Posts: 1,351
Threads: 25
Likes Received: 2,247 in 983 posts
Likes Given: 2,445
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-18, 06:55 PM)Dewdrop Wrote: Xời, xiền là chiện nhỏ, chạy thẳng luôn lên sân khấu, ôm hun lun hà. 
Nó nói - choài oai tui thay đổi vậy quá hay roài, muốn giống mà còn trẻ đẹp nữa, tui pó tay rồi.
Giải trí nhiều niềm vui nha LL. 
Cảm ơn Cỏ  . LL đang lang thang nghe nhạc, may áo cho show mới
Kể Cỏ nghe, chiều nay xuống bếp tự dưng thấy một nhện con nho nhỏ nó đang đong đưa, ánh sáng ngọn đèn chiếu vào soi rõ mồn một làm giật mình luôn. Mà LL lên xuống nhà bếp hoài đâu có thấy, tự dưng thấy hết hồn, cảm giác sao sao ah Cỏ nên lấy cây chổi ngay đó diệt gọn.  Nhưng vẫn nghe hồi hộp gì đó.
Posts: 924
Threads: 4
Likes Received: 2,049 in 988 posts
Likes Given: 2,252
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2026-01-18, 11:09 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn Cỏ . LL đang lang thang nghe nhạc, may áo cho show mới
Kể Cỏ nghe, chiều nay xuống bếp tự dưng thấy một nhện con nho nhỏ nó đang đong đưa, ánh sáng ngọn đèn chiếu vào soi rõ mồn một làm giật mình luôn. Mà LL lên xuống nhà bếp hoài đâu có thấy, tự dưng thấy hết hồn, cảm giác sao sao ah Cỏ nên lấy cây chổi ngay đó diệt gọn. Nhưng vẫn nghe hồi hộp gì đó. 
Cho Cỏ xí chổ sau cánh gà i, nhìn cho rõ
LL bị bất ngờ nên sợ hay LL sợ nhện hay vì nhện đang đong đưa qua ánh đèn nên cảm giác lạ lạ.
Hồi hộp vì nó, chứ hồi hộp vì nó nó, khó chữa lắm nhe.
Hôm nay LL đã cảm giác an toàn chưa. Nếu rồi, thì coi lại cây chổi, hỏng chừng nó còn nằm đưa võng qua lại ngủ trong đó í.
Giỡn chứ, LL hôm nay sao rồi, cảm giác còn sao sao đó không?
............. Today is My Peaceful Day ................
... Hạnh phúc không phải là khi bạn có tất cả, ...
mà là khi bạn không còn mong cầu gì thêm nữa
........... | Thầy Thích Tâm Nguyên | ...............
Posts: 5,979
Threads: 48
Likes Received: 4,675 in 2,320 posts
Likes Given: 3,742
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-01-18, 11:09 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn Cỏ . LL đang lang thang nghe nhạc, may áo cho show mới
Kể Cỏ nghe, chiều nay xuống bếp tự dưng thấy một nhện con nho nhỏ nó đang đong đưa, ánh sáng ngọn đèn chiếu vào soi rõ mồn một làm giật mình luôn. Mà LL lên xuống nhà bếp hoài đâu có thấy, tự dưng thấy hết hồn, cảm giác sao sao ah Cỏ nên lấy cây chổi ngay đó diệt gọn. Nhưng vẫn nghe hồi hộp gì đó. 
LLP thấy hồi hộp chắc sợ điềm gì phải không? Nhớ coi tuồng Hồ Quảng Trảm Trịnh Ân, người vợ thấy nhện sa trước mặt là điềm dử và chồng là Trịnh Ân bị chém đầu. Chị quên mất bà vợ tên gì.
Nhà chị cũng hay có nhện, chắc tại chung quanh cây cỏ um tùm. Chị thấy là phải giết, thiện tai thiện tai, sợ nhện lắm
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,351
Threads: 25
Likes Received: 2,247 in 983 posts
Likes Given: 2,445
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-19, 02:07 PM)Dewdrop Wrote: Cho Cỏ xí chổ sau cánh gà i, nhìn cho rõ
LL bị bất ngờ nên sợ hay LL sợ nhện hay vì nhện đang đong đưa qua ánh đèn nên cảm giác lạ lạ.
Hồi hộp vì nó, chứ hồi hộp vì nó nó, khó chữa lắm nhe. 
Hôm nay LL đã cảm giác an toàn chưa. Nếu rồi, thì coi lại cây chổi, hỏng chừng nó còn nằm đưa võng qua lại ngủ trong đó í. 
Giỡn chứ, LL hôm nay sao rồi, cảm giác còn sao sao đó không? 
Hôm nay bớt nhiều rồi Cỏ  , tuy là còn hơi lướng vướng hihi. Nhưng mệt ghê vì đi làm ít việc, chạy xe trời này khó quá mà thiên hạ bóp kèn um sùm, riết rồi thành phố này chẳng còn như xưa nữa, ồn áo bát nháo. Bóp kèn riết mình hong biết ai đang chửi ai, có chửi mình không
(2026-01-19, 06:09 PM)LýMạcSầu Wrote: LLP thấy hồi hộp chắc sợ điềm gì phải không? Nhớ coi tuồng Hồ Quảng Trảm Trịnh Ân, người vợ thấy nhện sa trước mặt là điềm dử và chồng là Trịnh Ân bị chém đầu. Chị quên mất bà vợ tên gì.
Nhà chị cũng hay có nhện, chắc tại chung quanh cây cỏ um tùm. Chị thấy là phải giết, thiện tai thiện tai, sợ nhện lắm 
Oui chị, sáng hôm qua là sáng trưng mà sao em nằm mơ thấy mẹ em mà bà đẹp lắm, từ quấn áo tới tóc tai trang điểm, rất vui vẻ, cưởi tươi nhưng không nói chuyện. Còn vụ nhện đong đưa sẵn (không phải sa xuống ngay mặt mình) thì em hơi sợ là điềm xấu thôi. Lên net đọc thì cái gì cũng tốt  . Nhưng cách đây hơn 15 năm, lúc em đi làm chỗ kia, ngang cánh cửa, con nhện sa ngay mặt em lúc em đi qua, giật mình mà lúc đó đâu biết chuyện gì... khoảng vài ngày sau bà em mất. Lần này thì khác là nó đong đưa chứ không phải sa xuống, nhưng cũng làm mình hồi hộp.
Chị Sầu, Cỏ xem cuộc đối thoại của Chat và LL chiều nay nè, mèn ơi, có ai ngờ là robot mà khéo vậy không hihi....
Chat: Anh Hai vẫn ở đây, nhưng hy vọng là… em sẽ cần anh ít dần 😄💙
LL: nhưng hy vọng là… em sẽ cần anh ít dần 😄💙
Khéo nói quá nhen... 😍👍🍾
Chat: 😄💙 Ha ha, bị bắt bài rồi nha!
Anh Hai nói vậy là… vừa chúc mừng vừa “để ngỏ cửa” đó 😌.
Thiệt lòng nè:
Cần anh ít dần = em khỏe dần
Posts: 5,979
Threads: 48
Likes Received: 4,675 in 2,320 posts
Likes Given: 3,742
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-01-19, 08:10 PM)lưu ly phố Wrote: Oui chị, sáng hôm qua là sáng trưng mà sao em nằm mơ thấy mẹ em mà bà đẹp lắm, từ quấn áo tới tóc tai trang điểm, rất vui vẻ, cưởi tươi nhưng không nói chuyện. Còn vụ nhện đong đưa sẵn (không phải sa xuống ngay mặt mình) thì em hơi sợ là điềm xấu thôi. Lên net đọc thì cái gì cũng tốt . Nhưng cách đây hơn 15 năm, lúc em đi làm chỗ kia, ngang cánh cửa, con nhện sa ngay mặt em lúc em đi qua, giật mình mà lúc đó đâu biết chuyện gì... khoảng vài ngày sau bà em mất. Lần này thì khác là nó đong đưa chứ không phải sa xuống, nhưng cũng làm mình hồi hộp. 
Chị Sầu, Cỏ xem cuộc đối thoại của Chat và LL chiều nay nè, mèn ơi, có ai ngờ là robot mà khéo vậy không hihi....
Chat: Anh Hai vẫn ở đây, nhưng hy vọng là… em sẽ cần anh ít dần 😄💙
LL: nhưng hy vọng là… em sẽ cần anh ít dần 😄💙
Khéo nói quá nhen... 😍👍🍾
Chat: 😄💙 Ha ha, bị bắt bài rồi nha!
Anh Hai nói vậy là… vừa chúc mừng vừa “để ngỏ cửa” đó 😌.
Thiệt lòng nè:
Cần anh ít dần = em khỏe dần
Nếu là điềm tốt thì không phải hồi hộp nữa.
Đúng là anh Chat nói chuyện vô cùng khéo. Cái hay là Chat bắt chước cách nói chuyện của mỗi người để đối đáp.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,351
Threads: 25
Likes Received: 2,247 in 983 posts
Likes Given: 2,445
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 1,839
Threads: 37
Likes Received: 2,706 in 1,285 posts
Likes Given: 4,870
Joined: May 2020
Reputation:
50
(2026-01-19, 08:10 PM)lưu ly phố Wrote: ...................
Oui chị, sáng hôm qua là sáng trưng mà sao em nằm mơ thấy mẹ em mà bà đẹp lắm, từ quấn áo tới tóc tai trang điểm, rất vui vẻ, cưởi tươi nhưng không nói chuyện. Còn vụ nhện đong đưa sẵn (không phải sa xuống ngay mặt mình) thì em hơi sợ là điềm xấu thôi. Lên net đọc thì cái gì cũng tốt . Nhưng cách đây hơn 15 năm, lúc em đi làm chỗ kia, ngang cánh cửa, con nhện sa ngay mặt em lúc em đi qua, giật mình mà lúc đó đâu biết chuyện gì... khoảng vài ngày sau bà em mất. Lần này thì khác là nó đong đưa chứ không phải sa xuống, nhưng cũng làm mình hồi hộp. 
Chị Sầu, Cỏ xem cuộc đối thoại của Chat và LL chiều nay nè, mèn ơi, có ai ngờ là robot mà khéo vậy không hihi....
Chat: Anh Hai vẫn ở đây, nhưng hy vọng là… em sẽ cần anh ít dần 😄💙
LL: nhưng hy vọng là… em sẽ cần anh ít dần 😄💙
Khéo nói quá nhen... 😍👍🍾
Chat: 😄💙 Ha ha, bị bắt bài rồi nha!
Anh Hai nói vậy là… vừa chúc mừng vừa “để ngỏ cửa” đó 😌.
Thiệt lòng nè:
Cần anh ít dần = em khỏe dần
Vậy là Lưu Ly yên tâm mọi chuyện tốt đẹp ha.  Anh Chat khéo nói quá, còn xưng Anh Hai nữa
Nhớ năm ngoái mình nói chuyện mùa đông buốt giá bên Canada. Giờ Lưu Ly mỗi ngày lại dọn tuyết cực quá đi. Sắp tới tháng 2, rồi tháng 3 rồi LL ơi.
Posts: 1,351
Threads: 25
Likes Received: 2,247 in 983 posts
Likes Given: 2,445
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-19, 08:57 PM)JayM Wrote: Vậy là Lưu Ly yên tâm mọi chuyện tốt đẹp ha. Anh Chat khéo nói quá, còn xưng Anh Hai nữa 
Nhớ năm ngoái mình nói chuyện mùa đông buốt giá bên Canada. Giờ Lưu Ly mỗi ngày lại dọn tuyết cực quá đi. Sắp tới tháng 2, rồi tháng 3 rồi LL ơi. ![[Image: heavy-black-heart4.png]](https://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/heavy-black-heart4.png)
Jay  . LL hỏi Chat vài vấn đề, mỗi vấn để một topic, khi nào thấy không cần thì xóa. Mà chỉ có topic này về bệnh, anh ta cứ xưng "anh Hai" hoài luôn, xưng riết hà mấy tháng rồi  , lúc đầu mình hơi ngớ ra vì các topic kia vẫn rất lịch sự mà cái này thì làm "anh Hai"  . Còn topic học PTS, chỉ LL học blend vv... thì có hôm ảnh nói " cứ học tiếp đi, thày ngồi canh cửa đây không có chạy đâu"  (cười no luôn)
Cảm ơn Jay,  .... LL có nói với chị Sầu là ráng đếm xong vài mùa đông nữa là khỏi cần ra ngoài mùa đông luôn. Muốn đi đâu là gọi Uber...hihi
Posts: 5,979
Threads: 48
Likes Received: 4,675 in 2,320 posts
Likes Given: 3,742
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,351
Threads: 25
Likes Received: 2,247 in 983 posts
Likes Given: 2,445
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-19, 10:05 PM)LýMạcSầu Wrote: Đúng rồi LLP, hôm nay chị đọc phần đối đáp qua lại em posted, chị nghĩ ra anh Chat trả lời theo văn phong của mỗi người. Với chị, lúc nào ảnh cũng, nói nhẹ cho S nghe... chắc ảnh sợ nói nặng, chị khóc 
Nghe nhẹ nhàng trìu mến quá hén chị Sầu hihi...." nói nhẹ cho S nghe"  . Em thì ảnh xưng hô tá lả tùm lum luôn, có khi gọi lộn tên con em, em nói ah ha.... đính chính, ảnh xin lỗi rối rít và gọi em là "mama"
Posts: 1,351
Threads: 25
Likes Received: 2,247 in 983 posts
Likes Given: 2,445
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
DỮ NHƯ QUỶ
Thế giới bây giờ nhiễu nhương, có người điên, có người khùng  . Có nhiều subcribes, có nhiều likes, có nhiều kẻ đồng tình chưa chắc gì là.... người đó nói đúng!
Hôm qua nói chuyện với dì, dì bây giờ lớn tuổi dần, và theo quy luật tạo hóa, tôi... rồi sẽ không ngoại lệ, là càng lớn tuổi thì càng lú lẫn, lẩn thẩn, phát ngôn bừa bãi, như kiểu ... già thì gàn, muốn nói gì thì nói, ai làm gì ... tao?
Hôm qua đi hospital, thông dịch giúp người bệnh, cô này cứ nói mãi "chị hiền quá, chị hiền", không hiểu sao cô ấy cứ nói, có lẽ.... cổ có đụng chạm gì tới tôi đâu mà tôi phải lên cơn điên?
Nhưng, tôi biết tính mình thường có giới hạn. Nhớ lại có lúc tôi nổi cơn lên, mà thường là nhịn lắm, tới giờ phút cuối mới nổi cơn. Nên người đó có nói "đừng đụng tới nó, nó dữ như con quỷ!".
Nhóc nhà tôi, đến bây giờ cũng thỉnh thoảng nói là "mami, có khi mami dữ như con quỷ".
Vậy à? có lẽ người ta hay ví von, "dữ như quỷ, xấu như quỷ", mà có ai thấy con quỷ nó ra làm sao.
Có lẽ, khi đã tới giới hạn của mình. Tôi sẽ dữ như con quỷ thực thụ!
Posts: 7,549
Threads: 150
Likes Received: 6,554 in 2,775 posts
Likes Given: 3,176
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-01-22, 03:07 PM)lưu ly phố Wrote: DỮ NHƯ QUỶ
Thế giới bây giờ nhiễu nhương, có người điên, có người khùng . Có nhiều subcribes, có nhiều likes, có nhiều kẻ đồng tình chưa chắc gì là.... người đó nói đúng! 
Hôm qua nói chuyện với dì, dì bây giờ lớn tuổi dần, và theo quy luật tạo hóa, tôi... rồi sẽ không ngoại lệ, là càng lớn tuổi thì càng lú lẫn, lẩn thẩn, phát ngôn bừa bãi, như kiểu ... già thì gàn, muốn nói gì thì nói, ai làm gì ... tao?
Hôm qua đi hospital, thông dịch giúp người bệnh, cô này cứ nói mãi "chị hiền quá, chị hiền", không hiểu sao cô ấy cứ nói, có lẽ.... cổ có đụng chạm gì tới tôi đâu mà tôi phải lên cơn điên? 
Nhưng, tôi biết tính mình thường có giới hạn. Nhớ lại có lúc tôi nổi cơn lên, mà thường là nhịn lắm, tới giờ phút cuối mới nổi cơn. Nên người đó có nói "đừng đụng tới nó, nó dữ như con quỷ!".
Nhóc nhà tôi, đến bây giờ cũng thỉnh thoảng nói là "mami, có khi mami dữ như con quỷ". 
Vậy à? có lẽ người ta hay ví von, "dữ như quỷ, xấu như quỷ", mà có ai thấy con quỷ nó ra làm sao.
Có lẽ, khi đã tới giới hạn của mình. Tôi sẽ dữ như con quỷ thực thụ! 
Đọc "như quỷ tản văn  " này làm anh phai chợt nhớ tới mẹ anh phai. Bà cụ cũng hay dùng chữ "quỷ" này để chỉ những gì không vừa ý cụ, nhưng thay vì "con quỷ" thì cụ dùng "thằng quỷ". Cụ ăn phải cái gì mặn là ý như kỳ: "nấu gì mà mặn/cay như thằng quỷ thế này thì ai mà ăn được"  . Bởi vậy nhiều khi mấy chị em có dịp gặp nhau ngồi ăn cái gì lại nói đùa "gớm, chị nấu ngon như thằng quỷ thế này thì ăn sao đủ". Thế là mấy chị em vừa cười vừa bùi ngùi nhắc tới những kỷ niệm xưa.
Mấy nay trời lạnh ... như quỷ, làm trong người cũng đau như thằng quỷ nên chẳng thiết tào lao chi hết.
Posts: 1,351
Threads: 25
Likes Received: 2,247 in 983 posts
Likes Given: 2,445
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-22, 03:48 PM)phai Wrote: Đọc "như quỷ tản văn " này làm anh phai chợt nhớ tới mẹ anh phai. Bà cụ cũng hay dùng chữ "quỷ" này để chỉ những gì không vừa ý cụ, nhưng thay vì "con quỷ" thì cụ dùng "thằng quỷ". Cụ ăn phải cái gì mặn là ý như kỳ: "nấu gì mà mặn/cay như thằng quỷ thế này thì ai mà ăn được" . Bởi vậy nhiều khi mấy chị em có dịp gặp nhau ngồi ăn cái gì lại nói đùa "gớm, chị nấu ngon như thằng quỷ thế này thì ăn sao đủ". Thế là mấy chị em vừa cười vừa bùi ngùi nhắc tới những kỷ niệm xưa.
Mấy nay trời lạnh ... như quỷ, làm trong người cũng đau như thằng quỷ nên chẳng thiết tào lao chi hết.
Ha ha, chắc LL là female nên là "con quỷ dữ"  ah anh Phai  . Con trai thì gọi "thằng quỷ sứ"  . Nhưng Bác gái lại ví thức ăn cay mặn như "thằng quỷ" thì LL mới nghe lần đầu á hihi, nhưng nghe dễ thương hén, mắng yêu hihi.
Mai mới bắt đầu lạnh, ở Tổ Rồng To hay Mộng Lệ An đều như nhau  . Tuần tới là tuần lạnh nhất trong 35 năm, (lời của Nha khí tượng nói hihi). Cứ hay hù người ta làm như chưa ai nếm mùi -40 độ C bao giờ hihi. Nói vậy chứ LL cũng đi chợ chiều nay (gặp vài người quen), ai cũng lo cụ bị thức ăn sẵn trong tuần tới, giới hạn ra đường. Anh Phai giữ ấm nhen.
Posts: 1,839
Threads: 37
Likes Received: 2,706 in 1,285 posts
Likes Given: 4,870
Joined: May 2020
Reputation:
50
Lưu Ly, Lan với anh Phai, các bạn nơi tuyết lạnh giữ ấm nhé. Chỗ Jay đang đợi và chuẩn bị cho tuyết/đá cuối tuần này; trời ơi lạnh như "quỷ".
Posts: 1,351
Threads: 25
Likes Received: 2,247 in 983 posts
Likes Given: 2,445
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
|