Tào lao cho ngày qua mau....
(2026-07-11, 02:30 PM)Ech Wrote: Em Lan của tao dạo này đã bắt đầu lẫn thẩn rồi, nguy hiễm rồi nha. Mai mốt quên mất không biết anh ếch là ai luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh Ech đừng lo...Quên ai thì còn có thể chứ anh Ech là quên không nỗi....Quên không nỗi thiệt đó! Anh biết vì sao mà phải không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                   
Reply
(2026-07-11, 10:30 AM)TTTT Wrote: Cảm ơn Jay rất nhiều. Mấy bữa trước nóng quá Lan không ra khỏi nhà làm gì ngoài đi làm ở hảng thôi nên vườn tược của Lan cũng héo úa khá nhiều. có 2 dây khổ qua đang leo giàn chỉ cũng cuí đầu ão não, không biết sống nỗi hay không nữa....Còn các loại rau thơm..không sống mạnh như trước nữa tại nóng quá mà không ai tưới tém gì cho chúng hết khiến chúng bĩ chết héo cũng nhiều, giờ thì Lan sẽ tùy số phận của chúng...Vẫn tiếp tục tưới nước, chăm bón lại nhưng sống hay chết thì mình không lo nữa.... Sáng sớm có ghé đây để login nhưng không biết nói gì, làm gì...định thả vài chú tiểu cóc theo ngẫu hứng như thường lệ mà thả không ra nên đi ra luôn....Giờ trở vô lại thì thấy chỉ có mỗi nick 4T vẫn đứng 1 mình 1 cõi trong bảng "who is online" của diễn đàn trong khi có tới 1,600+ khách vãng lai! Vậy cũng được....đủ thấy ấm lưng hơn là không có ai ghé qua dđ này rồi ! Innocent
Hôm nay đã là ngày Chủ Nhật rồi , thời tiết cũng xuống thấp rất lý tưởng để ra ngoài quét sân chung quanh nhà một chút.
Chúc tất cả những ai có ghé qua diễn đàn VB có 1 cuối tuần thật vui và thật thoải mái với người thân..... Tulip4  Tulip4  Tulip4  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4

Chào ngay thứ Bảy Lan, cả nhà.   Tulip4 Heavy-black-heart4  Hú hồn là ngày mai còn là cuối tuần nha Lan.  Jay thì không còn để ý vào ngày nào của tháng nữa, cứ phải nhìn lịch cho chắc ăn.  Jay thì cứ phải để ý chăm nom và nhờ cậu con tưới mấy nhóm rau thơm lúc Jay đi vắng, vì chơ VN xa lắm.

Thôi thì còn ai cứ vui đi nàng ơi.  Được thì Jay gác cổng nhé.  Cuối tuần bình an thư giản nhá Lan.   Heavy-black-heart4
Reply
(2026-07-11, 02:30 PM)Ech Wrote: Em Lan của tao dạo này đã bắt đầu lẫn thẩn rồi, nguy hiễm rồi nha. Mai mốt quên mất không biết anh ếch là ai luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Wink
Em Lan đọc 4 chữ trên chắc chắn sẽ quên hết những nỗi buồn mà em vẫn thường thơ thẩn tỉ tê tâm sự  Lol.
Tối nay lại có người quên ngủ  Lol
Reply
(2026-07-11, 09:11 PM)phai Wrote: Wink
Em Lan đọc 4 chữ trên chắc chắn sẽ quên hết những nỗi buồn mà em vẫn thường thơ thẩn tỉ tê tâm sự  Lol.
Tối nay lại có người quên ngủ  Lol

Anh phai ơi, 4 chữ đó đọc xong Lan cứ tưởng mình đọc nhầm nên không để ý, chắc nhờ vậy nên Lan ngủ được một giấc tới sáng luôn! Lol
Anh Ech là chúa cự cãi với Lan nên Lan không dễ quên ảnh được thôi, còn chuyện mơ tưởng chuyện gì khác như ý anh nghĩ (???) thì không dám đâu!!! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4
                                                                                   
Reply
(2026-07-11, 07:30 PM)JayM Wrote: Chào ngay thứ Bảy Lan, cả nhà.   Tulip4 Heavy-black-heart4  Hú hồn là ngày mai còn là cuối tuần nha Lan.  Jay thì không còn để ý vào ngày nào của tháng nữa, cứ phải nhìn lịch cho chắc ăn.  Jay thì cứ phải để ý chăm nom và nhờ cậu con tưới mấy nhóm rau thơm lúc Jay đi vắng, vì chơ VN xa lắm.

Thôi thì còn ai cứ vui đi nàng ơi.  Được thì Jay gác cổng nhé.  Cuối tuần bình an thư giản nhá Lan.   Heavy-black-heart4

Hi Jay, mình rất vui vì còn có Jay là phái nữ vẫn vào đây thường xuyên với mình....Bây giờ mình đâu dám kêu réo ai nữa đâu vì sợ mình làm phiền người ta.....nên giờ ai còn vào đây để chào hỏi hay nói vài lời chung vui là mình rất vui và rất quý. Cũng như Jay nói đó:Còn ai thì vui với ai, không còn ai thì tự vui với mình để cho diễn đàn không quá lạnh tanh.
Mấy lúc này không biết sao mà mình cứ lẫn thẫn, quên trước quên sau miết....Có ai bị lẫn ở lứa tuổi 50+ không há? Sao mình lo quá Jay ơi!!! Disappointed-face4
                                                                                   
Reply
(2026-07-12, 07:25 PM)TTTT Wrote: Hi Jay, mình rất vui vì còn có Jay là phái nữ vẫn vào đây thường xuyên với mình....Bây giờ mình đâu dám kêu réo ai nữa đâu vì sợ mình làm phiền người ta.....nên giờ ai còn vào đây để chào hỏi hay nói vài lời chung vui là mình rất vui và rất quý. Cũng như Jay nói đó:Còn ai thì vui với ai, không còn ai thì tự vui với mình để cho diễn đàn không quá lạnh tanh.
Mấy lúc này không biết sao mà mình cứ lẫn thẫn, quên trước quên sau miết....Có ai bị lẫn ở lứa tuổi 50+ không há? Sao mình lo quá Jay ơi!!! Disappointed-face4

Hello TTTT, em nên tìm những bài tập vận động cho bộ não giúp ta nhớ nhiều hơn quên.

Mà đôi khi, quên đi những gì không nên nhớ cũng làm cho bản thân mình vui sống hơn là cứ mãi nhớ những chuyện phải cần quên... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Chúc TTTT, JayM, Phai và tất cả các bạn một tuần mới an vui, mạnh khoẻ, nhiều năng lượng tích cực.

Cheer  1670184173
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply
(2026-07-13, 03:54 AM)duke Wrote: Hello TTTT, em nên tìm những bài tập vận động cho bộ não giúp ta nhớ nhiều hơn quên.

Mà đôi khi, quên đi những gì không nên nhớ cũng làm cho bản thân mình vui sống hơn là cứ mãi nhớ những chuyện phải cần quên... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Chúc TTTT, JayM, Phai và tất cả các bạn một tuần mới an vui, mạnh khoẻ, nhiều năng lượng tích cực.

Cheer  1670184173

Cảm ơn anh duke đã ghé và có lời khuyên tốt cho Lan. Nói anh nghe nè....Phải chi Lan có thể quên được những chuyện không nên, không đáng nhớ thì còn đỡ.....Đằng này Lan hay lẫn kiểu này nè anh....Nhiều khi món đồ đó mình mới vừa để xuống ngay đúng chổ mình thường để vậy mà không biết đầu óc Lan để đâu mà đi kiếm tùm lum, kiếm cả ngày mới nhớ tới chổ mình thường để. Còn khi nói chuyện với con gái của Lan mà cứ gọi tên thằng út ở bên SJ hoài làm nhỏ con gái phải...ghanh tị!  Becuoi
Nếu anh biết cách tập làm sao cho bộ não nhớ nhiều hơn quên thì anh chỉ Lan với. Lan cảm ơn anh duke trước thật nhiều. Lan phải chuẩn bị vô làm rồi. Chúc anh duke và cả nhà có 1 tuần mới bình an và có nhiều thời gian thư giản hơn.  Tulip4  Tulip4  Hello
                                                                                   
Reply
(2026-07-13, 08:45 AM)TTTT Wrote: Phải chi Lan có thể quên được những chuyện không nên, không đáng nhớ thì còn đỡ.....Đằng này Lan hay lẫn kiểu này nè anh....Nhiều khi món đồ đó mình mới vừa để xuống ngay đúng chổ mình thường để vậy mà không biết đầu óc Lan để đâu mà đi kiếm tùm lum, kiếm cả ngày mới nhớ tới chổ mình thường để. 

Anh phai giờ cũng hay quên lắm luôn. Làm một việc gì, thời gian đi tìm đồ nghề nhiều gấp đôi thời gian thật sự bỏ ra làm việc đó. Chắc là do lo nhớ cái người không nhớ mình mà chỉ nhớ người khác Wink
Reply
Lan, anh Phai, cả nhà,  Tulip4

Thêm một người đồng thuyền về lẩn thẩn nè.  Có những lúc cầm chùm chìa khoá trong tay mà cứ cuống lên lục lọi trong backpack  Lol   Jay cố làm những brain exercise để giúp, vẫn biết là  càng lớn thì cang lẩn thẩn, chịu thôi với   vòng tròn của cuộc sống.

Lan, anh Phai, anh Duke, cả  nhà có một tuần êm ả bình yên.  Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
Chừng nào Lan sang San Jose thăm anh, í lộn, thăm Út vậy Lan? 😝

Reply
(2026-07-13, 08:45 AM)TTTT Wrote: Cảm ơn anh duke đã ghé và có lời khuyên tốt cho Lan. Nói anh nghe nè....Phải chi Lan có thể quên được những chuyện không nên, không đáng nhớ thì còn đỡ.....Đằng này Lan hay lẫn kiểu này nè anh....Nhiều khi món đồ đó mình mới vừa để xuống ngay đúng chổ mình thường để vậy mà không biết đầu óc Lan để đâu mà đi kiếm tùm lum, kiếm cả ngày mới nhớ tới chổ mình thường để. Còn khi nói chuyện với con gái của Lan mà cứ gọi tên thằng út ở bên SJ hoài làm nhỏ con gái phải...ghanh tị!  Becuoi
Nếu anh biết cách tập làm sao cho bộ não nhớ nhiều hơn quên thì anh chỉ Lan với. Lan cảm ơn anh duke trước thật nhiều. Lan phải chuẩn bị vô làm rồi. Chúc anh duke và cả nhà có 1 tuần mới bình an và có nhiều thời gian thư giản hơn.  Tulip4  Tulip4  Hello

TTTT, JayM đã giúp em rồi đây  Ok-sign-smiley-emoticon

Các bài tập rèn luyện trí não...
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply
(2026-07-13, 02:22 PM)Ech Wrote: Chừng nào Lan sang San Jose thăm anh, í lộn, thăm Út vậy Lan? 😝

Anh Ech của Lan ui, anh đâu rồi????....Mấy bữa nay có nhiều chuyện phải làm, phải lo nên không vào đây để trả lời anh, anh đừng giận Lan nhe.....Lan rất muốn qua JS để tham quan 1 lần mà sức khỏe của Lan chưa cho phép thêm Út còn độc thân đang ờ chung bạn bè nó nên lan chưa muốn đi thăm nó, thôi thì đợi chừng nào nó có vợ con đàng hoàng thì Lan mới qua bển thăm nó đó anh Ech.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

@ anh duke...Cảm ơn anh đã hồi âm và nói cho lan biết Jay có ra thread đó..... Thankyou
                                                                                   
Reply
Ngồi buồn giở lại album củ để tìm xem những tấm ảnh của ngày xưa khi hai đứa con còn nhỏ và của cả gia đình khi còn đầy đủ bên nhau, tự nhiên thấy buồn, tự nhiên thấy mình như đã mất mát một thứ gì đó không thể tìm lại được...Tự nhiên chợt nhớ tới lời người dì làm chung  trong hảng đầu tiên trên đất Mỹ...Dì thường kể chuyện con của dì với 1 câu kết làm mình cứ cười hoài, giờ nhớ lại mới thấy thấm: " Ta ước gì con ta đừng lớn!"....
Yeah! Ước gì con mình còn nhỏ mãi thì chúng sẽ không rời xa mình.....nhưng mà
Thời gian đâu thể ngừng trôi
Giòng đời đã thế; phải xuôi theo giòng
Nên đành lực bất tòng tâm
Để con khôn lớn dấn thân với đời! Disappointed-face4


Đêm mất ngủ....

Đêm mất ngủ chập chờn
Nghe lá hờn trách gió
Trong vắng lặng đêm buồn
Chợt nghe hồn bâng khuâng...

Ngập tràn màu nhung nhớ
Chiếu ánh vàng xanh xao
Từ ánh trăng phếch màu
Ngã vào lòng phố đêm...

Trăng nhẹ lướt xuống thềm
Trời khuya yên lặng quá
Cho nỗi buồn chênh chao
Cho nỗi sầu lao đao!

Ta một mình trăn trở
Trong nhung nhớ người xa
Thời gian là tên vút
Thao thức chỉ vì ai!  Yawning
NL
                                                                                   
Reply
(2026-07-22, 04:46 AM)TTTT Wrote: Ngồi buồn giở lại album củ để tìm xem những tấm ảnh của ngày xưa khi hai đứa con còn nhỏ và của cả gia đình khi còn đầy đủ bên nhau, tự nhiên thấy buồn, tự nhiên thấy mình như đã mất mát một thứ gì đó không thể tìm lại được...Tự nhiên chợt nhớ tới lời người dì làm chung  trong hảng đầu tiên trên đất Mỹ...Dì thường kể chuyện con của dì với 1 câu kết làm mình cứ cười hoài, giờ nhớ lại mới thấy thấm: " Ta giờ ước gì con ta đừng lớn!"....
Yeah! Ước gì con mình còn nhỏ mãi thì chúng sẽ không rời xa mình.....nhưng mà
Thời gian đâu thể ngừng trôi
Giòng đời đã thế; phải xuôi theo giòng
Nên đành lực bất tòng tâm
Để con khôn lớn dấn thân với đời! Disappointed-face4


Đêm mất ngủ....

Đêm mất ngủ chập chờn
Nghe lá hờn trách gió
Trong vắng lặng đêm buồn
Chợt nghe hồn bâng khuâng...

Ngập tràn màu nhung nhớ
Chiếu ánh vàng xanh xao
Từ ánh trăng sáng ngà
Ngã vào lòng phố đêm...

Trăng nhẹ lướt xuống thềm
Trời khuya yên lặng quá
Cho nỗi buồn chênh chao
Cho nỗi sầu lao đao!

Ta một mình trăn trở
Trong nhung nhớ người xa
Thời gian là tên vút
Thao thức chỉ vì ai!  Yawning
NL

Lan Heavy-black-heart4  Đọc nỗi lòng người mẹ của Lan làm Jay nhớ tới ngày còn bồng bế cậu con trên tay, trẻ thơ như thiên thần, tới lần đầu tiên nghe cậu ấy "lý lẽ" với mẹ lúc mới lớn.  Con lớn rồi, ngày đêm cầu xin ơn trên ban cho con ngày càng cứng cáp, vững vàng.

Hy vọng hôm nay Lan đỡ buồn và tối nay ngủ ngon nhá.  Heavy-black-heart4 Hug
Reply
(2026-07-22, 04:41 PM)JayM Wrote: Lan Heavy-black-heart4  Đọc nỗi lòng người mẹ của Lan làm Jay nhớ tới ngày còn bồng bế cậu con trên tay, trẻ thơ như thiên thần, tới lần đầu tiên nghe cậu ấy "lý lẽ" với mẹ lúc mới lớn.  Con lớn rồi, ngày đêm cầu xin ơn trên ban cho con ngày càng cứng cáp, vững vàng.

Hy vọng hôm nay Lan đỡ buồn và tối nay ngủ ngon nhá.  Heavy-black-heart4 Hug

Cảm ơn Jay, nàng luôn mãi là người bạn đến chia sẽ những niềm vui nỗi buồn nhỏ bé của Lan mỗi lúc Lan vào đây than thở hay tem xự Shy  Cảm ơn nàng, cảm ơn rất nhiều vì tình nghĩa mà nàng đã dành cho Lan  💖🌹Hug
Jay ơi, Lan nghĩ đã là Mẹ thì chắc ai cũng giống Lan hết, cứ muốn con mình đừng sống xa mình quá để dễ bề chăm sóc lẫn nhau...Kỳ rồi Út về có hứa hẹn nhiều về vấn đề sẽ trở lại Chicago. Hai chị em nó có tính chung tiền mua một cái apartment 3 units để share chung nè Jay. Lan thì đang suy nghĩ có nên bán căn nhà Ranch Style House kỷ niệm này để ở chung với chúng hay không đây....😁
Chúc Jay có 1 ngày Thứ Năm thật vui và thật bình an. Hug Thankyou

Edit @ 8:05pm....

Hôm nay không mưa, không nóng, trời man mát ..cái mát hiếm có của mùa hè cũng là ngày nghỉ trong tuần của mình mà mình không muốn làm gì nhiều, chỉ muốn ra ngoài vườn săm soi mấy cọng rau thơm đang cố vươn mình để sống vững vàng hơn sau bao ngày bị cái nóng oi bức giáng xuống. rồi chiều chút vô nhà lau dọn sơ cái basement, luộc mấy cái trứng dầm nước mắm với rau spinach xào tỏi ăn với cơm nguội sao mà nó ngon gì đâu luôn! Vào đây vẫn vắng quá, Jay cũng chưa ghé qua.....Vô để xem động tịnh một chút và để offline, kiếm phim xem rồi ngủ luôn...Chúc diễn đàn VB và tất cả các khách quan có ghé mắt qua đây có một tối bình yên và có một giấc ngủ thật ngon. 1393397501  Heavy-black-heart4

Phố xá hoang vu từ lúc anh đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Thời gian nào bên nhau trong lần vui
Bằng những tiếng hỏi thăm thương chào
Cho ngày tháng ưu phiền dễ quên.  Musical-note_1f3b5 (phiên bản của bài hát xin còn gọi tên nhau)  đã bị sửa lời 😁
Reply