Posts: 1,926
Threads: 41
Joined: May 2020
Reputation:
51
Lan,
Jay cũng vui và cám ơn mình còn gặp nhau đây...
Lan với cả nhà có một tuần bình an hạnh phúc.
Posts: 2,974
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-05-26, 02:19 PM)JayM Wrote: Lan,
Jay cũng vui và cám ơn mình còn gặp nhau đây...
Lan với cả nhà có một tuần bình an hạnh phúc. 
Cảm ơn Jay, cảm ơn nàng luôn là người kéo mình trở về với VB sau những nỗi buồn với cái ý định là rút chân ra khỏi giang hồ VB này. (j/k)
Nhưng cảm ơn nàng là lời chân tình nhất mình đang nói với Jay đây vì giờ thì chỉ còn có Jay là còn túc trực ở đây để làm cho Lan không cảm thấy là mình lẻ loi.
Lan cũng chúc Jay luôn vui, khỏe và hạnh phúc hoài nhé.
Tự tình...(re-post)
Gió buồn lướt nhẹ qua hiên
Nghe trong tĩnh lặng nỗi niềm riêng mang
Cố quên nhịp sống vội vàng
Để riêng tôi được mơ màng mình ên
Trải bao năm tháng bồng bềnh
Vui buồn hờn dỗi trải đường ta đi
Nhờ ta có đủ gan lì
Như thiêu thân chẳng ngại gì lửa nung
Lướt qua những lúc đau, buồn
Để ta vẫn được sống còn nơi đây
Bao lần rạn nứt tim này
Vẫn vui vì bỡi được bày cóc con! 😁
Gởi về VietBest admin
Đôi lời cảm tạ chân thành biết ơn
Đã luôn cố thủ bao lần
Cho người người được quây quần cùng vui 💖
4Tê aka TTTT
ps: Rất cảm ơn Jay và LLP đã cho cái like để ủng hộ bài thơ này ở trang trước, vì Lan mới post bài thơ này hùi sáng nên nghĩ là anh phai, anh Ech, anh duke Mod KD chưa đọc nên mới repost lại ở trang này, 😜 đừng cười vì tánh nhiều chuyện và lẩm cẩm của mình nhé!
Posts: 7,755
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-26, 03:39 PM)TTTT Wrote: ps: Rất cảm ơn Jay và LLP đã cho cái like để ủng hộ bài thơ này ở trang trước, vì Lan mới post bài thơ này hùi sáng nên nghĩ là anh phai, anh Ech, anh duke Mod KD chưa đọc nên mới repost lại ở trang này, 😜 đừng cười vì tánh nhiều chuyện và lẩm cẩm của mình nhé! 
Hôm qua tôi tới nhà Lan
Chưa vào đã thấy mênh mang hương nồng
Mùi thơm toả khắp trời không
Thoảng bay khắp chốn mênh mông cõi đời
Thì ra nàng cặm cụi xơi
Sầu riêng trái ấy đầy vơi môi nàng
Thấy tôi nàng chợt phi tang
Bao nhiêu dấu tích vội vàng xoá ngay
Giờ nàng vẫn một bụng đầy
Làm sao tôi dám về đây bên người
Posts: 1,926
Threads: 41
Joined: May 2020
Reputation:
51
Lan, anh Phai,
Jay đang tính nói Lan là hôm nay thứ Ba, có lẽ anh Phai đi ngao du chưa bắt kịp VB.
Lan ơi, phi tang sầu riêng có người bắt gặp, nàng tính sao đây?
Posts: 7,755
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-26, 09:08 PM)JayM Wrote: Lan, anh Phai,
Jay đang tính nói Lan là hôm nay thứ Ba, có lẽ anh Phai đi ngao du chưa bắt kịp VB. 
Lan ơi, phi tang sầu riêng có người bắt gặp, nàng tính sao đây? 
Jay cũng nhớ ngày thứ Ba của anh phai heng  . Có đi chứ, nhưng nóng quá nên không đi nhiều như mấy hôm mát giời.
Posts: 2,974
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-05-26, 08:03 PM)phai Wrote: Hôm qua tôi tới nhà Lan
Chưa vào đã thấy mênh mang hương nồng
Mùi thơm toả khắp trời không
Thoảng bay khắp chốn mênh mông cõi đời
Thì ra nàng cặm cụi xơi
Sầu riêng trái ấy đầy vơi môi nàng
Thấy tôi nàng chợt phi tang
Bao nhiêu dấu tích vội vàng xoá ngay
Giờ nàng vẫn một bụng đầy
Làm sao tôi dám về đây bên người

Haha, nhắc lại còn thấy mắc cười Tina nữa nè anh phai
Sầu riêng vừa mở "thơm" nồng
Tina sợ hãi chui gầm giường luôn
Thử đem gà luộc thử "nường"
"Nường" xem nhỏ rãi thèm thuồng khóc than
Nhưng "nường" cố thủ không màng
Đợi khi "mùi" ấy tan hàng (mới) chui ra!
Vậy mà Lan tưởng chưa ai đọc nên Lan mới xóa ! Hihi...câu người xưa nói đúng thật: Ngủ ngày quen mắt, xóa bài quen tay!
Posts: 2,974
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,755
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Em Lan ăn sầu riêng xong ra đứng đầu phố nguyên một ngày không ai dám vào
Posts: 2,974
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,755
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-29, 02:35 PM)TTTT Wrote: Oh...Thì ra là vậy, cảm ơn đã nói cho Lan biết lý do vì sao Thread của Lan bị trời trồng như vậy. Sau nầy không dám đụng tới sầu riêng nữa. Vái trời cái thread của Lan được "hạ huyệt" nhanh đặng nó được nghỉ ngơi luôn!
Chắc thread này sẽ lại chết yểu nữa quá mơi! Lần này thread mất người cũng tiêu tán thòn luôn! 
Em Lan  giận ta ơi.
Đã nói tánh anh phai hay giỡn mà, để tâm làm chi vậy. Mà phải quý mến lắm anh phai mới xả thân ra giỡn cho vui đó nha.
Nhưng mà nếu giận thật thì anh phai xin lỗi  . Em Lan làm đ1ung như lời trên thì có hai người sẽ giận anh phai lắm luôn, vì hai người đó rất là thương em Lan, đó là JayM và anh Ếch.
Posts: 2,974
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 1,926
Threads: 41
Joined: May 2020
Reputation:
51
Chúc mừng sinh nhật cậu Út của Lan nhé.  Cầu mong cậu út luôn khoẻ mạnh, giỏi giang trong công việc cho Mama Lan vui mừng.
Posts: 2,974
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 1,926
Threads: 41
Joined: May 2020
Reputation:
51
Posts: 2,974
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Cảm ơn Jay, nghe Jay nói là sẽ sẵn sàng chịu đứng gác diễn đàn với Lan nên Lan lại kéo thread lên đây...
Tháng Sáu lại về và một phút tự tình...
Tháng Sáu lại về tháng Sáu ơi
Mù sương giăng nhẹ giữa lưng trời
Ríu rít đôi chim chào buổi sáng
Một thoáng vu vơ khẻ tiếng "hời!"
Tháng Sáu lại về tháng Sáu ơi
Mà sao mưa, nắng cứ rối bời
Tưởng mưa cứ đổ rồi lại nắng
Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi...
Tháng sáu Trời ơi, cứ thất thường
Và cũng như tôi cứ giận thương
Tưởng đã bước qua thời vụng dại
Ai ngờ sót lại chút tình vương!
TTTT
|