc , mình nghĩ Khoa cũng là tủ nhạc đó , không tin qua phòng Nhạc là biết á
Reply
#25
Hôm nay potluck ăn toàn món mễ , nhân lễ St Patrick's Day vì có vài mang  nghỉ ngày thứ sáu ,ăn xong cái bụng nó óc a óc ach , vừa làm việc vừa ngáp sái quai hàm luôn , có mỗi mình người Việt nên mỗi lần có baby shower , birthday of the month, holidays gì đó là mình chưa kịp ghi tên mang món gì đã có đứa ghi cho rồi , không chow mein thì fried rice nên lắm lúc phát cáu mình ghạch ngang rồi đề " thinking " cho bõ ghét ..ăn riết đồ ăn Mễ mình đâm ra  biết nấu món mễ cũng ra trò , có lần hớn hở mang 1 nồi món Posole vô đãi bạn , tụi nó vét cạn cả nồi  xong con bà Margarita phán : " giống canh cà chua quá chừng " haha , làm mình mất luôn cái hứng nấu món này luôn từ đó , hôm nay học được món salad cua , ngon thì có ngon nhưng ăn xong nó đi đàng nào á , mặc dù nhóc Martha chỉ cặn kẽ cách làm , ăn chơi thì may ra ! nói gì thì nói , xã giao thì ăn cho biết chứ con nhà nông mà , cứ cơm canh hay thịt ram mắm ruốc  là ngon tuyệt vời rồi , nhớ ngày xưa đi theo Mẹ , chị đi ra Bắc thăm ông anh trong trại cải tạo , mình cũng chỉ cơm nắm thịt chà bông ngồi an vị trên chuyến xe lửa Thống Nhất từ Saigon ra Trung , Hà Nội vô Nam ...3 ngày đêm là vững bụng rồi , sướng hơn Tiên
Reply
#26
Thumbs-up4
e cũng thấy là mình bị nghiện mùi nươc mắn hay sao đó...ăn đồ Mỹ mễ về vẫn thèm ...đồ V ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ox e cũng không cho e làm đồ ăn V đi chỗ làm, ...sẽ bị chết tên mỗi lần có ..potluck.... Lol

Reply
#27
(2018-03-14, 09:10 PM)Be 3 Wrote: Thumbs-up4
e cũng thấy là mình bị nghiện mùi nươc mắn hay sao đó...ăn đồ Mỹ mễ về vẫn thèm ...đồ V ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ox e cũng không cho e làm đồ ăn V đi chỗ làm, ...sẽ bị chết tên mỗi lần có ..potluck.... Lol

  Good morning Bé 3 , yeah gốc Mít mà ha đó là dạo này chị cũng ít ăn mặn , giờ 1 chai nước mắm ăn có khi cả mấy tháng mới hết vậy chứ trên counter-top mà không có chai nước mắm là thấy thiếu thiếu hương vị khi nấu nướng á em  Wink
Reply
#28
(2018-03-15, 09:17 AM)Tofu Wrote:   Good morning Bé 3 , yeah gốc Mít mà ha đó là dạo này chị cũng ít ăn mặn , giờ 1 chai nước mắm ăn có khi cả mấy tháng mới hết vậy chứ trên counter-top mà không có chai nước mắm là thấy thiếu thiếu hương vị khi nấu nướng á em  Wink

Hello  Good MN chị

Wink

Reply
#29
Chiều qua mấy chị em hẹn nhau tan sở đi viếng nguời thân quen , anh già bị ho sù sụ nên mình phải đi cùng vợ chồng nhỏ H mí lại lái xe freeway về tối , quờ quạng lắm nhất là đổi lanes tới , lui thế nào cũng phom phom lên núi không chừng nên nhỏ H nói " tụi em ghé đón cho chắc ăn , không thôi Bác nó đi lạc lại mất công đăng báo tìm trẻ lạc " ..ngồi chờ thêm mấy đứa cháu tan sở cũng sẽ đến rồi cùng vô cho đỡ lọng cọng , nhất là tụi con nít lớn lên bên này chả biết nghi lễ ..3 chị em ngồi như 3 bà mẹ chồng , ai bước vô cũng chắp tay chào 1 cách kính cẩn cũng tại nhỏ H không chịu nhuộm tóc , cứ để bạc phơ mặc dù mặt còn non choẹt , vì giống gene của Mẹ nên tụi mình ngoài 20 đứa nào cũng ít nhiều sợi tóc trắng .chắc ai cũng nghĩ là chị lớn của tang gia làm tụi này cứ phải đứng chắp tay chào đáp lễ mà cứ ráng làm mặt nghiêm mà buồn buồn cho phải lối ... lần khân mãi tới hơn 7 giờ , định chờ chị Th rồi đi ăn tối nhưng chị phải ở lại vì khách viếng vẫn tới lai rai , Kh chồng H biết là mấy bà mà tụm vô thì hắn ngủ mấy giấc rồi mấy bà vẫn chưa nói hết chuyên , nên lặn đến nhà bà má gần đó , ngồi chờ cho chắc ăn  ..nên nhỏ Tr phải làm Uber , con bà nàng là cư dân vùng này cũng mấy năm mà chả biết đường xá gì hết , từ nhà quàng ra tiệm ăn mà bả phải dùng GPS , chỉ có 2 con đường chính ..mình thì mù tịt đã đành vì thú thật đi đâu cũng anh già lái nên không có giây thần kinh định hướng , còn nhỏ Tr mí H thì chỉ có giây thần kinh lạc đường , đó là ngôn ngữ của chị Th với anh L gán cho mấy con em này . ..Mây chị em cũng cùng sở thích đều gọi BBH ở tiệm Huế ơi nhưng đứa thì chỉ ăn giò huế , đứa thì không huyết không giò , định gọi bánh bèo Huế ăn chơi nhưng bụng hết chỗ chứa vì cứ ngồi nắm xôi lá dứa nhâm nhi ở nhà quàng kia nên no ngang hết , gần 10 giờ Kh gọi " mấy bà nói xong chưa , để tới đón ?? "
Reply
#30
Thumbs-up4 ACE ở gần nhau - vui.
     chị và ox cũng xoắn suýt bên nhau Heavy-black-heart4

Reply