Posts: 651
Threads: 2
Likes Received: 1,453 in 692 posts
Likes Given: 1,365
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Tối nay vào được rồi, Cỏ mừng quá, tưởng đã phải tạm biệt các bạn nhưng không có cơ hội gởi được lời từ giả nên thấy buồn buồn và hụt hẩng vì ngó cái cửa rồi đành bó tay chịu thua, thiệt là chịu thua nó luôn
Cỏ vui gặp lại các bạn, những người bạn thân thương đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm vui buồn trong bao nhiêu năm qua
Cỏ viết vài hàng chào hỏi, sẽ viết thêm sau, mến chúc các bạn 1 đêm bình an, 1 ngày mai tốt lành, tránh mưa gió tuyết bão và giữ ấm
LL ơi, cho Cỏ mượn nhà nhe, sẽ nghe LL hát. Cám ơn LL cưng
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 781
Threads: 18
Likes Received: 1,050 in 436 posts
Likes Given: 1,195
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-02-13, 12:59 AM)Dewdrop Wrote: Tối nay vào được rồi, Cỏ mừng quá, tưởng đã phải tạm biệt các bạn nhưng không có cơ hội gởi được lời từ giả nên thấy buồn buồn và hụt hẩng vì ngó cái cửa rồi đành bó tay chịu thua, thiệt là chịu thua nó luôn
Cỏ vui gặp lại các bạn, những người bạn thân thương đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm vui buồn trong bao nhiêu năm qua
Cỏ viết vài hàng chào hỏi, sẽ viết thêm sau, mến chúc các bạn 1 đêm bình an, 1 ngày mai tốt lành, tránh mưa gió tuyết bão và giữ ấm
LL ơi, cho Cỏ mượn nhà nhe, sẽ nghe LL hát. Cám ơn LL cưng Hola Cỏ iu  .
Bên LL đang bão tuyết nên hôm nay ở nhà. Thư thả thong dong tự tại được một ngày. Có si nghĩ cho lắm thì mọi việc vẫn nằm ườn ra đó. Tháng vừa qua LL có vài chuyện bất ngờ xảy đến nho nhỏ, giờ gẫm lại có lẽ thời cơ thay đổi đã vuột mất, nhưng khi đó mình đang ở vào trạng thái "tiến thoái lưỡng nan", không quyết định được. Bây giờ muốn quyết định vì có những "sự cố" và thị phi xảy ra ngoài ý muốn nhanh quá, nhưng trễ tràng rồi, rốt cuộc... đành ngồi chờ thời tiếp vậy!
Cỏ vào được thoải mái mái rồi hén. Chút trưa LL phải đi dọn tuyết xe bớt đây, 2h trưa sẽ dịu dần cho tới tối còn lác đác, 35cm. Hình như gần 10 năm rồi mới có một trận lớn như vậy. Đường xá im ru, trẻ con ở nhà, người lớn work from home, hì!
Cỏ, Lan và các bạn có ngày thứ Năm vui nhen.
Posts: 7,027
Threads: 138
Likes Received: 5,152 in 2,181 posts
Likes Given: 2,498
Joined: May 2021
Reputation:
67
Bão tuyết kéo qua tận MTL hả LL. Bên anh phai cũng tơi tả có chỗ tuyết xuống dày 30cm, oải thật.
Posts: 781
Threads: 18
Likes Received: 1,050 in 436 posts
Likes Given: 1,195
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-02-13, 02:04 PM)phai Wrote: Bão tuyết kéo qua tận MTL hả LL. Bên anh phai cũng tơi tả có chỗ tuyết xuống dày 30cm, oải thật.
Haha đang dọn tuyết mà cái xẻng nó xúc ra luôn.  Vậy là cho nhóc dọn một mình, LL đi tìm cái hộp carton trong xe xúc đỡ, trút qua chỗ trống, được nhiêu hay nhiêu, có ông Còi đi qua nói eh... vous đổ ra đường chứ cái hộp đó đựng được gì  , ta nói là không còn cách nào mà. Rốt cuộc thì chỉ có cách là bơi cho ra đường, nhưng chút nữa chỉ e xe dọn tuyết đi qua ủi vô nữa là công cóc
Quay được một clip nhỏ. Sunday hình như còn 1 trận 30cm nữa anh Phai ui
Posts: 7,027
Threads: 138
Likes Received: 5,152 in 2,181 posts
Likes Given: 2,498
Joined: May 2021
Reputation:
67
Posts: 5,479
Threads: 45
Likes Received: 3,565 in 1,794 posts
Likes Given: 2,730
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Bên anh Phai và LLP tuyết nhiều quá. Năm nay bên Sầu khá lạnh, có sáng khoảng 10 mấy độ F. Có tuyết lác đác.
Cuối tuần này ấm lên tí, có mưa.
Mấy chục năm ở đây, chỉ 1 lần có bão tuyết tới đầu gối thôi.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,027
Threads: 138
Likes Received: 5,152 in 2,181 posts
Likes Given: 2,498
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-02-14, 01:13 PM)LýMạcSầu Wrote: Bên anh Phai và LLP tuyết nhiều quá. Năm nay bên Sầu khá lạnh, có sáng khoảng 10 mấy độ F. Có tuyết lác đác.
Cuối tuần này ấm lên tí, có mưa.
Mấy chục năm ở đây, chỉ 1 lần có bão tuyết tới đầu gối thôi.
Bên LLP mới đáng gọi là ... đệ nhất "lãnh địa"  mùa đông nào cũng lạnh và nhiều tuyết hơn chỗ anh phai.
Ngắm LLP xúc tuyết nè
https://www.facebook.com/reel/1117246310121690
Posts: 5,479
Threads: 45
Likes Received: 3,565 in 1,794 posts
Likes Given: 2,730
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,514
Threads: 24
Likes Received: 1,959 in 948 posts
Likes Given: 3,681
Joined: May 2020
Reputation:
48
Lưu Lý, anh Phai, sắp tới tháng Ba rồi.
Posts: 651
Threads: 2
Likes Received: 1,453 in 692 posts
Likes Given: 1,365
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-02-13, 10:18 AM)lưu ly phố Wrote: Hola Cỏ iu .
Bên LL đang bão tuyết nên hôm nay ở nhà. Thư thả thong dong tự tại được một ngày. Có si nghĩ cho lắm thì mọi việc vẫn nằm ườn ra đó. Tháng vừa qua LL có vài chuyện bất ngờ xảy đến nho nhỏ, giờ gẫm lại có lẽ thời cơ thay đổi đã vuột mất, nhưng khi đó mình đang ở vào trạng thái "tiến thoái lưỡng nan", không quyết định được. Bây giờ muốn quyết định vì có những "sự cố" và thị phi xảy ra ngoài ý muốn nhanh quá, nhưng trễ tràng rồi, rốt cuộc... đành ngồi chờ thời tiếp vậy!
Cỏ vào được thoải mái mái rồi hén. Chút trưa LL phải đi dọn tuyết xe bớt đây, 2h trưa sẽ dịu dần cho tới tối còn lác đác, 35cm. Hình như gần 10 năm rồi mới có một trận lớn như vậy. Đường xá im ru, trẻ con ở nhà, người lớn work from home, hì!
Cỏ, Lan và các bạn có ngày thứ Năm vui nhen. LL cưng,
Bên LL lạnh và tuyết dày hah. Làm Cỏ nhớ lại những tháng năm lạnh giá, có nhỏ kia cặm cụi lầm lủi lết bộ đến trường trong cái lạnh buốt tuyết mưa rơi phủ dầy khi đi và thêm cái bụng đói meo khi về, gần như mỗi ngày. Bây giờ "doà" quá rồi, mưa mấy hôm nay, cảm thấy tâm hồn bình yên ngắm từng dòng nước rơi phủ quanh, khi ngồi trong xe, nhưng ngán ngẫm khi phải rời xe vội vã bước.
Có những việc khi đã qua, nhìn lại, cũng đáng suy ngẫm đó LL. Hy vọng, LL sẽ có thêm cơ hội và sẽ có những quyết định như ý muốn lần sau
Hôm nay được nghĩ lễ nhưng Cỏ vào làm thêm ít công việc, rồi cứ nán nán ở lại. Dạo này làm hơi nhiều, rã rời cái thân và đầu óc không còn năng lượng đễ nghĩ hay muốn nghĩ những điều gì khác. Nhưng nếu về hưu, chắc Cỏ chưa sẵn sàng đâu. Vẫn muốn mỗi sáng thức dậy có mục đích, nghĩ đến những việc cần và muốn làm.
Cỏ nghe giọng cô AI, dễ thương ghê. LL hát hay lắm nhe, rõ ràng, nghe cưng quá chừng hà.
Hi các bạn  LL và các bạn có 1 buổi tối ấm áp nhe.
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 781
Threads: 18
Likes Received: 1,050 in 436 posts
Likes Given: 1,195
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Chị Sầu, Jay, anh Phai
Mèn ơi, bây giờ bên ngoài, ngổn ngang gò mối.... chạy xe còn hơi chơi game
Chán đến nổi hết muốn nói chuyện luôn, mai có việc LL phải dậy sớm đi bus chứ lái xe e là đến nơi không có chỗ parking làm sao mà xúc nổi. Tối qua nhóc đi mua hai cái xẻng mới (vì hơn 7, 8 năm mới có một trận lớn như vậy, nhóc thấy chợ vắng hoe mà chỉ có vài người đi tới chỗ bán xẻng thôi  )
@Anh Phai, LL chờ vài năm nữa là BMW, bây giờ vẫn phải ráng gồng, khi đó dìa hiu rồi hong cần xế nữa, cần gấp thì Uber cho khỏe
@Chỗ chị Sầu nghe mà phát mê, bao nhiêu năm mới có tuyết hihi.
@Jay ơi, còn 2 tuần nữa tới tháng Ba mà LL check hoài vẫn còn lạnh ghê á.
Trận tuyết này và Chủ Nhật nữa nên mùa Va-lăng-thai chắc phố xá hàng quán vắng lạnh luôn.
Tuần rồi LL tìm bài này tưởng tiếng Pháp đến khi tha về mới biết là Ắng -lề hihi. Thui kệ chơi luôn....
Posts: 781
Threads: 18
Likes Received: 1,050 in 436 posts
Likes Given: 1,195
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-02-14, 10:42 PM)Dewdrop Wrote: LL cưng,
Bên LL lạnh và tuyết dày hah. Làm Cỏ nhớ lại những tháng năm lạnh giá, có nhỏ kia cặm cụi lầm lủi lết bộ đến trường trong cái lạnh buốt tuyết mưa rơi phủ dầy khi đi và thêm cái bụng đói meo khi về, gần như mỗi ngày. Bây giờ "doà" quá rồi, mưa mấy hôm nay, cảm thấy tâm hồn bình yên ngắm từng dòng nước rơi phủ quanh, khi ngồi trong xe, nhưng ngán ngẫm khi phải rời xe vội vã bước.
Có những việc khi đã qua, nhìn lại, cũng đáng suy ngẫm đó LL. Hy vọng, LL sẽ có thêm cơ hội và sẽ có những quyết định như ý muốn lần sau
Hôm nay được nghĩ lễ nhưng Cỏ vào làm thêm ít công việc, rồi cứ nán nán ở lại. Dạo này làm hơi nhiều, rã rời cái thân và đầu óc không còn năng lượng đễ nghĩ hay muốn nghĩ những điều gì khác. Nhưng nếu về hưu, chắc Cỏ chưa sẵn sàng đâu. Vẫn muốn mỗi sáng thức dậy có mục đích và nghĩ đến những việc cần và muốn làm.
Cỏ nghe giọng cô AI, dễ thương ghê. LL hát hay lắm nhe, rõ ràng, nghe cưng quá chừng hà.
Hi các bạn LL và các bạn có 1 buổi tối ấm áp nhe. Ui, vừa de xe thì gặp Cỏ dễ shương
Oui, mấy ngày nay bị tuyết và bị vụ này làm LL hơi rối rắm đó Cỏ, cứ thấy tiêng tiếc gì đó, nhỏ em nói thôi chờ "duyên" khác, việc gì cũng vậy nên thôi LL chờ tiếp.
Cảm ơn Cỏ động viên và góp ý nhen
Cỏ và các bạn ngủ ngon. LL lên chuồng sớm mai có việc sớm, chiều về tám tiếp hỉ hihi....
Posts: 5,479
Threads: 45
Likes Received: 3,565 in 1,794 posts
Likes Given: 2,730
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-02-14, 10:49 PM)lưu ly phố Wrote: Chị Sầu, Jay, anh Phai
Mèn ơi, bây giờ bên ngoài, ngổn ngang gò mối.... chạy xe còn hơi chơi game
Chán đến nổi hết muốn nói chuyện luôn, mai có việc LL phải dậy sớm đi bus chứ lái xe e là đến nơi không có chỗ parking làm sao mà xúc nổi. Tối qua nhóc đi mua hai cái xẻng mới (vì hơn 7, 8 năm mới có một trận lớn như vậy, nhóc thấy chợ vắng hoe mà chỉ có vài người đi tới chỗ bán xẻng thôi )
@Anh Phai, LL chờ vài năm nữa là BMW, bây giờ vẫn phải ráng gồng, khi đó dìa hiu rồi hong cần xế nữa, cần gấp thì Uber cho khỏe
@Chỗ chị Sầu nghe mà phát mê, bao nhiêu năm mới có tuyết hihi.
@Jay ơi, còn 2 tuần nữa tới tháng Ba mà LL check hoài vẫn còn lạnh ghê á.
Trận tuyết này và Chủ Nhật nữa nên mùa Va-lăng-thai chắc phố xá hàng quán vắng lạnh luôn.
Tuần rồi LL tìm bài này tưởng tiếng Pháp đến khi tha về mới biết là Ắng -lề hihi. Thui kệ chơi luôn....
Chỗ chị lạnh chứ mê thì nên mê chỗ Cỏ ở
Nghe LLP hát tiếng Pháp thích ghê.
Hồi xưa chị ở Bỉ được 1 năm, vưà mới hiểu và nói được kha khá thì bay qua Mỹ, học lại từ đầu, giờ nghe tiếng Pháp không còn hiểu nhiều nữa nhưng vẫn rất thích.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,027
Threads: 138
Likes Received: 5,152 in 2,181 posts
Likes Given: 2,498
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-02-15, 12:25 AM)LýMạcSầu Wrote: Chỗ chị lạnh chứ mê thì nên mê chỗ Cỏ ở Bên Mỹ thích cái là có nhiều vùng khí hậu để tung cánh chim tìm về tổ ấm. Chỗ Cỏ thì mùa hè nóng quá anh phai có qua sống thử vài tháng nhưng rồi bỏ về xứ tuyết. Tưởng tượng cho vui thôi nha, nếu ở Mỹ anh phai sẽ chọn Hawaii hihi.
Nói vậy chứ hình như ở đâu quen đó. Anh phai có ông anh họ đi từ 75 và sống ở Minneapolis, chỗ này cũng lạnh tàn canh gió lộng, khi về hưu ảnh dọn về Florida sống nhưng một thời gian lại quành về chốn cũ vì lý do sống đâu quen đó.
Posts: 5,479
Threads: 45
Likes Received: 3,565 in 1,794 posts
Likes Given: 2,730
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-02-15, 10:19 AM)phai Wrote: Bên Mỹ thích cái là có nhiều vùng khí hậu để tung cánh chim tìm về tổ ấm. Chỗ Cỏ thì mùa hè nóng quá anh phai có qua sống thử vài tháng nhưng rồi bỏ về xứ tuyết. Tưởng tượng cho vui thôi nha, nếu ở Mỹ anh phai sẽ chọn Hawaii hihi.
Nói vậy chứ hình như ở đâu quen đó. Anh phai có ông anh họ đi từ 75 và sống ở Minneapolis, chỗ này cũng lạnh tàn canh gió lộng, khi về hưu ảnh dọn về Florida sống nhưng một thời gian lại quành về chốn cũ vì lý do sống đâu quen đó.
Đúng là ở đâu quen đó. Mùa hè chỗ Sầu là perfect. Mùa đông thấy lạnh vì chắc ngày càng già
Vấn thế gian, tình là chi...
|