S.R
#1
Hành trình tri thức là con đường không bao giờ kết thúc. 

Đó là con đường sẽ dẫn bạn đến rất nhiều khám phá tuyệt vời mà bạn chưa từng biết đến.

Đây là Con đường tơ lụa, hay Silk Road, sẽ dẫn đường cho bạn đến với kiến thức bạn chưa bao giờ biết ...

Bạn cần phải là một em nhỏ bắt đầu tập đọc ...

[Image: 404929202_316839977965814_86302752382544...e=656684A2]

Kaos-1
[-] The following 1 user Likes 72Nu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#2
[Image: main-qimg-37a9011c70978f4ed12e8425a87dc3af]
Reply
#3
Sự Thanh Lọc Vĩ Đại ở trong quá khứ, hiện tại hay tương lai của chúng ta?

[Image: 405591575_317083764608102_91078101431804...e=65670ED7]


Không ai biết.

Đó là một lý thuyết cố gắng giải thích tại sao chúng ta không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống ngoài hành tinh trong vũ trụ, mặc dù ngoài kia có một số lượng lớn các ngôi sao và hành tinh.

Ý tưởng là có một loại rào cản hoặc chướng ngại vật nào đó ngăn cản hầu hết các nền văn minh đạt đến trình độ phát triển công nghệ cao và lan rộng khắp thiên hà.

Rào cản này có thể là bất cứ thứ gì, từ thảm họa thiên nhiên, chiến tranh, thảm họa tự gây ra, đến giới hạn cơ bản của vật lý.

Sự Thanh Lọc Vĩ Đại là một giải pháp khả thi cho Nghịch lý Fermi, cái tên được đặt cho sự mâu thuẫn rõ ràng giữa khả năng cao có sự sống ngoài hành tinh và việc thiếu bằng chứng cho điều đó.

Nghịch lý này được đặt theo tên của Enrico Fermi, người có câu hỏi nổi tiếng "Họ ở đâu?" vào năm 1950. Kể từ đó, nhiều nhà khoa học và nhà tư tưởng đã cố gắng đưa ra những câu trả lời khả thi, nhưng không có câu trả lời nào thỏa mãn hoặc có tính thuyết phục.

Các tình huống có thể xảy ra:

Sự Thanh Lọc Vĩ Đại đang ở phía sau chúng ta:

Đây là kịch bản lạc quan nhất, hàm ý rằng chúng ta đã vượt qua những rào cản khó khăn nhất trong quá trình tiến hóa và phát triển của mình.

Một số ứng cử viên cho các bộ lọc trong quá khứ là: nguồn gốc của sự sống, vốn vẫn còn là một bí ẩn; quá trình chuyển đổi từ tế bào đơn giản (prokaryote) sang tế bào phức tạp (eukaryote), mất hàng tỷ năm; sự xuất hiện của các sinh vật đa bào, sinh sản hữu tính, trí thông minh và văn hóa đòi hỏi nhiều đột biến và điều kiện môi trường thuận lợi;

và sự phát triển của công nghệ tiên tiến, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn lực, sự hợp tác, sự đổi mới và sự tò mò.

Nếu bất kỳ bước nào trong số này cực kỳ khó xảy ra hoặc không thể thực hiện được thì chúng ta thực sự có thể rất đặc biệt.

Sự Thanh Lọc Vĩ Đại ở phía trước chúng ta:

Đây là kịch bản bi quan nhất, ngụ ý rằng chúng ta đang phải đối mặt với một mối đe dọa sắp xảy ra sẽ xóa sổ chúng ta hoặc ngăn cản chúng ta mở rộng ra ngoài hành tinh của mình.

Một số ứng cử viên cho các bộ lọc trong tương lai là: chiến tranh hạt nhân toàn cầu, có thể hủy diệt nền văn minh và môi trường của chúng ta; một đại dịch có thể tàn phá dân số và xã hội của chúng ta; một cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu, có thể làm thay đổi sinh quyển của chúng ta và khiến nó không thể ở được; một vụ va chạm với tiểu hành tinh, có thể gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt;

một AI hoặc công nghệ nano lừa đảo, có thể chống lại chúng ta hoặc tiêu diệt chúng ta; hoặc một giới hạn cơ bản của vật lý hoặc tính toán, có thể ngăn cản chúng ta đạt được việc du hành hoặc liên lạc giữa các vì sao.

Sự Thanh Lọc Vĩ Đại ở đâu đó ở giữa:

Đây là kịch bản không chắc chắn nhất, ngụ ý rằng chúng ta vẫn đang trong quá trình vượt qua một số thách thức có thể xảy ra theo một trong hai hướng.

Một số ứng cử viên cho các bộ lọc trung gian là: sự xuất hiện của ngôn ngữ, chữ viết, khoa học và dân chủ, cho phép chúng ta giao tiếp, học hỏi và hợp tác tốt hơn; khám phá ra điện, sóng vô tuyến, tên lửa và vệ tinh, cho phép chúng ta khai thác năng lượng, khám phá không gian và phát hiện tín hiệu;

sự phát triển của đạo đức, nhân quyền và quản trị toàn cầu, giúp chúng ta giảm thiểu bạo lực, bất công và xung đột; hoặc sáng tạo nghệ thuật, âm nhạc, văn học và triết học, giúp chúng ta thể hiện bản thân, truyền cảm hứng cho người khác và suy ngẫm về sự tồn tại của mình.

Vậy bạn nghĩ như thế nào? Bạn thấy kịch bản nào hợp lý hoặc hấp dẫn hơn?

Bạn có nghĩ chúng ta đơn độc trong vũ trụ hay không? Bạn có nghĩ chúng ta có số phận hay sự lựa chọn? Bạn nghĩ chúng ta nên hy vọng hay sợ hãi?
Reply