2025-01-30, 08:16 PM
![[Image: ngu-phuc-lam-mon-1510-4911.jpg]](https://image.tienphong.vn/w645/Uploaded/2025/vvh-ricbubvibu/2025_01_20/ngu-phuc-lam-mon-1510-4911.jpg)
Đầu năm Ất Tỵ, khai bút tản mạn phim.
Các bộ phim cổ trang thi nhau túa ra như bươm bướm cuối năm 2024, nhưng tôi chỉ xem qua loa vài tập rồi bỏ, ngay cả Đại Phụng Đả Canh Nhân (Vương Hạc Đệ), chờ lâu vậy mà ráng xem đến tập 8 là bỏ, nuốt không trôi hihi. Bạch Nguyệt Phạn Tịnh, Thiên Đóa gì đó cũng lướt qua dăm phút rồi thôi. Phim bộ hay / dở chỉ cần xem tập 1 là nghĩ mình có thể xem tới cuối hay không liền. Có bộ Quốc Sắc Phương Hoa thật đẹp, đẹp như tranh nhưng không thấy ai quen hết nên làm biếng xem. Nghe ngóng có Ngũ Phúc Lâm Môn ngày 25 phát hành nên xem thử... Uh, thấy ok! Phim đáng xem trong mùa Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.
Nhìn vào là có 3 người quen liền khi hihi. Lưu Tá Ninh, Lương Vĩnh Kỳ, Vương Tinh Việt. Cả 3 đều đóng trong Mặc Vũ Vân Gian, xem như "chồng mới" - "chồng cũ" của Tiết Phương Phi xuất hiện á. Lưu Tá Ninh là Khương Ngọc Giao vai em gái Tiết Phương Phi. Ah, lại có thêm Anh quốc công Lý Quân Nhuệ trong Cửu Trùng Tử có mặt trong 30 giây, là phụ thân của của 5 cô con gái 1 cậu con trai, ngầu chếnh!
Không biết về sau có dính đến cung đấu hay không? còn xem hiện tại thì tạm gọi có chút ... gia đấu và hài hước. Tựa phim Perfect Match, nên hy vọng là HE cho vui vẻ đầu năm tận cuối năm hén.
Phim có chút hài, nhẹ nhàng, phim như chuyện đời thường, hỉ nộ ái ố, đơn giản. Sạn dĩ nhiên là có, tình tiết, bố cục thi thoảng không chặt chẽ mấy....Đọc ý kiến ý cò mỗi buổi sáng lướt qua thấy bắt bẻ và soi sạn nhiều quá làm rối ren thì thôi.
Ngũ Phúc Lâm Môn lấy bối cảnh thời kỳ Nhân Tông triều Bắc Tống, xoay quanh gia đình họ Lệ.
Lệ gia, Lệ nương tử do Lê Hồng Khiết đóng, có 5 cô con gái, người ta nói "ngũ long công chúa" ha hihi. 5 cô gái chưa chồng, cộng thêm cô con dâu hụt nữa và bà mẹ nên y như... cái chợ!
Có điều, xiêm y sặc sỡ, màu sắc quá là vui mắt và đẹp mắt nữa. Xem rất vui ah.
Bà góa chồng, sống cùng 5 cô con gái, bị gia đình nhà chồng cướp đất ruộng vườn, thân yếu thế cô, bà mang 5 cô gái đến Biện Kinh sinh sống và kiếm rể luôn.
Thật ra bà chỉ có mang theo 4 cô gái thôi.
Đại tỷ, đại nương Lệ Thọ Hoa là Lưu Tá Ninh đóng, đoan trang hiền thục, ra dáng tiểu thư khuê các trâm anh, rất dịu dàng và có học thức, thi văn không ai bằng. Lấy chồng sớm, chồng mất nên xem như cô ở góa.
Nhị nương Lệ Phúc Huệ do Ngô Tuyên Nghi thủ vai, đã có chồng là Phạm Lương Hán do Hoàng Thành Tri thủ vai, nhưng hôn nhân không yên ổn. Anh chồng ham chơi như bé bé la la, ở mấy tập đầu hơi nhàm chán nhưng về sau hài và duyên không kém, rất vui.
Tam nương Lệ Khang Ninh là Lư Dục Hiểu đóng, sẽ kết hợp với Sài An - Vương Tinh Việt. Đây xem như "đào chánh kép chánh" của bộ phim này. Cô có tính cách quyết đoán, cao ngạo.
Tứ nương Kha Dĩnh vai Lệ Hạo Đức và Ngũ nương Lệ Lạc Thiện do Hoàng Dương Điền Điềm diễn, một hiền thục, một lý lắc. Cả hai hai tỷ muội hay song hành với nhau và cả hai còn rất ham chơi.
Ngũ Phúc Lâm Môn của Lệ Gia bao gồm: Thọ - Phúc - Khang Ninh - Đức - Thiện
5 cô gái xem như sống rất đoàn kết, thương yêu nhau và rất.... dữ dằn. Cuộc sống đã làm họ phải "xù lông nhím" mới sống còn, khi ở vào thời đại phong kiến, cổ hủ.
Ở hai tập 1, 2 tôi hơi bị rối mắt vì chưa phân biệt cô nào là cô nào. Nhưng từ từ cũng nhận ra và quả là phục trang lẫn make-up đều rất vừa ý tôi. Còn có thêm cô con nuôi được nhận làm con dâu là Quỳnh Nô nữa.
Điểm sạn thứ nhất là chuyện tình của Sài An và Khang Ninh, kiểu như oan gia tương báo rồi tự dưng cái gợn sóng ba đào, phải lòng nhau, làm người xem chưa có cảm giác gì cả thì đã có sính lễ kiệu hoa tới rồi... và chẳng bao lâu thì hủy hôn. Phần này hơi qua loa, các lý do không đủ thuyết phục người xem và cảm động với họ. Chỉ có xúc động về bà mẹ Lệ thị, đôi khi thấy bà ấy than thân trách phận cũng tội, dù đọc nhiều người nói là ghét vì bà hơi lố lăng và dữ tợn. Dân Biện Kinh gọi nhà họ là "6 con hổ vồ"... Một mình bà nuôi 5 cô con gái còn nhỏ, một con dâu thì sao không dữ được!!!
Hủy hôn vì Sài phu nhân chê bai đại tỉ vừa góa chồng vừa không con nên Tam nương tử hạ quyết tâm rút lui, không muốn mẹ và chị bị sỉ nhục. Dù trong lòng cô đã vương nặng tình cảm với Sài An rồi (hic hic)
Điểm sạn thứ 2 là khi Nhị nương và Tam nương bị bắt cóc. Sài An và Phạm Lương Hán đi cứu nhưng sau đó lại "giả cướp" bắt trói nương tử và người yêu của mình, nhằm làm giảm bớt dũng khí "hổ" của họ. Đoạn này lam nham, vô nghĩa và lãng xẹt gì đâu ha ha...
Trong 10 tập đã xuất hiện trọn vẹn mối tình của Sài An - Khang Ninh, qua bao thăng trầm họ đã cử hành hôn lễ như ý ở tập 10. Đêm qua sau khi đón giao thừa tôi đã ngồi xem nốt đám cưới của họ. Đầu năm xem xong thật vui!
Phim này biên kịch là Vu Chính. À... vậy mà màu sắc lại khá tươi chứ không u uất như trước kia.
Vương Tinh Việt với phong độ y như Túc quốc công, phần diễn xuất không thay đổi, và cách ngồi lầu cao ngóng xuống ngắm... người đẹp không khác chi Mặc Vũ Vân Gian hihi.
Lư Dục Hiểu nhìn không có nét thu hút lắm, thoạt đầu không hiểu sao lại được chọn làm vai chính, nhưng có lẽ vai diễn cần một người có nét cương quyết, quả cảm, và tinh tế, mưu tính "ăn miếng trả miếng" nên với gương mặt này, Dục Hiểu được chọn. Có những góc nghiêng về sau thấy dịu mắt hơn, và những đoạn nho nhỏ diễn tả nội tâm dằn vặt trước quyết định hôn nhân bên tình/bên hiếu. Cô ấy diễn đã để lại ít nhiều xúc động cho người xem. Các tập về sau diễn mượt hơn.
Các bộ phim cổ trang thi nhau túa ra như bươm bướm cuối năm 2024, nhưng tôi chỉ xem qua loa vài tập rồi bỏ, ngay cả Đại Phụng Đả Canh Nhân (Vương Hạc Đệ), chờ lâu vậy mà ráng xem đến tập 8 là bỏ, nuốt không trôi hihi. Bạch Nguyệt Phạn Tịnh, Thiên Đóa gì đó cũng lướt qua dăm phút rồi thôi. Phim bộ hay / dở chỉ cần xem tập 1 là nghĩ mình có thể xem tới cuối hay không liền. Có bộ Quốc Sắc Phương Hoa thật đẹp, đẹp như tranh nhưng không thấy ai quen hết nên làm biếng xem. Nghe ngóng có Ngũ Phúc Lâm Môn ngày 25 phát hành nên xem thử... Uh, thấy ok! Phim đáng xem trong mùa Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.
Nhìn vào là có 3 người quen liền khi hihi. Lưu Tá Ninh, Lương Vĩnh Kỳ, Vương Tinh Việt. Cả 3 đều đóng trong Mặc Vũ Vân Gian, xem như "chồng mới" - "chồng cũ" của Tiết Phương Phi xuất hiện á. Lưu Tá Ninh là Khương Ngọc Giao vai em gái Tiết Phương Phi. Ah, lại có thêm Anh quốc công Lý Quân Nhuệ trong Cửu Trùng Tử có mặt trong 30 giây, là phụ thân của của 5 cô con gái 1 cậu con trai, ngầu chếnh!
Không biết về sau có dính đến cung đấu hay không? còn xem hiện tại thì tạm gọi có chút ... gia đấu và hài hước. Tựa phim Perfect Match, nên hy vọng là HE cho vui vẻ đầu năm tận cuối năm hén.
Phim có chút hài, nhẹ nhàng, phim như chuyện đời thường, hỉ nộ ái ố, đơn giản. Sạn dĩ nhiên là có, tình tiết, bố cục thi thoảng không chặt chẽ mấy....Đọc ý kiến ý cò mỗi buổi sáng lướt qua thấy bắt bẻ và soi sạn nhiều quá làm rối ren thì thôi.
Ngũ Phúc Lâm Môn lấy bối cảnh thời kỳ Nhân Tông triều Bắc Tống, xoay quanh gia đình họ Lệ.
Lệ gia, Lệ nương tử do Lê Hồng Khiết đóng, có 5 cô con gái, người ta nói "ngũ long công chúa" ha hihi. 5 cô gái chưa chồng, cộng thêm cô con dâu hụt nữa và bà mẹ nên y như... cái chợ!
Bà góa chồng, sống cùng 5 cô con gái, bị gia đình nhà chồng cướp đất ruộng vườn, thân yếu thế cô, bà mang 5 cô gái đến Biện Kinh sinh sống và kiếm rể luôn.
Thật ra bà chỉ có mang theo 4 cô gái thôi.
Đại tỷ, đại nương Lệ Thọ Hoa là Lưu Tá Ninh đóng, đoan trang hiền thục, ra dáng tiểu thư khuê các trâm anh, rất dịu dàng và có học thức, thi văn không ai bằng. Lấy chồng sớm, chồng mất nên xem như cô ở góa.
Nhị nương Lệ Phúc Huệ do Ngô Tuyên Nghi thủ vai, đã có chồng là Phạm Lương Hán do Hoàng Thành Tri thủ vai, nhưng hôn nhân không yên ổn. Anh chồng ham chơi như bé bé la la, ở mấy tập đầu hơi nhàm chán nhưng về sau hài và duyên không kém, rất vui.
Tam nương Lệ Khang Ninh là Lư Dục Hiểu đóng, sẽ kết hợp với Sài An - Vương Tinh Việt. Đây xem như "đào chánh kép chánh" của bộ phim này. Cô có tính cách quyết đoán, cao ngạo.
Tứ nương Kha Dĩnh vai Lệ Hạo Đức và Ngũ nương Lệ Lạc Thiện do Hoàng Dương Điền Điềm diễn, một hiền thục, một lý lắc. Cả hai hai tỷ muội hay song hành với nhau và cả hai còn rất ham chơi.
Ngũ Phúc Lâm Môn của Lệ Gia bao gồm: Thọ - Phúc - Khang Ninh - Đức - Thiện
5 cô gái xem như sống rất đoàn kết, thương yêu nhau và rất.... dữ dằn. Cuộc sống đã làm họ phải "xù lông nhím" mới sống còn, khi ở vào thời đại phong kiến, cổ hủ.
Ở hai tập 1, 2 tôi hơi bị rối mắt vì chưa phân biệt cô nào là cô nào. Nhưng từ từ cũng nhận ra và quả là phục trang lẫn make-up đều rất vừa ý tôi. Còn có thêm cô con nuôi được nhận làm con dâu là Quỳnh Nô nữa.
Điểm sạn thứ nhất là chuyện tình của Sài An và Khang Ninh, kiểu như oan gia tương báo rồi tự dưng cái gợn sóng ba đào, phải lòng nhau, làm người xem chưa có cảm giác gì cả thì đã có sính lễ kiệu hoa tới rồi... và chẳng bao lâu thì hủy hôn. Phần này hơi qua loa, các lý do không đủ thuyết phục người xem và cảm động với họ. Chỉ có xúc động về bà mẹ Lệ thị, đôi khi thấy bà ấy than thân trách phận cũng tội, dù đọc nhiều người nói là ghét vì bà hơi lố lăng và dữ tợn. Dân Biện Kinh gọi nhà họ là "6 con hổ vồ"... Một mình bà nuôi 5 cô con gái còn nhỏ, một con dâu thì sao không dữ được!!!
Hủy hôn vì Sài phu nhân chê bai đại tỉ vừa góa chồng vừa không con nên Tam nương tử hạ quyết tâm rút lui, không muốn mẹ và chị bị sỉ nhục. Dù trong lòng cô đã vương nặng tình cảm với Sài An rồi (hic hic)
Điểm sạn thứ 2 là khi Nhị nương và Tam nương bị bắt cóc. Sài An và Phạm Lương Hán đi cứu nhưng sau đó lại "giả cướp" bắt trói nương tử và người yêu của mình, nhằm làm giảm bớt dũng khí "hổ" của họ. Đoạn này lam nham, vô nghĩa và lãng xẹt gì đâu ha ha...
Trong 10 tập đã xuất hiện trọn vẹn mối tình của Sài An - Khang Ninh, qua bao thăng trầm họ đã cử hành hôn lễ như ý ở tập 10. Đêm qua sau khi đón giao thừa tôi đã ngồi xem nốt đám cưới của họ. Đầu năm xem xong thật vui!
Phim này biên kịch là Vu Chính. À... vậy mà màu sắc lại khá tươi chứ không u uất như trước kia.
Vương Tinh Việt với phong độ y như Túc quốc công, phần diễn xuất không thay đổi, và cách ngồi lầu cao ngóng xuống ngắm... người đẹp không khác chi Mặc Vũ Vân Gian hihi.
Lư Dục Hiểu nhìn không có nét thu hút lắm, thoạt đầu không hiểu sao lại được chọn làm vai chính, nhưng có lẽ vai diễn cần một người có nét cương quyết, quả cảm, và tinh tế, mưu tính "ăn miếng trả miếng" nên với gương mặt này, Dục Hiểu được chọn. Có những góc nghiêng về sau thấy dịu mắt hơn, và những đoạn nho nhỏ diễn tả nội tâm dằn vặt trước quyết định hôn nhân bên tình/bên hiếu. Cô ấy diễn đã để lại ít nhiều xúc động cho người xem. Các tập về sau diễn mượt hơn.
![[Image: img0970-1737875707653655721568.jpeg]](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/471584752817336320/2025/1/26/img0970-1737875707653655721568.jpeg)
(Lư Dục Hiểu) vai Khang Ninh & (Vương Tinh Việt) vai Sài An
10 tập đầu đã gần như xong hai chuyện tình của Nhị nương và Tam nương. Nhị nương và Phạm Lương Hán đã bớt xung đột, hiểu chuyện và thương yêu nhau hơn. Tam Nương đã đám cưới. Các tập sau sẽ là các chuyện tình của 3 cô gái còn lại.
10 tập đầu đã gần như xong hai chuyện tình của Nhị nương và Tam nương. Nhị nương và Phạm Lương Hán đã bớt xung đột, hiểu chuyện và thương yêu nhau hơn. Tam Nương đã đám cưới. Các tập sau sẽ là các chuyện tình của 3 cô gái còn lại.
![[Image: 7S9y9Rgl.png?1]](https://i.imgur.com/7S9y9Rgl.png?1)
(Ngô Tuyên Nghi) vai Lệ Phúc Huệ và (Hoàng Thánh Trì) vai Phạm Lương Hán
Phim hay hay, vui vui đầu năm....
hnh
29.01.2025
Link xem phim: https://motphim.zip/phim/ngu-phuc-lam-mon/tap-1
Phim hay hay, vui vui đầu năm....
hnh
29.01.2025
Link xem phim: https://motphim.zip/phim/ngu-phuc-lam-mon/tap-1