Posts: 1,219
Threads: 25
Likes Received: 2,021 in 869 posts
Likes Given: 2,193
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Hôm nay LL dọn tuyết mệt quá hơi cộc nên.... tạm hóa thân "chị đại" luôn.  . Vì chị ghé vào nên "tổng tài" xếp re cho chị soạn sổ sách. Hong dám on-đơ gì ráo!
Posts: 1,219
Threads: 25
Likes Received: 2,021 in 869 posts
Likes Given: 2,193
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-15, 08:34 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tập pt xong bảo hôm nay nghỉ đúng giờ để còn review film, nhà sản xuất ưu đãi cho ra 3 tập lận. 
...
Buổi sáng hôm đó, hoa đào nở rất nên thơ, chim hót rất đúng bài, chỉ có thanh y nữ hiệp là kg đúng mood, không khí giữa hai người có gì đó sai sai. Nàng lên ngựa trước, chỉnh yên rất mạnh tay, mạnh tới mức con tuấn mã giật mình, suýt tưởng hôm nay ra chiến trường. Lưng thẳng, mặt quay đi chỗ khác, kg thèm nhìn qua Phai Không Nhạt lấy nửa con mắt.
Phai Không Nhạt ngồi trên yên bạch mã, con ngựa trắng hiền như cục bột, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chủ với ánh mắt rất là vô tội chờ chủ nói chuyện, mà chủ đây thì kg dám nói.
Chàng nhìn theo bóng lưng áo xanh... hôm qua coke trong tay, mắt long lanh nói chuyện nhân sinh. Hôm nay quạt phe phẩy 3 hồn 9 vía kg biết mình sai chỗ nào. Đầu lại nghĩ, giờ mà có lon coke mở cái “xì” nghe đã lắm. Quạt thì mát mà... mát kg đúng chỗ.
Thanh y nữ hiệp nhìn chàng, thấy rõ liền hỏi, “tiên sinh đang nhớ coke huh?”
Phai Không Nhạt gật đầu, gật rất ư là thật.
Nàng tiếp tỉnh queo, “nhớ thì lấy ra uống đi.”
Phai Không Nhạt khựng lạim, tay sờ vô tay nải. Coke còn đó, còn nguyên lon, còn chưa mở. Chàng nhìn lon Coke rất lâu, lâu ơi là lâu. Lâu tới mức thanh y nữ hiệp phải quay đi trước cho đỡ… sốt ruột.
Cuối cùng, Phai Không Nhạt lắc đầu, “Ta kg nỡ.”
Nàng quay phắt lại, “Kg nỡ gì?”
Chàng nói nhỏ, mà rất nghiêm túc, “Kg nỡ uống. Ta còn nuôi mộng… đổi triều đại bằng Coke.”
Thanh y nữ hiệp đứng hình đúng ba nhịp gió. Rồi nàng thở ra một hơi, rất dài thật là dài. Giận là phải.
Giận thì giận vậy thôi, chứ Phai Không Nhạt vẫn là Phai Không Nhạt.
Rời Cao Ly chưa được bao xa, chầng đã… xuống ngựa.
Kg phải vì mệt, cũng kg phải vì suy tư triều đại, mà vì thấy ven đường có mấy bụi hoa dại nở trái mùa.
Chàng dừng lại liền. Cao thủ võ lâm năm xưa, trưởng lão Cái Bang lừng lẫy một thời, giờ ngồi xổm bên vệ cỏ, lựa hoa rất kỹ. Bông nào gãy là bỏ, bông nào nở quá là chừa. Tay làm rất nhẹ đúng kiểu người đã quen trồng hoa hơn là ra chiêu, mỗi động tác quen thuộc như đã làm chuyện này… cả đời.
Hái xong, chàng bó lại thành một bó gọn gàng, ôm vô ngực như ôm… một quyết định nghiêm túc, mà nghiêm cỡ nào thì còn tùy xem ven đường có thêm hoa hay kg nữa.
Hai người tiếp tục lên đường. Một người kiếm vẫn sau lưng, một người ôm hoa. Giang hồ lúc này bớt mùi đao kiếm, thêm mùi cỏ dại.
Sau một đoạn đường dài, gió sông mát rượi, liễu rũ xuống như đang nghe lén chuyện người ta, Phai Không Nhạt lại dừng ngựa. Thanh y nữ hiệp tưởng chàng lại thấy gì đó để hái, chuẩn bị sẵn cái nguýt dài 7 dặm thì thấy chàng… đưa bó hoa qua cho nàng.
Kg nói xin lỗi cũng chẳng giải thích. Chỉ nói đúng một câu rất ngắn và rất ư là kg nhạt, “Coke thì đổi triều đại kg nổi, nhưng hoa thì… đổi được tâm trạng.”
Nàng nhìn bó hoa. Hoa dại thôi, kg quý hiếm cũng kg hiếm gặp. Nhưng bó rất khéo, nhìn vô là biết người bó đã quen nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho mình.
Nàng nhận, và ngay khoảnh khắc đó, giận cũng tan theo mây khói. Kg phải vì hoa mà vì hiểu.
Thanh y nữ hiệp cười, vừa cười vừa nói, “Tiên sinh đúng là kỳ lạ. Cao thủ thì kg chịu làm cao thủ, lại đi trồng hoa.”
Phai Không Nhạt gãi đầu, “Cao thủ thì giang hồ thiếu gì. Người trồng hoa mà vẫn sống sót giữa giang hồ… hiếm hơn.”
Hai người tiếp tục cưỡi ngựa song song qua cây cầu gỗ. Nhìn nàng ôm hoa cười mỉm chi, bạch mã quay qua quay lại hít hít tính táp một miếng (vì hoa dại cũng là... cỏ ngon). Phai tiên sinh phải lén búng tay một cái vào mũi nó để bảo vệ công sức lao động.
Phai đại hiệp gia gia rút ra một câu chí lý...
Hóa ra muốn đi xa với người khác, kg bị đuổi khác đường thì kg cần quạt, kg cần Coke, mà chỉ cần biết lúc nào nên bỏ mộng lớn để ôm lấy một bó hoa vừa tay.
Và từ khoảnh khắc này, Duyên Coke & Quạt chính thức chuyển sang Duyên Hoa.
Giang hồ vẫn đó, nhưng đi chậm hơn và dễ thương hơn một chút.
Còn tiếp... 
Kỳ có khiếu viết truyện và trí tưởng tượng phong phú, lại thêm gia vị nên đọc nghe têu tếu vui vui
Posts: 7,464
Threads: 149
Likes Received: 6,385 in 2,696 posts
Likes Given: 3,109
Joined: May 2021
Reputation:
69
Posts: 1,219
Threads: 25
Likes Received: 2,021 in 869 posts
Likes Given: 2,193
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-15, 09:28 PM)phai Wrote: Bên anh phai cũng một trời tuyết, chắc là trận bão tuyết chẳng chừa ai với ai. Được cái anh phai ở chung cư nên không phải lo chuyện cào tuyết.
Có cái trời lạnh quá dù không làm gì cũng thấy ê ẩm, chẳng có hứng cùng AI nghịch phá.
btw, trời lạnh nhìn màu áo "ai" làm nhớ ly rượu ... bordeaux quá xá
Kỳ thì tài quá rồi, làm cái chi cũng giỏi ,
Còn áo xanh thì sao ... Phai Không Nhạt đại ca
LL dọn tuyết xe cho nhóc ra metro đi học, mà giờ sao 3 cánh cửa xe không mở ra được, phải đi hỏi Chat hihi. Thiệt phiền ghê, chiến mã già nua còn bị lạnh lẽo hihi. Hôm nay ở nhà chơi đùa với ông bà Táo và chơi AI. Có prompt này của ai LL chôm về tối hôm qua hihi, thích chiếc áo đẹp ghê, mê luôn chị Sầu ui  . À... Phai đại ca không nên uống rượu không tốt cho sức khỏe, chỉ uống Coke để lấy sức .... luyện chưởng tiếp
Posts: 7,464
Threads: 149
Likes Received: 6,385 in 2,696 posts
Likes Given: 3,109
Joined: May 2021
Reputation:
69
Posts: 5,864
Threads: 48
Likes Received: 4,459 in 2,212 posts
Likes Given: 3,518
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,864
Threads: 48
Likes Received: 4,459 in 2,212 posts
Likes Given: 3,518
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Posts: 1,779
Threads: 36
Likes Received: 2,579 in 1,225 posts
Likes Given: 4,636
Joined: May 2020
Reputation:
50
Posts: 1,779
Threads: 36
Likes Received: 2,579 in 1,225 posts
Likes Given: 4,636
Joined: May 2020
Reputation:
50
EchLý Mạc Sầu nàng ơi...
phai
Nhờ Hương Tiêu (Banana) giáo chủ vẽ hình ninja phai du dây ngoài cửa kính mà sao giáo chủ vẽ không ra  .
Thôi kệ đi, đăng lên cho không khí trong thread của JayM thêm nhộp nhịp
Cười ha hả với hai hình này. Laughter is the best medicine.
Posts: 1,779
Threads: 36
Likes Received: 2,579 in 1,225 posts
Likes Given: 4,636
Joined: May 2020
Reputation:
50
Posts: 1,779
Threads: 36
Likes Received: 2,579 in 1,225 posts
Likes Given: 4,636
Joined: May 2020
Reputation:
50
(2026-01-14, 07:58 PM)lưu ly phố Wrote: Hoa AI trao đến nhận liền
Để AI... gia khỏi mất tiền đi mua
AI nhìn, cười,... thấy vui chưa
AI ngầu AI dỗi ... hơn thua làm gì
![[Image: OrjSSS3.jpeg]](https://i.imgur.com/OrjSSS3.jpeg)
(2026-01-15, 08:34 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tập pt xong bảo hôm nay nghỉ đúng giờ để còn review film, nhà sản xuất ưu đãi cho ra 3 tập lận. 
...
Buổi sáng hôm đó, hoa đào nở rất nên thơ, chim hót rất đúng bài, chỉ có thanh y nữ hiệp là kg đúng mood, không khí giữa hai người có gì đó sai sai. Nàng lên ngựa trước, chỉnh yên rất mạnh tay, mạnh tới mức con tuấn mã giật mình, suýt tưởng hôm nay ra chiến trường. Lưng thẳng, mặt quay đi chỗ khác, kg thèm nhìn qua Phai Không Nhạt lấy nửa con mắt.
Phai Không Nhạt ngồi trên yên bạch mã, con ngựa trắng hiền như cục bột, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chủ với ánh mắt rất là vô tội chờ chủ nói chuyện, mà chủ đây thì kg dám nói.
Chàng nhìn theo bóng lưng áo xanh... hôm qua coke trong tay, mắt long lanh nói chuyện nhân sinh. Hôm nay quạt phe phẩy 3 hồn 9 vía kg biết mình sai chỗ nào. Đầu lại nghĩ, giờ mà có lon coke mở cái “xì” nghe đã lắm. Quạt thì mát mà... mát kg đúng chỗ.
Thanh y nữ hiệp nhìn chàng, thấy rõ liền hỏi, “tiên sinh đang nhớ coke huh?”
Phai Không Nhạt gật đầu, gật rất ư là thật.
Nàng tiếp tỉnh queo, “nhớ thì lấy ra uống đi.”
Phai Không Nhạt khựng lạim, tay sờ vô tay nải. Coke còn đó, còn nguyên lon, còn chưa mở. Chàng nhìn lon Coke rất lâu, lâu ơi là lâu. Lâu tới mức thanh y nữ hiệp phải quay đi trước cho đỡ… sốt ruột.
Cuối cùng, Phai Không Nhạt lắc đầu, “Ta kg nỡ.”
Nàng quay phắt lại, “Kg nỡ gì?”
Chàng nói nhỏ, mà rất nghiêm túc, “Kg nỡ uống. Ta còn nuôi mộng… đổi triều đại bằng Coke.”
Thanh y nữ hiệp đứng hình đúng ba nhịp gió. Rồi nàng thở ra một hơi, rất dài thật là dài. Giận là phải.
Giận thì giận vậy thôi, chứ Phai Không Nhạt vẫn là Phai Không Nhạt.
Rời Cao Ly chưa được bao xa, chầng đã… xuống ngựa.
Kg phải vì mệt, cũng kg phải vì suy tư triều đại, mà vì thấy ven đường có mấy bụi hoa dại nở trái mùa.
Chàng dừng lại liền. Cao thủ võ lâm năm xưa, trưởng lão Cái Bang lừng lẫy một thời, giờ ngồi xổm bên vệ cỏ, lựa hoa rất kỹ. Bông nào gãy là bỏ, bông nào nở quá là chừa. Tay làm rất nhẹ đúng kiểu người đã quen trồng hoa hơn là ra chiêu, mỗi động tác quen thuộc như đã làm chuyện này… cả đời.
Hái xong, chàng bó lại thành một bó gọn gàng, ôm vô ngực như ôm… một quyết định nghiêm túc, mà nghiêm cỡ nào thì còn tùy xem ven đường có thêm hoa hay kg nữa.
Hai người tiếp tục lên đường. Một người kiếm vẫn sau lưng, một người ôm hoa. Giang hồ lúc này bớt mùi đao kiếm, thêm mùi cỏ dại.
Sau một đoạn đường dài, gió sông mát rượi, liễu rũ xuống như đang nghe lén chuyện người ta, Phai Không Nhạt lại dừng ngựa. Thanh y nữ hiệp tưởng chàng lại thấy gì đó để hái, chuẩn bị sẵn cái nguýt dài 7 dặm thì thấy chàng… đưa bó hoa qua cho nàng.
Kg nói xin lỗi cũng chẳng giải thích. Chỉ nói đúng một câu rất ngắn và rất ư là kg nhạt, “Coke thì đổi triều đại kg nổi, nhưng hoa thì… đổi được tâm trạng.”
Nàng nhìn bó hoa. Hoa dại thôi, kg quý hiếm cũng kg hiếm gặp. Nhưng bó rất khéo, nhìn vô là biết người bó đã quen nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho mình.
Nàng nhận, và ngay khoảnh khắc đó, giận cũng tan theo mây khói. Kg phải vì hoa mà vì hiểu.
Thanh y nữ hiệp cười, vừa cười vừa nói, “Tiên sinh đúng là kỳ lạ. Cao thủ thì kg chịu làm cao thủ, lại đi trồng hoa.”
Phai Không Nhạt gãi đầu, “Cao thủ thì giang hồ thiếu gì. Người trồng hoa mà vẫn sống sót giữa giang hồ… hiếm hơn.”
Hai người tiếp tục cưỡi ngựa song song qua cây cầu gỗ. Nhìn nàng ôm hoa cười mỉm chi, bạch mã quay qua quay lại hít hít tính táp một miếng (vì hoa dại cũng là... cỏ ngon). Phai tiên sinh phải lén búng tay một cái vào mũi nó để bảo vệ công sức lao động.
Phai đại hiệp gia gia rút ra một câu chí lý...
Hóa ra muốn đi xa với người khác, kg bị đuổi khác đường thì kg cần quạt, kg cần Coke, mà chỉ cần biết lúc nào nên bỏ mộng lớn để ôm lấy một bó hoa vừa tay.
Và từ khoảnh khắc này, Duyên Coke & Quạt chính thức chuyển sang Duyên Hoa.
Giang hồ vẫn đó, nhưng đi chậm hơn và dễ thương hơn một chút.
Còn tiếp... 
Hay lắm...
Posts: 1,779
Threads: 36
Likes Received: 2,579 in 1,225 posts
Likes Given: 4,636
Joined: May 2020
Reputation:
50
(2026-01-14, 08:33 PM)lưu ly phố Wrote: Đẹp quá Jay, y như nữ cao bồi nhen. Jay thích phiêu lưu ký hén. Tấm này đẹp nè... 
Cám ơn Lưu Ly.  Jay có thăm viếng Grand Teton National Park mấy năm trước.
LýMạcSầu
Cowgirl ngầu, đẹp và hot quá xá. Màu áo, màu son rưc rỡ, cảnh cũng đẹp
Cám ơn Sầu. Lâu rồi không có dịp makeup cho đậm, làm tới luôn.
Posts: 1,779
Threads: 36
Likes Received: 2,579 in 1,225 posts
Likes Given: 4,636
Joined: May 2020
Reputation:
50
Posts: 1,219
Threads: 25
Likes Received: 2,021 in 869 posts
Likes Given: 2,193
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-16, 01:53 PM)LýMạcSầu Wrote: Người mẫu và áo đều đẹp quá LLP
Dọn tuyết mỗi ngày không LLP? Càng lớn tuổi, càng thấy ớn mấy vụ này. Bên chị tuấn này ấm hơn bình thường
Chị Sầu, Jay  , quên nữa... hình này LL chơi aiswapface hihi, chứ hong phải Gemini.
Dọn xe mỗi ngày nè chị ơi, hổm nay ngày nào cũng cần phải ra đường cả. Mà tuyết rơi mỗi ngày. Tuần này on/off lung tung. Hôm nay lạnh lắm. Thiệt là em đang đếm còn bao nhiêu mùa đông nữa
Posts: 1,219
Threads: 25
Likes Received: 2,021 in 869 posts
Likes Given: 2,193
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-16, 10:37 AM)phai Wrote: Nhờ Hương Tiêu (Banana) giáo chủ vẽ hình ninja phai du dây ngoài cửa kính mà sao giáo chủ vẽ không ra .
Thôi kệ đi, đăng lên cho không khí trong thread của JayM thêm nhộp nhịp
![[Image: Ninja.jpg]](https://i.postimg.cc/TYpfgDrT/Ninja.jpg)
Ái dà,
Ninja thường có mặt nạ mà Ninja này sao hong có, mang theo hoa lan và dĩ nhiên là không bao giờ quên ..... Coke hihi.
Ninja trèo tường đột vách
"Chị đại" biến sắc hoảng hồn
Xoay mình quả cầu lách tách
Phen này đảo ngược càn khôn
Nhìn hoa thôi dừng hóa phép
... hihi
|