Posts: 2,892
Threads: 2
Likes Received: 224 in 154 posts
Likes Given: 30
Joined: Jun 2020
Reputation:
49
Tôi có cái suy nghĩ như vậy, trong cuộc hôn nhân đổ vỡ là tại vì người đàn ông tệ nên đàn bà mới khởi ly dị trước.
Bản thân tôi rất tự tin vì chưa có ly hôn bao giờ
Posts: 2,892
Threads: 2
Likes Received: 224 in 154 posts
Likes Given: 30
Joined: Jun 2020
Reputation:
49
Gởi mấy chế
Posts: 6,040
Threads: 48
Likes Received: 4,780 in 2,375 posts
Likes Given: 3,835
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-01-28, 05:31 PM)Saolấplánh Wrote: Tôi có cái suy nghĩ như vậy, trong cuộc hôn nhân đổ vỡ là tại vì người đàn ông tệ nên đàn bà mới khởi ly dị trước.
Bản thân tôi rất tự tin vì chưa có ly hôn bao giờ
Tùy hoàn cảnh thôi, không dám quơ đũa cả nắm
Cám ơn bình hoa của SLL, welcome back
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,152
Threads: 14
Likes Received: 685 in 414 posts
Likes Given: 512
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2026-01-28, 05:31 PM)Saolấplánh Wrote: Tôi có cái suy nghĩ như vậy, trong cuộc hôn nhân đổ vỡ là tại vì người đàn ông tệ nên đàn bà mới khởi ly dị trước.
Bản thân tôi rất tự tin vì chưa có ly hôn bao giờ
Welcome back Sao Thiếu Hiệp.
Chưa có ly hôn bao giờ nghĩa là hiện tại vẫn đang hạnh phúc hén?. Đúng rồi, vợ vừa xinh vừa giỏi, con vừa đẹp vừa ngoan, nhà vừa cao vừa rộng, công việc hanh thông vậy thì lấy gì mà không hạnh phúc được.
Chúc mừng chúc mừng nha.
Cho hỏi nhỏ, ở nhà có sợ vợ không vậy?. Chứ theo tui thì đàn ông mà sợ vợ thì gia đình luôn hạnh phúc đó nha.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,884
Threads: 1
Likes Received: 3,147 in 1,728 posts
Likes Given: 6,732
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-01-28, 05:31 PM)Saolấplánh Wrote: Tôi có cái suy nghĩ như vậy, trong cuộc hôn nhân đổ vỡ là tại vì người đàn ông tệ nên đàn bà mới khởi ly dị trước.
Bản thân tôi rất tự tin vì chưa có ly hôn bao giờ
Wellcome back SLL.
Posts: 1,849
Threads: 37
Likes Received: 2,727 in 1,295 posts
Likes Given: 4,935
Joined: May 2020
Reputation:
50
(2026-01-28, 05:31 PM)Saolấplánh Wrote: Tôi có cái suy nghĩ như vậy, trong cuộc hôn nhân đổ vỡ là tại vì người đàn ông tệ nên đàn bà mới khởi ly dị trước.
Bản thân tôi rất tự tin vì chưa có ly hôn bao giờ
Jay suy nghĩ giống Sầu, tuỳ hoàn cảnh và cách sống.
Welcome back SLL. Hoa Amaryllis mầu trắng đẹp lắm.
Posts: 14,610
Threads: 632
Likes Received: 1,381 in 658 posts
Likes Given: 733
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Một đời người nên có ít nhất 4 cuộc hôn nhân
Hôn nhân thứ 1 là lần đầu tiên, nếu thất bại vì do lần đầu học hỏi.
Lần thứ 2 xem như ta thực hành, nếu thất bại hãy xem như mình chưa hiểu bài.
Lần thứ 3 nếu thất bại, xem như ta là học sinh yếu, nên bị rớt.
Vì vậy ta cần bài học lần hôn nhân thứ 4 để xem ta học được sự đổ vỡ tốt chưa?
Lần thứ 5, 6, 7 ...xem như ta là học sinh rất kém
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 2,152
Threads: 14
Likes Received: 685 in 414 posts
Likes Given: 512
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2026-01-28, 07:52 PM)TeaOla Wrote: Một đời người nên có ít nhất 4 cuộc hôn nhân
Hôn nhân thứ 1 là lần đầu tiên, nếu thất bại vì do lần đầu học hỏi.
Lần thứ 2 xem như ta thực hành, nếu thất bại hãy xem như mình chưa hiểu bài.
Lần thứ 3 nếu thất bại, xem như ta là học sinh yếu, nên bị rớt.
Vì vậy ta cần bài học lần hôn nhân thứ 4 để xem ta học được sự đổ vỡ tốt chưa?
Lần thứ 5, 6, 7 ...xem như ta là học sinh rất kém 
Lạc quan thấy ớn luôn.
Như tui, một lần là tởn đến già, giờ nằm nghĩ lại vẫn thấy run giò, không dám can đảm bước lên xe bông lần hai. À, mà cũng có, có lần mới bước được một chưn lên xe bông, chưn kia cà nhắc cà nhắc chực bước lên nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, bỏ giày chạy luôn, chưa kể vài lần muốn bước lên nhưng bị đạp xuống, té đau ơi là đau luôn.
Giờ ngẫm ra mới thấy sướng, sáng sớm ngủ dậy bước xuống giường bên nào cũng ok, không sợ bị kẹt "đường", đi đâu cũng không sợ bị hỏi tới hỏi lui, lương lãnh ra xài đủ, chưa kể có dzê dzẫm ai cũng không bị mắng là đồ mất nết...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,892
Threads: 2
Likes Received: 224 in 154 posts
Likes Given: 30
Joined: Jun 2020
Reputation:
49
Dạ mình xin cảm ơn mấy chế đã có thiện ý và chia sẻ về câu hỏi của mình. ❤️
Em bắt tay với anh Đạn. 👋
Shalom!
Posts: 1,415
Threads: 25
Likes Received: 2,360 in 1,039 posts
Likes Given: 2,561
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Trước giờ LL cứ tưởng "sao lấp lánh" là nàng thiếu nữ yêu kiều đó chứ.
Hóa ra là nam nhi chi chí
Posts: 2,892
Threads: 2
Likes Received: 224 in 154 posts
Likes Given: 30
Joined: Jun 2020
Reputation:
49
(2026-01-29, 07:11 PM)lưu ly phố Wrote: Trước giờ LL cứ tưởng "sao lấp lánh" là nàng thiếu nữ yêu kiều đó chứ.
Hóa ra là nam nhi chi chí 
Chắc tại vì mình bộc lộ sự tự tin nên chế nhìn ra được.
Sẳn đây mình muốn chia sẻ tí kinh nghiệm. Mình càng gánh vác thì được thêm nhiều sức khoẻ, chứ buông bỏ là sự yếu đuối.
Mấy chế chê những ai yếu đuối mà phải không.
Shalom!
Posts: 2,152
Threads: 14
Likes Received: 685 in 414 posts
Likes Given: 512
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2026-01-29, 10:45 PM)Saolấplánh Wrote: Chắc tại vì mình bộc lộ sự tự tin nên chế nhìn ra được.
Sẳn đây mình muốn chia sẻ tí kinh nghiệm. Mình càng gánh vác thì được thêm nhiều sức khoẻ, chứ buông bỏ là sự yếu đuối.
Mấy chế chê những ai yếu đuối mà phải không.
Shalom!
Ở không nên có thể thay mặt mấy chế vào trả lời vui vui cho bạn Sao Lấp Lánh ....
Thật ra thì mấy chế chỉ chê mấy anh chồng yếu đuối khi gặp người lạ hay khi gặp mấy cô khác thui. Ai mà chẳng thích một anh chồng nam nhi chi chí khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, manh mẽ ngoài xã hội, biết vươn lên, có chí tiến thủ ngoài đời thường, không gục ngã trước cám dỗ của những chế khác. Có như vậy mới đủ sức bảo bọc, bảo vệ cho gia đình mình, là chỗ dựa cho gia đình, là niềm tự hào của con cái.
Nhưng mạnh mẽ, hùng dũng ở đâu thì cứ mạnh mẽ nhưng khi về đến nhà thì phải tỏ ra yếu đuối trước mặt vợ và con, đàn ông phải biết rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dzạ, bẩm bà anh đây, lương tháng nào lãnh ra nộp đủ, không dấu diếm quỹ đen quỹ đỏ, đúng theo nguyên tắc sợ vợ mới anh hùng. Ai chê yếu đuối hay sợ vợ thì kệ họ, vợ mình mình sợ, đừng sợ vợ anh hàng xóm là ok rồi.
Đây là những tìm hiểu và trải nghiệm xương máu của một người chuyên tâm theo dõi, sàng lọc và nghiên kíu tâm lý của nhiều chế khác trên khắp thế giới mà mình có dịp tiếp xúc, từng có bằng Chiên gia Tâm lý hàng đầu thế giới của Đại Học Hớt-Va, viện đại học tư thục hàng đầu tại Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 828
Threads: 67
Likes Received: 328 in 222 posts
Likes Given: 480
Joined: Apr 2019
Reputation:
26
Posts: 828
Threads: 67
Likes Received: 328 in 222 posts
Likes Given: 480
Joined: Apr 2019
Reputation:
26
TỬNG TỪNG TƯNG
Posts: 828
Threads: 67
Likes Received: 328 in 222 posts
Likes Given: 480
Joined: Apr 2019
Reputation:
26
TỬNG TỪNG TƯNG
|