Posts: 1,969
Threads: 42
Joined: May 2020
Reputation:
51
(2026-07-23, 09:33 AM)TTTT Wrote: Cảm ơn Jay, nàng luôn mãi là người bạn đến chia sẽ những niềm vui nỗi buồn nhỏ bé của Lan mỗi lúc Lan vào đây than thở hay tem xự Cảm ơn nàng, cảm ơn rất nhiều vì tình nghĩa mà nàng đã dành cho Lan 💖🌹
Jay ơi, Lan nghĩ đã là Mẹ thì chắc ai cũng giống Lan hết, cứ muốn con mình đừng sống xa mình quá để dễ bề chăm sóc lẫn nhau...Kỳ rồi Út về có hứa hẹn nhiều về vấn đề sẽ trở lại Chicago. Hai chị em nó có tính chung tiền mua một cái apartment 3 units để share chung nè Jay. Lan thì đang suy nghĩ có nên bán căn nhà Ranch Style House kỷ niệm này để ở chung với chúng hay không đây....😁
Chúc Jay có 1 ngày Thứ Năm thật vui và thật bình an. 
Edit @ 8:05pm....
Hôm nay không mưa, không nóng, trời man mát ..cái mát hiếm có của mùa hè cũng là ngày nghỉ trong tuần của mình mà mình không muốn làm gì nhiều, chỉ muốn ra ngoài vườn săm soi mấy cọng rau thơm đang cố vươn mình để sống vững vàng hơn sau bao ngày bị cái nóng oi bức giáng xuống. rồi chiều chút vô nhà lau dọn sơ cái basement, luộc mấy cái trứng dầm nước mắm với rau spinach xào tỏi ăn với cơm nguội sao mà nó ngon gì đâu luôn! Vào đây vẫn vắng quá, Jay cũng chưa ghé qua.....Vô để xem động tịnh một chút và để offline, kiếm phim xem rồi ngủ luôn...Chúc diễn đàn VB và tất cả các khách quan có ghé mắt qua đây có một tối bình yên và có một giấc ngủ thật ngon. 
Phố xá hoang vu từ lúc anh đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Thời gian nào bên nhau trong lần vui
Bằng những tiếng hỏi thăm thương chào
Cho ngày tháng ưu phiền dễ quên. (phiên bản của bài hát xin còn gọi tên nhau) đã sửa lời 😁
Jay cũng rất vui và tạ ơn còn được trò chuyện với Lan ở đây. Jay luôn nhớ sự chân tình và những ân cần của Lan với các bạn ở đây.
Đọc Lan chia xẻ về dự tính của hai cháu thấy ấm lòng cho Lan. Jay cầu cho mọi chuyện suông sẻ theo dự tính, cho gia đình Lan được ở gần bân nhau, chạy qua chây lại thấy hạnh phúc và không phải đương đầu với đường xá xa xôi hén nàng. Chuyện bán căn nhà kỷ niệm coi bộ hơi khó há nàng. Jay cũng lưu luyến lắm, và cũng sợ dọn nhà (đổi nhà có một lần mà sợ rồi), cho nên chắc ở yên đây mặc dù Jay mê miền sa mạc miền tây.
Trứng dầm nước mắm là món ăn ngon của Jay luôn, mình đồng thuyền hén.  Jay thường ăn với cải luộc hay hay rau sống. Rau spinach xào tỏi là tuyệt rồi, Jay thấy ngon như rau muống xào tỏi vậy.
Cuối tuần Lan và gia đình an vui nhé.
Posts: 3,009
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-07-24, 12:31 PM)JayM Wrote: Jay cũng rất vui và tạ ơn còn được trò chuyện với Lan ở đây. Jay luôn nhớ sự chân tình và những ân cần của Lan với các bạn ở đây.
Đọc Lan chia xẻ về dự tính của hai cháu thấy ấm lòng cho Lan. Jay cầu cho mọi chuyện suông sẻ theo dự tính, cho gia đình Lan được ở gần bân nhau, chạy qua chây lại thấy hạnh phúc và không phải đương đầu với đường xá xa xôi hén nàng. Chuyện bán căn nhà kỷ niệm coi bộ hơi khó há nàng. Jay cũng lưu luyến lắm, và cũng sợ dọn nhà (đổi nhà có một lần mà sợ rồi), cho nên chắc ở yên đây mặc dù Jay mê miền sa mạc miền tây.
Trứng dầm nước mắm là món ăn ngon của Jay luôn, mình đồng thuyền hén. Jay thường ăn với cải luộc hay hay rau sống. Rau spinach xào tỏi là tuyệt rồi, Jay thấy ngon như rau muống xào tỏi vậy.
Cuối tuần Lan và gia đình an vui nhé. 
Cảm ơn Jay, mấy lúc này vụ rau xanh người ta ăn bị tiêu chảy nhiều nên Lan không dám ăn rau sống nữa, chỉ luộc, nấu canh hay xào vậy thôi.....
Hôm nay Lan được nghỉ thêm 1 ngày nữa nhưng ngày mai phải đi làm vì đổi ngày dùm chị bạn....Sáng giờ không làm gì hết, chỉ làm 1 ổ bánh bông lan phô mai kiểu Nhật ...Đang nướng gần xong rồi nhưng hôm nay không biết làm sai cái gì mà mặt bánh bị nứt, hết đẹp luôn!
Jay cũng sẽ có 1 cuối tuần thật vui thật đầm ấm bên gia đình thân thương của nàng nhé.
Posts: 3,009
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Hôm nay đi làm vì sợ kẹt xe như mọi ngày nên mình khởi hành sớm như thường lệ, không ngờ đường rộng thênh thang, không kẹt như ngày thường nên giờ tới sớm tới nữa tiếng đồng hồ luôn!
Vì đã qua trang mới nên mình bứng cái post hồi âm cho anh Ech đọc thấy chứ không thôi ảnh "quên" mình mất!
Loay hoay pha cà phê để uống vậy mà cũng mất hết 15 phút rồi, thời gian đi nhanh thật! Chúc cả nhà VB có 1 ngày Thứ Bảy và 1 cuối tuần thật vui....
(2026-07-13, 02:22 PM)Ech Wrote: Chừng nào Lan sang San Jose thăm anh, í lộn, thăm Út vậy Lan? 😝
Anh Ech của Lan ui, anh đâu rồi????....Mấy bữa nay có nhiều chuyện phải làm, phải lo nên không vào đây để trả lời anh, anh đừng giận Lan nhe.....Lan rất muốn qua JS để tham quan 1 lần mà sức khỏe của Lan chưa cho phép thêm Út còn độc thân đang ờ chung bạn bè nó nên lan chưa muốn đi thăm nó, thôi thì đợi chừng nào nó có vợ con đàng hoàng thì Lan mới qua bển thăm nó đó anh Ech.
@ anh duke...Cảm ơn anh đã hồi âm và nói cho lan biết Jay có ra thread đó.....
Posts: 13,490
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
Posts: 1,969
Threads: 42
Joined: May 2020
Reputation:
51
Posts: 7,793
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Hôm nay đi họp trưởng lão, thấy cái áo này chạnh lòng muốn khóc vì áo tả đúng tâm trạng của mình quá. Mình cũng bị hai lần mất em Lan, một lần ở NC và một lần ở đây, cả hai lần mất em đều bị mất vào tay một người  .
Mỗi lần mất em là một lần uống rượu cho say quên hết trần gian, quên sạch sự đời.
Đau khổ đến vậy mà em đâu có hay.
Posts: 1,317
Threads: 29
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Uống rượu đến nỗi say li bì vì em mà không cho em hay thì sao em biết được, hử Tư Mã Phai đại ca?
Lần tới có bị mất em nào đó nữa, sau uống rượu say oắc-cần-câu xong thì Tư Mã Phai đại ca nhớ đi lạng qua lạng lại, ngả nghiêng tới lui trước cổng nhà em vài đợt.
Nhớ là đừng té cái rầm vào cổng nhà em là được rồi. (Tự nhiên nhớ mấy câu thơ Tết trước đây của Supermod)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 7,793
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Posts: 3,009
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,793
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-07-30, 05:52 PM)TTTT Wrote: Hihi...Nếu nàng của anh phai uống được thì hai người sẽ có 1 ngày vui, còn uống không được như Lan thì chỉ có ngồi ngó anh phai uống thôi, hết vui luôn!
Mấy bữa nay Lan có vô đây mà lười post bài quá anh phai ui, càng dòa càng tửng sảng!
Chào anh anattā , chào Jay.... 
Em Lan không uống rượu thì anh phai mời em Lan ly cà phê.
Mời em Lan...
Mời em ly cà phê
Buổi sáng cuối tháng Bảy
Thấp thoáng bóng thu về
Trên tĩnh lặng quanh đây
Tháng Bảy tươi rạng ngời
Bên hoa Lan nhẹ nở
Buổi sáng hoa nắng rơi
Đầy vơi nỗi nhớ người
Và câu thơ cũng về
Trên hoa và trong nắng
Thơ ru lời rất nhẹ
Ta gửi đến bên ai.
Posts: 3,009
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-07-31, 07:50 AM)phai Wrote: Em Lan không uống rượu thì anh phai mời em Lan ly cà phê.
Mời em Lan...
Mời em ly cà phê
Buổi sáng cuối tháng Bảy
Thấp thoáng bóng thu về
Trên tĩnh lặng quanh đây
Tháng Bảy tươi rạng ngời
Bên hoa Lan nhẹ nở
Buổi sáng hoa nắng rơi
Đầy vơi nỗi nhớ người
Và câu thơ cũng về
Trên hoa và trong nắng
Thơ ru lời rất nhẹ
Ta gửi đến bên ai.
![[Image: Y25uezB.jpeg]](https://i.imgur.com/Y25uezB.jpeg)
Cảm ơn anh phai. Lan thấy cái post của anh phai thì quá trể.....Tuần này Lan quá bận nên ít được vô đây để nói chuyện nhiều...Hẹn anh tuần sau nha....Làm bài thơ không đầu không đuôi mà vì buồn ngủ quá chừng nên mấy câu cuối làm càng tệ hơn, mong anh phai đừng cười. Chúc anh ngủ ngon!
Tạm biệt tháng 7....
Hôm nay cuối tháng 7
Trời đang buổi giao mùa
Dáng Thu vừa ló dạng
Theo từng làn gió đưa
Hạ như tiếc cuối mùa
Cho ve còn ngân vọng
Lưu luyến chút oi nồng
Chợt nghe lòng bâng khuâng!
Hoàng hôn vừa tắt rạng
Ánh nắng vàng nhẹ buông
Ru hồn thơ đến muộn
Vẫn thấy buồn nhẹ vơi...
Tạ ơn người tri kỷ
Ấy anh phai có lời
Mời cà phê buổi sáng
Khiến lòng nàng ấm vui...
Giờ thì đã tối rồi
Đôi mắt đã thiu thiu
Chúc anh nhiều mộng đẹp
Thêm một tối ngủ ngon!
 &
Posts: 3,009
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Tháng Tám về....
Tôi lại viết bài thơ về tháng tám
Nắng cuối hè cháy rám những cành thông
Gom nỗi buồn ru hồn vào tỉnh lặng
Nghe nhẹ nhàng tiếng bước mùa thu sang
Tháng tám về hoa cúc vàng nở rộ
Để ta giờ lại nhớ đến tình thơ
Trong thẩn thờ nghe tim mình nói nhỏ
Vẫn đợi hoài trong trăn trở lời yêu.
Tháng tám về nắng dịu hiền đôi chút
Tiếng ve sầu thôi thúc gọi tình nhau
Chờ thu về thay cho màu chiếc lá
Tiễn hạ đi từng phiến đá ủ sầu!
NL
Posts: 1,969
Threads: 42
Joined: May 2020
Reputation:
51
(2026-08-02, 11:09 AM)TTTT Wrote: Tháng Tám về....
Tôi lại viết bài thơ về tháng tám
Nắng cuối hè cháy rám những cành thông
Gom nỗi buồn ru hồn vào tỉnh lặng
Nghe nhẹ nhàng tiếng bước mùa thu sang
Tháng tám về hoa cúc vàng nở rộ
Để ta giờ lại nhớ đến tình thơ
Trong thẩn thờ nghe tim mình nói nhỏ
Vẫn đợi hoài trong trăn trở lời yêu.
Tháng tám về nắng dịu hiền đôi chút
Tiếng ve sầu thôi thúc gọi tình nhau
Chờ thu về thay cho màu chiếc lá
Tiễn hạ đi từng phiến đá ủ sầu!
NL
Mau thiệt á Lan, mới đây mong cho xuân sang cho đỡ lạnh mà giờ đã tháng tám rồi. Đọc thơ nàng lại nhớ người... Thôi cứ lặng lẽ thưởng thức những ngày nắng đẹp nàng ơi. Hôm nay nàng làm gì, chỗ nàng có nóng lắm không? Cậu con vừa mới cắt cỏ hôm kia thì tối với hôm nay trời mưa, mừng ghê. Nhiệt độ ở đay đang là 73, Jay tính ra ngoài đi bộ cữ đầu mà cơn giông ập tới, không kịp.
Lan thư giản, bình an Chủ Nhật nhé.
Posts: 3,009
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-08-02, 01:33 PM)JayM Wrote: Mau thiệt á Lan, mới đây mong cho xuân sang cho đỡ lạnh mà giờ đã tháng tám rồi. Đọc thơ nàng lại nhớ người... Thôi cứ lặng lẽ thưởng thức những ngày nắng đẹp nàng ơi. Hôm nay nàng làm gì, chỗ nàng có nóng lắm không? Cậu con vừa mới cắt cỏ hôm kia thì tối với hôm nay trời mưa, mừng ghê. Nhiệt độ ở đay đang là 73, Jay tính ra ngoài đi bộ cữ đầu mà cơn giông ập tới, không kịp.
Lan thư giản, bình an Chủ Nhật nhé. 
Cảm ơn Jay, Jay cũng phải tận hưởng 1 ngày Chủ Nhật thật vui nha.
Bên Lan mấy bữa nay trời mát mẻ dễ chịu lắm nhưng mưa gần như mỗi tối luôn.....Bây giờ cũng vẫn còn mát với nhiệt độ là 70 độ F nè....Không biết mấy lúc này Lan bị gì mà cứ thấy buồn ngủ cả ngày , không làm gì được hết...Đầu óc trống rổng, làm bài thơ đó mà cũng phải mất 2 ngày mới được như vậy đó Jay. Thời gian đi qua nhanh thật, nhưng khi mình đợi chờ điều gì đó thì thấy thời gian như không muốn nhúc nhích luôn, Kỳ ghê đi!
Posts: 3,009
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Vu vơ một mình.....
Thời gian cứ thế mà trôi
Người đi tôi ở cuộc vui dần tàn
Niềm vui nay đã lang thang
Để lại nỗi nhớ cứ tràn lên mi
Bóng người tôi vẫn khắc ghi
Trong tâm trong não không ngày nào nguôi
Nhưng lòng vẫn mãi chúc người
Luôn vui và mãi trọn đời bình an....
4Tê
|