Posts: 888
Threads: 4
Likes Received: 1,957 in 946 posts
Likes Given: 2,100
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Chào Supermod mặt đỏ ui,
Bây giờ là tháng mấy rồi Supermod ơi, cái bảng tháng Giêng cũng đỏ như Supermod cứ còn kìa
Bao nhiêu bạn ghi danh vào forum, tên cũng hiện đỏ đỏ như vậy vậy đó, mà Supermod không đổi màu giùm cho họ
Hôm nay ngày Chủ Nhật chỉ dám càm ràm có nhiêu, để dành ạaaaaa
Không thôi Supermod cho Cỏ từ màu xanh xanh đang đẹp quá chừng qua màu khác thêm cái gạch ngang
Thì làm sao càm ràm tiếp
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
Posts: 7,993
Threads: 412
Likes Received: 1,258 in 991 posts
Likes Given: 292
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
Cho mình ké với..
Người về qua kẻ phù vân.... Nên xóa đi, VB để tang lâu lắm rồi.
Be Vegan, make peace.
Posts: 888
Threads: 4
Likes Received: 1,957 in 946 posts
Likes Given: 2,100
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Cám ơn chị CN đã ghé qua ké với Cỏ, và anh Ech, TTTT đã ủng hộ "Like"
Cỏ viết cũng là gởi gắm đến những bạn mới đã ghi danh, có lẻ không hiểu tại sao không viết được. Hy vọng, những bạn này còn ghé qua đọc được và hiểu lý do
Còn admin
... Cỏ còn ở đây vui cùng những người bạn Cỏ thương mến ngày nào hay ngày đó thôi
Chúc chị CN, anh Ech, TTTT và các bạn 1 ngày vui nhe
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
Posts: 1,303
Threads: 28
Likes Received: 523 in 280 posts
Likes Given: 777
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Chắc SM bận rồi, không chừng đang có thêm em bé thứ hai.
Thôi thì xem như mỗi ngày là một ngày mới, đến cuối năm thay bảng khác cho năm 2026. :)
Câu thơ trích của SM hay mà, phải không?
Câu thơ dưới đây cũng hay nè:
...
Người về ngang cửa nhà em
Nghiêng vai một cái, cửa nhà rung rinh.
anatta
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 888
Threads: 4
Likes Received: 1,957 in 946 posts
Likes Given: 2,100
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-07-29, 04:20 PM)anattā Wrote: Chắc SM bận rồi, không chừng đang có thêm em bé thứ hai.
Thôi thì xem như mỗi ngày là một ngày mới, đến cuối năm thay bảng khác cho năm 2026. :)
Câu thơ trích của SM hay mà, phải không?
Câu thơ dưới đây cũng hay nè:
...
Người về ngang cửa nhà em
Nghiêng vai một cái, cửa nhà rung rinh.
anatta
Anh anatta,
Anh thấy riết hỏng ngán hở
Không thấy supermod mặt đỏ vào cho coi hình bé gái cưng, chắc bé lớn lắm rồi. Cặp mắt đen to tròn đẹp, dễ cưng quá chừng
Anh anatta hồn thơ lai láng hen
"Nghiêng vai" "khẽ chạm, màn rèm rung rinh" nhe nhe
Còn "cửa nhà rung rinh", chắc là phải, "Phi thân một đá"
Cỏ phá cho vui thôi, thơ với thẩn Cỏ biết gì đâu. Hihihi
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
Posts: 1,742
Threads: 99
Likes Received: 1,110 in 631 posts
Likes Given: 896
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 4,852
Threads: 154
Likes Received: 2,548 in 1,031 posts
Likes Given: 610
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2025-07-29, 08:30 AM)Chân Nguyệt Wrote: Cho mình ké với..
Người về qua kẻ phù vân.... Nên xóa đi, VB để tang lâu lắm rồi.
Viết bậy bạ gì thế?
The following 1 user Likes 005's post:1 user Likes 005's post
• Dewdrop
Posts: 5,812
Threads: 48
Likes Received: 4,329 in 2,154 posts
Likes Given: 3,394
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-07-29, 08:30 AM)Chân Nguyệt Wrote: Cho mình ké với..
Người về qua kẻ phù vân.... Nên xóa đi, VB để tang lâu lắm rồi.
(2025-08-01, 12:00 AM)005 Wrote: Viết bậy bạ gì thế?
Sầu nghĩ CN hiểu 2 câu thơ đó theo nghĩa khác thì phải
Còn về SM, nhỏ Nhiều Chuyện vô chót chét mấy lần bị SM quăng cục lơ thì thôi mình không nói nữa, họ có tự ái, mình cũng có cái Tôi chứ bộ, phải không bà/ông Nhiều Chuyện? Lúc đực lúc cái, bó tay...
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 4,852
Threads: 154
Likes Received: 2,548 in 1,031 posts
Likes Given: 610
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2025-08-01, 09:08 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu nghĩ CN hiểu 2 câu thơ đó theo nghĩa khác thì phải 
Chắc là vậy rồi.
Posts: 1,303
Threads: 28
Likes Received: 523 in 280 posts
Likes Given: 777
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2025-07-29, 11:16 PM)Dewdrop Wrote: Anh anatta,
Anh thấy riết hỏng ngán hở
Không thấy supermod mặt đỏ vào cho coi hình bé gái cưng, chắc bé lớn lắm rồi. Cặp mắt đen to tròn đẹp, dễ cưng quá chừng
Anh anatta hồn thơ lai láng hen
"Nghiêng vai" "khẽ chạm, màn rèm rung rinh" nhe nhe
Còn "cửa nhà rung rinh", chắc là phải, "Phi thân một đá"
Cỏ phá cho vui thôi, thơ với thẩn Cỏ biết gì đâu. Hihihi
Cô hai ơi, ốp..., cô út bé bỏng à. Sự thật thì hơi ngỡ ngàng chứ không được lãng mạn như màn trướng, rèm the lay động.
Sự việc như thế này. Có ông kia say xỉn, đi đứng loạng choạng ngang cổng nhà em, nghiêng tới ngã lui, chân trước đá chân sau rồi vấp té cái ầm "nguyên con" vào cái cổng nhà nên khiến cửa nhà rung rinh. Nhưng khi viết thành thơ thì biến đổi câu chữ một chút cho mượt mà lai láng vậy mà. :)
Chắc là cô út chê đoạn thơ ngắn hai câu đó chẳng có lãng mạn nhẹ nhàng tí tẹo nào hết. Vậy thì cô út bé bỏng đọc thử hai câu dưới đây xem lãng mạn ra sao. Anh nghĩ không hay được như hai câu trước, nhưng nếu có giải chấm thơ phú thì chắc cũng được giải an ủi. :)
Người về mây cũng cuốn theo
Người đâu mây đó, mưa rào mát em.
Thật tình thì khi nhìn hình chúc mừng năm mới, anh không có ngán. Xem như tự mình chúc mừng một ngày mới. Nhìn quen rồi, vả lại nhìn bé rắn cũng dễ mến với nụ cười tươi. Không chừng bé Tỵ nghe cô út than chán thì sẽ lân la lại ngỏ lời làm quen: "Chị Cỏ ơi, thông cảm cho em tá túc vài tháng nữa thôi là hết năm rồi, đừng đuổi em nghe chị Cỏ. Khi nào chị buồn thì em sẽ tâm sự giải sầu với chị."
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 799
Threads: 7
Likes Received: 78 in 46 posts
Likes Given: 24
Joined: Feb 2020
Reputation:
30
Hello
Khi nào Supermod đi vacation thì nhớ cho Dewdrop làm assistant.
She rất giỏi
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Posts: 888
Threads: 4
Likes Received: 1,957 in 946 posts
Likes Given: 2,100
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-07-30, 07:22 PM)dduke Wrote: Hình như lần đầu anh mới thấy Cỏ nghịch ngợm, chọc ghẹo cả SuperMod mặt đỏ lè!
Please keep it up! 
Anh Duke, Sm có thèm đọc đâu nên ghẹo cho vui í nhưng cũng ngán thí mồ
Cỏ cám ơn các bạn cùng vào viết với Cỏ, cho Cỏ đở dzun
(2025-08-01, 12:00 AM)005 Wrote: Viết bậy bạ gì thế?
Anh 005 ui, như chị Sầu đã viết, chắc chị CN hiểu theo ý khác. Tánh chị CN hiền, dể thương
Cỏ cũng không hiểu 2 câu này lắm. kkkk
(2025-08-01, 09:08 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu nghĩ CN hiểu 2 câu thơ đó theo nghĩa khác thì phải
Còn về SM, nhỏ Nhiều Chuyện vô chót chét mấy lần bị SM quăng cục lơ thì thôi mình không nói nữa, họ có tự ái, mình cũng có cái Tôi chứ bộ, phải không bà/ông Nhiều Chuyện? Lúc đực lúc cái, bó tay... 
Chị Sầu ơi, đang đợi nhỏ NC vô nhiều chuyện, chuyện gì, chuyện gì thế. Tại sao Sm dám lơ. Bộ chức bự rồi nghĩ mình bảnh huh
(2025-08-03, 10:42 AM)anattā Wrote: Cô hai ơi, ốp..., cô út bé bỏng à. Sự thật thì hơi ngỡ ngàng chứ không được lãng mạn như màn trướng, rèm the lay động.
Sự việc như thế này. Có ông kia say xỉn, đi đứng loạng choạng ngang cổng nhà em, nghiêng tới ngã lui, chân trước đá chân sau rồi vấp té cái ầm "nguyên con" vào cái cổng nhà nên khiến cửa nhà rung rinh. Nhưng khi viết thành thơ thì biến đổi câu chữ một chút cho mượt mà lai láng vậy mà. :)
Chắc là cô út chê đoạn thơ ngắn hai câu đó chẳng có lãng mạn nhẹ nhàng tí tẹo nào hết. Vậy thì cô út bé bỏng đọc thử hai câu dưới đây xem lãng mạn ra sao. Anh nghĩ không hay được như hai câu trước, nhưng nếu có giải chấm thơ phú thì chắc cũng được giải an ủi. :)
Người về mây cũng cuốn theo
Người đâu mây đó, mưa rào mát em.
Thật tình thì khi nhìn hình chúc mừng năm mới, anh không có ngán. Xem như tự mình chúc mừng một ngày mới. Nhìn quen rồi, vả lại nhìn bé rắn cũng dễ mến với nụ cười tươi. Không chừng bé Tỵ nghe cô út than chán thì sẽ lân la lại ngỏ lời làm quen: "Chị Cỏ ơi, thông cảm cho em tá túc vài tháng nữa thôi là hết năm rồi, đừng đuổi em nghe chị Cỏ. Khi nào chị buồn thì em sẽ tâm sự giải sầu với chị."
...
Anh anatta ui, vậy rồi cái anh đó có đền cái cửa cho người ta hum
Mưa mát thì có mát, mà thiếu cây dù ai ơi
Hình bé Tỵ dể thương thiệt, nhưng vb thì vắng, mà lúc nào cũng cười sao giống như chọc quê vậy nè. Lol
(2025-08-05, 03:58 PM)Heart Wrote: Hello
Khi nào Supermod đi vacation thì nhớ cho Dewdrop làm assistant.
She rất giỏi 
Người đẹp Heart, đâu phải ngày cá tháng tư ta. Lol
Heart khoẻ không? Lâu lâu mới thấy Heart. Heart làm cho cái anhhh kia, để quên con tim kìa, nên làm thơ miết thôi. Hihihi
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
Posts: 5,812
Threads: 48
Likes Received: 4,329 in 2,154 posts
Likes Given: 3,394
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
SM làm lơ tại thấy nick NC bán nam bán nữ, nói chuyện vô duyên, chứ nếu giờ SM ghé mắt vô VB, thấy Cỏ dễ thương, xinh gái, nhẹ nhàng càm ràm, chắc không làm ngơ đâu
Đây là bài xuất xứ của 2 câu thơ trên (SM viết sai 2 chữ, nhớ em Đạn đã có nói về điều này), theo Sầu hiểu thì SM muốn nhắn nhủ bà NC buông sân si đi mà vui sống
Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi
Dang tay hứng giọt từ bi
Giọt rơi thấm áo người đi lễ chùa
Mình về may túi cỏ thưa
Đựng trăng diệu đế, đựng mưa hoa Đàm. (Chúc Mai)
Cũng có 1 bài thơ khác tựa "Qua ngõ phù vân" của (Thầy) Thích Tánh Tuệ, đại ý giống giống 2 câu thơ trên, đọc thấy người ta giải nghĩa là người chết đi qua ngõ phù vân, rũ sạch nợ trần. Chắc CN hiểu theo ý này
Nội câu này thôi," Đựng trăng diệu đế, đựng mưa hoa Đàm", đi tìm hiểu ý nghĩa mệt nghỉ
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 13,499
Threads: 205
Likes Received: 1,997 in 904 posts
Likes Given: 2,026
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2025-08-10, 06:17 PM)LýMạcSầu Wrote: SM làm lơ tại thấy nick NC bán nam bán nữ, nói chuyện vô duyên, chứ nếu giờ SM ghé mắt vô VB, thấy Cỏ dễ thương, xinh gái, nhẹ nhàng càm ràm, chắc không làm ngơ đâu
Đây là bài xuất xứ của 2 câu thơ trên (SM viết sai 2 chữ, nhớ em Đạn đã có nói về điều này), theo Sầu hiểu thì SM muốn nhắn nhủ bà NC buông sân si đi mà vui sống
Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi
Dang tay hứng giọt từ bi
Giọt rơi thấm áo người đi lễ chùa
Mình về may túi cỏ thưa
Đựng trăng diệu đế, đựng mưa hoa Đàm. (Chúc Mai)
Cũng có 1 bài thơ khác tựa "Qua ngõ phù vân" của (Thầy) Thích Tánh Tuệ, đại ý giống giống 2 câu thơ trên, đọc thấy người ta giải nghĩa là người chết đi qua ngõ phù vân, rũ sạch nợ trần. Chắc CN hiểu theo ý này
Nội câu này thôi," Đựng trăng diệu đế, đựng mưa hoa Đàm", đi tìm hiểu ý nghĩa mệt nghỉ 
Đọc mấy câu giải thích của Sầu, phục Sầu quá đi 👍
Posts: 5,812
Threads: 48
Likes Received: 4,329 in 2,154 posts
Likes Given: 3,394
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-10, 07:38 PM)Ech Wrote: Đọc mấy câu giải thích của Sầu, phục Sầu quá đi 👍
Cám ơn anh Ếch,
Thường khi thấy thơ hay có ý nghĩa, Sầu thích đi tìm hiểu.
Vấn thế gian, tình là chi...
|