Posts: 20,517 
	Threads: 228 
	Likes Received:  26 in 23 posts
 
Likes Given: 21 
	Joined: Feb 2018
	
 Reputation: 
 49
	 
 
	
	
		Anh Đạn 
1. Chuyện kỹ niềm giữa Vân và những người kia, không có mặt anh lúc đó, Vân yêu cầu anh đừng đem họ ra nói như vậy
 
2. Nếu anh nói anh kg có gì với Vân, thì hãy để tên Vân ra khỏi đầu óc anh đi .. Anh cứ ngồi đó nói về Vân miết, coi chừng bị phản ứng ngược là người ta nghĩ anh không bỏ Vân ra đầu óc anh được 
 
Hãy nói về 1 người anh yêu quý, thay vì cứ ngồi dó nói về Vân miết
 
Như Vân đã nói 
 
HÃY CỌI NHƯ MÌNH CHƯA BIẾT NHAU
 
anh hiểu câu này chứ 
Hãy chứng tỏ cho mọi người biết anh không còn muốn nói về Vân nữa
  
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 20,517 
	Threads: 228 
	Likes Received:  26 in 23 posts
 
Likes Given: 21 
	Joined: Feb 2018
	
 Reputation: 
 49
	 
 
	
	
		Đánh người chạy tới 
Chứ đâu ai đánh người chạy đi
 
Vân đã giơ cờ trắng  
Đã tránh vô nói chuyện
 
Mà anh cứ ngồi đó cô Vân này cô Vân kia 
Vân tránh đụng anh cũng khó cho Vân , nhất là khi anh dèm pha kỹ niệm xưa của Vân
 
Vân biết anh yêu thương nhiều người trong này 
Hãy nói chuyện về họ
 
Love is in the air 
Tốt hơn là 
Hatred is in the air
 
nha anh    
NÓI NGẮN GỌN LẠI 
ANH ĐỪNG NÓI VỀ VÂN NỮA 
CHO MỌI NGƯỜI TIN ANH QUÊN CÁI TÊN VÂN 
JUST LIKE THAT, cái búng tay
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 2,132 
	Threads: 14 
	Likes Received:  653 in 399 posts
 
Likes Given: 493 
	Joined: Dec 2020
	
 Reputation: 
 89
	 
 
	
	
		 (2023-04-13, 08:41 AM)tuyetvan Wrote:  Anh Đạn 
 
1. Chuyện kỹ niềm giữa Vân và những người kia, không có mặt anh lúc đó, Vân yêu cầu anh đừng đem họ ra nói như vậy 
 
2. Nếu anh nói anh kg có gì với Vân, thì hãy để tên Vân ra khỏi đầu óc anh đi .. Anh cứ ngồi đó nói về Vân miết, coi chừng bị phản ứng ngược là người ta nghĩ anh không bỏ Vân ra đầu óc anh được  
 
.......... 
1/. Ai là người oang oang cái miệng ra trước, tui hay cô?. Cho suy nghĩ kỹ trước khi xác nhận.
 
2/. Trước khi chấm dứt một câu chuyện do cô khơi ra trước, thiết tưởng cũng cần nên nói rõ ràng, ba mặt một lời để thiên hạ không dị nghị, rồi sau đó muốn chấm dứt gì thì chấm. Tui khẳng định lại một lần cuối, dưới mắt tui thì cô chẳng là cái đinh gỉ gì hết, nói xin lỗi, có cho không tui cũng chẳng thèm, ở đó mà trèo cao không bỏ cô ra khỏi đầu với óc được.
 
Đã bao nhiêu lần bị muối mặt dưới tay tui rồi mà cũng không chừa cái tật, hết quấy rối ở ngoài này rồi mà còn gởi mail méc này méc nọ, nhờ tui làm giùm chuyện này chuyện kia, gởi cả chục cái mails mà không thấy hồi âm còn chưa hiểu sao?. Tui khác người ta, không thích chửi tục chửi tằn, không nói nặng nói nhẹ, nhưng khả năng nói những lời sâu cay buốt óc khi cần thiết lại là số một đó, liệu thân liệu hồn mà chọc, coi chừng trúng ổ kiến lửa ah.
 
Lời cuối cho cô, coi như xong.
	  
	
	
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng, 
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương. 
 
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 2,132 
	Threads: 14 
	Likes Received:  653 in 399 posts
 
Likes Given: 493 
	Joined: Dec 2020
	
 Reputation: 
 89
	 
 
	
	
		 (2023-04-13, 08:52 AM)tuyetvan Wrote:  Đánh người chạy tới 
Chứ đâu ai đánh người chạy đi 
 
Vân đã giơ cờ trắng  
Đã tránh vô nói chuyện 
 
Mà anh cứ ngồi đó cô Vân này cô Vân kia 
Vân tránh đụng anh cũng khó cho Vân , nhất là khi anh dèm pha kỹ niệm xưa của Vân 
 
Vân biết     anh yêu thương nhiều người trong này (biết biết cái con tườu ah...    ) 
Hãy nói chuyện về họ 
 
 
Love is in the air 
Tốt hơn là 
Hatred is in the air 
 
nha anh  
 
 
NÓI NGẮN GỌN LẠI 
ANH ĐỪNG NÓI VỀ VÂN NỮA 
CHO MỌI NGƯỜI TIN ANH QUÊN CÁI TÊN VÂN  (Mô Phật, ngó xuống mà coi nè, chịu đời có thấu không?.).      
JUST LIKE THAT, cái búng tay 
Tui cần phải giải thích với mọi người ở đây một cách rất rõ ràng về mối quan hệ giữa tui và cô, thế nên mới nhắc tới tên của cô, chứ không phải là nhớ hay là không quên được như cô nghĩ đâu, sao cứ nghĩ mình cao sang wuyền wý, chanh hỏi chảnh dữ vậy trời?. 
 
Kỷ niệm xưa kỷ niệm nay của cô nó quan trọng với cô, nhưng với tui nó không có quan trọng gì hết, sao lại bắt buộc tui phải coi nó quan trọng giống như cô?. Nói thẳng ra như vậy là dèm pha đó à?. CÔ coi nó quan trọng thì bắt buộc tui phải coi nó quan trọng giống cô?. Ở đâu ra cái suy nghĩ vô lý như thế?.
 
Tui thương ai, tui yêu ai, tui có cảm tình với ai ở trong này cũng kệ tía tui, cô là cái quái gì mà quan với tâm đến chuyện riêng của người khác?. Một câu Vân biết, hai câu Vân biết, biết cái con khỉ gì, toàn là tự suy đoán ra thôi, mà hễ đoán ra lại cho rằng mình đúng.
 
Nói thiệt, nặng lời với cô trước bàn dân thiên hạ ở đây là tui đã tự hạ thấp cái giá trị của mình xuống tận đáy rồi, vì tuy cái giá trị của tui nó chẳng bằng ai nhưng ít ra nó vẫn có, còn cô, thử suy nghĩ lại đi, có được chút nào không?. Thời gian đôi co với cô tui để dành đi nghe nhac, đi đọc sách, đi tán dóc coi bộ còn có ích hơn.
 
Giờ thì im được chưa?.
	  
	
	
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng, 
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương. 
 
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 20,517 
	Threads: 228 
	Likes Received:  26 in 23 posts
 
Likes Given: 21 
	Joined: Feb 2018
	
 Reputation: 
 49
	 
 
	
	
		Lờl cuối cho anh 
Hãy chứng minh lời của anh
 
Đừng bao giờ nói gì về Vân nữa 
 
Chào anh, cám ơn trước 
  
Ok, mọi người đả rỏ hết rùi, cám ơn anh 
Mình có thể đóng sách lại📘
	  
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 2,824 
	Threads: 1 
	Likes Received:  2,946 in 1,623 posts
 
Likes Given: 6,475 
	Joined: Feb 2021
	
 Reputation: 
 72
	 
 
 
	
	
	
		
	Posts: 13,472 
	Threads: 205 
	Likes Received:  1,937 in 878 posts
 
Likes Given: 1,994 
	Joined: Oct 2018
	
 Reputation: 
 185
	 
 
	  
	The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
	  • TTTT
 
 
 
	
	
	
		
	Posts: 20,517 
	Threads: 228 
	Likes Received:  26 in 23 posts
 
Likes Given: 21 
	Joined: Feb 2018
	
 Reputation: 
 49
	 
 
	
	
		Cả mấy người nữa, đừng để tui trong đầu mấy người  
Đi kiếm tiền đi, nhàn cư vi bất thiện
 
Ngồi đó đem chuyện thiên hạ ngồi lê đôi mách , không biết nhục
  
	 
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 2,132 
	Threads: 14 
	Likes Received:  653 in 399 posts
 
Likes Given: 493 
	Joined: Dec 2020
	
 Reputation: 
 89
	 
 
	
	
	
	
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng, 
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương. 
 
 
	
	
 
	  
	The following 1 user Likes Dan.'s post:1 user Likes Dan.'s post
	  • TTTT
 
 
 
	
	
	
		
	Posts: 13,472 
	Threads: 205 
	Likes Received:  1,937 in 878 posts
 
Likes Given: 1,994 
	Joined: Oct 2018
	
 Reputation: 
 185
	 
 
	
	
		Lan ơi, coi chừng chó điên cắn càn    
	 
	
	
 
 
	
	
 
	  
	The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
	  • TTTT
 
 
 
	
	
	
		
	Posts: 2,824 
	Threads: 1 
	Likes Received:  2,946 in 1,623 posts
 
Likes Given: 6,475 
	Joined: Feb 2021
	
 Reputation: 
 72
	 
 
 
	
	
	
		
	Posts: 2,824 
	Threads: 1 
	Likes Received:  2,946 in 1,623 posts
 
Likes Given: 6,475 
	Joined: Feb 2021
	
 Reputation: 
 72
	 
 
	
	
		 (2023-04-13, 09:55 AM)Dan. Wrote:  Cô chọc tui hoài, vui mừng gì nổi mà vui.     
 
Nhiều khi cũng muốn vào đây trò chuyện vui vẻ với mọi người, nói dóc nói xạo coi vậy mà vui hơn là cãi nhau, chửi nhau. Tiếc là mọi chuyện không như mình mong muốn. Để khi đụng chuyện rồi thì mình buộc phải nói, thế thôi. 
 
Người chiến thắng ăn được cái giải gì nhỉ?. Theo tui, chẳng đuọc cái giải gì, ngoài việc mỏi tay, hao mòn neuron thần kinh thêm thì có. Có khi cái nhận về là ánh mắt thiếu thiện cảm của tha nhân, chắc là vậy rồi. 
 
  
   Nếu mình buông xuống được, làm ngơ với những gì mà mình thấy trái tai, gai mắt được thì hay biết mấy héng anh Đạn.
	  
	
	
                                                                                      
 
	
	
 
	  
	The following 1 user Likes TTTT's post:1 user Likes TTTT's post
	  • Dan.
 
 
 
	
	
	
		
	Posts: 7,976 
	Threads: 411 
	Likes Received:  1,249 in 985 posts
 
Likes Given: 289 
	Joined: Dec 2017
	
 Reputation: 
 94
	 
 
	
	
		Nhiều khi thấy cuộc đời trớ trêu ....thử đứng trong giày của TV đi thì thấy tội cho cổ, mình thương  ai thì phải hết long bảo vệ người mình yêu mến, hy sinh dù bị tai tiếng,...nhưng hỏng sao đâu dù mối tình đơn phương không đi đến đâu củng không hối tiếc, vì mình yêu họ thật lòng  .... 
Anh Đạn củng nhẩn nại thiệt và có tài nói thẳng phân tách những gì không đúng cho tới cùng...biết đâu thành vợ chồng anh có thể cảm hóa được TV    ..chọc anh Đạn nhưng mà thật sự là như vậy đó    
	 
	
	
Be Vegan, make peace.
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 2,132 
	Threads: 14 
	Likes Received:  653 in 399 posts
 
Likes Given: 493 
	Joined: Dec 2020
	
 Reputation: 
 89
	 
 
	
	
		Cơm đã thiu, cuộc rượu đã tàn, đèn đã tắt, cớ sao chị Hằng lại khui đống tro tàn vậy kìa.    
Coi chừng bị uýnh bầm mình bầm mẫy tui không can đâu nha.
  
	 
	
	
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng, 
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương. 
 
 
	
	
 
 
	
	
	
		
	Posts: 7,976 
	Threads: 411 
	Likes Received:  1,249 in 985 posts
 
Likes Given: 289 
	Joined: Dec 2017
	
 Reputation: 
 94
	 
 
 
	 
 |