Posts: 1,683
Threads: 28
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Posts: 7,838
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-06-03, 12:20 PM)lưu ly phố Wrote: Hai bài thơ Lan, anh Phai cho tháng Sáu hay quá, nhẹ nhàng, dịu dàng, yên ả
Bánh mì bò kho quá ngon luôn , anh Phai
LL mới đi chợ về, thời tiết thông báo bắt đầu những ngày 30 độ C. Chim líu lo, nắng ngợp sân rồi.
Có gì LL phụ gác cổng cho Lan hỉ 
Nắng đẹp như thế này thì trúng ý LL rồi hihi.
Bò kho anh nấu từ tuần trước, ăn mấy ngày không hết bỏ tủ đá giờ lấy ra ăn lại, và hẹn nó tới ... sang năm
Posts: 1,683
Threads: 28
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(2026-06-03, 12:24 PM)phai Wrote: 
Nắng đẹp như thế này thì trúng ý LL rồi hihi.
Bò kho anh nấu từ tuần trước, ăn mấy ngày không hết bỏ tủ đá giờ lấy ra ăn lại, và hẹn nó tới ... sang năm 
LL lúc này nắng hong ưa mưa hong chịu anh Phai à, dòa goài  .
Nói chứ, có nắng cũng đỡ đau nhức hơn.
LL còn cả mấy hộp canh củ dền vì năm ngoái mua 5kg  . Ăn tới năm nay còn trong tủ đá ăn hoài chưa hết, chắc phải "sản xuất" bài thơ cho củ dền quá
Posts: 1,993
Threads: 42
Joined: May 2020
Reputation:
51
Lan với anh Phai xuất khẩu thành thơ lúc nào cũng hay, chạm vào tim,  làm dịu cơn nắng tháng Sáu.
Bánh mì bò kho nhìn ngon quá anh Phai. Bò kho bỏ tủ đá lấy ra ăn ngon hơn, Jay thấy vậy.
Nắng ngập trời thích há Lưu Ly.
Chúc Lan, LL, and Phai buổi tối bình yên.
Posts: 3,048
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 281
Threads: 19
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
Hi Dì Lan,
Long time no see,
Dì vẫn khoẻ chứ dì Lan?
Posts: 3,048
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-06-04, 02:08 PM)bất tăng Wrote: Hi Dì Lan,
Long time no see,
Dì vẫn khoẻ chứ dì Lan?
Hi BT ơi, dì Lan vẫn khỏe nhưng yếu hơn xưa nhiều...Già rồi không dám nói là mình vẫn còn "gân" như lúc còn trẻ nữa....Yeah, lâu lắm rồi dì mới được gặp cháu ở đây....Cháu và cả gia đình vẫn khỏe vẫn bình bình an an phải không?
Posts: 281
Threads: 19
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
(2026-06-04, 07:55 PM)TTTT Wrote: Hi BT ơi, dì Lan vẫn khỏe nhưng yếu hơn xưa nhiều...Già rồi không dám nói là mình vẫn còn "gân" như lúc còn trẻ nữa....Yeah, lâu lắm rồi dì mới được gặp cháu ở đây....Cháu và cả gia đình vẫn khỏe vẫn bình bình an an phải không?
Yeah dì Lan,
Không một ai trượt khỏi,
già thì phải yếu thôi.
Cháu và vợ cháu cũng chẵng ngoại lệ.
Sao Mai khoẻ và minh mẫn hơn cháu nhiều.
Điều vui mừng nhất là người trong gia đình biết thương yêu và thông cảm cho nhau.
I am getting ready to go to any other world for my accomplishment.
Posts: 3,048
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-06-05, 11:02 AM)bất tăng Wrote: Yeah dì Lan,
Không một ai trượt khỏi,
già thì phải yếu thôi.
Cháu và vợ cháu cũng chẵng ngoại lệ.
Sao Mai khoẻ và minh mẫn hơn cháu nhiều.
Điều vui mừng nhất là người trong gia đình biết thương yêu và thông cảm cho nhau.
I am getting ready to go to any other world for my accomplishment.
Hi Bt, nghe cháu nói Sao Mai vẫn còn khỏe và còn minh mẫn vậy dì vui lắm. Chúc mừng vợ chồng cháu vẫn còn chung sống hạnh phúc bên nhau.
Dì giờ cũng giống cháu vậy, sau lần bị stroke đó dì đã cố "buông" những gì không làm cho mình vui hay toại nguyện nên giờ lòng dì cũng khá thanh thản hơn xưa nhiều và cũng đã sẵn sàng nếu bề trên gọi dì về bên kia thế giới
Thấy cháu có nhắc tới Sao Mai dì mới "dám" nói nhớ tới SM  Cho dì gởi lời thăm SM với nha, nói là dì nhớ SM nhiều lắm luôn.
Vâng, điều vui mừng nhất là người trong gia đình biết thương yêu và thông cảm cho nhau. Di thật mừng cho gia đinh của cháu đã buông bỏ những điều không vui của ngày xưa. Chúc vợ chồng và con cháu của BT càng ngày càng khắng khít và bình yên.
Posts: 3,048
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Thứ Bảy của đầu tháng Sáu và tôi...
Chào tháng sáu những ngày mưa trút vội
Thứ Bảy về gió bụi thốc ngàn phương
Vừa hửng sáng mây xám đã lên đường
Chở hạt mưa chờ vươn vai vun vẩy
Chào buổi sáng ngày Thứ Bảy không mây
Không tiếng chim ríu rít để gọi bầy
Vẫn còn đây một người say chất đắng
Của cà phê mang nặng hồn thi sỡi!
Chúc mọi người ngày Thứ Bảy bình an
Vui hạnh phúc với sức khỏe vẹn toàn
Không lo lắng tâm thật nhiều thư giãn
Để nụ cười luôn rạng nở trên môi!
TTTT
Posts: 692
Threads: 0
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Hi Lan,
Giải trí và làm thơ, vui hah Lan. Công nhận mỗi ngày qua mau thật.
Có khi Cỏ bận chưa kịp buổi trưa đã tới buổi chiều rồi
Cuối tuần vui, khoẻ nhe Lan, mừng Tina khoẻ mạnh rồi.
Posts: 3,048
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 1,993
Threads: 42
Joined: May 2020
Reputation:
51
Posts: 3,048
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Hôm nay không biết trời xui đất khiến như thế nào mà mình click vô clip này...Ông già này hát quá hay, ông như đang trút hết bầu tâm sự ra để nói với con trai, gia đình của ông khiến mình nghe tới đâu là nước mắt của mình cứ tuôn ra tới đó....Thương ông quá, già rồi nên chỉ mong con cháu tha thứ những lỗi lầm ông đã lỡ trãi qua với sự chờ mong con đến thăm ông trong vô vọng! Tự nhiên lại thấy cám cảnh những người đang trong tuổi già cô độc ghê đi!
https://youtu.be/Gw5rXR-gMs8?list=RDGw5rXR-gMs8
Posts: 3,048
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-06-07, 12:30 PM)JayM Wrote: Chào Chúa Nhật Lan và cả nhà. Cái nóng của mùa hè đang ùa tới, Jay cố gắng tận dụng lấy ít nắng mỗi ngày cho cơ thể.
Lan, cả nhà có một ngày Chủ Nhật bình an và vui khoẻ nhé. 
Cảm ơn Jay, chia ít cái nắng cho mình với Jay ơi! Bên đây mấy ngày nay không có giọt nắng nào hết, hôm nay mình được nghỉ mà mưa quá chừng mưa nên đang suy nghĩ làm gì cho thời gian qua mau nè....Chúc Jay có 1 ngày Thứ Ba vui và tràn đầy năng lượng để làm tốt cho công việc nhé.
Thả cóc cho vơi bớt phiền não trong tâm trạng....
Vô đề....
Tự nhiên lại thấy thật lười
Tự nhiên lại muốn làm người vô tâm
Tự nhiên chỉ muốn âm thầm
Edit vài chữ để lòng an yên
Tự nhiên lòng thấy nhiễu phiền
Muốn tìm hay gọi bạn hiền tỏ tâm
Nhưng thôi, mình nghĩ không cần
Buồn vui mình lại thả hồn tự than!
Ngoài kia mưa đổ lan tràn
Mưa rơi nặng hạt lòng càng mất vui
Ta bà sống ở cõi đời
Buồn vui ái hận ai người chẳng qua
Bao lần ta cứ nhủ là:
"Buông đi để dễ thứ tha lỗi lầm"
Nhưng Trời lại bất chiều tâm
Khiến ta nghĩ mãi những lần dạ đau!
Phận này trót đã lao đao
Thôi thì ở vậy tránh gieo não phiền!
Gương kia đã vỡ sao liền
Trách thầm con tạo chia miền lứa đôi!
Hận đời, hận đã rồi thôi
Buông tay để được êm xuôi từ giờ!
Kẻo mai lại phải thẫn thờ
Hỏi vì sao phải chui vô..ngục đời!
4Tê
Ps: Cảm ơn anh phai đã ghé và đã cho cái like "làm tin"!  😍🌹😁
|