Posts: 1,588
Threads: 26
Likes Received: 2,647 in 1,199 posts
Likes Given: 2,813
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
(2026-02-07, 08:07 AM)TTTT Wrote: Cảm ơn LL thật nhiều, chúc LL sẽ có những giây phút thật vui trong khi tham gia vào hội chợ cuối tuần này..... 🌹🌹
Hihi, vui thiệt mà cũng mệt thiệt. 6h sáng dậy làm nốt thức ăn, và gần 2h khuya mới về tới nhà đó Lan. Mà khuya lạnh lắm, cô nhỏ làm tài xế đưa LL và một chị bạn về thì 4h cô ấy phải chạy đưa người ra phi trường. Nghe nhiều người kể thời gian này việc làm khó khăn, kiếm việc khó, có khi tuổi tác nữa, nên giờ người ta hay làm những việc đưa rước người đi chỗ này chỗ kia. Hôm qua LL còn linh tinh việc nữa mà kim đồng hồ xoay như chong chóng....  , hôm nay LL mới xong hết nè. Nhưng mai là phải nấu chè trôi nước đưa ông Táo hén. Mà phải nhớ 30 rước ông Táo dìa hihi. LL nghe có vài người quen quên hong rước về là trong năm họ bị cháy mất mấy cái soong nồi á Lan hihi.
"Tám" xíu với Lan, LL đi ngâm đậu xanh đây, cảm ơn Lan và chúc Lan có tuần lễ mới vui vẻ nhẹ nhàng nhen.
Posts: 1,588
Threads: 26
Likes Received: 2,647 in 1,199 posts
Likes Given: 2,813
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Posts: 2,900
Threads: 2
Likes Received: 3,206 in 1,757 posts
Likes Given: 6,822
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 2,900
Threads: 2
Likes Received: 3,206 in 1,757 posts
Likes Given: 6,822
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Tào lao một chút khi rảnh rổi trong những ngày cận tết!
BÀI THƠ CUỐI NĂM KHÔNG ĐỀ
Tha hương đón Tết ngậm ngùi
Nhớ về quê mẹ phương trời rất xa
Bâng khuâng lần ngón tay già
Nhẫm xem bao thập kỷ đà xa quê
Bấy năm mỗi độ Tết về
Đón Xuân giữa cảnh bốn bề lạnh căm
Thời gian cứ thế càng gần
Tuổi già xế bóng nên cần tình thân...
Nơi đây giữa chốn hồng trần
Chỉ mình, mình biết đã gần "Tết Ta"
Một mình lau quét cửa nhà
Để chờ đón Tết thế mà cũng vui!
Thả hồn thơ để ru đời
Đi vào mộng mị với lời xuân ca
Lòng ta theo tiếng nhạc hòa
Quên đời lữ thứ để mà trọn vui!
TTTT
Posts: 1,588
Threads: 26
Likes Received: 2,647 in 1,199 posts
Likes Given: 2,813
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Posts: 2,900
Threads: 2
Likes Received: 3,206 in 1,757 posts
Likes Given: 6,822
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 2,900
Threads: 2
Likes Received: 3,206 in 1,757 posts
Likes Given: 6,822
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Hôm nay Thứ Sáu mười ba (aka Friday the 13)
Trời xanh mây trắng thướt tha nhẹ nhàng
Tiết trời ấm tựa xuân sang
Giờ ba mươi độ (F) trưa càng ấm hơn!
Chúc một ngày mới an bình
Hãy cùng giữ ấm thân tình thấm trao.
Posts: 1,588
Threads: 26
Likes Received: 2,647 in 1,199 posts
Likes Given: 2,813
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Posts: 2,900
Threads: 2
Likes Received: 3,206 in 1,757 posts
Likes Given: 6,822
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-02-13, 07:55 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, cảm ơn Lan. LL xong bớt hơn 70% rồi Lan ơi, nhẹ gánh rồi. Có thể thở phào ngồi nhậu dồi sả với Lan ah
Nói chứ, có người cho LL một thỏi dồi (phía trong nhồi huyết, gừng hành và gì lung tung .... ), nhưng LL ăn không được nên lấy hết nhân mang ra nấu cháo. Mà nấu xong bỗng dưng lười ăn mà lại tự thưởng cho mình ... tô mì gói Hảo Hảo
Thế là xong buổi tối. 
Cảm ơn LL đã bỏ chút thì giờ để vào đây san sẽ với Lan trong thread này. LL ơi...Mấy hôm nay Lan hơi bị stress vì Tina nên ít khi được vào diễn đàn mà thread này Lan cũng bỏ lơ luôn, sorry LL thật nhiều. Lan định là chờ cho tới ngày nghỉ trong tuần của Lan thì Lan mới vô đây để than thở và nói cho LL biết vài lời mà hôm nay dẫu là ngày nghỉ của Lan, Lan vẫn phải đi làm nên vô đây nói vài lời để LL không hiểu lầm vụ Lan bỏ lơ LL mấy bữa trước nha. Giờ Lan phải tranh thủ lo cho Tina 1 chút trước khi chuẩn bị đi làm rồi, có gì mình nói chuyện sau nha LL. Chúc LL có 1 ngày mới thật vui, thật bình an.
Posts: 7,677
Threads: 150
Likes Received: 6,824 in 2,895 posts
Likes Given: 3,320
Joined: May 2021
Reputation:
69
Một năm mới bình an vui khỏe nha Lan
The following 1 user Likes phai's post:1 user Likes phai's post
• TTTT
Posts: 1,588
Threads: 26
Likes Received: 2,647 in 1,199 posts
Likes Given: 2,813
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
(2026-02-17, 09:11 AM)TTTT Wrote: Cảm ơn LL đã bỏ chút thì giờ để vào đây san sẽ với Lan trong thread này. LL ơi...Mấy hôm nay Lan hơi bị stress vì Tina nên ít khi được vào diễn đàn mà thread này Lan cũng bỏ lơ luôn, sorry LL thật nhiều. Lan định là chờ cho tới ngày nghỉ trong tuần của Lan thì Lan mới vô đây để than thở và nói cho LL biết vài lời mà hôm nay dẫu là ngày nghỉ của Lan, Lan vẫn phải đi làm nên vô đây nói vài lời để LL không hiểu lầm vụ Lan bỏ lơ LL mấy bữa trước nha. Giờ Lan phải tranh thủ lo cho Tina 1 chút trước khi chuẩn bị đi làm rồi, có gì mình nói chuyện sau nha LL. Chúc LL có 1 ngày mới thật vui, thật bình an. 
Hôm nay Lan vẫn đi làm hơi mệt hén. LL thì sáng nay cố gắng lắm mà cũng gà/vịt với nhóc nhà LL, mà tối hôm qua đã "chỉnh" hắn rồi là hãy để cho mùng Một mọi sự yên ổn, tĩnh lặng, giữ trạng thái tốt cho năm mà rốt cuộc vẫn không được, mình kềm chế lắm mà vẫn có chút "xung đột"  vì chữ nghĩa/ý tưởng nghịch nhau.
Chúc Lan năm mới mọi sự hanh thông và tốt đẹp hơn nhiều nhen, chú ngựa đem nhiều vàng bạc châu báu lắm nè Lan hihi....
Posts: 2,900
Threads: 2
Likes Received: 3,206 in 1,757 posts
Likes Given: 6,822
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-02-17, 04:51 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm nay Lan vẫn đi làm hơi mệt hén. LL thì sáng nay cố gắng lắm mà cũng gà/vịt với nhóc nhà LL, mà tối hôm qua đã "chỉnh" hắn rồi là hãy để cho mùng Một mọi sự yên ổn, tĩnh lặng, giữ trạng thái tốt cho năm mà rốt cuộc vẫn không được, mình kềm chế lắm mà vẫn có chút "xung đột" vì chữ nghĩa/ý tưởng nghịch nhau.
Chúc Lan năm mới mọi sự hanh thông và tốt đẹp hơn nhiều nhen, chú ngựa đem nhiều vàng bạc châu báu lắm nè Lan hihi....
Hihi, sao mùng 1 Tết mà hai mẹ con lại xung đột với nhau vậy LL? Chắc mẹ vả con dành nhau về cái đúng trong chữ nghĩa hay ý tưởng chứ gì? Thôi thì LL làm lớn thì cứ làm láu ráng "nhịn" cho vui những ngày Tết đi há....Giỡn thôi nha LL, Lan đã về tới nhà được hồi lâu rồi và mới ăn cơm chiều xong, chén bát còn để trong sink chờ con gái rửa, còn Lan thì chút nữa mới dẫn Tina ra ngoài hít thở gió máy với làm vệ sinh của nó luôn,1 lát sau mới cho nó ăn tối.
Cảm ơn chú ngựa với rương hoạnh tài trên lưng của LL gởi cho Lan thật nhiều.
Lan cũng chúc LL năm mới luôn vui vẻ để nhìn trẻ đẹp hoài nha.
Posts: 2,900
Threads: 2
Likes Received: 3,206 in 1,757 posts
Likes Given: 6,822
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Khai bút đầu năm...🌻
Vài hàng khai bút đầu năm
Mượn thơ lục bát chúc dăm câu nè 😁
Chúc tình giao hữu bạn bè
Luôn vui sinh động không hề lãng phai
Chúc cho trăm họ tràn đầy
An vui hạnh phúc sum vầy cả năm
Chúc cho cuộc sống thăng tầng
Phúc, Lộc Thọ với Tài thần ghé thăm
Chúc cho mộng ước xa gần
Sẽ được như ý vui mừng trọn năm
Niềm vui cứ đến ngập lòng
Chúc cho trăm họ mãi cùng AN KHANG!
TTTT
Và dây: Cảm thán 3 ngày Tết của tôi..
Tết về nhớ Mẹ cùng Cha
Âm Dương cách biệt ngắm hoa nhớ Người
Nguyện cầu Người ở trên cao
Nương theo Đức Phật được vào cõi Tiên 🙏🏻
Đêm qua mộng thấy Mẹ hiền
Khiến lòng nhớ lại Tết miền quê xưa
Ngày xưa dẫu rất quê mùa
Nhưng luôn vui được cận kề song thân
Anh em đoàn tụ xa gần
Cùng trao lời chúc thấm tình thương yêu
Niềm vui luôn nối nhịp đều
Giờ thì xa mãi kéo theo nỗi niềm...
NHỚ THƯƠNG!
TTTT
Xuân sang cội phúc đơm chồi lộc
Tết về cây đức nở thêm hoa
(Câu đối lụm trên net)😊
Posts: 13,548
Threads: 205
Likes Received: 2,153 in 951 posts
Likes Given: 2,117
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Thả cóc, vậy có thả ếch hay thả dê được không cô chủ?
The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
• TTTT
Posts: 13,548
Threads: 205
Likes Received: 2,153 in 951 posts
Likes Given: 2,117
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Đầu năm chọc Lan cho vui, chứ anh Ếch hiền lành, đâu có biết dê là gì
The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
• TTTT
|