Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vãi FL năm nay ...
#1
Đang vào mùa, trái lớn, rất thơm và ngọt lắm. Nhà vườn họ ship overnight. Chổ này làm ăn quy tính, anh chị có nhu cầu thì mua thử nhé.
https://www.facebook.com/share/p/1A1XGKQ...tid=wwXIfr

Đợt này họ bán 15lbs 1 thùng ..

[Image: IMG-0022.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply
#2
Mua nguyên thùng ăn cho đả quá nha 

Bên mình bán Chinese, Taiwanese lychee  15-20 euro / kilo ...ngon ngọt , hột nhỏ xíu ...hồi đó đi China chơi , đúng mùa Trái giải ...whoa lần đầu tiên ăn trái tươi ...quá xá ngon, 1.5 dollar / kilo thôi, về trơ lại bên đây hởi ơi , có nhập đâu mà mua ....


Mấy năm nay nhập tươi nhiều hơn mấy năm trước. Héo, ...bla bla ...hic hic ăn đở thôi..

Giờ mận đỏ không hột , nhập tươi rói , ăn y như khi còn ở VN.


Chúc mọi người cuối tuần may mắn.
Be Vegan, make peace.
Reply
#3
(2025-06-13, 05:19 PM)Chân Nguyệt Wrote: Mua nguyên thùng ăn cho đả quá nha 

Bên mình bán Chinese, Taiwanese lychee  15-20 euro / kilo ...ngon ngọt , hột nhỏ xíu ...hồi đó đi China chơi , đúng mùa Trái giải ...whoa lần đầu tiên ăn trái tươi ...quá xá ngon, 1.5 dollar / kilo thôi, về trơ lại bên đây hởi ơi , có nhập đâu mà mua ....

Mấy năm nay nhập tươi nhiều hơn mấy năm trước. Héo, ...bla bla ...hic hic ăn đở thôi..

Giờ mận đỏ không hột , nhập tươi rói , ăn y như khi còn ở VN.


Chúc mọi người cuối tuần may mắn.
Bên em chợ cũng có bán trái cây nhập khẩu từ mễ tây cơ hay peru mà trái xanh lè, chua nữa chị. Vãi khi chín vài ngày là vỏ sẽ khô và chuyển màu nâu sậm, nên thường vãi nhập khẩu là những trái chưa chín họ đã hái rồi. Công nhận lần này em mua vãi, ngọt quá trời luôn.

Mận cũng vào mùa, bên chị trái cây vùng nhiệt đới cũng nhiều há, không biết chị còn nhớ trái dâu da không? em thấy người ta nói mua đông lạnh ăn vẫn ngon mà không biết có thiệt không? Chị thích trái cây sao không làm một chuyến tới FL chơi, hình như chị cũng có bà con đang sống bên FL mà phải không?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
(2025-06-17, 12:41 AM)TeaOla Wrote: Bên em chợ cũng có bán trái cây nhập khẩu từ mễ tây cơ hay peru mà trái xanh lè, chua nữa chị. Vãi khi chín vài ngày là vỏ sẽ khô và chuyển màu nâu sậm, nên thường vãi nhập khẩu là những trái chưa chín họ đã hái rồi. Công nhận lần này em mua vãi, ngọt quá trời luôn.

Mận cũng vào mùa, bên chị trái cây vùng nhiệt đới cũng nhiều há, không biết chị còn nhớ trái dâu da không? em thấy người ta nói mua đông lạnh ăn vẫn ngon mà không biết có thiệt không? Chị thích trái cây sao không làm một chuyến tới FL chơi, hình như chị cũng có bà con đang sống bên FL mà phải không?

Dâu da ...tới bửa nay mới nhớ trái dâu da ...ở VN có ăn qua rồi ..chua thì chua lè, có trái thì ngọt làm mình nhay từ từ hahahha


Bị bảo hù mấy  lần trước nhà mấy lần ..sợ quá dọn chổ khác lâu rồi...Tea ơi ...hết chổ ghe vào mùa  đông vài tuần
Be Vegan, make peace.
Reply
#5
(2025-06-17, 09:26 AM)Chân Nguyệt Wrote: Dâu da ...tới bửa nay mới nhớ trái dâu da ...ở VN có ăn qua rồi ..chua thì chua lè, có trái thì ngọt làm mình nhay từ từ hahahha

Bị bảo hù mấy  lần trước nhà mấy lần ..sợ quá dọn chổ khác lâu rồi...Tea ơi ...hết chổ ghe vào mùa  đông vài tuần

 Vậy chắc họ hàng chị vui hơn khi dọn ra khỏi FL hả? ở đâu sẽ quen đó, bên em hè là sợ cháu rừng, gió mạnh lắm nhiều xe tãi họ chạy mà không để ý bảng cảnh báo, bị lật ngang ngửa như món đồ chơi vậy. Xe lớn mà bên trong trống rỗng là càng dễ lật.

Đố chị trái này là trái gì? khi chín màu gì? ăn vị ra sao?

[Image: IMG-0070.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
(2025-06-20, 03:37 PM)TeaOla Wrote:  Vậy chắc họ hàng chị vui hơn khi dọn ra khỏi FL hả? ở đâu sẽ quen đó, bên em hè là sợ cháu rừng, gió mạnh lắm nhiều xe tãi họ chạy mà không để ý bảng cảnh báo, bị lật ngang ngửa như món đồ chơi vậy. Xe lớn mà bên trong trống rỗng là càng dễ lật.

Đố chị trái này là trái gì? khi chín màu gì? ăn vị ra sao?

[Image: IMG-0070.jpg]

Ý my favorite fruits, bên Tea trồng cao rôi hả,  chị cùng ngóng mấy cây, mới đâm đọt non từ gốc cây mẹ...có năm mưa nhiều nó lên cao ra nhiều nhánh , nặng quá đến nổi kéo nhau nằm xuống đất hết , lá đắng quá, mr Google nói lá luộc ăn trị bệnh bao tử ...chị để trái thật chín vàng, đụng trái là trái rụng trong tay mình thì ư trái mới thơm mùi khóm, mới ngọt vào mùa thu, còn mùa đông đêm vô nhà củng mọc mạnh tiếp ....dể trồng lắm ..

Mùa đông nám nay gia tài chỉ có 2 chậu tầm bóp, 4x chậu canna , để thử  ngoài vườn, đậy lớp dầy rơm cây,  trên có màng nylon thành máy hiên, coi chịu được lạnh dưới -10 độ hong, không ngờ gốc cây mẹ còn sống, lúc rày nắng ấm mới bắt đầu ký cây con thôi....khỏe rồi Tea khối cần đêm vô nhà 


Tea nói mình mới hồi còn nhỏ có nghe mấy người lớn nới  trước thời 80 xe hàng chạy miền trung không dể ...xe hàng  dể bi...  lật,
Be Vegan, make peace.
Reply