Tào lao cho ngày qua mau....
(2026-06-28, 02:46 PM)TTTT Wrote: Lại không đề! Biggrin  
Không vui cũng chẳng thấy buồn
Ghé vào góc nhỏ thả hồn vào thơ
Diễn đàn nay vắng người xưa
Niềm vui ngày đó bây giờ lặn tăm

Thôi thì ta cứ một mình
Làm thơ lục bát chẳng cần đề chi
Vui buồn cứ thế mà tùy
Miễn lòng đỡ thấy lạc loài nơi đây! 😁

Hôm nay Chủ Nhật tốt ngày
Nắng không quá nóng mưa thì cũng không
Từng làn mây trắng bềnh bồng
Như đang hưởng thụ ngày không làm gì...

Ta thì cũng được rảnh tay
Vui ngày Chủ Nhật dưới oai nắng Hè
Ghé đây thả chút đam mê
Vui cùng tiểu cóc ngày hè quạnh hiu!
4Tê

Edit @ 6:35pm  6/3/2026

Muốn kéo thread lên nhưng thấy vắng quá, mình lại sợ phải đứng gác dan quá lâu nên đành edit vô post củ của ngày củ.....Cái này viết cho đỡ thấy buồn tay thôi chứ cũng chẳng có gì muốn nói hết...Dù gì thì mình cũng phải tôn trọng cái ý chí ráng chèo chống cho diễn đàn VB còn trụ lại cho tới bây giờ của New Mod. Nhờ có NM nên mình vẫn còn có nơi để mà viết tào lao như bây giờ. TTTT chân thành cảm tạ NM thật nhiều và hứa là 4T sẽ vẫn mãi ra vô cùng diễn đàn hoài dù từ giờ chỉ còn có mỗi mình 4T, trừ khi là 4T bị banned hay 4T bị bệnh tới ngóc lên hết nỗi thôi hà! Shy  Shy  Shy
Thấm thoát mà sắp tới ngày lễ Độc Lập của Nước Cờ Hoa rồi...Năm nay chắc sẽ vắng hơn hồi năm ngoái nữa vì vật giá leo thang quá chời mà công ăn việc làm giờ cũng quá khó khăn nên chắc không có mấy người muốn xài tiền để mua pháo đốt cho vui nữa....Ai sao hỏng biết chứ mình thì tự mình vui với mình cho yên!😁

Đừng lo,
Bên Lan vẫn có anh phai ngồi đập muỗi cho nhau  Rolling-on-the-floor-laughing4 .
Reply
(2026-07-01, 01:59 PM)phai Wrote: Đừng lo,
Bên Lan vẫn có anh phai ngồi đập muỗi cho nhau  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Hi, anh phai khỏe hẳn chưa? Mấy bữa nay vắng anh Lan thấy lo thì thôi luôn nhưng trong lòng cứ ráng nghĩ là anh phai đang vui với các bô lão bên hội trường bonsai nào đó cho mình đỡ lo. Giờ thấy anh trở về mừng như trẻ thơ thấy mẹ mới về từ chợ vậy. Shy
Mấy bữa nay may mà còn có anh duke với em Anamit ra vô posted bài không thôi là còn vắng hơn nữa.
Thời tiết bên anh phai có nóng lắm không? Bên Lan hai hôm nay nóng tới hết dám ra khỏi nhà luôn!
                                                                                   
Reply
(2026-07-01, 04:40 PM)TTTT Wrote: Hi, anh phai khỏe hẳn chưa? Mấy bữa nay vắng anh Lan thấy lo thì thôi luôn nhưng trong lòng cứ ráng nghĩ là anh phai đang vui với các bô lão bên hội trường bonsai nào đó cho mình đỡ lo. Giờ thấy anh trở về mừng như trẻ thơ thấy mẹ mới về từ chợ vậy.  Shy  
Mấy bữa nay may mà còn có anh duke với em  Anamit ra vô posted bài không thôi là còn vắng hơn nữa.
Thời tiết bên anh phai có nóng lắm không? Bên Lan hai hôm nay nóng tới hết dám ra khỏi nhà luôn!

Anh phai ham vui rong chơi cho qua ngày tháng quá độ nên bịnh, giờ đỡ rồi.

Bên anh cũng nóng khủng khiếp, hình như heat wave hỏi thăm một vùng khá rộng ở Bắc Mỹ nên em Lan và anh phai cùng chung số phận  Wink
Reply
Hôm nay có coupon 40% off của Value Village, tuần rồi bỏ ngày thứ Ba không phó hội trưởng lão nên cũng nhớ tổng đàn. Sáng nay đi sớm để tránh heat wave ban trưa.

Thấy cái t-shirt này có ý nghĩa, tính mua nhưng lại nhớ ra mình chưa có cái thứ để "thương" trong áo Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Ngẫm nghĩ một lát, chụp tấm hình tặng em Lan vì đoán là em Lan có cái thứ trong áo in Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

[Image: 20260703-093600.png]

[Image: 20260703-093614.png]
Reply
Còn bao nhiêu bạn bè lai vãng trong đây thì ngồi đập muỗi cho nhau thôi.   Smiling-face-with-halo4

Cái áo "Thương Bạn Trai" thấy ngố thiệt, có lẽ ai đó  mua xong mắc cở không mặc nên dồn cho GW.  Winking-face4

Lan chắc đang vui mừng bận rộn đón cậu út với bạn gái.   Hug
Lan, anh Phai, cả nhà ngủ ngon, và cuối tuần bình an vui vẻ nhé.  Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
Ngày vui rồi cũng qua mau
Chỉ còn nỗi nhớ nặn nhào trong tôi
Từ nay cách biệt phương trời
Mong người thương sẽ trọn đời sống vui 🙏🏻

Cảm ơn anh phai và Jay đã ghé.... Tulip4  Tulip4
(2026-07-04, 10:35 PM)JayM Wrote: Còn bao nhiêu bạn bè lai vãng trong đây thì ngồi đập muỗi cho nhau thôi.   Smiling-face-with-halo4

Cái áo "Thương Bạn Trai" thấy ngố thiệt, có lẽ ai đó  mua xong mắc cở không mặc nên dồn cho GW.  Winking-face4

Lan chắc đang vui mừng bận rộn đón cậu út với bạn gái.   Hug
Lan, anh Phai, cả nhà ngủ ngon, và cuối tuần bình an vui vẻ nhé.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Jay ơi, út về với bạn gái nó cả nhà đều rất vui nhưng thời gian qua mau quá, giờ tụi nó đi hết rồi nhà lại vắng vẻ nữa nên buồn nó chất đống luôn! Disappointed-face4 🙁
                                                                                   
Reply
(2026-07-03, 02:52 PM)phai Wrote: Hôm nay có coupon 40% off của Value Village, tuần rồi bỏ ngày thứ Ba không phó hội trưởng lão nên cũng nhớ tổng đàn. Sáng nay đi sớm để tránh heat wave ban trưa.

Thấy cái t-shirt này có ý nghĩa, tính mua nhưng lại nhớ ra mình chưa có cái thứ để "thương" trong áo  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Ngẫm nghĩ một lát, chụp tấm hình tặng em Lan vì đoán là em Lan có cái thứ trong áo in  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

[Image: 20260703-093600.png]

[Image: 20260703-093614.png]

Anh phai ơi, Lan không có "thứ" mà trong áo in đâu nhưng anh phai thì có đó nha. Anh có anh bạn trai Ech thương anh nhất đó....Nhưng Lan cũng cảm ơn anh phai đã nghĩ tới Lan thật nhiều. Hôm nay là ngày nghỉ trong tuần của Lan nên ghé đây đọc lại post trên đó của anh làm Lan bật cười thành tiếng luôn...Hôm nay con gái của Lan cũng xin nghỉ vì nó bị trặc chân, đau tới đi không nổi, trưa chút Lan sẽ đưa nó đi khám bác sĩ nên chắc không được vô đây tới chiều. Chúc anh phai, Jay, anh Ech và những quan khách có ghé qua đây có 1 ngày Thứ Ba thật vui.  Tulip4
Chào anh Ech, rất vui khi thấy anh có ghé và có cho Lan 1 cái like thân thương. Chúc anh Ech luôn mãi được vui.  Tulip4    Thankyou
                                                                                   
Reply
Anh cảm ơn Lan và chúc Lan cũng luôn vui vẻ chứ đừng than thở hoài anh đau lòng Heavy-black-heart4

Reply
(2026-07-07, 11:04 AM)Ech Wrote: Anh cảm ơn Lan và chúc Lan cũng luôn vui vẻ chứ đừng than thở hoài anh đau lòng  Heavy-black-heart4

Shy  Anh Ech ui....Anh ghé qua đây đã làm cho Lan vui rồi giờ đọc được mấy lời này của anh thì mấy cái buồn bực nó tan biến hết luôn! Cảm ơn anh. Umbrella Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                   
Reply
(2026-07-07, 10:18 AM)TTTT Wrote: Anh phai ơi, Lan không có "thứ" mà trong áo in đâu nhưng anh phai thì có đó nha. Anh có anh bạn trai Ech thương anh nhất đó....Nhưng Lan cũng cảm ơn anh phai đã nghĩ tới Lan thật nhiều. Hôm nay là ngày nghỉ trong tuần của Lan nên ghé đây đọc lại post trên đó của anh làm Lan bật cười thành tiếng luôn...Hôm nay con gái của Lan cũng xin nghỉ vì nó bị trặc chân, đau tới đi không nổi, trưa chút Lan sẽ đưa nó đi khám bác sĩ nên chắc không được vô đây tới chiều. Chúc anh phai, Jay, anh Ech và những quan khách có ghé qua đây có 1 ngày Thứ Ba thật vui.  Tulip4
Chào anh Ech, rất vui khi thấy anh có ghé và có cho Lan 1 cái like thân thương. Chúc anh Ech luôn mãi được vui.  Tulip4    Thankyou

Làm cho Lan cười là anh phai cũng vui rồi. Chỉ sợ có người nhạy cảm quá rồi giận không thèm cười.

Vô mấy tiệm đồ cũ, thấy nhiều thứ ngộ nghĩnh từ khắp nơi trên thế giới, những thứ vào cửa hàng lớn không hề có. Lúc nhìn thấy cái áo, anh cũng bật cười.

Chúc cháu mau khỏi đau để mẹ cháu đỡ lo Tulip4
Reply
(2026-07-07, 07:27 AM)TTTT Wrote: Ngày vui rồi cũng qua mau
Chỉ còn nỗi nhớ nặn nhào trong tôi
Từ nay cách biệt phương trời
Mong người thương sẽ trọn đời sống vui 🙏🏻

Cảm ơn anh phai và Jay đã ghé.... Tulip4  Tulip4

Jay ơi, út về với bạn gái nó cả nhà đều rất vui nhưng thời gian qua mau quá, giờ tụi nó đi hết rồi nhà lại vắng vẻ nữa nên buồn nó chất đống luôn! Disappointed-face4 🙁

Lan,  Heavy-black-heart4 Jay hiểu nỗi trống vắng nhớ Út của Lan.  Cầu mong cánh chim xa mẹ càng ngày càng cứng cáp nhá Lan.  Mong là cháu gái mau lành.  Mấy hôm nay nóng nàng có làm vườn ra thơm gì không?  Jay mượn cớ nắng nôi làm biếng, chỉ ra ngoài đi bộ thôi.

Lan và gia đình có một tuần tuần bình an nhé.  Hug
Reply
Cảm ơn Jay rất nhiều. Mấy bữa trước nóng quá Lan không ra khỏi nhà làm gì ngoài đi làm ở hảng thôi nên vườn tược của Lan cũng héo úa khá nhiều. có 2 dây khổ qua đang leo giàn chỉ cũng cuí đầu ão não, không biết sống nỗi hay không nữa....Còn các loại rau thơm..không sống mạnh như trước nữa tại nóng quá mà không ai tưới tém gì cho chúng hết khiến chúng bĩ chết héo cũng nhiều, giờ thì Lan sẽ tùy số phận của chúng...Vẫn tiếp tục tưới nước, chăm bón lại nhưng sống hay chết thì mình không lo nữa.... Sáng sớm có ghé đây để login nhưng không biết nói gì, làm gì...định thả vài chú tiểu cóc theo ngẫu hứng như thường lệ mà thả không ra nên đi ra luôn....Giờ trở vô lại thì thấy chỉ có mỗi nick 4T vẫn đứng 1 mình 1 cõi trong bảng "who is online" của diễn đàn trong khi có tới 1,600+ khách vãng lai! Vậy cũng được....đủ thấy ấm lưng hơn là không có ai ghé qua dđ này rồi ! Innocent
Hôm nay đã là ngày Chủ Nhật rồi , thời tiết cũng xuống thấp rất lý tưởng để ra ngoài quét sân chung quanh nhà một chút.
Chúc tất cả những ai có ghé qua diễn đàn VB có 1 cuối tuần thật vui và thật thoải mái với người thân..... Tulip4  Tulip4  Tulip4  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4
                                                                                   
Reply
(2026-07-11, 10:30 AM)TTTT Wrote: Hôm nay đã là ngày Chủ Nhật rồi , thời tiết cũng xuống thấp rất lý tưởng để ra ngoài quét sân chung quanh nhà một chút.

Hôm nay mới thứ Bảy thôi, em Lan.
Người ta "xin cho thời gian đứng im lắng đọng" còn em Lan thì "Xin cho thời gian tiến nhanh, tiến mạnh"  Wink
Reply
(2026-07-11, 11:04 AM)phai Wrote: Hôm nay mới thứ Bảy thôi, em Lan.
Người ta "xin cho thời gian đứng im lắng đọng" còn em Lan thì "Xin cho thời gian tiến nhanh, tiến mạnh"  Wink

Em Lan của tao dạo này đã bắt đầu lẫn thẩn rồi, nguy hiễm rồi nha. Mai mốt quên mất không biết anh ếch là ai luôn Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Oooooops! Hihi......bữa nay Lan bị gì dzị ta!?!? Hồi sáng gỏ xong là đi ra liền tới giờ mới vô lại...Đọc lại cái posted đó Lan mới thấy mình lơ đễnh quá chừng chừng luôn, ai biểu ham...già chi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Cảm ơn anh phai, anh Ech đã ghé để nói cho Lan biết cái sai cẩu thả của Lan.....Mấy bữa nay tâm trí của Lan nó cứ lừng khừng không tập trung vào công việc gì được hết. Chúc hai anh cuối tuần vui vẻ thật nhiều. Tulip4 Heavy-black-heart4
                                                                                   
Reply