Lưu Ly Phố
(2026-01-28, 05:49 PM)lưu ly phố Wrote: Vậy là xong, mang xe về, mấy ga-ra mà không gọi là không có chuyện gì ầm ĩ cả. Smiling-face-with-halo4

Tới ổng nói check xong hong có gì sai hết, đội xe lên xem, direction đúng. Nói qua lại hồi thì ổng charge có 45 tì, tôi đưa luôn 50 cho chẵn... Rollin . Ổng có vẻ thay đổi sắc mặt liền, chắc thấy tôi dễ thương quá he he, xong tôi hỏi lại ông có chắc chắn tôi lái xe an toàn không và đưa phone cho ổng xem là đèn PS hai ngày trước đã xuất hiện và hai ngày nay thì biến mất. Ổng nói thôi để mang xe vào scan thử..... Mèn, sao hong scan từ đầu như Chat nói ah trời Rolling-on-the-floor-laughing4. Sau khi scan khoảng 3 phút, ông đưa tôi xem tableau như này như kia và cười tươi rói biểu tôi lái về. Ông này còn trẻ mà giọng Còi pur laine quá xá, nghe mệt nghỉ luôn. Tôi thấy đa số hình như khách Còi lớn tuổi mà là khách quen.  

Ổng còn ví von lạnh -40 độ như kiểu người bị té bầm tay bầm chân thì vài hôm mới hết được hihi. Xe cũng vậy đó. Tôi hỏi ba ngày này ông sửa xe nhiều không? Ông ấy nói nhiều và nid-de-poule nhiều quá, nhắc tôi phải cẩn thận. Tôi biết nên lúc này đi gần thì dùng xe chứ đi xa mà biết mấy đoạn đường đó khó tránh thì thôi đi bus cho xong. Kaos-1

Trời lạnh mà đi xe bus cực lắm LL ơi! Hy vọng xe của LL không bị gì nhưng nghe kiểu LL kể về mấy lời ví von đó cũng hơi lo thiệt...Mùa ấm thì còn đỡ sợ chứ gặp mùa lạnh mà xe bị gì trên đường là khóc thiệt luôn đó! Take care and keep warm nha LL. Hug Tulip4 Hello
                                                                                   
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2026-01-28, 06:08 PM)TTTT Wrote: Trời lạnh mà đi xe bus cực lắm LL ơi! Hy vọng xe của LL không bị gì nhưng nghe kiểu LL kể về mấy lời ví von đó cũng      hơi lo thiệt...Mùa ấm thì còn đỡ sợ chứ gặp mùa lạnh mà xe bị gì trên đường là khóc thiệt luôn đó! Take care and keep warm nha LL. Hug  Tulip4  Hello

Cảm ơn Lan  love . Xe checked xong ok rồi nên LL mang về. Lúc này cũng chẳng đi đâu nhiều đó Lan. Lan giữ sức khỏe nhen.  Tulip4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TTTT
Reply
(2026-01-28, 05:49 PM)lưu ly phố Wrote: Vậy là xong, mang xe về, mấy ga-ra mà không gọi là không có chuyện gì ầm ĩ cả. Smiling-face-with-halo4

Tới ổng nói check xong hong có gì sai hết, đội xe lên xem, direction đúng. Nói qua lại hồi thì ổng charge có 45 tì, tôi đưa luôn 50 cho chẵn... Rollin . Ổng có vẻ thay đổi sắc mặt liền, chắc thấy tôi dễ thương quá he he, xong tôi hỏi lại ông có chắc chắn tôi lái xe an toàn không và đưa phone cho ổng xem là đèn PS hai ngày trước đã xuất hiện và hai ngày nay thì biến mất. Ổng nói thôi để mang xe vào scan thử..... Mèn, sao hong scan từ đầu như Chat nói ah trời Rolling-on-the-floor-laughing4. Sau khi scan khoảng 3 phút, ông đưa tôi xem tableau như này như kia và cười tươi rói biểu tôi lái về. Ông này còn trẻ mà giọng Còi pur laine quá xá, nghe mệt nghỉ luôn. Tôi thấy đa số hình như khách Còi lớn tuổi mà là khách quen.  

Ổng còn ví von lạnh -40 độ như kiểu người bị té bầm tay bầm chân thì vài hôm mới hết được hihi. Xe cũng vậy đó. Tôi hỏi ba ngày này ông sửa xe nhiều không? Ông ấy nói nhiều và nid-de-poule nhiều quá, nhắc tôi phải cẩn thận. Tôi biết nên lúc này đi gần thì dùng xe chứ đi xa mà biết mấy đoạn đường đó khó tránh thì thôi đi bus cho xong. Kaos-1

Mừng cho LLP 🙏 Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
Hôm qua tôi đọc một bài bình luận phân tích ôn hòa rất hay. Người viết cũng không xa thành phố tôi cho lắm. Chỉ khoảng 600 km. Khi nào hưỡn hay có hứng thú thì bàn thêm. Đó là bài "quay xe".  Giờ tôi chỉ bàn câu này.

"Khi một cáo buộc sai bị lặp lại đủ nhiều, nếu không lên tiếng, nó sẽ dần bị xem như sự thật”!"

Tôi ghé vào cảm ơn tác giả và nói rất thích câu này nhất trong bài viết của anh. Sau đó nhận gần 30 likes hihi. 

Đúng vậy, khi một điệp ngữ nói láo được lập đi lập lại ra rả mỗi ngày trên các phương tiện báo chí truyền thông thì tự dưng não bộ ta bật ra tín hiệu tiếp nhận và thu thập, recorded mãi....  riết cái nó thành đúng luôn.

Như một người nói láo ở đời thường, cứ khăng khăng phản bác, cho là mình không có làm chuyện đó, không bao giờ làm, thì dần dần người mà thấy rõ ràng anh ta /chị ta có làm (nhưng không có camera chứng minh), thì một sớm một chiều sẽ bị lung lay và dẫn dắt đến việc " ừa chắc mình đã nghĩ sai, thấy sai rồi, anh ta/chị ta đúng". Winking-face4

Ngoài hai chữ "quay xe" thì có thêm chữ "quăng cục lơ"  Rolling-on-the-floor-laughing4

"Quay xe" thì hiểu, đơn giản. Còn "quăng cục lơ" chắc là chữ mới sau này. Chị bạn ngồi chung bàn tiễn cậu cháu về VN có nhắn "con về mai mốt gặp cô nhớ cô nhen, chứ đừng có quăng cục lơ", một câu nói hài hước buồn cười và hiểu thêm chữ mới với "bà dòa khíu chọ" như tôi nè  Biggrin
Reply
Hôm qua dọn tuyết nên xe lấy về đậu xa mút tí tè. Hôm nay có nắng nhưng ấm, -11 độ C. Đường xá thiệt là nhớp nháp hết biết luôn. Đi ra chợ vì tuần sau nấu cho lễ lộc/festival. Bận đi ok, bận về gió tuyết thổi mịt mùng, xe kẹt cứng, một dọc dài thòng. Thoáng thấy đường quẹo trái ngõ khác có hướng quẹo, canh vừa tới chiếc mình là quẹo luôn, nhìn kiếng chiếu hậu có thêm ba chiếc theo sau mình ... hihi, chị quẹo mở đường cho các em thấy chưa?  Lol . Bởi vậy, một khi ai đó nếu như đầu óc ngủ gục lơ tơ mơ, lề mề ... mà lên xe lái ở MTL tự dưng phải bật dậy như lò so ngay! Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: ZKJr8HM.jpeg]



[Image: E5cO9P3.jpeg]
[-] The following 3 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, JayM, phai
Reply
(2026-01-28, 05:49 PM)lưu ly phố Wrote: Vậy là xong, mang xe về, mấy ga-ra mà không gọi là không có chuyện gì ầm ĩ cả. Smiling-face-with-halo4

Tới ổng nói check xong hong có gì sai hết, đội xe lên xem, direction đúng. Nói qua lại hồi thì ổng charge có 45 tì, tôi đưa luôn 50 cho chẵn... Rollin . Ổng có vẻ thay đổi sắc mặt liền, chắc thấy tôi dễ thương quá he he, xong tôi hỏi lại ông có chắc chắn tôi lái xe an toàn không và đưa phone cho ổng xem là đèn PS hai ngày trước đã xuất hiện và hai ngày nay thì biến mất. Ổng nói thôi để mang xe vào scan thử..... Mèn, sao hong scan từ đầu như Chat nói ah trời Rolling-on-the-floor-laughing4. Sau khi scan khoảng 3 phút, ông đưa tôi xem tableau như này như kia và cười tươi rói biểu tôi lái về. Ông này còn trẻ mà giọng Còi pur laine quá xá, nghe mệt nghỉ luôn. Tôi thấy đa số hình như khách Còi lớn tuổi mà là khách quen.  

Ổng còn ví von lạnh -40 độ như kiểu người bị té bầm tay bầm chân thì vài hôm mới hết được hihi. Xe cũng vậy đó. Tôi hỏi ba ngày này ông sửa xe nhiều không? Ông ấy nói nhiều và nid-de-poule nhiều quá, nhắc tôi phải cẩn thận. Tôi biết nên lúc này đi gần thì dùng xe chứ đi xa mà biết mấy đoạn đường đó khó tránh thì thôi đi bus cho xong. Kaos-1

Vậy là êm rồi nha Lưu Ly, mừng cho LL.  Heavy-black-heart4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2026-01-29, 06:41 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm qua dọn tuyết nên xe lấy về đậu xa mút tí tè. Hôm nay có nắng nhưng ấm, -11 độ C. Đường xá thiệt là nhớp nháp hết biết luôn. Đi ra chợ vì tuần sau nấu cho lễ lộc/festival. Bận đi ok, bận về gió tuyết thổi mịt mùng, xe kẹt cứng, một dọc dài thòng. Thoáng thấy đường quẹo trái ngõ khác có hướng quẹo, canh vừa tới chiếc mình là quẹo luôn, nhìn kiếng chiếu hậu có thêm ba chiếc theo sau mình ... hihi, chị quẹo mở đường cho các em thấy chưa?  Lol . Bởi vậy, một khi ai đó nếu như đầu óc ngủ gục lơ tơ mơ, lề mề ... mà lên xe lái ở MTL tự dưng phải bật dậy như lò so ngay! Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: ZKJr8HM.jpeg]

Mùa Đông nhìn thấy những cái "Túp Lều Lý Tưởng" ở driveway thì biết là Mộng Lệ An rồi  Wink .
Kỳ heng, bên Toronto lại không có.
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • JayM, lưu ly phố
Reply
(2026-01-31, 10:25 AM)phai Wrote: Mùa Đông nhìn thấy những cái "Túp Lều Lý Tưởng" ở driveway thì biết là Mộng Lệ An rồi  Wink .
Kỳ heng, bên Toronto lại không có.

Ủa, vậy bên anh Phai không có sao ta? Lạ vậy, chỉ vài trăm cây số thôi mà hihi. Hai tuần này lạnh quá ngán ngẩm ra đường luôn. Tuần sau thời tiết nơi đây dịu hơn xíu. Thôi thì cứ nhẩm là còn 30 ngày chịu đựng nàng Tuyết vậy.  Lol
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • JayM
Reply
(2026-01-31, 12:46 PM)lưu ly phố Wrote: Ủa, vậy bên anh Phai không có sao ta? Lạ vậy, chỉ vài trăm cây số thôi mà hihi. Hai tuần này lạnh quá ngán ngẩm ra đường luôn. Tuần sau thời tiết nơi đây dịu hơn xíu. Thôi thì cứ nhẩm là còn 30 ngày chịu đựng nàng Tuyết vậy.  Lol

Ngôn ngữ chính thức còn khác kia mà  Wink
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2026-01-31, 01:17 PM)phai Wrote: Ngôn ngữ chính thức còn khác kia mà  Wink

Hihi, nói đến ngôn ngữ, buồn cười quá xá... ví dụ như ở đây đi mua cà phê Tim Hortons cứ nói "double double" - hay "deux deux"  là tự nhiên người bán hiểu liền : hai đường - hai sữa hay hai kem. Nhưng đi tới ngay Quebec city, khoảng gần 300 km. .... nghe kiểu này là đứng chựng liền luôn. LL đã đi mua đã quen miệng nói vậy và đã nhận ra cô bé bán hàng ngớ người ra Grinning-face-with-smiling-eyes4 . Phía hàng bên trái, một cậu trẻ quần áo lịch lãm ( có vẻ làm việc trong banque nói : Est-ce que je peux avoir un petit café, avec deux sucres et deux crèmes, s’il vous plaît ? (lịch sự hết cỡ luôn) Smiling-face-with-halo4 . Khi nghe như vậy là LL hiểu ở đây là tốc độ gì cũng khá chậm rãi, nhẹ nhàng... khác với trên mình ở hihi.
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu, phai
Reply
(2026-01-31, 01:59 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, nói đến ngôn ngữ, buồn cười quá xá... ví dụ như ở đây đi mua cà phê Tim Hortons cứ nói "double double" - hay "deux deux"  là tự nhiên người bán hiểu liền : hai đường - hai sữa hay hai kem. Nhưng đi tới ngay Quebec city, khoảng gần 300 km. .... nghe kiểu này là đứng chựng liền luôn. LL đã đi mua đã quen miệng nói vậy và đã nhận ra cô bé bán hàng ngớ người ra Grinning-face-with-smiling-eyes4 . Phía hàng bên trái, một cậu trẻ quần áo lịch lãm ( có vẻ làm việc trong banque nói : Est-ce que je peux avoir un petit café, avec deux sucres et deux crèmes, s’il vous plaît ? (lịch sự hết cỡ luôn) Smiling-face-with-halo4  . Khi nghe như vậy là LL hiểu ở đây là tốc độ gì cũng khá chậm rãi, nhẹ nhàng... khác với trên mình ở hihi.

Lol
Anh phai nghe nói bên Quebec ở mấy thị trấn nhỏ nhiều dân Còi còn không nói được tiếng Anh nữa. Cùng chung một nước mà còn ngôn ngữ bất đồng  Wink .
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2026-01-31, 02:40 PM)phai Wrote: Lol
Anh phai nghe nói bên Quebec ở mấy thị trấn nhỏ nhiều dân Còi còn không nói được tiếng Anh nữa. Cùng chung một nước mà còn ngôn ngữ bất đồng  Wink .

Họ không nói tiếng Anh có nhiều lý do, họ không học hoặc không thích học ngôn ngữ nước khác ngoài tiếng Pháp. Ngay ở MTL cũng có chứ đừng nói đi đâu xa, có nhiều ông bà cụ Còi bảo thủ lắm. Có biết cũng không chịu nói đâu.

Các vùng xa hơn thì tâm tư người dân cũng khác, họ sống chậm đúng nghĩa. Như ở đó có một ngày có bà cụ có hẹn 2h trưa, bà phone lại:
- Cô ơi, cho tui đổi hẹn ngày mai, ông chồng tui lấy chìa khóa xe đi rồi, tui hong có xe. Wink
Ok, vậy là hí hoáy tìm hẹn khác cho bà cùng giờ và ngày mai.
 15 phút sau, bà phone lại:
- Cô ơi, ông chồng tui về rồi, tui có xe rồi, cô giữ cái hẹn 2h pm cho tui nhen.
May quá là chưa có ai giờ đó cả, vì hiện giờ chỉ là 12h trưa. Thế là Oui oui, giữ lại hẹn cho bà.
Gần một tiếng đồng hồ sau.
- Cô ơi, là tui nè.... tui chạy tới nè, mà chắc trễ giờ, cho tui trễ 15 phút nhen cô.
Mèn ơi,  thiệt là tẩu hỏa luôn, nhưng cũng ráng giữ chỗ cho bà.  Lol

Chuyện có thật đó anh Phai ha ha... và dĩ nhiên còn nhiều chuyện khác nữa. Ở vùng xa đó, các ông bà cụ lớn tuổi rất nhiều, và thời gian của họ dư dả rất nhiều luônggggg. 

LL đang làm sân khấu cho một cô bạn nhỏ. Cô này về VN, có em họ là ca sĩ (nhạc Rap), thâu và mix nhạc cho cổ, cổ hát khá nhưng không biết làm Youtube hihi, giờ coi như mình là "đạo diễn" kiêm ...quản lý... đời em Rolling-on-the-floor-laughing4 cho cổ luôn.
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, phai
Reply
Tối nay Cha cha vài phút, tội nghiệp Cỏ của tui, hong được lắc lư ra piste  love Wink Smiling-face-with-halo4
Video bây giờ làm nhanh hơn chút goài hihi. NS Yên Vy, LL mới nghe có vài bài, mà cô NS này dễ thương, làm nhạc cho AI hát, xong thì làm liền karaoke. Rất dễ tính, hòa đồng. Tulip4



[-] The following 4 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, JayM, LýMạcSầu, phai
Reply
Bài này hay và ca sỉ hát cũng hay Tulip4 Clap Tulip4

Làm video thì gương mặt không giống lắm hả LLP, nhớ em nói vậy.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2026-01-31, 11:19 PM)LýMạcSầu Wrote: Bài này hay và ca sỉ hát cũng hay  Tulip4  Clap  Tulip4

Làm video thì gương mặt không giống lắm hả LLP, nhớ em nói vậy.

Hihi, cảm ơn chị Sầu  Tulip4

Lạnh và tuyết nên chỉ ở nhà chơi AI thôi  Smiling-face-with-halo4 .
Đúng rồi chị, làm video nhạc chỉ có xiu xiu giống mình thôi. ChatGPT nói vậy hôm trước, clip cổ trang thì giống hơn đó chị.
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu
Reply