Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

0 đề!
(2025-06-05, 09:17 PM)phai Wrote: Anh phai đâu có tiền mà nhậu với khô mực. Đây là khô cá đóng bịch của Thái bên ngoài ghi là Yellowstripe fish. Anh phai mua về cắt nhỏ làm mồi nhậu cũng ok.

Trời mưa có rượu có mồi
Nhưng sao chỉ thấy ta ngồi tịch liêu
Mưa trên hoang vắng buổi chiều
Nhớ ai rượu cũng buồn hiu hương nồng
Hỏi Lan có biết vậy không  Rolling-on-the-floor-laughing4
Biết thì có biết nhưng lòng không vui
Bỡi anh cũng lớn tuổi rồi
Không nên uống rượu với mồi khá dai
Giữ thân khỏe trọn kiếp này
Để thân không bị Trời đày như Lan!
Shy 😁 

1670184173 Cảm ơn anh phai đã họa thơ với Lan. Thấm thoát mà đã là Thứ Sáu rồi Lan chúc anh phai cuối tuần bình an và có nhiều vui vẻ. Lan phải chuẩn bị để đi làm đây. Tulip4 Hello
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • phai
Reply
Lan, Sầu, anh Phai, cả nhà,

Lan với anh Phai hoạ thơ hay quá đi.  Heavy-black-heart4

Hè sắp tới rồi, có dịp thì tắm nắng bù lại cho những ngày phải giam mình co rú trong nhà lúc mùa lạnh.  Nhìn cá khô mồi anh Phai nhậu thấy thơm mùi cá khô nướng.  

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ bình an.  Tulip4 Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
(2025-06-06, 09:46 PM)JayM Wrote: Lan, Sầu, anh Phai, cả nhà,

Lan với anh Phai hoạ thơ hay quá đi.  Heavy-black-heart4

Hè sắp tới rồi, có dịp thì tắm nắng bù lại cho những ngày phải giam mình co rú trong nhà lúc mùa lạnh.  Nhìn cá khô mồi anh Phai nhậu thấy thơm mùi cá khô nướng.  

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ bình an.  Tulip4 Heavy-black-heart4

1670184173
Cảm ơn Jay.... Hug Tulip4  
4T cũng cảm ơn chị Sầu, anh phai, anh Ech, TanThu, LLP và các anh chị em đã ghé để chung vui với 4T thật nhiều. Tulip4  Tulip4  Tulip4
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • Ech, phai
Reply
Quote:Biết thì có biết nhưng lòng không vui
Bỡi anh cũng lớn tuổi rồi
Không nên uống rượu với mồi khá dai
Giữ thân khỏe trọn kiếp này
Để thân không bị Trời đày như Lan!

Lan chê lớn tuổi ... anh già
Không nên ngồi nhậu như là trai tơ  Lol
Này Lan xin chớ vội lo
Già nhưng chưa phải nằm co thân gầy
Vẫn còn được phút tỉnh say
Nỗi buồn thả xuống tháng ngày quạnh hiu.  
...

Nói chứ anh phai uống có chừng mực lắm. Trời mưa mới uống và chỉ uống 2 ~ 3 chung nhỏ như vậy thôi.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • TTTT
Reply
Nhớ hồi xưa mình coi phim là coi vì ghiền, coi xong là xong không hề suy ngẫm hay phân tích nội dung hoặc câu chuyện như vậy có thể đúng hay không, có hợp lý không....Giờ thì coi lại cũng mấy bộ phim củ sao thấy có nhiều đoạn, nhiều chuyện xảy ra quá là vô lý, không có logic tí nào hết! Coi tới mấy đoạn đó cứ muốn chưởi đổng nhưng lại tự trấn an mình rằng: Kệ nó đi, đó chỉ là phim; là thứ mà trong phim mới có được chứ ngoài đời thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra...Rồi thì tắt máy đi ra ngoài kiếm việc làm cho tâm trí mình khuây khỏa lại mới vô xem tiếp! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ước gì mình giống trong phim
Mười năm bị đứt gân chân cũng lành
Mười năm không có tập tành
"Nối gân" lại được tung hoành như xưa!
Võ công vẫn mãi thượng thừa
Vung chân tung cước như chưa hề đứt gân!🤣
Bây giờ cũng vậy, đang coi tới đoạn mà mình cho là bất hợp lý...cà chớn nên mình lại vào đây gõ mấy hàng này lải nhải cho tâm trí mình tịnh lại....giờ đi ra ngoài coi mấy cọng rau ngoài vườn tí hon của mình một tí. Chúc mọi người có 1 ngày Chủ Nhật thật vui.  Tulip4  Tulip4

[Image: good-morning-may-on-this-blessed-sunday-cke.jpg]

Edit @ 7:00 am Wed, 6/11/2025
Sáng nay dẫn Tina ra ngoài thấy trời trong xanh, cao thăm thẳm làm cho lòng mình thoải mái chi lạ. Vô nhấp ly cà phê với sữa hazelnut 0 đường của mình tự làm cũng thấy ngon, thơm gì đâu luôn...Nhắc tới sữa hazelnut thì tự nhiên lại nhớ tới anh MyVietHoa....Nhớ có lần anh có báo cho mình biết là anh đang ở Chicago và đang tham quan gần khu mình đang ở...Mình thật là muốn đến tận nơi để chào anh nhưng anh không ngõ lời là muốn gặp mình, còn mình là phận nữ nhân thì làm sao dám tự ý đi gặp ảnh chứ nên tuy anh ở gần mình rồi mà mình và anh ấy vẫn không có duyên để gặp mặt nhau...Đó là chuyện hồi mấy năm về trước rồi.....Sau khi anh trở về OH một thời gian sau thì được tin người vợ tào khang mà anh đã cố công trở về VN tìm và hỏi cưới chị ấy để chung sống tới giờ đã mất. Đó là lúc mà mình còn chơi bên VF lận. Từ khi VF bị giải thể thì mình và anh ấy không còn liên lạc với nhau được nữa......Không biết bây giờ anh có còn nhớ nhỏ em gái tối ngày cứ bị bà con bên VF xúm nhau chửi không nữa! Shy😁
Cầu mong anh vẫn mãi bình an. 🙏🏻🌹🌹
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • JayM, lưu ly phố
Reply
Trời lại mưa ta lại tự thán!! Shy 🌧⛈
Cuối tuần mưa lại rớt rơi
Không gian tĩnh lặng mặt trời ngủ yên
Phố buồn phố vẫn lên đèn
Mình ta ngắm lệ trời loang nhạt nhòa
Trời buồn trời đổ mưa sa
Ta buồn ta lại la cà tìm thơ 😁
Cùng nhau kết bạn với mưa
Hòa cùng giọt nước trong mùa mưa ngâu!
Lại làm ta nhớ ngày nao
Vui mừng đau khổ buồn sầu sẻ san
Cùng người cứ ngỡ Trời ban
Duyên tình son sắt lòng hằng ước mơ
Nhưng ai biết được chữ ngờ
Thuyền vừa cập bến bên bờ cách ngăn
Người, ta đôi đứa đôi đàng
Tưởng gần mà lại xa càng thêm xa! Disappointed-face4
                                                                                     
[-] The following 3 users Like TTTT's post:
  • Dewdrop, JayM, lưu ly phố
Reply
(2025-06-08, 09:29 AM)TTTT Wrote: Nhớ hồi xưa mình coi phim là coi vì ghiền, coi xong là xong không hề suy ngẫm hay phân tích nội dung hoặc câu chuyện như vậy có thể đúng hay không, có hợp lý không....Giờ thì coi lại cũng mấy bộ phim củ sao thấy có nhiều đoạn, nhiều chuyện xảy ra quá là vô lý, không có logic tí nào hết! Coi tới mấy đoạn đó cứ muốn chưởi đổng nhưng lại tự trấn an mình rằng: Kệ nó đi, đó chỉ là phim; là thứ mà trong phim mới có được chứ ngoài đời thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra...Rồi thì tắt máy đi ra ngoài kiếm việc làm cho tâm trí mình khuây khỏa lại mới vô xem tiếp! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ước gì mình giống trong phim
Mười năm bị đứt gân chân cũng lành
Mười năm không có tập tành
"Nối gân" lại được tung hoành như xưa!
Võ công vẫn mãi thượng thừa
Vung chân tung cước như chưa hề đứt gân!🤣
Bây giờ cũng vậy, đang coi tới đoạn mà mình cho là bất hợp lý...cà chớn nên mình lại vào đây gõ mấy hàng này lải nhải cho tâm trí mình tịnh lại....giờ đi ra ngoài coi mấy cọng rau ngoài vườn tí hon của mình một tí. Chúc mọi người có 1 ngày Chủ Nhật thật vui.  Tulip4  Tulip4

[Image: good-morning-may-on-this-blessed-sunday-cke.jpg]

Edit @ 7:00 am Wed, 6/11/2025
Sáng nay dẫn Tina ra ngoài thấy trời trong xanh, cao thăm thẳm làm cho lòng mình thoải mái chi lạ. Vô nhấp ly cà phê với sữa hazelnut 0 đường của mình tự làm cũng thấy ngon, thơm gì đâu luôn...Nhắc tới sữa hazelnut thì tự nhiên lại nhớ tới anh MyVietHoa....Nhớ có lần anh có báo cho mình biết là anh đang ở Chicago và đang tham quan gần khu mình đang ở...Mình thật là muốn đến tận nơi để chào anh nhưng anh không ngõ lời là muốn gặp mình, còn mình là phận nữ nhân thì làm sao dám tự ý đi gặp ảnh chứ nên tuy anh ở gần mình rồi mà mình và anh ấy vẫn không có duyên để gặp mặt nhau...Đó là chuyện hồi mấy năm về trước rồi.....Sau khi anh trở về OH một thời gian sau thì được tin người vợ tào khang mà anh đã cố công trở về VN tìm và hỏi cưới chị ấy để chung sống tới giờ đã mất. Đó là lúc mà mình còn chơi bên VF lận. Từ khi VF bị giải thể thì mình và anh ấy không còn liên lạc với nhau được nữa......Không biết bây giờ anh có còn nhớ nhỏ em gái tối ngày cứ bị bà con bên VF xúm nhau chửi không nữa! Shy😁
Cầu mong anh vẫn mãi bình an. 🙏🏻🌹🌹

Happy Sunday Lan,

Có những người mình biết được dù sau một cái nick cũng làm mình kính trọng và không quên.  Anh MyVietHoa là một trong những người đó.  Tulip4  Nàng nhắc tới VF lại làm tính tò mò của Jay nổi lên, thắc mắc ai là  ai ở VB đây và bên VF.   Shy  Có những nick có khi Jay nghĩ tới  là cười ha hả... 

Chúa Nhật bình an hạnh phúc nha nàng.  Hug Heavy-black-heart4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • TTTT
Reply
(2025-06-15, 12:47 PM)JayM Wrote: Happy Sunday Lan,

Có những người mình biết được dù sau một cái nick cũng làm mình kính trọng và không quên.  Anh MyVietHoa là một trong những người đó.  Tulip4   Nàng nhắc tới VF lại làm tính tò mò của Jay nổi lên, thắc mắc ai là  ai ở VB đây và bên VF.   Shy  Có những nick có khi Jay nghĩ tới  là cười ha hả... 

Chúa Nhật bình an hạnh phúc nha nàng.  Hug Heavy-black-heart4

Hi Jay, nàng khỏe không? Lâu lâu thấy nàng ghé và để lại vài hàng như vậy vui lắm luôn! Cảm ơn nàng luôn mãi ủng hộ mình  Tulip4  Hug  Heavy-black-heart4
Hôm qua anh Út trở về thăm Mẹ, có làm bò nướng lá lốt với bánh hỏi, (có ông Ex qua chung vui với con) xem ra mấy cha con rất thích món này (lần đầu tiên Lan làm mà được mọi người thích như vậy, khoái quá chừng!)  Shy  Becuoi
Sáng giờ mãi lo xay rồi lọc lấy thịt mấy con cua ghẹ (blue crabs) để làm bún riêu cua....Mới vừa nấu nồi súp riêu cua xong, nhìn ngon quá chừng luôn!  Themdoan  ...Mà tụi nó chưa ai về hết....Tất cả đã sẵn sàng để..chén nhưng giờ mệt quá, thêm sáng giờ ăn vụng món này chút, món kia chút nên còn no chưa muốn đụng tới aka chưa muốn ăn bây giờ...😁
Những ai từng chơi bên VF Lan quên gần hết luôn rồi Jay. Chỉ những ai làm cho mình vui và gần gủi với mình thì mình còn nhớ thôi.  😁

Chúc nàng có một buổi chiều tối Chủ Nhật thật an yên đầy hạnh phúc.🌹💖
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • JayM, lưu ly phố
Reply
[Image: buc-tranh-hoang-hon-ho-tay-moi-buoi-chie...336840.jpg]

Chiều tàn...

Nhập nhòa nắng ngã phía trời tây
Đau lưng mỏi cẳng hết một ngày!
Giờ được an yên ngồi khuây khỏa
Ngắm buổi chiều tàn đẹp đắm say!

Hết một ngày rồi ta lại đón
Một tối êm đềm ngủ giấc ngon
Chúc cả thế gian toàn chân ái
Đêm về tâm tịnh giấc thập toàn!✨🥱

TTTT

Chúc mọi người có một đêm dài ngủ thật ngon! 1393397501 Tulip4
                                                                                     
[-] The following 3 users Like TTTT's post:
  • Dewdrop, JayM, lưu ly phố
Reply
(2025-06-19, 08:59 PM)TTTT Wrote: [Image: buc-tranh-hoang-hon-ho-tay-moi-buoi-chie...336840.jpg]

Chiều tàn...

Nhập nhòa nắng ngã phía trời tây
Đau lưng mỏi cẳng hết một ngày!
Giờ được an yên ngồi khuây khỏa
Ngắm buổi chiều tàn đẹp đắm say!

Hết một ngày rồi ta lại đón
Một tối êm đềm ngủ giấc ngon
Chúc cả thế gian toàn chân ái
Đêm về tâm tịnh giấc thập toàn!✨🥱

TTTT

Chúc mọi người có một đêm dài ngủ thật ngon! 1393397501  Tulip4 

Cỏ chúc Lan, Jay, LL và các bạn thứ Sáu chơi vui, làm giỏi, ăn ngon, mộng đẹp.  Shy  Tulip4 Clinking-beer-mugs4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 3 users Like Dewdrop's post:
  • JayM, lưu ly phố, TTTT
Reply
(2025-06-19, 08:59 PM)TTTT Wrote: [Image: buc-tranh-hoang-hon-ho-tay-moi-buoi-chie...336840.jpg]

Chiều tàn...

Nhập nhòa nắng ngã phía trời tây
Đau lưng mỏi cẳng hết một ngày!
Giờ được an yên ngồi khuây khỏa
Ngắm buổi chiều tàn đẹp đắm say!

Hết một ngày rồi ta lại đón
Một tối êm đềm ngủ giấc ngon
Chúc cả thế gian toàn chân ái
Đêm về tâm tịnh giấc thập toàn!✨🥱

TTTT

Chúc mọi người có một đêm dài ngủ thật ngon! 1393397501  Tulip4

(2025-06-20, 11:34 AM)Dewdrop Wrote: Cỏ chúc Lan, Jay, LL và các bạn thứ Sáu chơi vui, làm giỏi, ăn ngon, mộng đẹp.  Shy  Tulip4 Clinking-beer-mugs4

Lan, Cỏ, Lưu Ly, cả nhà  Tulip4  Kaos-1  ... Thứ Sáu với cuối tuần bình an, vui vẻ, thư giản các bạn ơi.  Bắt gặp Cỏ với ly bia...  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 3 users Like JayM's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố, TTTT
Reply
Hôm nay đi dạo trong nhà bác Google thì bắt gặp bài thơ còn mới toanh này, thấy hay hay và rất đúng với cái kiểu "yêu thương" của người khác giới trong thời của mình. Vậy là mình cũng thuộc tầng lớp "các cụ" như lời tác giả nói rồi! Rolling-on-the-floor-laughing4
Yêu xưa lạ lắm...
(Thơ vui)
Thơ: Dương Hiếu
Ngày xưa các cụ cũng yêu,
Rất là ý tứ; không liều như nay
Lạnh ngoài, trong nóng đắm say,
Gần nhau chớp nhoáng khều tay là thành.
Kiệm lời nói tiếng em - anh,
Liếc qua ánh mắt; rõ rành ý kia
Ngôn từ ẩn dụ trăm bề...
Vẫn vào điểm chính, câu thề tình xuân.
Nhưng "nam nữ thụ bất thân"
Ngày xưa yêu lắm chỉ gần thế thôi.
Lỡ ai trông thấy ghẹo lời...
Cứ là chối đẩy, ai thời biết đâu.
Chọn ngày sính, lễ trầu cau,
Mẹ cha đánh tiếng xóm đầu, cuối thôn.
Lấy về còn giống trẻ con...
Thế mà thoáng chốc sòn sòn dăm, ba.
Nghĩa tình đầy ắp ngôi nhà
Trong thôn, ngoài xóm chan hòa ấm êm
Đói, no khổ cực vẫn bền.
Trọn đời hiếu thuận dạy con nên người.
Chuyện còn dài lắm ai ơi,
Liệt kê đọc hết đứt hơi thì phiền
Nay thời hiện đại tiến lên,
Ngẫm thời các cụ lại thèm nếp xưa!
Tp. Biên Hòa 20/6/2025
(C&P)
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • phai
Reply
000 đề!
Không buồn cũng chẳng có gì vui!
Lui cui cũng hết một ngày dài
Ta vẫn loay hoay cùng "chiến sự"
Lau chùi tấp lự đến bở hơi! Mad

Một cõi tung hoành nơi bếp nhỏ
Ngang dọc một mình chẳng phải lo
Để thấy vui hơn ngồi một xó
Để thấy đời này đẫm.....ý thơ! 😁

Have a happy evening Sunday bòn ca ơi! Hello Love you all! Tulip4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
ba8 4T Shy

Edit @ 8:29am on Monday 6/23/2025
Lại bắt đầu một ngày mới của một tuần mới. Hôm nay lại là ngày nghỉ trong tuần của mình.... Sáng nay dẫn Tina ra ngoài mà mình đã có cảm giác là nóng, hầm lắm rồi, chạy vô xem thời tiết thì thấy nhiệt độ đã lên tới 80 độ F....trưa chút với ánh nắng mặt trời chói chan này chắc còn nóng hơn nữa nên mình không định đi đâu làm gì ngoài sân nữa mà chỉ ngồi nhà xem phim và hưởng thụ cái mát lạnh ở dưới basement thôi!

Edit @ 10:20am on 6/24/2025
Mới qua bên nhà của Cỏ và đọc thấy cái post này của anh Hai hòn....Vì không muốn nói chuyện với anh HH mà phải làm phiền trong nhà của Cỏ nên mình đành phải chôm về đây để nghe lại và để nói...lải nhải một mình! Mong là Cỏ và anh Hai không trách bà 4Tê lắm chuyện này...😊😁
(2025-06-24, 12:55 AM)Hai hòn Wrote: Hello em Cỏ.  Hì hì...hì hì. Lâu quá anh hai mới có dịp vào đây thăm.  Em Cỏ vẫn khoẻ hỉ?

......................................................

Mùa Hè anh hai nhớ đến bài hát này Sealed With A Kiss - OneSunday Trình Bày

Vẫn mãi thích những bản nhạc nhẹ nhàng rất trữ tình dù đã rất xưa cũ. Anh OS hát bản Sealed With A Kiss rất hay nên 4T vẫn thích giọng hát của anh OS. Cảm ơn anh Hai, cảm ơn anh OS. Thankyou Heavy-black-heart4 Tulip4

Edit @ 7:30 am on Thursday. June/26/2025
Hôm nay mình thức sớm quá sớm. Mới hơn 4 giờ sáng là mình đã thức, cố nhắm mắt để dỗ giấc ngủ lại cả hơn 1 tiếng đồng hồ mà ngủ không được nên phải ra ngoài sân hít thờ bầu không khí mát lành của buổi bình minh. Sáng nay trời trong mây đẹp không gợn một chút mây đen đế báo hiệu là sẽ có mưa. Chỉ tiếc là mình ở trong thành phố nên không thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc...Ước gì.... 🌞

Mến chào buổi sáng Thứ Năm
Mến chào VietBest với bằng hữu thân
Chúc cho huynh tỷ xa gần
Một ngày tươi đẹp yên bình thật vui

Thứ Năm buổi sáng tuyệt vời
Không mưa, không gió mặt trời thật trong
Tỏa vầng ánh sáng bình minh
Cho ta cảm được chút tình để vui

Ước gì đây có một người
Cùng ta ngồi đón một ngày đẹp xinh
Cà phê thơm tỏa gợi tình 😍
Thôi thì ta hãy vui cùng ...cà phê!☕💖
Bà 8 4T😁

Edit @ 7:53am on Friday 6/27/2025
Mấy bữa nay lười tìm phim gì hay để coi nên trong Youtube có phim gì thì xem phim nấy thôi....Thường thì mình chỉ click vô xem phim có những diễn viên xưa củ diễn để coi không hà vì phim bây giờ mình thực sự "ngắm" mấy chàng, nàng diễn viên trẻ của thế hệ bi giờ không nổi. Phim bây giờ làm gì mà cả nam lẫn nữ họ đều cho hóa trang mần chi mà cái mặt thì trắng nhách, cái môi thì thoa son quá đậm, dùng màu quá chói, chói giống như ánh sáng của cái gọi là glow in the dark vậy! Họ hóa trang tới nhìn không ra được một chút duyên dáng của một con người bình thường...Coi phim bây giờ - dù là phim bộ hay phim lẻ - mình cũng không thể nào xem hết 1 tập được, thấy dv là người thật mà sao giống người giả thì thôi, không có nét đẹp tự nhiên, không có một chút xúc cảm trên gương mặt và cách diễn...đánh võ thì thấy còn tệ hơn là con nít chơi múa võ vô danh nữa! Nội dung phim thì quá rời rạc và miễn cưỡng...... Chán phim bi giờ ghia luôn...Ta lại lục tìm phim củ để xem, dủ phim đã xem cả chục lần rồi nhưng vẫn đủ sức cuốn hút mình hơn!

Edit @ 12:26pm on Friday 6/27/2025

Lười!!!!!!!
Chắc vì lòng đã cạn
Nên lười hẳn lên ngôi
Lười tìm vui trong buổi
Lười cả đợi người sang!

Mang lười vào quán nhỏ
Ta vui gỏ vài hàng
Lười than trời trách đất
Chỉ muốn thật bình an!

Trưa nay trời im lặng
Không nhỏ lệ tràn lan
Gió cũng thật điệu đàng
Vuốt nhẹ tàn lá xanh

Chim chuyền cành nhanh nhẹn
Như tìm miếng mồi ngon
Trí ta còn minh mẫn
Nhưng vẫn lười dõi theo!😁

Giờ nghỉ trưa hết vèo
Ta vào làm tiếp việc
Nhưng lòng còn luyến tiếc
Giờ nghỉ thiệt trôi nhanh!😕

Nhưng biết mình còn đấy
Niềm tin vẫn đong đầy
Mai nầy lười ngã bệ
Ta thề sẽ...vui hơn!
TTTT =Tưng Tửng Từng Tưng!😁
                                                                                     
Reply