Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ngũ Phúc Lâm Môn (Perfect Match)
#1
[Image: ngu-phuc-lam-mon-1510-4911.jpg]



Đầu năm Ất Tỵ, khai bút tản mạn phim.

Các bộ phim cổ trang thi nhau túa ra như bươm bướm cuối năm 2024, nhưng tôi chỉ xem qua loa vài tập rồi bỏ, ngay cả Đại Phụng Đả Canh Nhân (Vương Hạc Đệ), chờ lâu vậy mà ráng xem đến tập 8 là bỏ, nuốt không trôi hihi. Bạch Nguyệt Phạn Tịnh, Thiên Đóa gì đó cũng lướt qua dăm phút rồi thôi. Phim bộ hay / dở chỉ cần xem tập 1 là nghĩ mình có thể xem tới cuối hay không liền. Có bộ Quốc Sắc Phương Hoa thật đẹp, đẹp như tranh nhưng không thấy ai quen hết nên làm biếng xem. Nghe ngóng có Ngũ Phúc Lâm Môn ngày 25 phát hành nên xem thử... Uh, thấy ok! Phim đáng xem trong mùa Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Thumbs-up4

Nhìn vào là có 3 người quen liền khi hihi. Lưu Tá Ninh, Lương Vĩnh Kỳ, Vương Tinh Việt. Cả 3 đều đóng trong Mặc Vũ Vân Gian, xem như "chồng mới" - "chồng cũ" của Tiết Phương Phi xuất hiện á. Lưu Tá Ninh là Khương Ngọc Giao vai em gái Tiết Phương Phi. Ah, lại có thêm Anh quốc công Lý Quân Nhuệ trong Cửu Trùng Tử có mặt trong 30 giây, là phụ thân của của 5 cô con gái 1 cậu con trai, ngầu chếnh! Rolling-on-the-floor-laughing4

Không biết về sau có dính đến cung đấu hay không? còn xem hiện tại thì tạm gọi có chút ... gia đấu và hài hước. Tựa phim Perfect Match, nên hy vọng là HE cho vui vẻ đầu năm tận cuối năm hén.

Phim có chút hài, nhẹ nhàng, phim như chuyện đời thường, hỉ nộ ái ố, đơn giản. Sạn dĩ nhiên là có, tình tiết, bố cục thi thoảng không chặt chẽ mấy....Đọc ý kiến ý cò mỗi buổi sáng lướt qua thấy bắt bẻ và soi sạn nhiều quá làm rối ren thì thôi. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ngũ Phúc Lâm Môn lấy bối cảnh thời kỳ Nhân Tông triều Bắc Tống, xoay quanh gia đình họ Lệ.

Lệ gia, Lệ nương tử do Lê Hồng Khiết đóng, có 5 cô con gái, người ta nói "ngũ long công chúa" ha hihi. 5 cô gái chưa chồng, cộng thêm cô con dâu hụt nữa và bà mẹ nên y như... cái chợ! Lol Có điều, xiêm y sặc sỡ, màu sắc quá là vui mắt và đẹp mắt nữa. Xem rất vui ah.

Bà góa chồng, sống cùng 5 cô con gái, bị gia đình nhà chồng cướp đất ruộng vườn, thân yếu thế cô, bà mang 5 cô gái đến Biện Kinh sinh sống và kiếm rể luôn.
Thật ra bà chỉ có mang theo 4 cô gái thôi.

Đại tỷ, đại nương Lệ Thọ Hoa là Lưu Tá Ninh đóng, đoan trang hiền thục, ra dáng tiểu thư khuê các trâm anh, rất dịu dàng và có học thức, thi văn không ai bằng. Lấy chồng sớm, chồng mất nên xem như cô ở góa.

Nhị nương Lệ Phúc Huệ do Ngô Tuyên Nghi thủ vai, đã có chồng là Phạm Lương Hán do Hoàng Thành Tri thủ vai, nhưng hôn nhân không yên ổn. Anh chồng ham chơi như bé bé la la, ở mấy tập đầu hơi nhàm chán nhưng về sau hài và duyên không kém, rất vui.

Tam nương Lệ Khang Ninh là Lư Dục Hiểu đóng, sẽ kết hợp với Sài An - Vương Tinh Việt. Đây xem như "đào chánh kép chánh" của bộ phim này. Cô có tính cách quyết đoán, cao ngạo.

Tứ nương Kha Dĩnh vai Lệ Hạo Đức và Ngũ nương Lệ Lạc Thiện do Hoàng Dương Điền Điềm diễn, một hiền thục, một lý lắc. Cả hai hai tỷ muội hay song hành với nhau và cả hai còn rất ham chơi.

Ngũ Phúc Lâm Môn của Lệ Gia bao gồm: Thọ - Phúc - Khang Ninh - Đức - Thiện

5 cô gái xem như sống rất đoàn kết, thương yêu nhau và rất.... dữ dằn. Cuộc sống đã làm họ phải "xù lông nhím" mới sống còn, khi ở vào thời đại phong kiến, cổ hủ.

Ở hai tập 1, 2 tôi hơi bị rối mắt vì chưa phân biệt cô nào là cô nào. Nhưng từ từ cũng nhận ra và quả là phục trang lẫn make-up đều rất vừa ý tôi. Còn có thêm cô con nuôi được nhận làm con dâu là Quỳnh Nô nữa.

Điểm sạn thứ nhất là chuyện tình của Sài An và Khang Ninh, kiểu như oan gia tương báo rồi tự dưng cái gợn sóng ba đào, phải lòng nhau, làm người xem chưa có cảm giác gì cả thì đã có sính lễ kiệu hoa tới rồi... và chẳng bao lâu thì hủy hôn. Phần này hơi qua loa, các lý do không đủ thuyết phục người xem và cảm động với họ. Chỉ có xúc động về bà mẹ Lệ thị, đôi khi thấy bà ấy than thân trách phận cũng tội, dù đọc nhiều người nói là ghét vì bà hơi lố lăng và dữ tợn. Dân Biện Kinh gọi nhà họ là "6 con hổ vồ"... Một mình bà nuôi 5 cô con gái còn nhỏ, một con dâu thì sao không dữ được!!!

Hủy hôn vì Sài phu nhân chê bai đại tỉ vừa góa chồng vừa không con nên Tam nương tử hạ quyết tâm rút lui, không muốn mẹ và chị bị sỉ nhục. Dù trong lòng cô đã vương nặng tình cảm với Sài An rồi (hic hic)

Điểm sạn thứ 2 là khi Nhị nương và Tam nương bị bắt cóc. Sài An và Phạm Lương Hán đi cứu nhưng sau đó lại "giả cướp" bắt trói nương tử và người yêu của mình, nhằm làm giảm bớt dũng khí "hổ" của họ. Đoạn này lam nham, vô nghĩa và lãng xẹt gì đâu ha ha...

Trong 10 tập đã xuất hiện trọn vẹn mối tình của Sài An - Khang Ninh, qua bao thăng trầm họ đã cử hành hôn lễ như ý ở tập 10. Đêm qua sau khi đón giao thừa tôi đã ngồi xem nốt đám cưới của họ. Đầu năm xem xong thật vui!

Phim này biên kịch là Vu Chính. À... vậy mà màu sắc lại khá tươi chứ không u uất như trước kia.

Vương Tinh Việt với phong độ y như Túc quốc công, phần diễn xuất không thay đổi, và cách ngồi lầu cao ngóng xuống ngắm... người đẹp không khác chi Mặc Vũ Vân Gian hihi.
Lư Dục Hiểu nhìn không có nét thu hút lắm, thoạt đầu không hiểu sao lại được chọn làm vai chính, nhưng có lẽ vai diễn cần một người có nét cương quyết, quả cảm, và tinh tế, mưu tính "ăn miếng trả miếng" nên với gương mặt này, Dục Hiểu được chọn. Có những góc nghiêng về sau thấy dịu mắt hơn, và những đoạn nho nhỏ diễn tả nội tâm dằn vặt trước quyết định hôn nhân bên tình/bên hiếu. Cô ấy diễn đã để lại ít nhiều xúc động cho người xem. Các tập về sau diễn mượt hơn. Tulip4

[Image: img0970-1737875707653655721568.jpeg]

                                                                               (Lư Dục Hiểu) vai Khang Ninh & (Vương Tinh Việt) vai Sài An


10 tập đầu đã gần như xong hai chuyện tình của Nhị nương và Tam nương. Nhị nương và Phạm Lương Hán đã bớt xung đột, hiểu chuyện và thương yêu nhau hơn. Tam Nương đã đám cưới. Các tập sau sẽ là các chuyện tình của 3 cô gái còn lại.


[Image: 7S9y9Rgl.png?1]

                                                                      (Ngô Tuyên Nghi) vai Lệ Phúc Huệ và (Hoàng Thánh Trì) vai Phạm Lương Hán




Phim hay hay, vui vui đầu năm.... Tulip4 





hnh
29.01.2025

Link xem phim: https://motphim.zip/phim/ngu-phuc-lam-mon/tap-1






Reply
#2
[Image: screenshot-2025-02-01-235450-7476-9809.png]


Phim có năm đôi uyên ương, cặp chính là Tam nương... nhưng sao hiện giờ tôi lại thấy Đại nương tử như là điểm chính của bộ phim vậy. Chuyện hồng trần của nàng ấy rất là gay go.


Không rõ Tứ nương, Ngũ nương ra sao, nhưng trong 3 mối lương duyên hổm nay, có lẽ lương duyên của Đại nương tử là trắc trở nhất. Và cũng đầy kịch tính, rắc rối, thi vị nữa.

Đại nương tử của Lệ gia là nhân vật giữ cán cân gia đình. Cô phải lấy người chồng bệnh hoạn nhưng tài giỏi, khi chồng mất sớm, cô góa bụa rất trẻ. Đó là do áp lực của gia tộc, các cô em gái phải chống đối dữ lắm, nếu không là họ đều rơi vào trường hợp cam chịu áp bức như cô, còn nhiều lý do khác nhưng tôi chưa hiểu, vì sao khi cha chết thì họ bị người bên nội đàn áp ghê vậy ta?

Lệ thị tuy là mẹ nhưng vẫn thường phải nghe ý kiến của đại nương tử, nên các cô em cũng thế. Đại nương tử có nói vì phải lo cho mẹ cho em, chứ nếu không cô mong được sống an bình nơi thiền môn là đủ rồi. Ý là đi tu á.

Trong khoảng thời gian chuyện tình Khang Ninh - Sài An lên ngôi thì một ngày nọ cô cứu sống một thanh niên Đỗ Ngưỡng Hi do Trần Hạc Nhất thủ vai, bị cóng lạnh ngất bên đường, người này đang lên kinh ứng thí, đại đa số sĩ tử thời đó đều rất nghèo, và họ thường bị lọt vào mắt các lão gia nhà giàu đang tìm rể, giành giật thấy phát sợ luôn, do đó cho thấy vụ "đẹp trai con nhà giàu học giỏi" là khó có thể lắm nhen hihi... vì hình như con nhà giàu đa số học dở ẹt Lol

Nói tới đây phải vòng lại một xíu. Thời đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nên ở tập trước khi thử tài thơ văn Tam nương tử (do Đại nương tử ứng đề sau rèm giúp cô em gái) nhưng Ngưỡng Hi không biết, cứ nghĩ người sẽ lấy là Tam nương tử thôi. Ngưỡng Hi và Sài An cũng có nợ ân tình với nhau lúc trước nên như bạn thâm giao. Nên lúc đó hắn cáo lỗi nói là quê nhà có thê tử rồi nên bỏ chạy Biggrin

Cuối cùng thì Tam nương tử kết hôn với Sài An, Đỗ Ngưỡng Hi đậu thám hoa, nghe theo lời mẹ (mẹ mù lòa), nên cưới Đại nương tử, với mẹ Ngưỡng Hi thì vì nhà họ Lệ có 4,5 cô con gái, không cưới được cô Tam thì cô Đại cũng không sao. Đại nương tử thế em gái lên kiệu hoa. Nhưng Đỗ Ngưỡng Hi là người có tâm tư thâm sâu, cảm thấy bị nhà Lệ bắt nạt, chơi trên cơ nên không bằng lòng. Sau lễ cưới không giở khăn cô dâu, không ngủ chung, sau đó lại lên chùa Hưng Quốc lo tiếp chuyện vào cung diện thánh vv...vvv...

Cho đến khi nhận ra người cứu mình, người thơ văn tài giỏi là nàng thì đã muộn màng hihi. Đại nương tử vẫn lo tròn phận con dâu nhưng trong lòng buồn bực nên mặt lạnh như tiền.

Không bao lâu lại có nhân vật mới là "tra nam" Nghiêm Tử Mỹ xuất hiện, ah bây giờ tôi hiểu "tiểu tam" thì dành cho nữ, còn "tra nam" thì dành cho những vai nam mà dạng là kẻ thứ ba, hay là những vai kiểu sở khanh lừa đảo.

Ở tập 12, khá action nhen, tôi phải xem chầm chậm mới hiểu được. Tuy đã vạch trần âm mưu của Nghiêm Tử Mỹ, Đỗ Ngưỡng Hi vui mừng, còn Lệ Thọ Hoa - Đại nương tử vẫn không vui. Ngày lại ngày qua, Đỗ thám hoa ngày càng như gã si tình mà Đại nương tử (trong phim lẫn ngoài đời đều lớn hơn 5 tuổi) không ngã lòng, và câu chuyện vẫn xoay vần chưa có đáp số hihi. Có điều vì nhỏ tuổi hơn nên cho dù là lang quân nhưng vẫn nhõng nhẽo " tỷ tỷ thương ta, mai mốt ta sẽ thương tỷ tỷ nhiều" ha ha, chả biết ông đạo diễn sao bày ra nhiều cảnh buồn cười ghê! Rolling-on-the-floor-laughing4


[Image: img1183-17385553810671473001528.jpeg]



Đỗ thám hoa vì cuộc sống cơ hàn nên một lòng phải đỗ đạc có công danh, do đó tâm tư thâm sâu, mưu tính cũng đúng thôi. Đại nương tử cảm thấy thám hoa không tin tưởng nên đã đưa thư hòa ly.... chà, chồng là thám hoa mà vẫn không màng nhen.


Rắc rối đến tập 14 vẫn chưa xong. Cả hai vợ chồng so tài thi/văn, ngang ngửa nhau nên tuy là thú vị nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Tuy vậy nhiều đoạn hài vui ghê khi "liên minh con rể" Grinning-face-with-smiling-eyes4 , "hội sợ vợ" của Sài An - Lương Hán - Nguyên Minh, trong tương lai sẽ có thêm 2 chàng rể nữa Lol



[Image: a-ngu-phuc-lam-mon-9-8784-2952.png]


Kịch tính cao trào cho đến tập 17. Dần dần Đại nương tử đã mở lòng, nhưng vẫn e dè và có chừng mực. Tiếp theo lại đến án tình của nhà Thôi gia. Từ vụ án đó mới dẫn đến đệ tam nhân Ngu tiểu thư con gái Ngu thừa tướng.... ái dà, những tập gần đây, tình tiết bố cục tỉ mỉ chặt chẽ hơn và phải nói là chuyện tình này sao lại "hấp dẫn" ly kỳ. Lý do là chuyện giữa "tỷ tỷ" và "Hồng Hài Nhi", cứ thấy phảng phất có xíu xíu của Dương Quá - Tiểu Long Nữ vậy. Thần thái của Lưu Tá Ninh vai Đại nương thật thanh tao, trang nhã... càng xem càng thích. Còn Trần Hạc Nhất tuy là trẻ hơn thật nhưng sự mưu mô, tính toán thâm sâu, những vòng quay ngoắt 180 độ cũng làm người xem khó mà rời mắt khỏi màn hình. Trần Hạc Nhất có ánh mắt hơi gian nhưng khuôn ngài đẹp và nụ cười rất khôi ngô, thư sinh. Ánh mắt này có lẽ hợp với vai Thám Hoa tâm cơ.

Đại nương tỷ có nói "tài năng xuất chúng nhưng lại bướng bỉnh và thiếu khoan dung, sau này ta sẽ mệt dài dài".

Phim đến tập 18 và ngày càng gay cấn hơn... Gay cấn vì Ngu Tú Ngạc tiểu thư một mực muốn giật chồng người. Hao hao như chuyện của Mặc Vũ Vân Gian, Trưởng công chúa giật chồng của Tiết Phương Phi vậy.

Chuyện nhà Thôi gia đưa lên công đường và chàng rể thứ 4 dần xuất hiện...
Mèn ơi, chuyện tình Đại Nương tử viết hoài gõ hoài vẫn chưa xong. Những rắc rối bất ngờ đưa đến chồng chéo nhau dày đặc. Smiling-face-with-halo4






hnh
03.02.2025





[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • JayM
Reply
#3
[Image: review-nhung-tap-dau-ngu-phuc-lam-mon-7.jpg]





Drama đầy kịch tính và tiểu thuyết hóa của tập 18, 19.


Có những lúc thấy thương Đại nương quá, đúng là "hồng nhan bạc mệnh". Bây giờ ra phố là bị đàm tiếu xì xào.... thám hoa ham phú phụ bần, giàu sang bỏ vợ... vân vân úi dào....

Hóa ra Đỗ Ngưỡng Hy là con trai ruột của Ngu thừa tướng, bà mẹ mù lòa là người tì nữ nuôi thiếu gia từ lúc nhỏ. Sau khi đỗ đạt ra làm quan, ở một biến cố trên biển, ghe thuyền lật nhào, Ngu thừa tướng có thể cứu vợ nhưng ông không cứu, lúc đó mẹ ruột Ngưỡng Hi đã mang thai 3 tháng. Ông đã đi lấy vợ giàu, nhà Lương thị... rồi khi mẹ con và người tì nữ cứu bà trôi dạt đến một nơi hẻo lánh sinh nhai, tì nữ có viết thư tìm ông nhưng rốt cuộc chỉ có .... sát thủ tới. Một thời gian sau sống trong bần hàn bệnh hoạn, mẹ ruột Ngưỡng Hi qua đời, tì nữ là người mẹ nuôi mù lòa hiện giờ đã hủy dung để trốn tránh và nuôi chàng ăn học cho đến khi lên kinh ứng thí.

Vì chất vấn và kết tội cha ruột Đỗ Ngưỡng Hi đã giả vờ thuận lời cưới Ngu Tú Ngạc (nay là em cùng cha khác mẹ he he), hòa ly với Lệ Thọ Hoa. Sau cùng, bị tống giam vào ngục để chờ ngày Hoàng thượng xét xử, theo luật Đại Tống thời đó, cha giết con không sao, nhưng con tố cha, giết cha là bị treo cổ. Luật là luật và chàng rể thứ 4 xuất hiện là một phán quan ngay thẳng cương trực nhưng cứng nhắc là Lương Vĩnh Kỳ đóng vai Thẩm Huệ Chiếu .... ha ha, cũng là họ Thẩm như Thẩm Ngọc Dung nhưng lần này Xẻng ca không ban xẻng nữa... cứ nhìn anh chàng này là bị bàn dân gọi chết tên "Xẻng ca" !!! Rolling-on-the-floor-laughing4

Cả nhà Lệ thị nhốn nháo nhưng rất nhiều "não bộ" họp lại, Đại nương nghĩ ra kế hay nhưng phải nhờ Sài An có những dây liên lạc, quan hệ với quan lại triều đình để từ đó đánh động đến Thái hậu.... và bà can dự vào vụ án này. Giữa cha và mẹ, bên nào trọng hơn? Cuối cùng thì Đỗ thám hoa đã trắng án, trả lại chức tước, và chặng đường quỳ gối sợ vợ cũng thành công. Ngu thừa tướng từ quan, Lương thị bị đi đày, cô em gái thì từ nàng tiểu thư đanh đá cao ngạo lại trở thành thứ dân nghèo hèn. Âu.... đúng là "quả báo nhãn tiền" đó chứ!
Hợp tan tan hợp, mối tình Đỗ Thám hoa và Đại nương tử đã châu về hợp phố. Tulip4

Sau đó thì đến vụ nhà bên nội lên quậy nhà họ Lệ vì nghe Lệ thị bây giờ đã khá giả hơn xưa, ba cô con gái đã có chồng không thể lên công đường nên chỉ có Tứ nương ra mặt, luật thời đó lạ lùng hén.
Tứ nương nhờ các anh chị chỉ dẫn, giúp cách biện hộ chứng minh nhưng giờ cuối nhờ trí thông minh bất ngờ mà lật tẩy được bộ mặt gian tà của những kẻ cướp giựt trong dòng họ nội khi xưa. Thẩm Huệ Chiếu xử phạt công mình đã làm cho Tứ nương ... trúng tiếng sét ái tình và muốn lấy ông phán quan liền khi . Lol

Tuy vậy, Thẩm Huệ Chiếu vì khi nhỏ khó nuôi nên cha và bà nội mang lên chùa, bây giờ hắn chỉ muốn làm quan và sẽ làm quý tộc độc thân suốt đời. Vậy là chuyện tình Tứ nương "up side down" loạn cào cào làm người xem chóng mặt...

Đó là tập 21, 22. Và rồi lại thêm án tình của Sài An bị dính vào nữa chứ, đang truy án thì Thẩm Huệ Chiếu bị côn đồ chặng đường, té xe ngựa làm hắn ta tạm thời mất trí nhớ ha ha... nhiều mẫu chuyện linh tinh này làm người xem có những trận cười thoải mái đầu năm.

Từ khi bị mất trí thì Thẩm Huệ Chiến "dễ thương" ra hẳn, chàng không nhớ là mình có vợ, tuy vậy Tứ nương vẫn không lợi dụng cơ hội này để trở thành "phu nhân" thật sự, vì không nhớ rõ cách xử án trước kia, nhờ Tứ nương thông minh giúp đỡ đọc án bàn án nên Thẩm Huệ Chiếu không còn xử án cứng nhắc lạnh lùng như trước.

Vụ án Trương Tố Nga dính dấp đến Tiết gia, là Tiết Quang, thầy của Huệ Chiếu, (ông nào đóng vai thầy sao thấy trẻ măng hihi). Cô Tố Nga rất có nét, đoạn cuối cảm động khi Tứ nương tặng vòng và đưa tiễn gia đình họ về quê. Tương lai cô này chắc sẽ còn đóng phim tiếp chứ không chỉ xuất hiện có nhiêu đây đâu. Gương mặt góc cạnh, khá ăn ảnh.

Án chồng án, sau vụ này, Tiết Quang đã dần oán ghét học trò của mình, cài người vào làm nội gián là Tiêu bộ đầu. Và vụ án ở am Diên Nguyệt đã đến, suýt lấy mạng của cả bà nội, cô cô, của Thẩm đại nhân, ngày đó có cả Quỳnh Nô, Tứ nương, Ngũ nương đi cùng. Phân đoạn này rất "action", Ngũ nương cố gắng thoát thân trên đường chạy về gặp được Dương Tiện (đây là chàng rể thứ 5, khúc đầu phim đã có ân ân oán oán với Đại tỷ, Tam nương của nhà Lệ gia và bị hoàng thượng cấm túc một thời gian. ) Ngũ nương trong cơn hoạn nạn đã bỏ bớt tính cao ngạo bướng bỉnh mà nhờ Dương Tiện giúp đỡ.

Tập 25, Thẩm đại nhân trên đường đi cứu vợ và bà nội đã bị té ngựa đập đầu và nhớ lại chuyện xưa.... Ui chao, khi nhớ lại thì quả là đáng ghét thật ha ha và thật thấy tội cho Tứ nương.

Bàn dân vẫn còn ám ảnh vụ ban xẻng, xem như vai Thẩm Ngọc Dung ở Mặc Vũ Vân Gian là vai để đời của Lương Vĩnh Kỳ, dù hiện giờ là một quan nhân chính trực, nhưng người xem vẫn bị ám ảnh, không riêng gì tôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 . Mỗi lần nhất cử nhất động trên gương mặt Vĩnh Kỳ là người ta lại nơm nớp lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì gay cấn với Tứ nương chăng? nhưng may là không phải hihi. Ah, cũng do áo mão quan binh nữa. Vì là trang phục triều thần màu đỏ loét, lại thêm hai cái ngạnh của chiếc mũ trên đầu, đến giờ tôi cũng chưa hiểu công dụng của hai cái ngạnh đó là gì, chỉ thấy nó lướng vướng làm sao á...hihi

Tập 26, sau những tình tiết lằng nhằng, Tứ nương được Đại tỷ giúp đỡ với ý kiến ý cò dạy chồng, thế là sau cùng.... Thẩm Huệ Chiến đã xuôi tay "đầu hàng"! hihi...

Chuyện tình Tứ nương dính đến án tình nên rất nhiều vụ án nho nhỏ, làm người xem cũng thỏa mãn đôi chút chứ không đơn điệu chuyện ngôn tình. Kha Dĩnh vai Tứ nương rất dễ thương, cùng Lương Vĩnh Kỳ đóng rất ăn ý.  Thumbs-up4  Tuy là chàng rể thứ 5 Dương Tiện đã xuất hiện nhưng vụ án Tiết Quang vẫn chưa có kết quả. Ắt hẳn còn kịch tính tiếp nữa.... Smiling-face-with-halo4




hnh
09.02.2025


[Image: cp4nplm-000436.jpg?t=o&w=768&q=85]




Reply
#4
[Image: dongtuthanhnguphuclammon3-1739421355107991155585.png]




Ngày bão tuyết 35cm, ngồi viết tiếp đoạn kết.


Chuyện của Tiết Quang đã rành rọt, dù sao thì những kế sách ông ấy bày ra để trả thù học trò đã dần lộ tẩy, vụ án này xem như vụ án cuối và chuyện tình của Tứ nương tử đã được như ý. Lễ cưới lần thứ hai thật đầy đủ vẹn toàn. Tulip4

Phim chuyển dần qua chuyện tình Ngũ nương. Chuyện của Dương Tiện và Ngũ nương xem vui vui chứ tôi không hứng thú lắm, có lẽ vì cả hai là cặp "trẻ con" nhất trong đây. Dù ngoài đời thật, Hoàng Dương Điền Điềm vai Ngũ nương chỉ mới 17 tuổi thôi còn Đổng Tư Thành vai Dương Tiện 27 tuổi, vậy mà lên phim cứ như là cặp "oắt con" xứng đôi lắm chứ. Rolling-on-the-floor-laughing4

Vì Dương Tiện đi cướp dâu nên xảy ra biến động. Ngũ nương tung hoành nhà họ Dương. Tôi thấy biên kịch và đạo diễn làm hơi lố tay về chuyện tình của Dương Tiện và Ngũ nương, dù cả hai đóng rất tròn vai.
Chuyện tình vui nhộn kéo dài từ tập 29 đến tập 33 thì Dương gia đã bị tịch thu tài sản. Đoạn này mới đúng là gia đấu, ồn ào và phức tạp, mưu hèn kế bẩn hại nhau... 

Có những phân đoạn thật tình cảm, xúc động, giữa tình người, tình thân. Cuối cùng thì tập 36 đã có đám cưới rỡ ràng cho Ngũ nương và Dương Tiện lần thứ 2 rồi.

Ngũ Phúc Lâm Môn HE, kết thúc viên mãn tốt đẹp. Chưa thấy bộ phim nào làm người xem hài lòng và vui vẻ khi hết phim như vậy, không có cảm giác khúc mắc và có thể ngủ ngon một giấc đến sáng, chẳng mộng mị gì cả.

Gom lại thấy rõ hai gia đình như hai thái cực. Cha mẹ Dương Tiện, tiểu thiếp, em trai (dường như không cùng huyết thống nữa là...), đại tỷ, nhị tỷ, anh rể, đều xấu tánh như nhau, ... tam tỷ là ái thê bên cạnh Hoàng đế, chỉ duy nhất tam tỷ là thương yêu Dương Tiện còn lại những người khác mê danh lợi làm mờ mắt, lý do vì tổ tông để lại toàn bộ gia sản cho cháu đích tôn Dương Tiện, do đó có lần hắn nói với Ngũ nương là "ở gia đình ta có ai là con người đâu", vì bất mãn cùng cực nên tâm tính hắn bất bình thường, coi trời bằng vung.

Trái ngược với gia đình Lệ nương tử thật là hạnh phúc, bà khéo dạy con làm sao... 5 cô con gái đều xinh đẹp và tài giỏi, lại thương yêu nhau chứ không đố kỵ như gia đình Dương gia... , năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn, chén bát trong chạn còn khua nhau, ấy vậy mà 5 cô con gái đều hòa thuận tương đồng, kể cả cô con dâu Quỳnh Nô. Ok-sign-smiley-emoticon
Còn 5 chàng rể nữa... Có ai hạnh phúc như Lệ nương tử không ta? . 5 cô đều có chồng danh gia vọng tộc. Hai ông quan là Đỗ Ngưỡng Hi và Thẩm Tuệ Chiếu, hai thương nhân là Phạm Lương Hán và Sài An, cuối cùng thêm ông Dương Tiện sau khi thành công đường biển trở về nữa hihi. Cả 5 ông rất hài hòa, vì có chút oán tình với ông Út nên sau vài trận quay chóng mặt thì cũng đã xí xóa bỏ qua. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Các sợi dây liên kết thân tình của 5 ông con rể khá vui nhộn, các ông cột chèo rất tương thân tương ái. Cách xưng hô vai vế cũng thấy buồn cười nữa hihi.

Thêm một điểm cộng cho biên kịch Vu Chính là cuối cùng cậu con trai song sinh với Tam nương là Phạn Nhi, ngỡ đâu mất tích đã trở về. Mộng Ân vai Phạn Nhi văn võ song toàn được Chiết phu nhân cứu mạng. Hiện giờ bảng hiệu Tứ Phúc Trai đã đổi thành.... Lục Phúc Trai với nghĩa là Lục Phúc Lâm Môn! Tulip4


[Image: img1442-17393398777991598963119.jpeg]



Hạnh phúc trọn vẹn đầu năm mới, chưa có bộ phim nào mà trên GG hay FB lại nhiều hình ảnh đẹp như vậy. Muốn tìm hình minh họa dễ dàng và không biết chọn tấm nào vì tấm nào cũng đẹp như tranh vẽ.

Lệ nương tử, Nghê Hồng Khiết thủ vai, ... hình ảnh người mẹ chồng mẹ ruột thật gương mẫu, lại đẹp nữa chứ. Thử hỏi ở Biện Kinh, có gia đình nào mà hạnh phúc bằng bà ấy hay không?

Trong các chuyện tình, tôi ưng ý nhất là chuyện của Đại nương tử, tuy có chút lê thê, và chuyện của Tứ nương, vì mạch phim khá lôi cuốn và rõ ràng nhất.

Vương Tinh Việt chỉ mới 22 tuổi mà diễn rất già dặn, kể cả gương mặt nữa, nhìn cứ như ngoài 30 hihi. Nghe là mọi người khuyên em ấy hãy cố gắng diễn xuất tốt và sống chậm thôi... ý là ráng để đừng có quá "mau già"  Rolling-on-the-floor-laughing4 ... Lương Vĩnh Kỳ ở các bộ ảnh hiện đại rất có nét. Ah chẳng phải mình Vĩnh Kỳ, mà hầu như toàn bộ "gia tộc" Lục Phúc Lâm Môn trong bộ ảnh đó đều đẹp vô cùng luôn! 

Một bộ phim hạnh phúc vui vẻ đầu năm, hy vọng sẽ mang năm mới tốt đẹp 2025 đến với tất cả mọi nhà mọi người mọi nơi chốn trên hành tinh này! Tulip4 




hnh
13.02.2025



[Image: Sau-con-ho-cai-nha-ho-Le-trong-Ngu-Phuc-...-2025.jpeg]





[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • JayM
Reply