Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-08-27, 07:27 PM)JayM Wrote: Chúc mừng Lưu Ly lên chức "bà" Mong LL mau khoẻ hẳn nhé.
Cỏ, Sầu, Lan, anh Phai, chào cả nhà. 
Hola Jay ghé thăm  .
Cảm ơn Jay, LL đang cố gắng đây. Mà cứ sắp lành chân này cái chân kia có chuyện à Jay, thiệt bực hết biết.
Chia làm 2 posts nếu không hong có hoa có tim hihi.
Cảm ơn chị Sầu
Mến chúc Jay, Cỏ, Lan, chị Sầu và các bạn ngày thứ Năm nhàn nhã nhen.
Posts: 843
Threads: 3
Likes Received: 1,882 in 904 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-08-27, 09:18 AM)lưu ly phố Wrote: Cỏ ui, lúc này tìm nhạc hét cũng hơi khó. Gần đây LL tình cờ tìm nhạc "cổ phong" gì đó ha ha. Nên thấy bài này có bè và dễ hát nên làm luôn. Còn video thì bị lười, và cạn ý. Nhưng cũng ráng "động não" xíu nếu không mỗi khi vòng lại Capcut lại phải lò dò tìm đường đi nữa hihi.
Nghe vui ha Cỏ
Tôi đưa em sang sông
(2025-08-28, 06:47 AM)lưu ly phố Wrote: Cỏ iêu 
Nói đến làm video, AI... vui ghê, nếu solo thì LL ráp được, còn 2,3 người cái nó để mình vào vai nam nhân, buồn cười chít luôn . Nói chung cũng vui, không mất tiền mà, chỉ là cố gắng sáng tạo hihi. Có khi LL nhìn lại các video cũ, mèn ơi sao siêng dzị ta? 
Cảm ơn Cỏ đã khen, và chờ ngày Cỏ lên sân khấu ha. Cứ từ từ thủng thỉnh, khi nào có hứng thú thì làm Cỏ ơi, nhưng đừng để lâu nó nguội hihi
Ah, cái xe đi chợ có con chuột đẩy nghe ngộ. Bên LL có thời gian xe bị "chôm" nên họ ra đủ luật hết, chán lắm. Giờ thì đỡ rồi, nhưng nhiều chợ VN vẫn không cho đẩy xe ra ngoài. Vụ bị bang vào chân, LL cũng bị hoài chứ gì. Còn giờ thì khi bệnh, 1 phải làm lên 5, 10 ... cho họ tránh xa mình chứ!
Giữ sức khỏe đừng để bị stress nhiều nha Cỏ, như LL đang bị nè. Y như ly nước tràn vậy. 
LL giỏi quá đi thôi thêm chịu khó và sáng tạo nữa. Cỏ chỉ có hát 1 hơi rồi u.l lên appbox mà còn nười í.
Xe không có con chuột LL ơi, là người đẩy xe mà xe dỏm quá, riết tay có con chuột. Hihihi. Bên này cũng rứa, nhiều tiệm cũng không cho đẩy xe ra ngoài tiệm hay quá xa tiệm.
Làm lên 5, lên 10 ... điệu này bệnh la, coi bộ nặng ahhh. Giỡn
Có chuyện ngoài tầm tay, muốn lo hay gánh giùm cũng không được. Chẳng thà bản thân và tinh thần mình đau hộ mà thấy nhẹ nhàng hơn. 😀
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 7,383
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,996
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-08-28, 03:56 PM)Dewdrop Wrote: Tôi đưa em sang sông
LL giỏi quá đi thôi thêm chịu khó và sáng tạo nữa. Cỏ chỉ có hát 1 hơi rồi u.l lên appbox mà còn nười í.
Xe không có con chuột LL ơi, là người đẩy xe mà xe dỏm quá, riết tay có con chuột. Hihihi. Bên này cũng rứa, nhiều tiệm cũng không cho đẩy xe ra ngoài tiệm hay quá xa tiệm.
Làm lên 5, làm 10 ... điệu này bệnh la, coi bộ nặng ahhh. Giỡn
Có chuyện ngoài tầm tay, muốn lo hay gánh giùm cũng không được. Chẳng thà bản thân và tinh thần mình đau hộ mà thấy nhẹ nhàng hơn. 😀
Ha, cái cô này thử thách trí thông minh của anh phai heng. Anh phai đọc ké rồi si nghĩ tới suy nghĩ lui cũng không ra xe có con chuột là cái con khỉ gì  .
Chuyện đau chân đau tay, nhức mình nhức mấy thì anh phai rành quá nhưng cuối cùng thì chẳng biết làm gì hơn. Đau quá thì uống tylenol 2, 3 cho dễ chịu lúc đó nhưng hết hơi thuốc thì nó đau lại.
Mong LL sẽ sớm hết đau và khỏe hơn  .
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Ha ha Cỏ, anh Phai
Vậy mà LL lại tưởng tượng ra chiếc xe đi chợ bên đó sao ngầu vậy ta, mà không hiểu chức năng nó làm gì
Cỏ tôi ơi, hại não tôi quá xá
Cảm ơn anh Phai, cảm ơn Cỏ ...
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-27, 08:50 AM)lưu ly phố Wrote: Hihi, nghe chị Sầu nói LL là "người luôn năng động", bất chợt giật mình nhìn lại coi em có phải giống vậy không? vì dù sao với mắt người bên ngoài (dù ảo hay thật) có lẽ nhìn mình khác hơn mình tự nhìn hihi. Xem như em "ở nhà" gần 6 tuần rồi đó chị, chuyện hi hữu bất ngờ! 
Cảm ơn chị Sầu . Tuần này em rất bận, không có tài xế thì gọi Uber vậy. 
Chữ năng động chị dùng là positive mà. Thấy em luôn bận rộn và làm được rất nhiều việc, nên chị dùng từ năng động, chứ như chị rề rề, chậm chạp lắm
Hôm nay em khá nhiều hơn chưa?
Tuần rồi lướt Tiktok thấy điệu Hồ Quãng Hoài Cầu, nên đi tìm nghe thêm, tình cờ thấy mấy đoạn của Hữu Lợi, công nhận giọng HL hay quá, rất tiếc ông mất quá sớm.
Nhớ có lần nói với LLP là chị rất thích HL lúc còn ở VN, giờ mới nghe lại. Chị nghĩ chắc em sẽ thích hơn giọng Vũ Linh ẻo lả
Các Nghệ sỹ HQ thời đó ai cũng hay.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-09-01, 08:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Chữ năng động chị dùng là positive mà. Thấy em luôn bận rộn và làm được rất nhiều việc, nên chị dùng từ năng động, chứ như chị rề rề, chậm chạp lắm
Hôm nay em khá nhiều hơn chưa?
Tuần rồi lướt Tiktok thấy điệu Hồ Quãng Hoài Cầu, nên đi tìm nghe thêm, tình cờ thấy mấy đoạn của Hữu Lợi, công nhận giọng HL hay quá, rất tiếc ông mất quá sớm.
Nhớ có lần nói với LLP là chị rất thích HL lúc còn ở VN, giờ mới nghe lại. Chị nghĩ chắc em sẽ thích hơn giọng Vũ Linh ẻo lả
Các Nghệ sỹ HQ thời đó ai cũng hay. 
Cảm ơn chị Sầu  . Nhóc nhà em graduate rồi nên tuần này bận bịu lung tung. Em bớt rồi chị, nhưng tốc độ chậm lắm.... chậm đến sốt ruột luôn. Thật ra em giờ cũng chậm mà, giai đoạn tuổi tác đến rồi, ai mà tránh khỏi chứ hihi....
Chị nói đúng, em lúc mới biết nghe hồ quảng là tuồng Thất Tinh Mai này, và thích giọng Hữu Lợi nhất, thích hơn Bửu Truyện hay Thanh Tòng. Thật tiếc như chị là ông ấy mất sớm, chất giọng ấm, nhẹ.... lãng đãng, êm ái mà không ẻo lả như Vũ Linh (đó là lý do em cũng chưa thích Trọng Nhân cho lắm hihi ).
Tuần rồi em đi xem "Bước Chân Hai Thế Hệ", gặp Lệ Thủy, phải nói Cô gần 80 mà chất giọng sang sảng vang, làn hơi vẫn cao vẫn mạnh, hát tân cổ và trích đoạn ngọt như mía lùi, thẳng o tới bến luôn! Để có giờ em nối lại các files mang lên Youtube hihi.
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-09-02, 08:40 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị Sầu . Nhóc nhà em graduate rồi nên tuần này bận bịu lung tung. Em bớt rồi chị, nhưng tốc độ chậm lắm.... chậm đến sốt ruột luôn. Thật ra em giờ cũng chậm mà, giai đoạn tuổi tác đến rồi, ai mà tránh khỏi chứ hihi....
Chị nói đúng, em lúc mới biết nghe hồ quảng là tuồng Thất Tinh Mai này, và thích giọng Hữu Lợi nhất, thích hơn Bửu Truyện hay Thanh Tòng. Thật tiếc như chị là ông ấy mất sớm, chất giọng ấm, nhẹ.... lãng đãng, êm ái mà không ẻo lả như Vũ Linh (đó là lý do em cũng chưa thích Trọng Nhân cho lắm hihi ).
Tuần rồi em đi xem "Bước Chân Hai Thế Hệ", gặp Lệ Thủy, phải nói Cô gần 80 mà chất giọng sang sảng vang, làn hơi vẫn cao vẫn mạnh, hát tân cổ và trích đoạn ngọt như mía lùi, thẳng o tới bến luôn! Để có giờ em nối lại các files mang lên Youtube hihi.
Chúc mừng em và cháu
Lệ Thủy bay qua bên em hát? Lớn tuổi mà khỏe quá. Lâu lâu chị có coi Tiktok, những nghệ sĩ xưa công nhận quá hay
Chị không thích Thanh Tòng, ổng điệu, oải
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-09-03, 09:18 PM)LýMạcSầu Wrote: Chúc mừng em và cháu
Lệ Thủy bay qua bên em hát? Lớn tuổi mà khỏe quá. Lâu lâu chị có coi Tiktok, những nghệ sĩ xưa công nhận quá hay
Chị không thích Thanh Tòng, ổng điệu, oải 
Em cảm ơn chị Sầu  , nhóc học xong xuôi rồi, thứ Năm tuần rồi là một ngày stress vô cùng, sau buổi "defence" là xem như thở phào, cảm giác mà người ta hay nói là hai vai nhẹ tênh, là em đã cảm nhận được khi nghe tin đã passed!
Hôm nay chân cũng bớt hơn chút. Nhưng đi bộ chậm lắm vì cơ còn rất ê ẩm. Em đi cắt tóc ngắn chút và nhuộm. Thay đổi cho thêm positive, mà bạn bè em lúc này lớn tuổi, hong ai muốn làm nhiều nữa, gọi phone lấy hẹn làm tóc, làm ped, .... toàn đi chơi (đóng cửa tiệm) nên dồn khách chạy show mệt nghỉ, làm mình chạy theo cũng ứ hơi.
Lệ Thủy đi 3 show (Vancouver, Toronto và Montreal). Còn khỏe lắm chị ơi, nói chuyện hay hát sang sảng luôn. Mai em hưỡn sẽ upload lên Youtube.
Còn giờ là show của em
Bắt chước anh Phai nhờ Gemini làm hình nhưng hắn làm toàn hình vuông, phải nhờ anh Chat làm ra theo mẫu của YT, tuy còn hơi lem nhem xíu nhưng lười chỉnh quá, em bỏ qua Capcut tìm ít hạt mưa.... rồi leo sân khấu luôn hihi.
Posts: 7,383
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,996
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-09-04, 09:07 PM)lưu ly phố Wrote: Em cảm ơn chị Sầu , nhóc học xong xuôi rồi, thứ Năm tuần rồi là một ngày stress vô cùng, sau buổi "defence" là xem như thở phào, cảm giác mà người ta hay nói là hai vai nhẹ tênh, là em đã cảm nhận được khi nghe tin đã passed!
Hôm nay chân cũng bớt hơn chút. Nhưng đi bộ chậm lắm vì cơ còn rất ê ẩm. Em đi cắt tóc ngắn chút và nhuộm. Thay đổi cho thêm positive, mà bạn bè em lúc này lớn tuổi, hong ai muốn làm nhiều nữa, gọi phone lấy hẹn làm tóc, làm ped, .... toàn đi chơi (đóng cửa tiệm) nên dồn khách chạy show mệt nghỉ, làm mình chạy theo cũng ứ hơi.
Lệ Thủy đi 3 show (Vancouver, Toronto và Montreal). Còn khỏe lắm chị ơi, nói chuyện hay hát sang sảng luôn. Mai em hưỡn sẽ upload lên Youtube.
Còn giờ là show của em
Bắt chước anh Phai nhờ Gemini làm hình nhưng hắn làm toàn hình vuông, phải nhờ anh Chat làm ra theo mẫu của YT, tuy còn hơi lem nhem xíu nhưng lười chỉnh quá, em bỏ qua Capcut tìm ít hạt mưa.... rồi leo sân khấu luôn hihi.
Theo như LL viết, anh phai đoán chắc là công tử nhà LL đã pass chuyện bảo vệ luận án (defence) như vậy hẳn là anh chàng đã có bằng từ master trở lên. Chúc mừng LL và công tử  .
LL hát bài này thật nhẹ nhàng, buổi sáng tĩnh lặng bên ly cà phê nghe thật hay.
Posts: 2,830
Threads: 1
Likes Received: 2,960 in 1,630 posts
Likes Given: 6,510
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Phải công nhận là LL giỏi quá hà....LL hát hồ quảng, vọng cổ. tân nhạc gì cũng hay hết....Lan chúc mừng cho LL và công tử của nhà nàng có được niềm vui về sự thành công trong học vấn và tương lại của công tử nhé.
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-09-05, 09:46 AM)phai Wrote: Theo như LL viết, anh phai đoán chắc là công tử nhà LL đã pass chuyện bảo vệ luận án (defence) như vậy hẳn là anh chàng đã có bằng từ master trở lên. Chúc mừng LL và công tử .
LL hát bài này thật nhẹ nhàng, buổi sáng tĩnh lặng bên ly cà phê nghe thật hay.
Anh Phai  , nhóc LL giờ là "doctor" ha ha, nhưng không phải cầm kim tiêm nhen hihi. Bởi vậy có người chúc mừng "em chúc mừng chị nhen, con chị là bác sĩ rồi ha".... hong biết trả lời sao luôn hihi.
Bài nhạc trên, LL nghe nhiều người hát trong tuần qua nên thích và thích hòa âm này vì có vẻ ... du dương chứ không lê thê, mà tone gì hong biết lại hợp với mình, chỉ có vài nốt thấp nhưng cũng ráng được. Điệu này phải Bebop hay là Soul ha anh Phai? LL thấy mình hợp với tone vô đầu bài kiểu này. Nghe.... positive, hihi....
Chị Sầu ui, em upload được hai video nhỏ, em bị xi-cà-que nên không ra ngoài gần thâu được nên hình ảnh hơi bị "lambada" xíu ha ha. Mà sân khấu quá nhỏ, khi họ xuống dưới hát là người bu như kiến nên thôi.... có nhiêu chơi bi nhiêu. Nữ khán giả chiếm khoảng 70% hihi. Em đi vì có vé mời.
Cảm ơn anh Phai, chị Sầu, Lan nhiều nhen  . Ngày thứ Sáu thật nhàn nhã vui tươi đến với các anh chị VB nha.
Posts: 7,383
Threads: 149
Likes Received: 6,155 in 2,610 posts
Likes Given: 2,996
Joined: May 2021
Reputation:
68
Wow, Phạm công tử giờ thành Phạm tiến sĩ rồi  .
Rất là vui cùng LL và gia đình.
Posts: 5,789
Threads: 48
Likes Received: 4,276 in 2,133 posts
Likes Given: 3,351
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-09-04, 09:07 PM)lưu ly phố Wrote: Em cảm ơn chị Sầu , nhóc học xong xuôi rồi, thứ Năm tuần rồi là một ngày stress vô cùng, sau buổi "defence" là xem như thở phào, cảm giác mà người ta hay nói là hai vai nhẹ tênh, là em đã cảm nhận được khi nghe tin đã passed!
Hôm nay chân cũng bớt hơn chút. Nhưng đi bộ chậm lắm vì cơ còn rất ê ẩm. Em đi cắt tóc ngắn chút và nhuộm. Thay đổi cho thêm positive, mà bạn bè em lúc này lớn tuổi, hong ai muốn làm nhiều nữa, gọi phone lấy hẹn làm tóc, làm ped, .... toàn đi chơi (đóng cửa tiệm) nên dồn khách chạy show mệt nghỉ, làm mình chạy theo cũng ứ hơi.
Lệ Thủy đi 3 show (Vancouver, Toronto và Montreal). Còn khỏe lắm chị ơi, nói chuyện hay hát sang sảng luôn. Mai em hưỡn sẽ upload lên Youtube.
Còn giờ là show của em
Bắt chước anh Phai nhờ Gemini làm hình nhưng hắn làm toàn hình vuông, phải nhờ anh Chat làm ra theo mẫu của YT, tuy còn hơi lem nhem xíu nhưng lười chỉnh quá, em bỏ qua Capcut tìm ít hạt mưa.... rồi leo sân khấu luôn hihi.
Chúc mừng em lần nữa
Cháu chắc giống em út chị, cũng được gọi là Dr. Nguyen nhưng không phải là Medical Dr.
Em út chị làm bên research. Lúc làm luận án (Thesis) để ra trường, bị stress kinh khủng, muốn bỏ luôn. Em kể luận án của em khó hơn cả Medical Doctor, vì phải trình bày bằng bài viết và nói chuyện. Em nói với chị, chị là động lực để em cố gắng ra trường. Nghe mà thuong em, và mừng vì đó là phần thưởng của việc vừa làm cha vừa làm mẹ của mình , dù nghĩ lại, vẫn mong muốn có thể làm nhiều hơn cho em 🙏
Chị nghĩ LLP cũng cảm nhận như chị, be proud of yourself
Lúc này chị bận rộn quá, tối hôm qua chưa nghe hết ngủ mất tiêu, chiều sẽ nghe lại bài hát của LLP
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,112
Threads: 25
Likes Received: 1,775 in 761 posts
Likes Given: 1,932
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-09-05, 11:53 AM)LýMạcSầu Wrote: Chúc mừng em lần nữa
Cháu chắc giống em út chị, cũng được gọi là Dr. Nguyen nhưng không phải là Medical Dr.
Em út chị làm bên research. Lúc làm luận án (Thesis) để ra trường, bị stress kinh khủng, muốn bỏ luôn. Em kể luận án của em khó hơn cả Medical Doctor, vì phải trình bày bằng bài viết và nói chuyện. Em nói với chị, chị là động lực để em cố gắng ra trường. Nghe mà thuong em, và mừng vì đó là phần thưởng của việc vừa làm cha vừa làm mẹ của mình , dù nghĩ lại, vẫn mong muốn có thể làm nhiều hơn cho em 🙏
Chị nghĩ LLP cũng cảm nhận như chị, be proud of yourself
Lúc này chị bận rộn quá, tối hôm qua chưa nghe hết ngủ mất tiêu, chiều sẽ nghe lại bài hát của LLP 
Dạ chị, nhóc nhà em tuần cuối nộp luận án cũng te tua. Nhất là ngày cuối cùng phải nộp, ngủ có 6 tiếng, nhìn như Kim Mao sư vương vậy  , lại bị stress nhiều thứ khác nữa.
Tuần rồi xong là em lu bu luôn đó, nhóc cũng đầy tiệc, nào là tiệc phòng Lab, tiệc bạn bè, còn em thì làm PTC cả nguyên tuần luôn ha ha, phần khách, phần trong nhà đi tiệc. Buổi tiệc thứ Bảy, bạn bè nhóc mời em tới, làm tiệc cho nhóc, khoảng 10 người thôi, toàn là PhD và MSc, nhìn các trự, trự nào cũng dòa hihi, vì toàn là ngoài 30 mới ra trường.
Em trước giờ ít "khoe" con lắm chị, giờ xong rồi em mới "khoe"  , nhóc nhà em đường học thẳng tắp, không bao giờ có trục trặc gì, bulletins đa số là A và A+, đi họp phụ huynh..... em có mặt đếm chưa tới 10 ngón tay luôn. Nhóc em có cái là rất chăm chỉ, siêng năng, và rất nghe lời! Mấy năm trước anh ta còn nói là "mami lúc đó dữ lắm, dữ như con quỷ" ha ha, hắn không biết diễn tả làm sao nên cứ "con quỷ" là coi như ghê gớm lắm rồi!  Tại vì lúc đó em đưa/rước suốt, giờ nào học giờ nào chơi cứ đúng boong chứ không có vụ lê la đi metro/bus tới nhà này nhà kia ngủ nghê luông tuồng đâu ah. Đó là giai đoạn tiểu học và trung học. Sau trung học thì em bắt đầu.... thả hihi.
Sáng nay đã đi interview job rồi chị, có vẻ khả quan.
Em hong ưng nghe "tiến sĩ sinh học" cho lắm, dù hình như đúng nghĩa là vậy, mấy ông cậu/dượng của hắn cũng không thích "cụm từ"này ha ha, nên nói là thôi, cứ gọi "đốc - tờ Phạm" đi cho nó oai
Chặng đường dài quá, nhưng có được ngày hôm nay là một sự cố gắng phi thường, của con và của mình. Em cũng rất proud đó chứ!
Vài dòng lăn tăn với chị Sầu. Em cảm ơn chị nhiều. Chị ngủ ngon nha, và có một cuối tuần thư thả.
Posts: 1,671
Threads: 31
Likes Received: 2,360 in 1,120 posts
Likes Given: 4,295
Joined: May 2020
Reputation:
50
|