Yesterday, 06:51 PM
(Yesterday, 06:29 PM)Ech Wrote: Ôi đẹp quá trời luôn
Cám ơn anh Ếch
Cùng 1 tấm hình, có khi ra khác kiểu và mức độ nhan sắc khác nhau
Vấn thế gian, tình là chi...
|
Hình Từ Tiềm Thức...
|
|
Yesterday, 06:51 PM
(Yesterday, 06:29 PM)Ech Wrote: Ôi đẹp quá trời luôn Cám ơn anh Ếch Cùng 1 tấm hình, có khi ra khác kiểu và mức độ nhan sắc khác nhau
Vấn thế gian, tình là chi...
Yesterday, 06:59 PM
(Yesterday, 06:40 PM)TTTT Wrote: Chị Sầu có khuôn mặt rất hợp với áo dài héng anh Ech...Đẹp thật đó. Lời anh Ech khen không quá đáng chút nào hết. Cám ơn em Lan. Hồi nãy, chị cũng nghĩ có khăn quàng cổ giống du kích VC mà không dám nói
Vấn thế gian, tình là chi...
Yesterday, 07:05 PM
Anh phai thấy LL trong cổ trang Trung Hoa vẫn đẹp hơn hình tân thời, có lẽ anh mê phim kiếm hiệp từ nhỏ
Hình Sầu trong tà áo dài màu vàng và lá cờ Quốc Gia rạng rỡ một nụ cười, và mái tóc rất đẹp.
Yesterday, 07:21 PM
Lưu Ly,
Hình áo xanh cả hai mầu đều đẹp, ôi hình cô dâu đẹp quá xá luôn. Sầu, Sầu mặc áo dài mầu gì cũng đẹp hết. Lan ơi, chờ Lan chờ đến bao giờ.
Yesterday, 08:32 PM
(Yesterday, 06:47 PM)TTTT Wrote: Hihi...LL nói tới vụ khăn quàng cổ làm mình nhớ tới Mẹ của Lan dễ sợ luôn! Hồi đó mới lớn cũng biết làm điệu nha, có từng lấy khăn sọc để quàng cổ mỗi khi ra khỏi nhà bị Mẹ la quá chừng...Mẹ nói mới bi lớn tuổi đầu mà biết...ngựa rồi, biết làm đỏm cho trai ngắm mà mày nhìn giống mấy mẹ Việt+ quá đi nên mình hết dám quàng luôn! Ha ha bởi vậy LL mới né mấy hình áo bà ba và khăn quàng cổ đó Lan (Yesterday, 07:05 PM)phai Wrote: Anh phai thấy LL trong cổ trang Trung Hoa vẫn đẹp hơn hình tân thời, có lẽ anh mê phim kiếm hiệp từ nhỏ Anh Phai nhận xét đúng, hình tân thời thấy cứng quá và dòa quá (Yesterday, 07:21 PM)JayM Wrote: Lưu Ly,AI thì cái gì cũng hơn mình hén Jay. Bên Jay
Yesterday, 08:36 PM
Yesterday, 08:51 PM
Jay ui
Hình thứ nhất, ngầu quá! Hình thứ nhì, nhẹ nhàng, dịu dàng mà ... eo ơi phía sau nhìn một núi tuyết lạnh.
Yesterday, 09:17 PM
(2026-01-26, 10:49 PM)Ech Wrote: { Chị nhà anh đẹp quá Em mượn prompt của anh viết. ![]() Nhờ AI em mới biết em có nét giống bà nội. Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Yesterday, 09:23 PM
Chị Sầu luôn có nét nhẹ nhàng.
Chị LLP có nét mạnh mẽ Chị Jay thì từ một nữ cám súng rồi đến một người rất diệu dàng. Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Yesterday, 10:28 PM
Cám ơn anh Phai, Jay, Tea
Sầu thích tấm hình Jay đứng bên con ngựa, ngầu ghê Hi Tea, hình nhìn sang quá đi.
Vấn thế gian, tình là chi...
Yesterday, 10:32 PM
Cảm ơn Tea. Hình Tea sang cả, rõ nét
Chị Sầu thấy lạ hén, prompt này của anh Ba, em và chị làm ra không rõ không đẹp như Tea. (em thử lại, nó cho em ra giống bà nội Liệng-Quê)
Yesterday, 10:52 PM
(Yesterday, 09:17 PM)TeaOla Wrote: Chị nhà anh đẹp quá Đẹp và sang quá♥️
Yesterday, 10:54 PM
(Yesterday, 10:32 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn Tea. Hình Tea sang cả, rõ nét Ăn thua là tấm hình nào em dùng thôi. Hình chân dung rõ nét, và nhớ là đừng có cười 😁
Yesterday, 11:57 PM
(Yesterday, 10:32 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn Tea. Hình Tea sang cả, rõ nét Chị nhờ Chat làm thì nhìn much better nhưng Chat giữ lại nét của chị hết, cặp mắt không giống như hình Tea và vợ anh Ếch. Ge làm ra má ơi, muốn độn thổ, Ge không làm hình lừa tình mà làm hình đuổi tình (Yesterday, 10:54 PM)Ech Wrote: Ăn thua là tấm hình nào em dùng thôi. Hình chân dung rõ nét, và nhớ là đừng có cười 😁 Để Sầu thử lại hình không cười
Vấn thế gian, tình là chi...
5 hours ago
Trong đây hình ai cũng đẹp, cả nam lẫn nữ, mỗi người có một phong thái đẹp khác nhau. Rất cảm ơn Jay đã mở thread này để mình được nhìn ngắm dung nhan các anh các chị em trong đây thật nhiều. 4T chỉ vô đây xem trộm hình ảnh của các anh chị thôi nhưng không có ý định đưa hình mình ra đâu, dù bằng cách nào nên chủ thread aka Jay đừng chở đợi hình của Lan nhá.
À, quên nói Lan rất thích tấm hình của Jay đang đứng bên con ngựa cầm ly cà phê với khẩu súng vắt bên đùi...nhìn giống y như nữ cao bồi không sợ trời, không sợ đất, dáng vẻ ung dung tự tại rất là ngầu, đẹp!
Giọt nắng ban mai giờ đã lặn
Chỉ còn ánh sáng buổi hoàng hôn! Tim đã an nhiên hồn tự tại Vui cùng mây gió buổi chiều loang! |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|