Posts: 924
Threads: 20
Likes Received: 1,387 in 573 posts
Likes Given: 1,504
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Anh TNNA
Cá sole thì LL ít mua vì ăn sao bở lắm, nhà chỉ ăn có salmon và cá thu thôi. Thỉnh thoảng có mua basa nhưng nhóc LL không thích mấy.
Posts: 1,243
Threads: 36
Likes Received: 840 in 457 posts
Likes Given: 547
Joined: Jul 2020
Reputation:
41
(2025-03-20, 07:10 PM)lưu ly phố Wrote: Anh TNNA
Cá sole thì LL ít mua vì ăn sao bở lắm, nhà chỉ ăn có salmon và cá thu thôi. Thỉnh thoảng có mua basa nhưng nhóc LL không thích mấy.
Anh chưa biết mùi vị cá sole ra sao. Mấy năm trước cũng ăn cá thu, cá chim và cá rô phi Tilapia (chiên), hai năm nay chỉ ăn cá hộp sardine sốt cà chua của Thái vì dễ ăn, giản dị và cũng rẻ: 79 cents một lon nhỏ để tiết kiệm tiền giữa lúc vật giá leo thang (nhưng lại mua trà với giá $50-60 một lb).
Posts: 7,193
Threads: 141
Likes Received: 5,601 in 2,358 posts
Likes Given: 2,728
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-03-20, 07:10 PM)lưu ly phố Wrote: Anh TNNA
Cá sole thì LL ít mua vì ăn sao bở lắm, nhà chỉ ăn có salmon và cá thu thôi. Thỉnh thoảng có mua basa nhưng nhóc LL không thích mấy.
Anh phai thấy hình như mua cá đông lạnh hay bị bở. Anh phai cũng thích salmon và cá thu nhưng nếu nấu canh ngót thì chỉ thích sea bass.
Posts: 5,594
Threads: 47
Likes Received: 3,819 in 1,907 posts
Likes Given: 2,958
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-03-17, 06:01 PM)lưu ly phố Wrote: Còn bà dì hơn 80t, hổm này sao dì nói cứ ngủ li bì làm LL cũng thấy hơi lo á chị Sầu ui... 
Hôm nay cái lưng bình thường lại chưa LLP?
Người già khó ngủ mà ngủ li bì thì hơi lo đúng rồi.
Giờ con gái chị đặt camera trong phòng của mẹ chị, nhà bếp và garage để canh chừng, sợ mẹ chị té không ai biết.
Lúc này chị bị công việc vật, hết xí quách nhiều chuyện
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 924
Threads: 20
Likes Received: 1,387 in 573 posts
Likes Given: 1,504
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-03-21, 01:34 PM)TNNA Wrote: Anh chưa biết mùi vị cá sole ra sao. Mấy năm trước cũng ăn cá thu, cá chim và cá rô phi Tilapia (chiên), hai năm nay chỉ ăn cá hộp sardine sốt cà chua của Thái vì dễ ăn, giản dị và cũng rẻ: 79 cents một lon nhỏ để tiết kiệm tiền giữa lúc vật giá leo thang (nhưng lại mua trà với giá $50-60 một lb).
Cá Tilapia thì thịt nhiều lắm, hồi xưa bà nội nhóc làm cho hoài, đó là chuyện hơn 20 năm trước, nhà LL hong có ăn cá này. Đi chợ thấy các bà Haïtienne mua nhiều (chắc đỡ hao  ). LL mà ở một mình chắc cũng ăn cá hộp giống anh TNNA, vừa dễ ăn vừa rẻ nữa hihi. Tại có nhóc nên phải làm lung tung món. Cá sole anh mua loại họ đã lăn bột để freezer ăn ngon hơn cá tươi ah.
Uống trà giá này là "siêu đại gia" rồi anh TNNA
(2025-03-21, 03:53 PM)phai Wrote: Anh phai thấy hình như mua cá đông lạnh hay bị bở. Anh phai cũng thích salmon và cá thu nhưng nếu nấu canh ngót thì chỉ thích sea bass.
Cá sole tươi cũng không ngon anh Phai ui, hôm trước LL thử ướp muối sả ăn, nó bị bể tùm lum tà la cả, mà ăn nhạt nhẽo lắm, nên lại quay về trung thành mỗi hai em... em salmon em thu
(2025-03-21, 07:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay cái lưng bình thường lại chưa LLP? 
Người già khó ngủ mà ngủ li bì thì hơi lo đúng rồi.
Giờ con gái chị đặt camera trong phòng của mẹ chị, nhà bếp và garage để canh chừng, sợ mẹ chị té không ai biết.
Lúc này chị bị công việc vật, hết xí quách nhiều chuyện 
Hôm nay đúng 1 tuần nên thấy đỡ chút rồi chị nhưng em ở nhà hai ngày nay hong ra đường hihi, không đi lại nhiều. Cả tuần qua lái xe khi lên xe nhấc chân phải rất khó khăn, y như cái cây mà bị lung lay gốc rễ vậy. Nên giờ làm gì cũng chậm chạp cho chắc ăn.
Em không biết phải tại uống thuốc không? nhưng ai lớn tuổi lại không có túi thuốc chứ hihi. Dì em ngủ như vậy cũng khoảng 2 tháng nay thôi.
Cảm ơn chị Sầu, chị giữ sức khỏe và có cuối tuần vui vẻ nhen.
Posts: 2,847
Threads: 1
Likes Received: 2,734 in 1,503 posts
Likes Given: 6,029
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 1,578
Threads: 25
Likes Received: 2,119 in 1,013 posts
Likes Given: 3,957
Joined: May 2020
Reputation:
48
Sầu, LL, Lan, anh phai, anh TNNA, cả nhà.
Mừng là LL đỡ rồi, mong là mọi chuyện tiếp tục tốt đẹp  Jay cũng như LL, một mình thì giản dị lắm, ăn cơm với rau luộc trứng luộc cũng xong bữa.
Mới đọc đoạn anh Phai bị té, Jay mừng là mọi chuyện ok rồi.  Jay rất sợ đi bộ trên tuyết với đá, mùa đông là thủ sẳn đôi snow/ice boots trong xe.
Nhìn hình cá anh TNNT mang vào, giá thường cũng thấy rẻ quá trời.
Chúc cả nhà cuối tuần bình an vui vẻ.
Posts: 924
Threads: 20
Likes Received: 1,387 in 573 posts
Likes Given: 1,504
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-03-22, 11:24 AM)TTTT Wrote: Chúc mừng LL đã bớt đau lưng. Vậy cái vụ thoát đĩa đệm gì đó chắc chắn là không có phải đâu há LL? Gì thì gì; LL ráng cố gắng giữ gìn cho cái lưng đừng bị gì thêm. Khi cúi xuống nhớ đừng cúi gấp quá nha. Di của LL giờ vẫn còn ngủ như vậy không nếu thấy lo nên dẫn dì đi khám sức khỏe cho an toàn hơn. 
Cảm ơn Lan.
Hôm trước LL lên gú-gồ vụ thoát đĩa đệm, nhìn hình cũng hú vía á Lan, hy vọng mình không bị  . Nhưng mà hổm nay khi trời lạnh là nhức hơn á, hên là nhóc có mua sẵn cái pad ghim điện giữ ấm hồi đầu đông nên lấy ra xài cũng đỡ lắm.
Chiều nay dì có gọi "8" hết 45 phút mới ngưng hihi. Nói chuyện bình thường nên chắc không sao.
(2025-03-22, 12:21 PM)JayM Wrote: Sầu, LL, Lan, anh phai, anh TNNA, cả nhà. 
Mừng là LL đỡ rồi, mong là mọi chuyện tiếp tục tốt đẹp Jay cũng như LL, một mình thì giản dị lắm, ăn cơm với rau luộc trứng luộc cũng xong bữa.
Cảm ơn Jay nha.  LL thuộc loại dạng "lâu lành" á Jay, cái gì cũng lâu hơn người ta, mà đúng là lần này bị lãng xẹt luôn, mất cả hơn tuần làm gì cũng như robot, khênh 2kg không nổi luôn đó.
Jay, Lan, Cỏ, chị Sầu, anh Phai, anh TNNA ngủ ngon nhen.  LL đi luyện phinh.
Posts: 694
Threads: 2
Likes Received: 1,568 in 733 posts
Likes Given: 1,541
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-03-17, 09:33 PM)phai Wrote: Ừa thấy Nắng bị đau lưng nên tiện thể kể chuyện mình bị chụp ếch nhưng nghĩ lại thì không có gì nên xóa.
Đọc Cỏ hỏi mà mắc cười, anh phai chỉ đau và cảm lạnh hơn hai tuần nhưng vẫn còn nguyên xi hihi.
Không có gì mà đau và cảm lạnh tới 2 tuần lận, kéo dài cũng gần thời gian bị cúm, vậy là chụp được ếch bự hah anh phai (không dám cười)
Cỏ mừng anh phai còn y thinh, biết đâu đang từ hàng xóm, mơi mốt thành anh em ... một nhà
(2025-03-22, 10:39 AM)lưu ly phố Wrote: ....
Hôm nay đúng 1 tuần nên thấy đỡ chút rồi chị nhưng em ở nhà hai ngày nay hong ra đường hihi, không đi lại nhiều. Cả tuần qua lái xe khi lên xe nhấc chân phải rất khó khăn, y như cái cây mà bị lung lay gốc rễ vậy. Nên giờ làm gì cũng chậm chạp cho chắc ăn.
Em không biết phải tại uống thuốc không? nhưng ai lớn tuổi lại không có túi thuốc chứ hihi. Dì em ngủ như vậy cũng khoảng 2 tháng nay thôi.
Cảm ơn chị Sầu, chị giữ sức khỏe và có cuối tuần vui vẻ nhen. 
Đi xe cao nên nhấc chân khó khăn, chắc cũng còn đau hah LL. Đi xe thấp đưa người vào trước xoay nghiêng thì hy vọng đỡ đau chút.
LL để cái gối sau lưng để giữ lưng thẳng hy vọng chóng lành
Mong LL cưng mau lành bệnh để hát HQ tiếp cho Sầu với các bạn và Cỏ nghe với nhe
LL, anh phai và các bạn buổi tối giấc mộng lành
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 924
Threads: 20
Likes Received: 1,387 in 573 posts
Likes Given: 1,504
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-03-23, 11:27 PM)Dewdrop Wrote: Đi xe cao nên nhấc chân khó khăn, chắc cũng còn đau hah LL. Đi xe thấp đưa người vào trước xoay nghiêng thì hy vọng đỡ đau chút.
LL để cái gối sau lưng để giữ lưng thẳng hy vọng chóng lành
Mong LL cưng mau lành bệnh để hát HQ tiếp cho Sầu với các bạn và Cỏ nghe với nhe 
LL, anh phai và các bạn buổi tối giấc mộng lành 
Ah, LL có thử ngồi trước rồi xoay chân vào mà thiệt lọng cọng lắm Cỏ. Nhấc chân là gọn hơn mà nếu chân trái đứng trên lề đường thì cao hơn chút, dễ nhấc chân phải vào hơn. Hôm nay lại tuyết rơi nữa chứ, khoảng 2-3cm, nhưng bà con chạy xe nicely lắm, còn trời vừa trong trẻo là thiên hạ chạy bạt mạng luôn.
LL ở nhà ngồi gõ cho Cỏ  nè, để hai gối sau lưng đó (1 là cái gối nóng hihi), ở chỗ làm mấy tuần nay hệ thống sưởi có vấn đề nên phải dùng sưởi con (hên là trời bớt lạnh rồi), nhưng đúng là những gì dính đến xương cốt là nó đau á. LL ở nhà cuối tuần rất ok mà hôm nay đi làm thì đau, nên thời tiết thật là ảnh hưởng lớn đến xương ghê nơi.
HQ mà Cỏ chờ chắc hơi bị lâu.  Hát và mix bài hồ quảng bằng 3 bài solo thường vì tìm bài vừa tone mình khó lắm. Đa số giọng nữ lảnh lót, và chọn cũng có giọng nam nghe đề huề hơn và có tuồng tích hơn. Cỏ chịu khó mua vé chờ nhen.
Posts: 694
Threads: 2
Likes Received: 1,568 in 733 posts
Likes Given: 1,541
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-03-24, 08:22 PM)lưu ly phố Wrote: Ah, LL có thử ngồi trước rồi xoay chân vào mà thiệt lọng cọng lắm Cỏ. Nhấc chân là gọn hơn mà nếu chân trái đứng trên lề đường thì cao hơn chút, dễ nhấc chân phải vào hơn. Hôm nay lại tuyết rơi nữa chứ, khoảng 2-3cm, nhưng bà con chạy xe nicely lắm, còn trời vừa trong trẻo là thiên hạ chạy bạt mạng luôn.
LL ở nhà ngồi gõ cho Cỏ nè, để hai gối sau lưng đó (1 là cái gối nóng hihi), ở chỗ làm mấy tuần nay hệ thống sưởi có vấn đề nên phải dùng sưởi con (hên là trời bớt lạnh rồi), nhưng đúng là những gì dính đến xương cốt là nó đau á. LL ở nhà cuối tuần rất ok mà hôm nay đi làm thì đau, nên thời tiết thật là ảnh hưởng lớn đến xương ghê nơi.
HQ mà Cỏ chờ chắc hơi bị lâu. Hát và mix bài hồ quảng bằng 3 bài solo thường vì tìm bài vừa tone mình khó lắm. Đa số giọng nữ lảnh lót, và chọn cũng có giọng nam nghe đề huề hơn và có tuồng tích hơn. Cỏ chịu khó mua vé chờ nhen. 
Hy vọng LL cưng hôm nay đở hơn nhiều rồi.
1 bài HQ cần nhiều yếu tố, nhiều công sức và công phu hơn 1 bài hát thường hah LL.
Vé đã mua, xí chổ luôn rồi LL cưng. Khi nào LL khoẻ, rảnh, thích, và thuận tiện hãy hát nhe
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 924
Threads: 20
Likes Received: 1,387 in 573 posts
Likes Given: 1,504
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 694
Threads: 2
Likes Received: 1,568 in 733 posts
Likes Given: 1,541
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 7,193
Threads: 141
Likes Received: 5,601 in 2,358 posts
Likes Given: 2,728
Joined: May 2021
Reputation:
67
Bên LL hay chỗ em Lan trời có đổ tuyết không, bên anh phai đang tơi bời một cơn bão.
Tháng 4 rồi mà ớn thật.
Posts: 7,862
Threads: 410
Likes Received: 1,217 in 959 posts
Likes Given: 258
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
(2025-04-02, 01:50 PM)phai Wrote: Bên LL hay chỗ em Lan trời có đổ tuyết không, bên anh phai đang tơi bời một cơn bão.
Tháng 4 rồi mà ớn thật.
![[Image: mrIaatc.jpeg]](https://i.imgur.com/mrIaatc.jpeg)
Whoa bên anh có tuyết rơi, trợt băng là hết ý bên mình thì năm nay ban đêm còn lạnh tới 0 - -2_ độ lai rai ban ngày nắng tốt , 2 tuần rồi không có mưa. Hoa xuân nở có vẻ mau khô héo, phải sách nước tưới. Cây trong nhà chưa dám đêm ra vườn, còn cây trong vườn thì chưa dám tháo nylon gửi ấm . tháng tư thời tiết còn thất thường lắm.
Be Vegan, make peace.
|