Posts: 2,943
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Thế mới nói là 9 người có tới 10 ý....Cái mà người ta thích thì chưa chắc gì mình thích và ngược lại nên mình không có ý kiến gì khi mà người ấy thích cái mà mình không thích...Trong tình huống này nếu người ấy hỏi mình có thích không mình sẽ trả lời là không, rồi mình sẽ giữ im lặng chứ sẽ không nói gì thêm...Để tránh những ý kiến qua lại có thể nảy sinh những bất đồng quan điểm đưa đến cải vả nhau thì cách tốt nhất là mình tìm cách rút lui có trật tự cho êm chuyện!
Từ hôm qua tới nay lui cui làm được 2 chuyện mà 1 thích, 1 không thích! Cái không thích là làm bánh cuốn bằng bánh tráng khô của VN....Thử rồi...mai mốt không làm nữa đâu dù tiện và nhanh là có thật đấy...chỉ là mình không thích cái kết cấu của bánh tráng khi làm món này thôi! Biết vậy để dành bánh tráng làm bì cuốn hay gỏi cuốn thích hơn nhiều!
Cái chuyện thứ 2 làm mình thích là chuyện tái xử dụng lại hộp bột baking soda dùng để tẩy mùi hôi trong tủ lạnh khi đã hết hạn. Hồi lúc trước khi cần đổi hộp bột mới theo chu kỳ ghi trên hộp giấy thì mình toàn bỏ ngay không hà..... Sáng nay lỡ tay làm rớt hộp bột củ trong sink rửa chén khiến bể hộp và văng tung tóe....Nhờ đó mình mới biết là bột BKSD đã expired đó có công dụng khác là chà sinks hay chà những nối chảo bằng inox (????) aka stainless steel nó sáng bóng tới lạnh lùng luôn! Vậy là mình lôi hết mấy cái vật dụng trong nhà bếp có thể lau chùi bằng bột này được để làm sáng bóng lại hết, làm cả ngày mới xong, mệt thiệt mà nhìn thấy thành quả mình làm quá tốt nên mình thích lắm lắm luôn! Vậy là sau này hết bỏ phí phần bột hết hạn đó nữa rồi!
Posts: 2,943
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Mới đó mà đã đến ngày Thứ Năm, tuần thứ 2 của tháng 5 rồi. Thời gian qua nhanh thật....
Tự nhiên lại nhớ chị Sầu, không biết giờ chị ra sao? Lâu lắm rồi không thấy chị vào đây, diễn đàn VB giờ càng trống vắng gần như là tuyệt đối!  Cầu mong là chị vẫn bình an. Trời sắp sửa vào hè mà thời tiết vẫn còn lành lạnh buổi sớm mai nên ra ngoài mình vẫn còn cần mặc áo ấm hơi dầy 1 chút chứ chỉ mặc áo len thôi thì bị run cầm cập liền! Lại nhớ tới cái thuở mà mình vừa mới lớn....Lúc đó ỷ là mình còn trẻ, sức thì khỏe như trâu nên bao nhiêu công việc nặng nhọc trong gia đình như gánh gồng hay khuân vác mình đều làm được hết, làm tới đàn ông trong xóm cũng phải phục lăn vì mình nhỏ con thiệt mà làm được việc nặng của cánh đàn ông vùng quê nên họ thường gọi mình là "bé kiến lửa". Còn những người lớn tuổi thì khuyên mình không nên làm việc quá sức vì giờ còn trẻ thì không sao chứ làm việc kiểu mình thì cở tuổi 50 hay sau khi sinh nở vài lần là mình sẽ bị "gẩy" sức cho coi! Nhưng lúc đó nhà rất thiếu sức lực của đàn ông mà gia đình lại muốn tiết kiệm tối đa nên không muốn mướn người giúp, hai bà chị lớn thì đã lấy chồng ra ở riêng hết rồi, chỉ còn có Ba là đàn ông thì làm sao Ba làm hết một mình được nên mình và Mẹ phải nai lưng ra để tiếp, giúp làm những gì mà Ba cần phải làm thôi! Nhưng thật sự mà nói nếu mình không bị stroke 1 lần trước đó chắc chắn là mình chưa bị yếu giống như bây giờ đâu....Mình không trách là ngày xưa mình đã làm việc quá sức mà chỉ trách là cái nghiệp mà mình đã gieo từ kiếp trước (????) quá xấu thôi hà!  Hy vọng là mình sẽ trả hết nghiệp xấu trong kiếp này và cũng hy vọng là đã trả xong.....Cầu mong là từ giờ mình sẽ mãi được như bây giờ chứ không phải xấu hơn!
Tôi vẫn học hoài chữ bỏ buông
Mà sao khó dụng đến nghĩa thường
Cứ ngỡ lòng yên tâm đã lặng
Ai ngờ lòng mang nặng chữ "thương"!
Dẫu biết biệt ly buồn sẽ chạm
Nợ tình chửa dứt vẫn còn tham
Lòng nghe sợi nhớ như đan mắc
Làm sao xóa được chữ buồn loang!
Đã thử bao lần có được buông
Vì tâm nhớ mãi chuyện vui buồn
Dốc nhớ ươm đầy mầm ly biệt
Nên đành chấp nhận giọt buồn vương!
NL
Posts: 7,699
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-14, 10:30 AM)TTTT Wrote: Mới đó mà đã đến ngày Thứ Năm, tuần thứ 2 của tháng 5 rồi. Thời gian qua nhanh thật....
Tự nhiên lại nhớ chị Sầu, không biết giờ chị ra sao? Lâu lắm rồi không thấy chị vào đây, diễn đàn VB như trống vắng gần như là tuyệt đối! Cầu mong là chị vẫn bình an. Trời sắp sửa vào hè mà thời tiết vẫn còn lành lạnh buổi sớm mai nên ra ngoài mình vẫn còn cần mặc áo ấm hơi dầy 1 chút chứ chỉ mặc áo len thôi thì bị run cầm cập liền! Lại nhớ tới cái thuở mà mình vừa mới lớn....Lúc đó ỷ là mình còn trẻ, sức thì khỏe như trâu nên bao nhiêu công việc nặng nhọc trong gia đình như gánh gồng hay khuân vác mình đều làm được hết, làm tới đàn ông trong xóm cũng phải phục lăn vì mình nhỏ con thiệt mà làm được việc nặng của cánh đàn ông vùng quê nên họ thường gọi mình là "bé kiến lửa". Còn những người lớn tuổi thì khuyên mình không nên làm việc quá sức vì giờ còn trẻ thì không sao chứ làm việc kiểu mình thì cở tuổi 50 hay sau khi sinh nở vài lần là mình sẽ bị "gẩy" sức cho coi! Nhưng lúc đó nhà rất thiếu sức lực của đàn ông mà gia đình lại muốn tiết kiệm tối đa nên không muốn mướn người giúp, hai bà chị lớn thì đã lấy chồng ra ở riêng hết rồi, chỉ còn có Ba là đàn ông thì làm sao Ba làm hết một mình được nên mình và Mẹ phải nai lưng ra để tiếp, giúp làm những gì mà Ba cần phải làm thôi! Nhưng thật sự mà nói nếu mình không bị stroke 1 lần trước đó chắc chắn là mình chưa bị yếu giống như bây giờ đâu....Mình không trách là ngày xưa mình đã làm việc quá sức mà chỉ trách là cái nghiệp mà mình đã gieo từ kiếp trước (????) quá xấu thôi hà! Hy vọng là mình sẽ trả hết nghiệp xấu trong kiếp này và cũng hy vọng là đã trả xong.....Cầu mong là từ giờ mình sẽ mãi được như bây giờ chứ không phải xấu hơn! 
Tôi vẫn học hoài chữ bỏ buông
Mà sao khó dụng đến nghĩa thường
Cứ ngỡ lòng yên tâm đã lặng
Ai ngờ lòng mang nặng chữ "thương"!
Dẫu biết biệt ly buồn sẽ chạm
Nợ tình chửa dứt vẫn còn tham
Lòng nghe sợi nhớ như đan mắc
Làm sao xóa được chữ buồn loang!
Đã thử bao lần có được buông
Vì tâm nhớ mãi chuyện vui buồn
Dốc nhớ ươm đầy mầm ly biệt
Nên đành chấp nhận giọt buồn vương!
NL
Đọc thấy Lan nhớ một người, anh phai cũng nhớ người đó thí mồ, chỉ khác Lan một điều, Lan tự nhiên nhớ còn anh phai luôn luôn nhớ  .
Nhớ ai nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều sợ mang tiếng dê  .
Posts: 2,943
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,699
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Posts: 2,943
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 13,478
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
Posts: 7,699
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-14, 08:56 PM)TTTT Wrote: Thì ra là vậy! Lan thật là vô tâm, không nghĩ đến cái gọi là tôn trọng mà anh phai nói!
Mai nầy có nhớ chị thì để trong tim thôi! Cảm ơn anh phai đã nhắc khéo cho Lan tỉnh mộng.....
Mai nầy có nhớ ai thì viết chữ cái tên của người đó là được rồi héng. 
Cũng khá buồn ngủ rồi mình sẽ vô chuồng luôn. Chúc anh phai và cả nhà ngủ ngon. 
Em Lan lại nghĩ xa quá rồi.
Anh phai chỉ nghĩ đơn giản là luôn tôn trọng quyết định của Sầu nhưng đâu có nghĩa là mình không được kể ra nỗi nhớ của mình. Mình tôn trọng chuyện họ xách dép bỏ đi thì họ cũng nên tôn trọng quyền nhớ nhung và réo gọi tên họ chứ hihi.
Chỉ là, cách Lan nhớ Sầu khác với cách anh phai nhớ  . Cũng như anh phai nhớ anh Ếch cũng khác với cách Lan nhớ ảnh, phải không  .
Thành thử Lan có nhớ ai thì cứ ra ngõ réo gọi nha.
Thứ Sáu vui vẻ.
Posts: 2,943
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 1,661
Threads: 28
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Posts: 2,943
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-05-14, 06:58 PM)phai Wrote: Anh phai (và nhiều người bạn khác) vẫn nhớ Sầu luôn chứ nhưng phải tôn trọng quyết định của Sầu thôi.
Vào tổng đàn, nguyên một trời nhớ
Đứng tần ngần, tôi hồn ngẩn ngơ
Rồi cười mỉm loay hoay xếp chữ
Người hỡi, ơi người xứ mưa mờ

![[Image: 20260505-131912.jpg]](https://i.postimg.cc/Y9zS4yXk/20260505-131912.jpg)
![[Image: 20260512-155054.jpg]](https://i.postimg.cc/MTmGcrs8/20260512-155054.jpg)
Mến tặng anh phai....  👇🏻
Sờ & Pờ (aka Sầu & phai) chung đôi rất đẹp
Anh và Em (Toi&Moi) ghép được cùng tên
Ước sao duyên sẽ gắn liền
Dù đang xa cách hai miền vẫn thương
Posts: 2,943
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,699
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-15, 08:46 AM)TTTT Wrote: Mến tặng anh phai.... 👇🏻
Sờ & Pờ (aka Sầu & phai) chung đôi rất đẹp
Anh và Em (Toi&Moi) ghép được cùng tên
Ước sao duyên sẽ gắn liền
Dù đang xa cách hai miền vẫn thương 
Cảm ơn em Lan,
Anh phai vào tiệm đồ cũ, lúc nào cũng đi tìm mấy chữ như vậy nếu thấy chữ nào vần đầu tên một người bạn nào đó là chụp hình về ghẹo cho vui.
Không hiểu sao, toàn thấy chữ S  , như trong hình có ngày thấy tới 4 chữ. Làm anh phai vừa xếp lại để chụp hình vừa hát nhỏ "Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ nỗi lòng anh đây  "
Ghẹo cỡ này không biết người ta có ghé qua đọc không heng?
Posts: 1,661
Threads: 28
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Lan ơi, anh Phai, anh Ba và .... và.... các bạn thân mến, gần gần không xa xa 
Thấy hổm nay nhiều người gieo vần nhớ quá, nên LL bôn ba đi tìm anh Nhiều Chuyện, anh nhờ LL nhắn giùm.... rằng thì là....: Anh Nhiều Chuyện cũng nhớ mọi người, đặc biệt với anh Phai, muốn vô đục anh Phai vài cái nhưng tâm chưa tịnh đủ"
Posts: 7,699
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-15, 09:15 PM)lưu ly phố Wrote: Lan ơi, anh Phai, anh Ba và .... và.... các bạn thân mến, gần gần không xa xa 
Thấy hổm nay nhiều người gieo vần nhớ quá, nên LL bôn ba đi tìm anh Nhiều Chuyện, anh nhờ LL nhắn giùm.... rằng thì là....: Anh Nhiều Chuyện cũng nhớ mọi người, đặc biệt với anh Phai, muốn vô đục anh Phai vài cái nhưng tâm chưa tịnh đủ"
|