2026-04-28, 10:14 AM
(2026-04-26, 10:09 PM)Dewdrop Wrote: Hi Lan,![]()
Thật là may mắn, mừng cho gia đình và cháu.
Không biết ngày mai thế nào, cảm tạ mỗi ngày được an lành và sức khoẻ hah Lan.
|
Ngày mới lại về, ta lại vu vơ!
|
|
2026-04-28, 10:14 AM
(2026-04-26, 10:09 PM)Dewdrop Wrote: Hi Lan,
2026-04-28, 10:14 AM
Mắt Trời Nơi Đâu?!?!
Tu tâm dưỡng tánh một đời Cố tìm CON MẮT CỦA TRỜI nơi đâu ? Ở trên rừng thẩm biển sâu Hay ngoài – Bồng Đảo – ngàn lau mịt mùng Hay nơi tên gọi Thiên Đường Hoặc trên đỉnh thác bồng bềnh nước sa ? Mắt Trời chẳng ở đâu xa Chính trong lòng ngực tâm ta mà tìm VÂN KIM (C&P)
2026-04-28, 08:38 PM
(2026-04-11, 07:45 PM)Ech Wrote: Mới vừa hát, tặng Lan nghe nhé Anh Ech ơi, chiều nay bên Lan mưa lớn quá chừng, chiều đi làm về vì không đem cây dù theo nên phải dầm mưa. Lan chỉ đội mưa chừng 5 mét từ garage vô tới nhà thôi mà ướt sủng người luôn! Vô tới nhà lạnh run người vì ướt mưa dủ nhiệt độ lên tới 60*F, giờ thì mặt mày nóng ran, cầu trời cho Lan đừng bị bịnh! Mới đi ngược thời gian để nghe lại bài rồi mai đây của anh hát....Tự nhiên muốn yêu cầu anh hát thêm 1 bản nữa được không? Nếu được và nếu có thể Lan yêu cầu bài hát Mưa Chiều anh nhé. Cảm ơn anh Ech trước thật nhiều...Giờ thì Lan đi kiếm thuốc cảm uống để "ngừa bệnh" trước đã.....Nếu Lan không vào đây nữa thì chúc anh Ech và các anh chị ngủ ngon luôn!
2026-04-29, 10:30 AM
Mưa đã tạnh....
Sáng nay mưa đã tạnh rồi Mặt trời ló dạng mĩm cười với ta Lung linh hoa lá mượt mà Ngắm cành Lan Huệ cánh xòe dễ thương Húng thơm đang trổ ngoài vườn Cùng hành với hẹ đón mừng ánh dương Tiết trời dù đã thấp hơn Năm hai độ éf (52*F) vẫn còn thấy vui.... Mời anh mời chị đến ngồi Cùng tôi nhấp vị ngọt bùi cà phê Chúc một ngày của Wednesday Lòng luôn thơ thới vạn bề an vui TTTT
2026-04-29, 11:50 AM
(2026-04-29, 10:30 AM)TTTT Wrote: Mưa đã tạnh.... Cái này là mời đến ngồi ngó nhau và tưởng tượng mùi vị cà phê nè. Hi Lan, Lan khoẻ chưa? Đi vội hay chạy trong mưa cẩn thận. Chúc Lan ngày vui thơ thới luôn nhe.
2026-04-30, 07:01 PM
Thời gian....
Thời gian như thác đổ xuôi Không hề quay lại về nơi phát nguồn Nên ta cũng phải theo luôn Để cùng năm tháng vui buồn trôi mau Tuổi xanh thoắt đã về chiều Để rồi tự hỏi lần nào "được yêu" ?!?! Trải qua thử thách thật nhiều Buồn đau oán hận lắm điều thị phi... Cuối cùng ta có được gì... Ngoài tâm tình đã theo thời gian phai Giờ thì chỉ nguyện sống ngay Cho tâm thanh tịnh được hoài bình an!🙏🏻 TTTT
2026-04-30, 07:58 PM
(2026-04-28, 08:38 PM)TTTT Wrote: Anh Ech ơi, chiều nay bên Lan mưa lớn quá chừng, chiều đi làm về vì không đem cây dù theo nên phải dầm mưa. Lan chỉ đội mưa chừng 5 mét từ garage vô tới nhà thôi mà ướt sủng người luôn! Vô tới nhà lạnh run người vì ướt mưa dủ nhiệt độ lên tới 60*F, giờ thì mặt mày nóng ran, cầu trời cho Lan đừng bị bịnh! Để bữa nào quởn anh hát tặng Lan nhé🌹
2026-05-01, 10:26 PM
2026-05-02, 07:08 PM
(2026-05-01, 10:26 PM)Ech Wrote: Mưa Chiều, thân tặng con chim nhỏ hihi Ps: Hay lắm anh Ech ui..... 😍. Sáng giờ nghe cả chục lần luôn nhưng vì bận tay suốt mà phone tay thì Lan không muốn gõ comment vì chữ quá nhỏ với để dấu khó khăn nữa nên Lan chỉ bấm được mấy cái icons ở trên đó thôi, phải đợi tới rảnh tay là bây giờ nè đã 8:14pm rồi đó anh mới viết được mấy lời này để cảm ơn anh và sẵn đây Lan chúc anh ngủ ngon với có nhiều mộng đẹp anh nhé.
2026-05-03, 09:48 AM
Happy Sunday Lan. Mong là con gái Lan khoẻ. Đọc Lan kể chuyển xây ra trong nhà thương thấy hú vía thiệt. Tina hôm nay sao rồi? Lan với cả nhà cô ngày Chủ nhật bình an vui vẻ nhé.
2026-05-03, 10:34 AM
(2026-05-03, 09:48 AM)JayM Wrote: Happy Sunday Lan. Mong là con gái Lan khoẻ. Đọc Lan kể chuyển xây ra trong nhà thương thấy hú vía thiệt. Tina hôm nay sao rồi? Lan với cả nhà cô ngày Chủ nhật bình an vui vẻ nhé. Cảm ơn Jay đã có lời hỏi thăm, con gái Lan nó đã khỏe lại rồi...Nó bị bệnh nặng nhẹ ra sao nó cũng không nói cho Lan biết rỏ lắm, chỉ biết là nó bị ảnh hưởng gì đó tới thận, BS nó bảo là nó cần phải uống nước nhiều hơn, vậy thôi hà...Tức vì nó không chịu nói rỏ cho mình biết bệnh tình của nó nên mình cứ hỏi tới làm cho cả hai mẹ con có chuyện cải vả nhau, giữ cảnh chiến tranh lạnh hết hai ngày luôn! Tina thì giờ khỏe hẳn rồi, vết mổ và vết khâu đã lành, theo như lời Vet nói thì nếu nó vẫn khỏe như vậy mà không có biến chứng nào khác thì nó có thể sống với mình từ 1 tới 2 năm nữa đó Jay. Có cái này mình thấy hơi lạ đối với Tina vì sau khi mổ xong thấy nó như khỏe hơn, không quá exciting như hồi còn trẻ nhưng cũng vẫn chơi đùa và nhất là cái chứng "phong thấp" của nó như không còn nữa...Chân nó hết đi cà nhắc, không thấy run run như trước khỏe hơn mình nhiều, nó còn nhảy lên nhảy xuống giường của cậu út nhà mình như chơi, làm mình ghanh tỵ với nó quá chừng luôn! Lan cũng chúc Jay có 1 ngày Chủ Nhật thật vui và thật bình an.
2026-05-08, 08:37 PM
Xa....
Chiều vương trên lá cỏ Chân trời nhuốm vàng mây Lạnh lùng nghe ngọn gió Phả vào chút hương bay Thời gian đi bỏ lại Những cánh lá buồn say Một nhành buông vụn dại Quên dõi lối chim hiền Từng lối rẽ niềm riêng Loang một khối ưu phiền Miên man lòng cô phụ Xây chút mộng tình duyên Chợt lòng nghe nuối tiếc Miên trường giấc xa xăm Đường trần nay lỡ nhịp Thôi đành hẹn kiếp mai! Người đi tình bỏ lại Nghe hương nồng khắc khoải Duyên xưa lạc lối này Đày xa cách đôi bờ! TTTT
2026-05-08, 09:30 PM
(2026-05-08, 08:37 PM)TTTT Wrote: Xa.... Gần.... Tháng Năm, chiều buông lạnh Ngày xuống, xanh xao đời Ly rượu buồn sóng sánh Nỗi sầu nào chưa vơi Bài ca xưa réo rắt Về như tuổi thanh xuân Thuở mơ xanh màu mắt Đời vui những bước chân Tháng ngày đi vội vã Xa rồi những cơn mưa Ta rong rêu xứ lạ Thương nhớ mấy cho vừa Chén sầu hãy uống cạn Ru nồng những cơn say Gọi đêm về chuếnh choáng Ru mộng đẹp lên đầy Người đó vẫn còn đấy Người đó vẫn quanh đây Mà em đâu hề biết Chỉ riêng mình tôi hay Tặng em Lan, chúc mơ hiền, mộng đẹp
2026-05-09, 05:24 AM
(2026-05-08, 09:30 PM)phai Wrote: Gần.... Vắng... Người đó vẫn còn đây? Mà sao mãi xa vời Thời gian nào có đợi Vắng xa dần ngày vui!!! Cảm ơn anh phai đã tặng bài thơ thật ngọt ngào, hèn chi tối qua Lan ngủ ngon quá chừng luôn! 😍 Chúc anh phai có một cuối tuần thư giãn đầy bình an với nhiều niềm vui. ☕
2026-05-09, 06:33 AM
Cằn nhằn....
Cà phê đắng cà phê thơm Cà phê không sữa khiến hồn bâng khuâng Hôm nay Thứ Bảy cuối tuần Nàng Xuân ẩn hiện như gần như xa Trời dù không đổ mưa sa Mà mây vần vũ bước qua ánh trời Mời anh mời chị ghé chơi Cùng tôi thử vị mùi cà phê đen Chúc ngày Thứ Bảy thật hên Với nhiều hạnh phúc vây bên người nhà Tháng 5 Trời phải giao ca Để Xuân nhường chổ cho Hè bước sang Vậy mà Trời vẫn nhập nhằng Để cho cái lạnh vẫn bằng chớm Xuân! (56*F) Khiến mình ra gió lạnh run Tôi mà khởi bệnh kiện luôn...ông Trời! 4Tê |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|