Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

💞🎶 Dewdrop | Buồn ... Tình
(2025-11-03, 02:03 PM)phai Wrote: Tính theo những con số, thì cô ta 17 tuổi đã bị  Wink  ku mê và mê tới năm ít nhất là 23 tuổi nên mối tình này tệ nhất cũng là 6 năm, ở tuổi thật trẻ mà yêu nhau lâu vậy nhưng lại không thành đúng là đã để lại nhiều kỷ niệm 
Một nàng 17 tuổi ku đã mê nhưng vẫn chưa phải là mối tình đầu, vậy mối tình dầu của ku là một cô 12, 13 tuổi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ?
Không đúng lắm.. nó không liên tục như thế mà là những chặng đường khúc khuỷu làm tan nát trái tim nhỏ của chàng. Và có lẽ vì thế mà chàng nhớ hoài không quên...

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Dewdrop
Reply
Ôi xin lỗi Cỏ, anh buồn tình theo thread của Cỏ, nói lung tung mất rồi.

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Dewdrop
Reply
(2025-11-03, 05:16 PM)Ech Wrote: Ôi xin lỗi Cỏ, anh buồn tình theo thread của Cỏ, nói lung tung mất rồi.

Anh Ech và bạn phai iêu nớ, 

Lúc nảy giờ trưa, sao Cỏ thấy đói quá, chợt nhớ hôm nay đổi giờ trễ 1 tiếng, nên dù lo lủm, mắt đọc, mà lòng buồn ... cười theo 2 anh mà. 

Ai cũng có mối tình hoặc làm đau người hoặc người làm đau mình hoặc cả 2 đều đau hoặc ...

2 anh và các bạn tự nhiên điền thêm chiện dỉ dãng vào giùm Cỏ hỉ hỉ. 

Cỏ cám ơn hoa của bạn phai iêu. Chiều về rảnh Cỏ viết tiếp.  Heavy-black-heart4

Cỏ thân ái, thân tình, thân thương tạ ơn 2 anh và các bạn  Tulip4  Shy
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
Reply
Cũng hơi lâu Cỏ mới hát lại 1 hơi nguyên bài và thâu lại, cảm thấy giọng mình sao sao đó, oayy oayyy 

Cỏ cám ơn LL, anh Ech, anh phai nghe và luôn ủng hộ và chị CN để lại like

Các bạn 1 đêm/ngày an lành nhe  Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
Reply
(2025-11-03, 11:08 PM)Dewdrop Wrote: Cũng hơi lâu Cỏ mới hát lại 1 hơi nguyên bài và thâu lại, cảm thấy giọng mình sao sao đó, oayy oayyy 

Cỏ cám ơn LL, anh Ech, anh phai nghe và luôn ủng hộ và chị CN để lại like

Các bạn 1 đêm/ngày an lành nhe  Tulip4

Đây là một ca khúc để lại cho anh nhiều cảm xúc. Anh chưa hề hát bài này bao giờ, nghe Cỏ hát mới chợt nhận ra rằng mình có thể hát bài này vì đã nghe rất nhiều lần rồi mà không hề nhớ đã nghe khi nào, ở đâu. Cám ơn bài hát của Cỏ, làm xao động một chút tình cảm trong anh.

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Dewdrop
Reply
(2025-11-03, 11:31 PM)Ech Wrote: Đây là một ca khúc để lại cho anh nhiều cảm xúc. Anh chưa hề hát bài này bao giờ, nghe Cỏ hát mới chợt nhận ra rằng mình có thể hát bài này vì đã nghe rất nhiều lần rồi mà không hề nhớ đã nghe khi nào, ở đâu. Cám ơn bài hát của Cỏ, làm xao động một chút tình cảm trong anh.

Anh Ech hát bài này dễ dàng mà. Cỏ và các bạn đợi nghe nhe. Musical-note_1f3b5 Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
Reply
(2025-11-03, 11:58 PM)Dewdrop Wrote: Anh Ech hát bài này dễ dàng mà. Cỏ và các bạn đợi nghe nhe. Musical-note_1f3b5 Tulip4

Anh mới hát bài này với một người bạn, mời Cỏ và các bạn nghe.
https://app.box.com/s/z41ot1o2kc34t07qivxbm9btjai7jbyk

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Dewdrop
Reply
(2025-11-04, 12:24 AM)Ech Wrote: Anh mới hát bài này với một người bạn, mời Cỏ và các bạn nghe.
https://app.box.com/s/z41ot1o2kc34t07qivxbm9btjai7jbyk

Giọng anh Ech và người bạn mạnh, hát chung đều và hợp. Người bạn hát bè dễ thương hah. Anh và người bạn hát hay quá đi thôi. 

Nghe khen hoài chắc anh chán lắm rồi heh  Shy

Cỏ cám ơn anh Ech. 1 ngày vui như mọi ngày nhe anh Ech. Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • Ech
Reply
Nghe khen khoái chứ, có ai chê lời khen bao giờ Shy

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Dewdrop
Reply
Cám ơn Cỏ khen Tulip4

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Dewdrop
Reply
(2025-11-02, 08:33 PM)Dewdrop Wrote: Heavy-black-heart4

Những buổi sáng cùng đến; những buổi chiều cùng về từ trường học; những lần đợi từ mỗi lớp cản dòng học sinh ùa ra để cùng đi đến lớp kế.

Mỗi ngày cứ trôi qua nhẹ nhàng, cho đến khi cuộc sống rẻ lối, mới thấy hụt hẫng. Cảm giác trống rỗng, mất mát một người bạn, một người anh, nhưng lại như một nữa của chính mình đã lạc mất. 

Khi trải qua mối quan hệ ở lứa tuổi trưởng thành hơn, phải chăng đó là mối tình đầu đã đến và đi. Nó ẩn mình qua sự chăm sóc gần gũi, thân thuộc, mà ta ngu ngơ, không hề hay biết. 

Musical-note_1f3b5


[Image: Chia-Tay-Tinh-Dau.png]


Tulip4

Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu khi chia tay tình đầu
Dù xa cách như những ngọt ngào
Ta bên nhau ngày nào
Còn đâu đó trên phố hẹn hò
Còn in dấu phong kín một đời
Cười lên đi người yêu ơi
Dù lòng ta nát tan

Tình yêu đó như phép nhiệm màu
Cho ta qua từng ngày
Tình yêu đến như sóng dịu dàng
Em yêu anh nồng nàn
Tình như gió bay đến tình cờ
Để muôn kiếp khô héo đợi chờ
Người yêu ơi tình đôi ta là cơn đau cuối cùng

Lần cuối xin giấu chua xót
Để trái tim bớt băng giá
Rượu nhấp trong phút chia ly
Sao cay đắng
Lần cuối không nói xa cách
Sợ ướt đôi mắt nhung nhớ
Ðường phố trong phút chia ly cúi đầu

Heavy-black-heart4


Sáng nay thấy đóa hoa này nở, nhìn màu hoa và nghĩ rằng chắc hắn nở vì ai đó nên đem vào nhà bạn Cỏ nhờ tặng dùm  Wink  .

Một ngày bình yên ☕ .

[Image: 20251106-082735.jpg]
Reply