Posts: 1,447
Threads: 25
Likes Received: 2,421 in 1,072 posts
Likes Given: 2,629
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-02-11, 07:10 PM)LýMạcSầu Wrote: Món chè trôi nước nhìn đẹp, LLP khéo tay quá
Chị không đưa ông Táo vì quên đón về, bà mợ chị nói, qua Mỹ rồi, không đóng tiền điện gas mới sợ không có lửa nấu
Chắc em đâu bảo thủ bằng chị
Đúng là được khen không thay đổi sau bao nhiêu năm là thấy vui lắm lắm 
Hihi, cảm ơn chị Sầu  . Em làm quen tay rồi, bà bác sĩ gia đình (hơn 30 năm) thích món này lắm, bà nói là em nấu rất mềm mại, đa số người lớn tuổi rất thích xôi/nếp em làm vì em có bí quyết
Em nghe nói nếu quên không đón về là trong năm thế nào cũng bị cháy soong nồi hihi. Em noted các việc cần làm trên lịch mỗi tuần/tháng nên hầu như ít khi nào bị "lỡ chuyến đò" lắm chị hihi.
Nhưng mình biết mình có già đi đó chứ, quy luật tạo hóa mà hihi. Sao họ lại nói vậy hong hiểu, nhưng vui là được rồi. Với lại em biết các cô em nhỏ nhỏ đa số là nói lời thật.
Posts: 6,078
Threads: 48
Likes Received: 4,834 in 2,405 posts
Likes Given: 3,888
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-11, 07:21 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, cảm ơn chị Sầu . Em làm quen tay rồi, bà bác sĩ gia đình (hơn 30 năm) thích món này lắm, bà nói là em nấu rất mềm mại, đa số người lớn tuổi rất thích xôi/nếp em làm vì em có bí quyết
Em nghe nói nếu quên không đón về là trong năm thế nào cũng bị cháy soong nồi hihi. Em noted các việc cần làm trên lịch mỗi tuần/tháng nên hầu như ít khi nào bị "lỡ chuyến đò" lắm chị hihi.
Nhưng mình biết mình có già đi đó chứ, quy luật tạo hóa mà hihi. Sao họ lại nói vậy hong hiểu, nhưng vui là được rồi. Với lại em biết các cô em nhỏ nhỏ đa số là nói lời thật. 
Mình nhìn mình thấy già đi theo thời gian, vì mình chăm chú vô nếp nhăn trên mặt. Thôi kệ, ai khen thì nhận và tin là vậy.
Nhớ hồi xưa, ai nhìn mình, mình sợ mặt mình chắc dinh lọ nghẹ. Bây giờ, ai nhìn mình, thì cứ tin là vì mình đẹp
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,612
Threads: 150
Likes Received: 6,692 in 2,835 posts
Likes Given: 3,235
Joined: May 2021
Reputation:
69
Nói chuyện "sướng rện mé đìu hiu", anh phai hay được sướng như vậy lắm hihi.
Như hay kể, anh phai thích đi thrift stores mua đồ cũ, đi một thới gian mới biết rằng mỗi tiệm có một ngày riêng dành cho trưởng lão (senior) 25% hay 30% off tùy tiệm nên bây giờ anh phai chỉ đi vào những ngày đó. Vậy mà nhiều khi bị nghi ngờ chưa đủ tuổi gia nhập hàng ngũ trưởng lão, với họ senior là từ 55 tuổi trở lên. Mỗi lần bị vậy, úi cha "sướng rên mé đìu hiu"  , sướng thật vì biết rằng họ không ... khen lấy lòng  . Mỗi lần bị vậy anh phai hay cười: ..."Thanks. I take that as a compliment"  ..
Mà tại sao lại có câu "sướng rên mé đìu hiu" ha, mé đìu hiu là mé gì mà sướng đến rên mé đó  .
Posts: 1,447
Threads: 25
Likes Received: 2,421 in 1,072 posts
Likes Given: 2,629
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-02-11, 09:02 PM)phai Wrote: Nói chuyện "sướng rện mé đìu hiu", anh phai hay được sướng như vậy lắm hihi.
Như hay kể, anh phai thích đi thrift stores mua đồ cũ, đi một thới gian mới biết rằng mỗi tiệm có một ngày riêng dành cho trưởng lão (senior) 25% hay 30% off tùy tiệm nên bây giờ anh phai chỉ đi vào những ngày đó. Vậy mà nhiều khi bị nghi ngờ chưa đủ tuổi gia nhập hàng ngũ trưởng lão, với họ senior là từ 55 tuổi trở lên. Mỗi lần bị vậy, úi cha "sướng rên mé đìu hiu" , sướng thật vì biết rằng họ không ... khen lấy lòng . Mỗi lần bị vậy anh phai hay cười: ..."Thanks. I take that as a compliment" ..
Mà tại sao lại có câu "sướng rên mé đìu hiu" ha, mé đìu hiu là mé gì mà sướng đến rên mé đó .
Vậy là anh Phai cũng được khen... chẻ hén hihi. Câu "sướng rên mé đìu hiu" chắc phải hỏi ông Duyên Anh hay Đại Cathay mới biết là "mé đìu hiu" ra sao hihi. LL chỉ là tự dưng nhớ vì thấy nhiều người hay dùng
(2026-02-11, 07:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Mình nhìn mình thấy già đi theo thời gian, vì mình chăm chú vô nếp nhăn trên mặt. Thôi kệ, ai khen thì nhận và tin là vậy. 
Nhớ hồi xưa, ai nhìn mình, mình sợ mặt mình chắc dinh lọ nghẹ. Bây giờ, ai nhìn mình, thì cứ tin là vì mình đẹp 
Chị Sầu đẹp thiệt đó mà.
Chị Sầu, cách đây 2 tuần liên tiếp, em có chuyện cười là vì em có cái tuque màu hồng dày lắm, có một chùm lông trên đầu, nó rất dễ thương và rất trẻ luôn (em nghĩ vậy) . Những ngày thật lạnh thì đội nón đó rất ấm. Hôm đó chờ bác sĩ, tự dưng có một cụ ông khá lớn tuổi gần 90 ah, đi về ngang em rồi hỏi "ủa sao còn trẻ vậy mà chờ bác sĩ?" (mèn ui, người ta bịnh thì đi bác sĩ chứ trẻ già gì chời hihi... ) - dạ con già rồi bác - già ha? tui nhìn tưởng 20 t ha ha, cười té ghế. Vô kể bà bác sĩ nghe, bà nói ông cụ hơn 90t rồi, chắc tại cái nón của em nên tưởng em là 20t.
Hai ngày sau, cũng cái nón đó em đi chợ kia có rabais cho người "cao niên" hihi, nhưng phải trình card, có khi em gặp vài người dễ dãi không cần trình, bà này đòi em đưa, em đưa xong bà ấy cảm thán... "voyons donc"! ha ha lại được cười tiếp.
Tóm lại rất nhiều lần hổm nay được... "sướng rên mé đìu hiu" vậy đó!
Posts: 6,078
Threads: 48
Likes Received: 4,834 in 2,405 posts
Likes Given: 3,888
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-11, 09:48 PM)lưu ly phố Wrote: Vậy là anh Phai cũng được khen... chẻ hén hihi. Câu "sướng rên mé đìu hiu" chắc phải hỏi ông Duyên Anh hay Đại Cathay mới biết là "mé đìu hiu" ra sao hihi. LL chỉ là tự dưng nhớ vì thấy nhiều người hay dùng
Chị Sầu đẹp thiệt đó mà. 
Chị Sầu, cách đây 2 tuần liên tiếp, em có chuyện cười là vì em có cái tuque màu hồng dày lắm, có một chùm lông trên đầu, nó rất dễ thương và rất trẻ luôn (em nghĩ vậy) . Những ngày thật lạnh thì đội nón đó rất ấm. Hôm đó chờ bác sĩ, tự dưng có một cụ ông khá lớn tuổi gần 90 ah, đi về ngang em rồi hỏi "ủa sao còn trẻ vậy mà chờ bác sĩ?" (mèn ui, người ta bịnh thì đi bác sĩ chứ trẻ già gì chời hihi... ) - dạ con già rồi bác - già ha? tui nhìn tưởng 20 t ha ha, cười té ghế. Vô kể bà bác sĩ nghe, bà nói ông cụ hơn 90t rồi, chắc tại cái nón của em nên tưởng em là 20t. 
Hai ngày sau, cũng cái nón đó em đi chợ kia có rabais cho người "cao niên" hihi, nhưng phải trình card, có khi em gặp vài người dễ dãi không cần trình, bà này đòi em đưa, em đưa xong bà ấy cảm thán... "voyons donc"! ha ha lại được cười tiếp.
Tóm lại rất nhiều lần hổm nay được... "sướng rên mé đìu hiu" vậy đó! 
Cám ơn LLP
Được khen như 20t thì có thể bay bay nhẹ nhàng vì vui
Em sắp làm hội chợ tiếp? Cuối tuần này chỗ chị có 2 hội chợ lớn. Chị ít khi đi vì không thích chỗ đông người, trừ khi phải đi làm.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,447
Threads: 25
Likes Received: 2,421 in 1,072 posts
Likes Given: 2,629
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 6,078
Threads: 48
Likes Received: 4,834 in 2,405 posts
Likes Given: 3,888
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-12, 09:02 PM)lưu ly phố Wrote: Hong chị ơi, nhưng tuần sau là Tết rồi, em bận làm bánh cho bạn bè và người thân trong gia đình. Giờ xong rồi. Chắc tới Chủ Nhật mới làm tiếp hihi. Năm nay không có "anh đến thăm em đêm ba mươi" vì giao thừa là đêm 29 đó chị. 
Em siêng quá trời! Giờ ngày nghỉ của chị là ngày làm biếng
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,447
Threads: 25
Likes Received: 2,421 in 1,072 posts
Likes Given: 2,629
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-02-12, 09:53 PM)LýMạcSầu Wrote: Em siêng quá trời! Giờ ngày nghỉ của chị là ngày làm biếng 
Chắc tại sau khi hết bệnh em đổi việc làm khác, ít hơn, nhẹ túi hơn  , nhưng bù lại có thời gian làm này làm kia chút. Có hai nhóc nhỏ gặp em hôm chợ Tết, nói nhìn em khác năm trước, thấy khỏe hơn. Người lâu quá gặp lại thì họ cho ý kiến chắc đúng, chứ mình nhìn mình thì "một ngày như mọi ngày" đó thôi.
Posts: 1,447
Threads: 25
Likes Received: 2,421 in 1,072 posts
Likes Given: 2,629
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Bài thơ Song Thất Lục Bát làm cũng lâu lắm rồi. Hai tuần trước mang ra cho Chat viết prompt, tôi biết thơ này khó làm nhạc, thử Ballad, không hợp, mà qua Slow cũng không nốt. Đã tới 6 versions và chọn cái cuối cùng. Khi làm Slow không hợp thì đành phải qua giai điệu hao hao.... Trống Cơm  , mà lúc đầu bàn loạn với Chat, cả hai đều "né" nhưng không được. Có một version rất hay, action vui nhộn, tôi thích lắm, nhưng không hợp với câu "ngậm ngùi Xuân xưa", nên bỏ.
Tôi chọn ending là "ngậm ngùi Xuân xưa", không hiểu sao Suno làm version này lại là "ba ngày du Xuân", nên đoạn kết bài nhạc là một nỗi niềm nhắc nhở nhưng không quá bi lụy, do đó tuy giai điệu có rộn ràng chăng nữa vẫn không buồn lắm.
Bài thơ này thì phết/phẩy lung tung, để Suno biết mà ngắt nhịp
Hôm trước có tâm tình với chị Sầu anh Phai về chai xá xị của con nít uống khi được xúng xính áo quần mới vui Tết, tôi chọn để làm hình ảnh cuối gợi nhớ tuổi thơ ngày Tết, vậy mà vất vả vô cùng với tấm ảnh này. Mất gần một tiếng đồng hồ mới có được tấm ảnh vừa ý.
Mời các bạn nghe cho vui
XUÂN ƠI
gắt gay nắng chiếu, lành lạnh gió
tháng hai về, to nhỏ gọi xuân
mây chiều rơi, mảnh bâng khuâng
giở trang lịch mới, đã ngần ấy năm!
xuân lại đến, có trăm điều nhớ
nhớ sắc màu, thược dược đào mai
đì đùng, pháo nổ vang tai
phong lì xì tết, ba ngày du xuân
Chorus:
Xuân lại đến, có trăm điều nhớ
Ôi… ba ngày du xuân, ôi… ba ngày du xuân
xa xôi quá, chùn chân mỏi gối
tháng gọi ngày, tiếc nuối khàn hơi
tàn đêm, trơ trọi nhánh đời
xuân về chi nữa, bồi hồi xuân ơi
nhân gian khắc, ngàn lời dấu ái
xuân thanh bình, xa ngái còn đâu
bể dâu… bao cuộc bể dâu
xuân đi xuân đến, ngậm ngùi xuân xưa…
Ending:
Xuân lại đến, có trăm điều nhớ
Ôi… ba ngày du xuân, ôi… ba ngày du xuân
Posts: 7,612
Threads: 150
Likes Received: 6,692 in 2,835 posts
Likes Given: 3,235
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-02-14, 03:05 PM)lưu ly phố Wrote: Bài thơ Song Thất Lục Bát làm cũng lâu lắm rồi. Hai tuần trước mang ra cho Chat viết prompt, tôi biết thơ này khó làm nhạc, thử Ballad, không hợp, mà qua Slow cũng không nốt. Đã tới 6 versions và chọn cái cuối cùng. Khi làm Slow không hợp thì đành phải qua giai điệu hao hao.... Trống Cơm , mà lúc đầu bàn loạn với Chat, cả hai đều "né" nhưng không được. Có một version rất hay, action vui nhộn, tôi thích lắm, nhưng không hợp với câu "ngậm ngùi Xuân xưa", nên bỏ.
Tôi chọn ending là "ngậm ngùi Xuân xưa", không hiểu sao Suno làm version này lại là "ba ngày du Xuân", nên đoạn kết bài nhạc là một nỗi niềm nhắc nhở nhưng không quá bi lụy, do đó tuy giai điệu có rộn ràng chăng nữa vẫn không buồn lắm.
Bài thơ này thì phết/phẩy lung tung, để Suno biết mà ngắt nhịp 
Hôm trước có tâm tình với chị Sầu anh Phai về chai xá xị của con nít uống khi được xúng xính áo quần mới vui Tết, tôi chọn để làm hình ảnh cuối gợi nhớ tuổi thơ ngày Tết, vậy mà vất vả vô cùng với tấm ảnh này. Mất gần một tiếng đồng hồ mới có được tấm ảnh vừa ý.
Réo rắt du dương và ngập tràn không khí hoài cổ. Nhắm mắt lại nghe mà như thấy được cả mùi trầm hương, mùi khói pháo, hương thơm của tấm bánh chưng chập chờn bay về.
Bài này gợi nhớ không khí Tết chung của gia đình/xã hội thuở đó nghe thấm lắm.
Posts: 6,078
Threads: 48
Likes Received: 4,834 in 2,405 posts
Likes Given: 3,888
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Khâm phục LLP, làm thơ và mọi thứ đều hay
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,447
Threads: 25
Likes Received: 2,421 in 1,072 posts
Likes Given: 2,629
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-02-14, 03:59 PM)LýMạcSầu Wrote: Khâm phục LLP, làm thơ và mọi thứ đều hay 
Cảm ơn chị, em làm theo ý tưởng ý thích thì vui lắm, tha hồ tưởng tượng.... như tưởng voi  , còn nếu em làm gì mà có bị bắt buộc gò ép là tự dưng nghe ngột ngạt khó chịu, không thoải mái làm được (phóng sự ngắn, poster, clip) - phải ngưng, nghỉ tay nhiều lần luôn hihi.
Posts: 6,078
Threads: 48
Likes Received: 4,834 in 2,405 posts
Likes Given: 3,888
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-14, 05:32 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị, em làm theo ý tưởng ý thích thì vui lắm, tha hồ tưởng tượng.... như tưởng voi , còn nếu em làm gì mà có bị bắt buộc gò ép là tự dưng nghe ngột ngạt khó chịu, không thoải mái làm được (phóng sự ngắn, poster, clip) - phải ngưng, nghỉ tay nhiều lần luôn hihi.
Làm cái gì mình thích là nhanh hén LLP. Chị học chậm lắm, không được thông minh, lại lười tìm tòi, khám phá, nhẫn nai như em
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,447
Threads: 25
Likes Received: 2,421 in 1,072 posts
Likes Given: 2,629
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-02-14, 07:39 PM)LýMạcSầu Wrote: Làm cái gì mình thích là nhanh hén LLP. Chị học chậm lắm, không được thông minh, lại lười tìm tòi, khám phá, nhẫn nai như em 
Em học chậm lắm chị ơi, cái gì cũng chậm  . Chị Sầu đừng sous-estimer mình mà.  Cái gì chị thích chị sẽ làm được cho coi
Dán chị xem bài này, ca sĩ Lê Duy là con trai cố nhạc sĩ Lê Dinh. Hai vợ chồng "song kiếm hợp bích" tình tự hay lắm. Ca sĩ Xuân Thảo đang có mang bệnh gì mà gọi là "xơ cứng cơ" gì đó, em không rõ. Rất là có tinh thần nghệ thuật, hai người lúc nào trình bày cũng sôi nổi, cháy hết mình. Hôm qua em edit thêm thắt để upload lên Youtube - show Áo Dài tuần trước. Làm tới khuya thì YT báo là hết limit rồi, mà CC thì cũng bắt đầu đình công nên thôi nghỉ
Posts: 6,078
Threads: 48
Likes Received: 4,834 in 2,405 posts
Likes Given: 3,888
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(Yesterday, 04:49 PM)lưu ly phố Wrote: Em học chậm lắm chị ơi, cái gì cũng chậm . Chị Sầu đừng sous-estimer mình mà. Cái gì chị thích chị sẽ làm được cho coi
Dán chị xem bài này, ca sĩ Lê Duy là con trai cố nhạc sĩ Lê Dinh. Hai vợ chồng "song kiếm hợp bích" tình tự hay lắm. Ca sĩ Xuân Thảo đang có mang bệnh gì mà gọi là "xơ cứng cơ" gì đó, em không rõ. Rất là có tinh thần nghệ thuật, hai người lúc nào trình bày cũng sôi nổi, cháy hết mình. Hôm qua em edit thêm thắt để upload lên Youtube - show Áo Dài tuần trước. Làm tới khuya thì YT báo là hết limit rồi, mà CC thì cũng bắt đầu đình công nên thôi nghỉ 
Chị đâu có sous-estimer, chị chỉ biết người biết ta thôi
Theo Chat thì chị không phải làm biếng, chị bị cạn năng lượng vì ôm đồm nhiều quá
Bệnh xơ cứng cơ, tội vậy. Có phải gần giống bệnh của Celine Dion không? Tội quá. Chị không biết 2 ca sỹ này.
Vấn thế gian, tình là chi...
|