2024-10-03, 06:58 PM
00 đề...
|
2024-10-03, 07:03 PM
Nói tới đây chợt nhớ ... thuở mới thích thơ Cát Nhu có lần Ếch post bài thơ rất hay của nàng và kèm theo 1 tấm hình minh họa có cô thiếu nữ đẹp ơi là đẹp làm phai ngẩn ngơ hỏi Ếch "bộ đây là nàng thơ Cát Nhu hả?" làm Ếch cười ha hả .
2024-10-03, 07:04 PM
(2024-10-03, 07:03 PM)phai Wrote: Nói tới đây chợt nhớ ... thuở mới thích thơ Cát Nhu có lần Ếch post bài thơ rất hay của nàng và kèm theo 1 tấm hình minh họa có cô thiếu nữ đẹp ơi là đẹp làm phai ngẩn ngơ hỏi Ếch "bộ đây là nàng thơ Cát Nhu hả?" làm Ếch cười ha hả . Nàng thơ có trang Facebook mờ
2024-10-03, 07:06 PM
(2024-10-03, 06:58 PM)phai Wrote: "Cute" là dễ thương và dễ thương không có nghĩa là đẹp. Hihi..Lan thì nghĩ có đẹp thêm cái dễ thương thì mới dùng chữ cute được. Hai anh cứ đâu lưng lại ăn hiếp Lan hoài. Why?!?!!
2024-10-03, 10:00 PM
(2024-10-03, 07:03 PM)phai Wrote: Nói tới đây chợt nhớ ... thuở mới thích thơ Cát Nhu có lần Ếch post bài thơ rất hay của nàng và kèm theo 1 tấm hình minh họa có cô thiếu nữ đẹp ơi là đẹp làm phai ngẩn ngơ hỏi Ếch "bộ đây là nàng thơ Cát Nhu hả?" làm Ếch cười ha hả . Không biết anh Ếch đã đưa hình ai vào? Giờ này chắc NL đã đi ngủ, Hello và
Vấn thế gian, tình là chi...
2024-10-04, 12:36 AM
(2024-10-03, 10:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Không biết anh Ếch đã đưa hình ai vào? Hello chị Sầu... Lan mới vừa thức vì tự nhiên nằm mơ thấy có người nói là Lan chưa uống thuốc nên giật mình thức dậy đi check coi mình có quên thật không...check xong rồi thì thấy là mình đâu có quên đâu! Giờ thì phải nằm đếm cừu để ru giấc ngủ quay trở lại rồi. Lan cũng chúc chị ngủ ngon nha.
2024-10-04, 07:33 AM
2024-10-04, 09:11 AM
Sáng hôm nay dắt Tina ra ngoài hồi còn rất sớm thì thấy bầu trời đen kịt, giờ thì ngồi uống cà phê nhìn qua cửa sổ mới biết là có mưa nhưng mình không biết là mưa từ bao giờ và ngoài trời đang mưa rỉ rả. May là hôm nay được wfh nên không sợ bị trúng mưa.....Theo như mình nghĩ thì hôm nay nếu không có thêm công việc ngoài dự liệu thì mình sẽ không bận lắm đâu nên nếu có thì giờ rảnh mình sẽ tranh thủ bào đu đù xanh làm nem chua để nhâm nhi khi ngồi xem phim cuối tuần.
Giờ bắt đầu vô làm việc ...Chúc mọi người có 1 ngày Thứ Sáu thật vui vẻ và bình an.🌹
2024-10-04, 10:09 AM
(2024-10-03, 10:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Không biết anh Ếch đã đưa hình ai vào? Hình như muợn hình Sầu làm minh hoạ
2024-10-04, 10:14 AM
Mộng - Thơ - Say
Tg: Mạc Tiêu Phong "Tôi về uống nốt thơ say Cho đời nghiêng ngả thôi cay mắt sầu" Lấy mây làm gối kê đầu Cầm gió làm quạt, ngâm câu vịnh buồn Ngâm cho trăng khóc, mưa tuôn Cho người xa ấy phải luôn chạnh lòng Hết thơ, vay tạm chị Đông Uống cùng anh Hạ ,đỡ lòng cô đơn Uống xong lấy chổi làm đờn Buông câu vọng cổ dỗi hờn xa xôi... Tôi về tôi khóc thân tôi Phải chi kiếp trước gặp rồi đừng mơ Mộng mơ, mơ mộng thẩn thờ Câu thơ hóa gió ngẩn ngơ chim chiều Hoàng hôn buông rũ tịch liêu Sắc ngày phai nhạt, tình chiều nhá nhem Trăng ngang viễn phố quên đèn Để ngày mộng mị làm quen nỗi sầu. Say rồi, say nữa vì đâu Chữ yêu chẳng thể xóa câu thơ buồn. (C&P) Quên! Quên đi những khoảnh khắc buồn Để cho cuộc sống mãi còn đáng yêu Dù lòng có bẽ bàng nhiều Xem như thử thách bao chiều vây quanh Miễn sao lòng mãi an lành Không tranh, không chấp, không cần ai thương=> (xạo!) 😊 Để lòng không phải vấn vương Sao điều hay chẳng thể nghiêng về mình! 4T tào lao....🤣 Edit...hôm nay đã là ngày Chủ Nhật nữa rồi...Tự nhiên mình lại có những suy nghĩ hơi lạ trong đầu...mới lúc nãy mình có viết 1 đoạn tâm ý để khuyên 1 người bạn, giờ mình lại suy nghĩ đến những lời chính mình đã viết cho bạn nên đem vô đây xem như mình viết cho chính mình.😊 Quote:Hãy suy nghĩ rằng mình còn có phước hơn nhiều người lắm rồi vì mình vẫn còn sống bên người thân, còn có mái nhà che mưa gió bình an, còn có công ăn việc làm đàng hoàng và quan trọng hơn hết là mình vẫn còn có 1 sức khỏe bình bình không đau không bệnh. Hãy tận hưởng những niềm vui sum họp mình đang có bên người thân bạn nhé. Chúc bạn một ngày Chủ Nhật thật vui và thật bình an. Lúc này mình không thích nhiều chuyện nữa...Khi nào đáng nói, cần nói hãy nói...Im lặng càng nhiều càng tốt cho mình...Cũng đừng miễn cưỡng làm những điều mình không muốn làm hoặc không muốn nói nữa...Đừng trút tâm mình ra cho người một cách vô ích vì chưa chắc người ta hiểu được tâm ý tốt lành của mình dành cho họ đâu nên cứ nhà mình, mình chơi mình ên cũng được rồi.🤷🏻♀️
2024-10-06, 01:15 PM
Chủ Nhật chúc Lan cùng người thân và gia đình VB vui vẻ và bình yên
TT muốn nhiều chuyện khắp nơi mà hổng đủ sức nè. Nhưng trong lòng có nhớ tới Lan nhe.
2024-10-06, 02:48 PM
(2024-10-06, 01:15 PM)Thuctinh Wrote: Chủ Nhật chúc Lan cùng người thân và gia đình VB vui vẻ và bình yên Hi chào TT lâu lắm mới thấy TT vô ....Lan định "làm ngơ" với TT luôn rồi mà sao thấy lương tâm mình áy náy khó chịu quá nên phải vô vẩy vẩy tay với TT vài cái nè . Lúc này TT bận phải làm giàu hay sao mà không đủ sức để vô đây 88 với mọi người vậy? Còn mình thì tự nhiên giờ mất hết hứng chường mặt ra để nhiều chuyện với mọi người dù bệnh nhiều chuyện vẫn còn sục sôi trong máu đó TT. Nếu TT không vô thread này của Lan thì Lan cũng sẽ giữ im lặng cho tới khi nào có hứng mới chường nick của mình ra chào hỏi mọi người. Cảm ơn TT đã ghé và có nhớ tới Lan thật nhiều....Mình cũng nhớ TT lắm mà thấy thỉnh thoảng TT có vô rồi lại im lặng đi ra nên không dám nhắc nhở tới TT thôi. Lan cũng chúc TT có một ngày Chủ Nhật thật vui và hạnh phúc bên người thân trong gia đình nhé. Nhớ và thương TT thật nhiều.
2024-10-06, 03:46 PM
(2024-10-06, 02:48 PM)TTTT Wrote: Hi chào TT lâu lắm mới thấy TT vô ....Lan định "làm ngơ" với TT luôn rồi mà sao thấy lương tâm mình áy náy khó chịu quá nên phải vô vẩy vẩy tay với TT vài cái nè . Oh, thì ra có người nhũng nhẽo giận kìa, xin lỗi và cho cái cho bớt giận nè. TT hay giận người khác, làm ảnh hưởng tới sức khoẻ và mau già khiến không đủ sức nhiều chuyện nhiều, với phần lo bận vò vé số mơ Thần Tài tới gõ cửa. Khi nào TT biệt tâm hẳn là Lan biết Thần Tài viếng thăm TT rồi nhé
2024-10-06, 03:52 PM
Em Lan lại dỗi hờn ai nữa đây.
Hello Thức Tỉnh, hôm trước hình như Jay có ra thread tìm TT https://vietbestforum.com/thread-25097.html
Vấn thế gian, tình là chi...
2024-10-06, 04:00 PM
(2024-10-06, 03:52 PM)LýMạcSầu Wrote: Em Lan lại dỗi hờn ai nữa đây. Dạ, Lan không dám dỗi hay hờn ai hết đó chị. Thấy mình có làm sao, cố gắng tới cỡ nào cũng không được như ý nên tự giận mình sao mà dở quá dở thôi hà. |
« Next Oldest | Next Newest »
|