2026-01-27, 08:01 PM
2 tấm đều dể thương quá, nhất là áo màu xanh, nhìn có nét của Lưu Gia Linh, tài tử TVB
Chị thì không hạp với màu xanh lá cây
Chị thì không hạp với màu xanh lá cây
Vấn thế gian, tình là chi...
|
Hình Từ Tiềm Thức...
|
|
2026-01-27, 08:01 PM
2 tấm đều dể thương quá, nhất là áo màu xanh, nhìn có nét của Lưu Gia Linh, tài tử TVB
Chị thì không hạp với màu xanh lá cây
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-01-28, 09:52 AM
(2026-01-27, 08:01 PM)LýMạcSầu Wrote: 2 tấm đều dể thương quá, nhất là áo màu xanh, nhìn có nét của Lưu Gia Linh, tài tử TVBMerci chị Sầu Phải màu này chị không ưng hong nè? Prompt này em đổi hình gốc tới 3,4 lần, ra thêm ý cho Ge. chỉnh..... chỉnh miết mới thấy một tấm vừa ý. Mà thông số họ cho khiến màu sắc sáng rạng rỡ như trong studio hay các tạp chí. Màu xanh này em cũng thích nhưng biết là không thích hợp nên không bao giờ mua áo quần màu này. Đi ra đường sẽ là tâm điểm.
2026-01-28, 01:52 PM
(2026-01-28, 09:52 AM)lưu ly phố Wrote: Merci chị Sầu 😍 Chị chưa thử màu này vì sợ nổi quá Chị có cái áo mău xanh thạch, thấy màu đó hợp với chị, nhưng khó tìm.
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-01-28, 05:37 PM
2026-01-28, 05:40 PM
(2026-01-28, 05:37 PM)lưu ly phố Wrote: Đúng là nổi thật mà chị Trời ơi, đẹp quá Đề nghị LLP làm dùm em Lan 1 tấm cho mấy anh chảy máu cam đi
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-01-28, 05:56 PM
2026-01-28, 06:00 PM
(2026-01-28, 05:40 PM)LýMạcSầu Wrote: Trời ơi, đẹp quá Đẹp thiệt nhưng Lan không thích lấy hình mẫu kiểu này đâu! Thấy phiêu phiêu nàm thao ấy! Nếu Lan biết làm thì sẽ lấy mẫu của những người phụ nữ với bộ quần áo bà ba và chiếc nón lá thích hơn đó chị Sầu!
2026-01-28, 06:01 PM
(2026-01-28, 05:56 PM)lưu ly phố Wrote: Ha ha LL đâu có hình Lan mà làm chị Sầu ui, làm đại Lan cự thì... nàm thao
2026-01-28, 06:06 PM
(2026-01-24, 10:43 AM)phai Wrote: Giờ trở về thời chiến của VN để đi lính dù. Hôm trước thấy tấm này, nên Sầu nghĩ ra làm 1 tấm, nhưng tướng mình mặc đồ lính chắc không oai phong, nên làm em gái hậu phương vậy . Nhờ Chat làm bó hoa tặng chiến sĩ, Chat để hình anh bộ đội có cờ VC, bó hoa thì che mất áo dài, nên thôi Nhớ bài hát, Em hậu phương, Anh tiền tuyến. Nhìn tóc dài ham quá. Trong đời mình, để tóc dài 1 lần năm 18t, không lâu chịu không nổi, đi cắt ngắn luôn.
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-01-28, 06:12 PM
(2026-01-28, 05:56 PM)lưu ly phố Wrote: Ha ha LL đâu có hình Lan mà làm chị Sầu ui, làm đại Lan cự thì... nàm thao Chị viết xong cũng suy nghĩ như em, sợ em Lan giận, nên thôi, coi như chị không nói gì @em Lan
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-01-28, 06:15 PM
(2026-01-28, 06:06 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm trước thấy tấm này, nên Sầu nghĩ ra làm 1 tấm, nhưng tướng mình mặc đồ lính chắc không oai phong, nên làm em gái hậu phương vậy . Nhờ Chat làm bó hoa tặng chiến sĩ, Chat để hình anh bộ đội có cờ VC, bó hoa thì che mất áo dài, nên thôi Đẹp quá chị Sầu, sáng rực rỡ.... rực màu áo sắc vàng, và nụ cười dịu dàng, chị Sầu là tuyệt sắc giai nhân. p.s: Lan ơi, mẫu AI áo bà ba khăn quàng cổ nhiều lắm hà hihi. Tưởng Lan muốn gì khó khăn chứ cái đó quá xá luôn.
2026-01-28, 06:24 PM
(2026-01-28, 06:15 PM)lưu ly phố Wrote: Đẹp quá chị Sầu, sáng rực rỡ.... rực màu áo sắc vàng, và nụ cười dịu dàng, chị Sầu là tuyệt sắc giai nhân. Cám ơn LLP
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-01-28, 06:29 PM
(2026-01-28, 06:06 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm trước thấy tấm này, nên Sầu nghĩ ra làm 1 tấm, nhưng tướng mình mặc đồ lính chắc không oai phong, nên làm em gái hậu phương vậy . Nhờ Chat làm bó hoa tặng chiến sĩ, Chat để hình anh bộ đội có cờ VC, bó hoa thì che mất áo dài, nên thôi Ôi đẹp quá trời luôn
2026-01-28, 06:40 PM
(2026-01-28, 06:29 PM)Ech Wrote: Ôi đẹp quá trời luôn Chị Sầu có khuôn mặt rất hợp với áo dài héng anh Ech...Đẹp thật đó. Lời anh Ech khen không quá đáng chút nào hết. Hồi đó VB có cái icon Hi-5 giờ sao mất tiêu luôn vậy ta?!? Nhớ và tiếc cái icon đó ghê luôn!!!
2026-01-28, 06:47 PM
(2026-01-28, 06:15 PM)lưu ly phố Wrote: Đẹp quá chị Sầu, sáng rực rỡ.... rực màu áo sắc vàng, và nụ cười dịu dàng, chị Sầu là tuyệt sắc giai nhân. Hihi...LL nói tới vụ khăn quàng cổ làm mình nhớ tới Mẹ của Lan dễ sợ luôn! Hồi đó mới lớn cũng biết làm điệu nha, có từng lấy khăn sọc để quàng cổ mỗi khi ra khỏi nhà bị Mẹ la quá chừng...Mẹ nói mới bi lớn tuổi đầu mà biết...ngựa rồi, biết làm đỏm cho trai ngắm mà mày nhìn giống mấy mẹ Việt+ quá đi nên mình hết dám quàng luôn! |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|