Xin chào các bạn.
Tình cờ đọc cái tựa này và những bài hai bạn viết, tự nhiên thấy vui vui. Vui xong rồi mới ngồi gãi đầu tự hỏi một mình, liệu rằng quả thật con gái thời nay họ có HIỀN thật sự như cái tựa ghi ở trên hay không?. Để rồi mang hết kinh nghiệm ba mươi năm
nằm mùng chống muỗi của mình ra
nghiên kíu, so sánh, cộng thêm lời dạy của
chà me lúc nhỏ và thực lực đươc truyền thụ từ vị Sư phò đáng kính của tui thì hôm nay tui xin mạnh dạn đưa ra
tiên bố, con gái họ không bao giờ và sẽ không bao giờ HIỀN như mình tưởng đâu nha, tin vào điều đó thì kẻ bị thiệt hại,
thiệt mạng duy nhất sẽ là mình, lên bờ xuống ruộng lúc nào không hay ah.
Nếu họ không HIỀN thì phải chăng là họ đang DỮ?. Thưa không, họ không dữ như hình ảnh sư tử Hà Đông lúc xưa, vì thật ra với xã hội bi giờ, nơi thế giới đang rộng mở chào đón họ, cơ hội nhiều hơn với họ, họ tự do chọn lựa công việc của mình, họ được luật pháp tại nhiều nơi ủng hộ họ nên vai trò của họ được mở rộng hơn. Và quan trọng hơn, vì họ GIỎI hơn, thông minh hơn, xông xáo hơn nên mọi người lầm tưởng họ Dữ hơn, nhưng thật ra họ chỉ GIỎI hơn mà thôi. Minh chứng tuy ít nhưng không phải là hiếm có, nếu muốn tìm thì có thể kể ra nhiều cái tên mà theo Đạn tui nhận xét là không hiếm đâu, tỷ như bà đầm thép
Margaret Hilda Thatcher của nước Anh lúc trước, hay như bà Thủ Tướng Nhật, bà
Sanae Takaichi hiện nay, hay không đâu xa, cô
Karoline Leavitt, thư ký báo chí của ông Trump hiện tại. Chưa đến 30 mà nói thiệt mỗi khi nghe cổ phát biểu, câu nào ra câu ấy thì cá nhân tui phục lăn quay cù tèng, cấm cãi được câu nào luôn. (Riêng ở diễn đàn này tui có thể kể ra nhiều cái tên, nhiều cái nicks mà theo tui là rất GIỎI, rất thông minh trong lãnh vực của họ, nhưng thôi, xin phép không nêu ra, mắc công thiên hạ vào tranh cãi lung tung, phiền lòng. Một trong những phương pháp dạy dỗ
siu việt của Sư phò tui là Con không nên nêu thẳng tên một ai GIỎI hơn ai, DỮ hơn ai, HIỀN hơn ai hết, cứ giữ trong lòng để họ tự hiểu, tự xử, nếu ai có thắc mắc cứ liên hệ riêng hoặc gởi về hòm thư changtraicodon a-còng ya-hu chấm com, sẽ luôn hồi âm dù thư đến chậm...)
Nhân lúc vui vẻ trong lòng xin được nêu ra vài nhận đinh chung chung, do cá nhân mình tự nghĩ ra, tổng hợp vài kinh nghiệm cá nhân nhân lúc một thân một mình bôn tẩu trong chốn giang hồ hiểm ác, đúng sai xin được chỉ giáo thêm:
- Những bất công mà đám đờn ông con trai gặp phải trên
đường đời muôn vạn nẽo, iêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười:
* Con gái uýnh con trai ==> Đó là tự vệ.
* Con trai lỡ uýnh con gái ==> Vũ phu, hèn, nhục...
* Con gái hun con trai ==> Tỏ tình thui, bình thường.
* Con trai lỡ hun con gái ==> Dê xồm, Sàm sỡ.
* Con gái mặc đồ con trai ==> Cá tính, mạnh mẽ.
* Con trai mặc đồ con gái ==> Biến thái rõ ràng lun.
Thật là bất công mà, đúng hông?.
- Đây là những lý do khiến cho nhiều con gái phải lâm vào thế ở độc thân:
* Trai xấu nó tán mình ==> Nhất định là không được, Ứ thèm đi.
*Trai đep nó tán ==> Không bình thường, chuyện
Quàng-tử cưới Lọ Lem là chuyện cổ tích kia mà!!!.
* Trai nghèo tán ==>

Mơ đi Diễm.
* Trai giàu tán ==> Mài định lừa bà đấy à?.
* Trai hiền lành (cỡ ku Đạn) tán ==> Nhàm chán quá.
* Trai khéo miệng (cũng cỡ ku Đạn lun) tán ==> Mồm mép, gian giảo, ai mà tin.
* Trai ít tuổi tán ==> Trẻ trâu, Sửu nhi.
* Trai nhiều tuổi hơn tán ==> Khoảng cách, thế hệ khác nhau.
* Đối tượng xem mắt ==> Chắc là tòan thứ ất ơ, không ra gì.
*Bạn bè giới thiệu ==> Oh, ngon đã không tới phiên mình!.
* Trai lạ tán ==> Mưu đồ bất chính!. Biến!.
(Không biết bà chị tui, người chuyên xách gươm đi dòng dòng, miệng lẩm bẩm Tìn là cái chi chi si nghĩ như thế nào hén?. )
Vài hàng vui vui, chúc bà con cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn cô Jay không trách.